Cần gặp gỡ, giao lưu với các thành viên tại Đà Nẵng

Liên hệ QC

kulyvn

Thành viên thường trực
Tham gia
3/8/11
Bài viết
283
Được thích
4
Mình là Phước - sinh năm 1988 - Quảng Nam, đã tham gia thành viên từ rất lâu và nay mong muốn được giao lưu, học hỏi với các anh chị là thành viên diễn đàn tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Rất mong được giao lưu, học hỏi cùng các anh chị.
Phước - 01289426599
 
Hy vọng gặp được bạn sớm
 
Cả nhà cho mình hỏi: Tới Hội An thì chơi gì, ăn gì, ngắm gì?
(Xin cho địa chỉ cụ thể).
Cảm ơn.
 
Cả nhà cho mình hỏi: Tới Hội An thì chơi gì, ăn gì, ngắm gì?
(Xin cho địa chỉ cụ thể).
Cảm ơn.
Sắp dẫn vợ đi chơi sao mà hỏi tới tấp vậy trời?
Mình cũng xí xọn muốn biết nữa vì mình chưa đi Hội An bao giờ? Mặc dù quê mẹ mình là ở Huế nhưng chưa bao giờ mình được đặt chân đến Huế cả vì mình sinh ra ở Sài Gòn. Nếu có dịp cũng muốn vi vu miền Trung cho biết quê cha đất tổ vì quê ba mình ở miền Trung, cụ thể là Sơn Bình-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi. Mình là "con lai" Huế & Quảng Ngãi đó nha nhưng bị mất gốc lâu rùi, từ lúc còn trong bụng mẹ lận.:D
Khi nào đi về nhớ post hình lên GPE để mọi người "nhìn thèm chơi".:D
 
"Sơn Bình" một địa danh ảo theo nghĩa từ hán việt; Núi là fải cao, hay là gì, gì khác; Làm gì có chuyện núi lại bằng fẵng?
 
"Sơn Bình" một địa danh ảo theo nghĩa từ hán việt; Núi là fải cao, hay là gì, gì khác; Làm gì có chuyện núi lại bằng fẵng?
hiu hiu, bác ơi, con hổng có rành cái dzụ này, cái này là con chỉ được nghe thôi chứ cũng chưa đến nó nữa. Bác rành chắc là bác biết phải không bác?
Con lấy cái CMND của con ra thì chỉ thấy ghi nguyên quán của con là Quảng Ngãi thui. Chắc là con sai rùi:(, để con hỏi ba con khi ba con về nhà hen bác.
Chúc bác luôn vui.
 
Các bạn ở Đà Nẵng, Hội An bật mí giúp mình với. -\\/.-\\/.
 
Cả nhà cho mình hỏi: Tới Hội An thì chơi gì, ăn gì, ngắm gì?
(Xin cho địa chỉ cụ thể).
Cảm ơn.
Tới Hội An thì không nên ăn trong phố cổ không ngon mà đắt.
1. Ăn: Cơm gà, Cao lầu, Bánh tráng đập, hến trộn
2. Ngắm thì có cảnh phố cổ và khu công viên đất nung ( ở Thanh Hà)
3. Chơi thì đi thúng nước ở rừng dừa Cầm Thanh
 
Cả nhà cho mình hỏi: Tới Hội An thì chơi gì, ăn gì, ngắm gì?
(Xin cho địa chỉ cụ thể).
Cảm ơn.
Sướng nhá, vậy cuối cùng đã có câu trả lời cho đằng ấy rồi đấy nghen. Định chừng nào dẫn vợ đi phượt Hội An vậy??? Cho mình đi theo làm "kỳ đà" có được hông? :p
Muốn đi Hội An quá hà mà hổng có "xiền".:(:(:( Ước gì từ đây đến cuối năm ra cửa nguyên cục tiền đô xanh lá cây nặng cả ký rớt trước mặt mình cho mình ăn chơi thỏa chí tang bồng luôn :D, còn dư thì đi làm từ thiện, bà con mình cứ gặp bão lũ liên tục, năm nào cũng vậy cả, sao chẳng có năm nào mưa thuận gió hòa hết trơn vậy. Người VN đã nghèo rồi mà còn mắc cái eo! :(:(:(
 
Tới Hội An thì không nên ăn trong phố cổ không ngon mà đắt.
1. Ăn: Cơm gà, Cao lầu, Bánh tráng đập, hến trộn
2. Ngắm thì có cảnh phố cổ và khu công viên đất nung ( ở Thanh Hà)
3. Chơi thì đi thúng nước ở rừng dừa Cầm Thanh
Anh ơi, cho em hỏi hến trộn ở Hội An có giống ở Sài Thành không vậy anh? Em chưa ăn hến trộn nhưng thấy mấy tiệm Huế ở Sài Thành có bán đấy.
Nói tới hến thì mẹ em hay mua ở Coopmart về xào với hẹ, ăn cực kỳ ngon luôn, đưa cơm lắm đó. :)
Cơm gà Hội An chưa ăn, món Cao Lầu thì có nghe quảng cáo nhưng chưa ăn luôn. Còn bánh tráng đập có phải là bánh tráng nướng xong phía bên trên có phủ 1 lớp mỏng dạng như bánh cuốn rồi ăn với mắm tôm có phải không anh? Nếu vậy thì món bánh tráng đập em ăn rồi, ngon quá xá quà xa luôn! :)
Ở ngoài Hội An có món bánh tráng trộn không anh? Chứ trong Sài Thành, bánh tráng trộn là món từng làm mưa làm gió đấy. Bây giờ thì không còn hot như ngày xưa nhưng vẫn còn nhiều người thích, bản thân em cũng thích món bánh tráng trộn lắm, cứ vài bữa lại lon ton ra chỗ gần nhà mua về để "măm măm", em ghiền món đó lắm à nha. Nhắc tới lại thấy... nhớ bánh tráng trộn quá hà. Chiều nay phải lon ton đi mua mới được. :p
Chúc anh 1 ngày mới sôi động & hoành tráng.
 
Tới Hội An thì không nên ăn trong phố cổ không ngon mà đắt.
1. Ăn: Cơm gà, Cao lầu, Bánh tráng đập, hến trộn
2. Ngắm thì có cảnh phố cổ và khu công viên đất nung ( ở Thanh Hà)
3. Chơi thì đi thúng nước ở rừng dừa Cầm Thanh

Nhớ vụ lần trước ăn cơm gà trong phố :)
 
Anh ơi, cho em hỏi hến trộn ở Hội An có giống ở Sài Thành không vậy anh? Em chưa ăn hến trộn nhưng thấy mấy tiệm Huế ở Sài Thành có bán đấy.
Nói tới hến thì mẹ em hay mua ở Coopmart về xào với hẹ, ăn cực kỳ ngon luôn, đưa cơm lắm đó. :)
Cơm gà Hội An chưa ăn, món Cao Lầu thì có nghe quảng cáo nhưng chưa ăn luôn. Còn bánh tráng đập có phải là bánh tráng nướng xong phía bên trên có phủ 1 lớp mỏng dạng như bánh cuốn rồi ăn với mắm tôm có phải không anh? Nếu vậy thì món bánh tráng đập em ăn rồi, ngon quá xá quà xa luôn! :)
Ở ngoài Hội An có món bánh tráng trộn không anh? Chứ trong Sài Thành, bánh tráng trộn là món từng làm mưa làm gió đấy. Bây giờ thì không còn hot như ngày xưa nhưng vẫn còn nhiều người thích, bản thân em cũng thích món bánh tráng trộn lắm, cứ vài bữa lại lon ton ra chỗ gần nhà mua về để "măm măm", em ghiền món đó lắm à nha. Nhắc tới lại thấy... nhớ bánh tráng trộn quá hà. Chiều nay phải lon ton đi mua mới được. :p
Chúc anh 1 ngày mới sôi động & hoành tráng.
1. Hến trộn Hội An có giống nơi khác không --->> Hến phụ thuộc con nước nên mỗi nơi con hến ngọt sẽ khác nhau ==>>Khác nhau
2. Bánh tráng đập --->> ăn với mắm cái ( mắn cáy), nó ngon ở nước mắm nên quán nào có nước mắm ngon là mắm ngon.
3. Hội An có bánh tráng trộn không --->> mình chưa ăn nên không biết nhưng hình như mấy đứa nhỏ có ăn đấy.
 
Phi Luật Tân có phải là Philippines hông? Từ đó tới giờ cứ ngỡ là Việt Nam, Lào & Campuchia là 3 nước nghèo nhất ở Đông Nam Á rồi, vậy mà Philippines lại thảm hơn à??? Sao thế nhỉ??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Phi Luật Tân = Philippines.
Số cơn bão một năm ở Philippin nhiều hơn ở Việt Nam và sức bão cũng mạnh hơn.
Dân Việt chê Philippin(Phi) dở toán, dân Phi chê Việt Nam dở tiếng Anh, mà điều này cũng phải do Phi là thuộc địa của Mỹ trong vòng nữa thế kỷ mà.
Thu nhập của người Phi cao hơn Việt Nam ta( số liệu của 2013)
 
Phi Luật Tân = Philippines.
Số cơn bão một năm ở Philippin nhiều hơn ở Việt Nam và sức bão cũng mạnh hơn.
Dân Việt chê Philippin(Phi) dở toán, dân Phi chê Việt Nam dở tiếng Anh, mà điều này cũng phải do Phi là thuộc địa của Mỹ trong vòng nữa thế kỷ mà.
Thu nhập của người Phi cao hơn Việt Nam ta( số liệu của 2013)
Cám ơn anh Ca Điền Tâm, nhờ anh mà em mở mang hơn. :):):)
 
Web KT
Back
Top Bottom