Bình Dương_Offline ngày 7/11/2011 giao lưu cùng chủ topic Viết cho anh!

Liên hệ QC
Mới đây mà antonai đã bay sang mỹ rồi hả Bố.Bố lại gã cho OBaMa để anh tungnguyenkt ở lại quê ...(giận bố rồi)
Vậy là anh Tungnguyenkt hết cơ hội chinh phục trái tim antonai rồi

Con khỉ, anh không rõ thôi, lão già đen đuá xấu xí Obama đang tuyên dương chị Mỹ Trinh ấy, do chị Mỹ Trinh đóng nhiều vai xuất sắc trong các bộ phim điện ảnh.


Xin phép huynh Gân, Tiểu Thư Hoa Quỳnh mượn các ảnh trong slide những thước phim hay cùng bài hát Mắt nai cha cha cha do bạn Antonai trình diễn.

25zsdlg70z1e4ic.jpg

Không khéo, chị Mỹ Trinh rút súng đọ sức cùng anh hophoang bây giờ. Bo bo xịt - Bang bang

0u59yxief6oxh9h.gif


6o8nhzwhrv6xr43.jpg

Obama dự kiến sau này nước Mỹ có in giấy bạc lại, sẽ để hình chị Mỹ Trinh vào đầy

h5zkbf7mct8lzfq.jpg


Tiểu Thư Hoa Quỳnh mến chào huynh Solomon2211, mong huynh hãy có suy nghĩ tích cực để hướng cho huynh Tùng ngày 1 hưng phấn, dũng cảm hơn chứ.
Chứ Tiểu Thư Hoa Quỳnh đi đâu cũng gặp hai anh chị này cả đây:

385270_317130908302240_100000159999806_1573848_1523531016_n.jpg


387072_317125604969437_100000159999806_1573790_192085786_n.jpg


a1ybjs1nx9zjbtz.gif
Mong rằng những lời thoại sau đây sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim các bạn ạ.
a1ybjs1nx9zjbtz.gif


Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em, chứa chan.

Em chớ vội ra đi xa khuất chân trời
Để anh phải mang theo nỗi buồn trong tôi ahaa ahaa ahaa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khá lâu rồi GPE nhà mình mới offline vui như thế này (Topic 23 trang tới giờ này chứng tỏ điều đó), mong rằng sẽ có nhiều dịp như thế này nữa và nhất là vào thời điểm cuối năm này.

Cảm ơn những tình cảm của tất cả các anh chị đã dành cho GPE_Bình Dương. Cảm ơn BQT GPE đã quan tâm và tạo cơ hội. Chúc GPE ngày càng phát triển, chúc tất cả anh chị thành viên sức khỏe, thành công và ngày càng có nhiều cống hiến hơn nữa xứng tầm với sự phát triển của GPE hiện tại và trong tương lại.

Xin chúc sức khỏe tất cả.
 
Con khỉ, anh không rõ thôi, lão già đen đuá xấu xí Obama đang tuyên duyên chị Mỹ Trinh ấy, do chị Mỹ Trinh đóng nhiều vai xuất sắc trong các bộ phim điện ảnh.
385270_317130908302240_100000159999806_1573848_1523531016_n.jpg
Té ra đây là hoaquynh407 đó àh.Chết bỏ thấy áo đỏ...Mà hoa Quỳnh oi ! đen có giá của cái đen đó nha
 
Té ra đây là hoaquynh407 đó àh.Chết bỏ thấy áo đỏ...Mà hoa Quỳnh oi ! đen có giá của cái đen đó nha

Anh nhâm rồi, ẹc ẹc ẹc. Hãy xem avatar của Tiểu Thư Hoa Quỳnh thì rõ đây
image.php


Tiểu Thư Hoa Quỳnh vốn quê làng Bắc Ninh, sau này ngụ tại Long An cùng quê làng với huynh dép dổm, tự Hai Lúa Mang Giày Xịn !!! (domfootwear)
 
Anh nhâm rồi, ẹc ẹc ẹc. Hãy xem avatar của Tiểu Thư Hoa Quỳnh thì rõ đây
Tiểu Thư Hoa Quỳnh vốn quê làng Bắc Ninh, sau này ngụ tại Long An cùng quê làng với huynh dép dổm, tự Hai Lúa Mang Giày Xịn !!! (domfootwear)
Nhge nói quê em ở Sa Đéc mà.Nếu ở Sa Đéc thật tết lên Pác Ba tê nha.ở đó có nhiều bánh mì lăm!
 
385270_317130908302240_100000159999806_1573848_1523531016_n.jpg


Huỳnh Tùng này kỳ ghê, chị Mỹ Trinh đang thưa chuyện cùng anh, anh có thấy trang phục lễ cưới này đẹp không? Sao anh mặt cứ đánh trống lãng thế.

h5zkbf7mct8lzfq.jpg

Anh Tùng mà chảnh, chị Mỹ Trinh sẽ bo bo xịt cùng anh đấy, lúc ấy đừng khóc hụ hụ hụ. Tiểu Thư Hoa Quỳnh không có dỗ đâu, vì Tiểu Thư hoa Quỳnh đã có lời thề "khờ dại" kết huynh Ba Tê tại An Giang goài.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có câu:

Trời mưa thì mặc trời mưa,
Bia tươi ướp lạnh uống vào với phê


Dù cho mưa gió, bão tuyết, Thầy/cô, anh chị từ các vùng sâu, vùng xa vẫn về họp mặt đông đủ. Đây là các ảnh minh chứng cho cuộc họp mặt.

g7im3eqbk0iz2v5.gif



90pxln9if4zyjib.gif



Sau đây, kính mời cô bác, anh chị thưởng thức những thước phim hay cùng bài hát Mắt nai cha cha cha do bạn Antonai trình diễn.

[video=youtube;DYQX4PW8jso]http://www.youtube.com/watch?v=DYQX4PW8jso[/video]

25zsdlg70z1e4ic.jpg


ndjna1sfjf29kx8.jpg


t3lkyig8zja0812.jpg


e4ncq2nasawduqw.jpg

Dạo này Bác Kế Toán Già Gân đã nâng cao trình độ biên tập file Multimedia: Siêu tập, ghép hình, lời bình, hiệu ứng,... quá hay luôn!
Thú vị phết/ Tks bác!
 
Dạo này Bác Kế Toán Già Gân đã nâng cao trình độ biên tập file Multimedia: Siêu tập, ghép hình, lời bình, hiệu ứng,... quá hay luôn!
Thú vị phết/ Tks bác!

Làm cái gì cũng phải có đam mê, nhã hứng, tâm hồn thả vào ấy, có thế Thầy mới có sản phẩm tốt ạ.
Bố cục cuả clip tương tự như em học làm văn vậy Thầy ạ: cũng phải có phần mở đầu, thân bài, kết luận. Trong phần thân bài, lời bình kết hợp 1 số kỹ xão hiệu ứng....

Chân thành cám ơn lời ngợi khen nghiêm túc của Thầy. Nở phình lỗ mũi to rồi đây. Chẹp chẹp chẹp.

Amateur. - Nghệ sĩ nghiệp dư, phong trần nay mai cũng sẽ bay về núi Chung Nam để tu luyện cùng các anh hùng hảo hán: Lỗ Trí Thâm - Châu Bá Thông - Tiểu Long Nữ Dương Quá,... Mong được có ngày hội ngộ các anh hùng hảo hán, một thời làm khuynh đảo cả diễn đàn giaiphapexcel.com.

Thân
 
Vậy là mình trúng thầu rồi.
Bây giờ mọi người làm xong việc chưa.Mình 1h nữa là xong việc rùi.chuẩn bị đi sớm còn đón An nữa

By Mr. ptm0412
Chưa biết ai trúng.

Chưa biết hophoang trúng hay trò cưng Thuỳ An của lão chết tiệt trúng.
......

Túm lại, thì hophoang trúng thầu thế nào nhỉ?

Té ra đây là hoaquynh407 đó àh.Chết bỏ thấy áo đỏ...Mà hoa Quỳnh oi ! đen có giá của cái đen đó nha

Thương cho bác hophoang của em, kỳ này trúng thầu đậm rồi ạ. Ẹc ẹc ẹc. Không chừng hôm nào gặp muội Thanh Mai đã 1 thời làm các sư huynh đắm đuối trong 1 chiếc áo dài hồng phấn đây

Chời ơi chời!
Cún ơi Cún, Con ơi Con, Kiss ơi Kiss!
Thanh Mai muội là U50, xém nữa bằng ngang ngửa lão chết tiệt, là người iu cũ của lão Gân, sao lại là con nuôi của ai đó được?
Nhớ năm xưa, Thanh Mai muội hẹn anh hùng hào kiệt ra quán cafe ngã tư Hàng Xanh, (cũng mặc áo đầm hồng), ai cũng hí hửng tranh nhau chen lấn ra quán ấy để gặp (suýt sập lầu 1 của quán), thế là quen được 1 "tỷ tỷ"!


DSC_0012.jpg


Nhìn cái nụ cười hồn nhiên vô tư của bác mà em thấy ganh tức đây ạ, ẹc ẹc ẹc

Vậy thử nghiệm tờ 100 USD này, không chừng chiều nay trúng số độc đắc đấy. Tèng teng.
 
Thẩn thơ với Bình Dương ghê cơ
 
Lại có thêm một người nối tiếc Bình Dương.
Nghe người ta hay hát
Bình Dương đi dễ khó về...
Đi một về ba mới ghê
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai nhân vật trong cùng 1 vai diễn The gun

5qza9eqyc9v84hj.jpg


25zsdlg70z1e4ic.jpg

Thưởng thức bài nhạc Après Toi nhe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời bình ở VN làm gì có chiến tranh, công nhận bác KTGG dạo này chuyển nghề qua quay và dựng phim được rồi !!!
 
Tình cờ gặp clip video này của tuankiet2211 (Solomon2211) đây. Thật hot các bạn ơi

[video]http://www.youtube.com/user/tuankiet2211?blend=13&ob=5#p/u/0/1IgMO9mm9ho[/video]
 
DSC_0069.jpg


Có lẽ vì này mà anh Hophoang ....???
 
Anh hophoang không gặp được Thùy An nên quay qua Bacbinhtieuthu, định dzụ uống bia, nhưng cũng may là bacbinhtieuthu không uống được bia ... :D
Cái ông leonguyen này nha !tôi không có dzụ bacbinhtieuthu àh nha.Thấy không?uống nước lã mà cô ấy nuốc không trôi nữa kìa.
 
Web KT
Back
Top Bottom