Bình Dương_Offline ngày 7/11/2011 giao lưu cùng chủ topic Viết cho anh!

Liên hệ QC
Tặng tungnguyenkt:
DSC_0013.jpg


DSC_0054.jpg
 
Tặng em thanhngoc.sao anh không thấy em lên diễn đàn vậy
 

File đính kèm

  • n.jpg
    n.jpg
    2.2 KB · Đọc: 52
DSC_0012.jpg

Bác hophoang, hí hững khi nhận, nghe điện thoại của bé Thùy An (kinh doanh mặt hàng chuối tại Đà Lạt)

Chân thành cám ơn tất cả đã cho Kế Toán Già Gân 1 buổi họp mặt giao lưu thân thương.

Cám ơn các thành viên Bình Dương (SoiBien, leonguyenz) đã đưa các thành viên về tận Sàigòn

Cám ơn các món quà của Cô cuncon_kiss đã mang vào trao tặng cho thành viên (2 Kg voi Ban Mê Thuột. Máy bay lượn qua vùng trời Ban Mê Thuột, cuncon_kiss thả dây xuống nhà Pansy_flower, Pansy_flower đã cột gởi theo) và "Tré" Đà Nẵng).

Cám ơn Thầy Mỹ, bebo021999 đã hỗ trợ họp mặt tiễn đưa Cô cuncon_kiss về Đà Nẵng.

Kế Toán Già Gân cố gắng tập hợp các ảnh họp mặt giao lưu tại Bình Dương, làm 1 slide nhỏ kính gởi tặng tất cả các thành viên, với các bài hát: 60 năm cuộc đời và Cám ơn tình yêu


Cám ơn tình yêu

Đêm hôm nay bao nhiêu yêu thương ta trao, bao nhiêu yêu thương giây phút ngây ngất hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu.

Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau xin vút hết khát khao hát cho tình yêu, xin cảm ơn tình yêu mãi mãi

Hạnh phúc trào dâng

Lời hát xin cảm ơn tình yêu, cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi

Lời hát xin cảm ơn tình yêu, cho chúng ta một đêm nhớ mãi

Hạnh phúc trào dâng, lài hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây nồng ấm.

Hát lên

Bài hát xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta một đêm nhớ mãi

Xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta một đêm nhớ mãi


[video=youtube;UaYN30G8rT8]http://www.youtube.com/watch?v=UaYN30G8rT8[/video]​


a1ybjs1nx9zjbtz.gif
Vừa nhận được điện thoại của muội Thanh Mai, Thanh Mai xin chuyển triệu nụ hôn đến các sư huynh, tỉ.
a1ybjs1nx9zjbtz.gif


Vừa nhận được điện thoại của Cô Thanh Ngọc, ai có cà nanh với má lúm đồng tiền của sư phụ ThuNghi, có thể liên hệ với Cô Thanh Ngọc, cô Thanh Ngọc sẽ thẩm mỹ để các bạn sẽ có được đôi má đồng điếu, đồng tiền đẹp tự nhiên như của trời ban cho. Khà khà khà.
 
Bác Trí dạo này chuyển nghề qua PhotoShop và làm Film ah !
 
Cám ơn các thành viên ở Bình Dương đã tạo cơ hội để mọi người được gặp gỡ giao lưu với chị Cún
Tuy đường xá xa xôi nhưng mấy bố con cũng cám ơn anh Soibien và anh leonguyenz đã đưa mấy Bố con về đến thành phố an toàn!!
Em xin cám ơn ạ!!!!
 
Cám ơn các thành viên ở Bình Dương đã tạo cơ hội để mọi người được gặp gỡ giao lưu với chị Cún
Tuy đường xá xa xôi nhưng mấy bố con cũng cám ơn anh Soibien và anh leonguyenz đã đưa mấy Bố con về đến thành phố an toàn!!
Em xin cám ơn ạ!!!!
Dữ hon hôm qua tới nay mới thấy nha
 
Cám ơn các thành viên ở Bình Dương đã tạo cơ hội để mọi người được gặp gỡ giao lưu với chị Cún
Tuy đường xá xa xôi nhưng mấy bố con cũng cám ơn anh Soibien và anh leonguyenz đã đưa mấy Bố con về đến thành phố an toàn!!
Em xin cám ơn ạ!!!!

Thế con gái của bố chỉ nói lời cám ơn thuần tuý như thế sao? Hỏng lẻ, bố đập đầu vào gối kim đan ạ!!!)(&&@@)(&&@@ Hỏng chịu đâu.

Con gái không thấy tâm trạng, niềm vui của anh Tùng lâng lâng sau ngày 07/11/2011, ạ. Anh Tùng đã nghiệm ra được chân lý rồi đây:

Cuộc đời có bao lâu sao ta lại hững hờ

Sống là không chờ đợi.....
Yêu là không hối tiếc.......

Trọn kiếp yêu em
 
Có câu:

Trời mưa thì mặc trời mưa,
Bia tươi ướp lạnh uống vào với phê

Dù cho mưa gió, bão tuyết, Thầy/cô, anh chị từ các vùng sâu, vùng xa vẫn về họp mặt đông đủ. Đây là các ảnh minh chứng cho cuộc họp mặt.

g7im3eqbk0iz2v5.gif



90pxln9if4zyjib.gif


Sau đây, kính mời cô bác, anh chị thưởng thức những thước phim hay cùng bài hát Mắt nai cha cha cha do bạn Antonai trình diễn.

[video=youtube;DYQX4PW8jso]http://www.youtube.com/watch?v=DYQX4PW8jso[/video]

25zsdlg70z1e4ic.jpg


ndjna1sfjf29kx8.jpg


t3lkyig8zja0812.jpg


e4ncq2nasawduqw.jpg
 
hihihi! nhin cac anh chi lam ma em thich qua! em moi tham gai dien dan nen con rat nhieu bo ngo chua ro! mong cac anh chi va thay co chi bao. Co dong gop gi cho em xin gui qua dia chi gmail cua em la: ngoclien12.6670@gmail.com
 
Ôi, mong sao Trai tơ sớm kết duyên cùng Antonai

Chúc hai bạn hạnh phúc
 
Viết tiếp Trọn Kiếp Không Yêu

TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU

Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay

Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé

Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai

Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu


.... và con tim đã vui trở lại ....

Tôi cứ ngỡ tôi là người thất bại
Trên cõi đời không có thể yêu ai
Xuân vẫn đến dù cỏ cây khô dại
Ánh bình minh vẫn sưởi ấm tim già

Không, không phải - Tôi chưa già em hỡi
Giọt máu yêu vẫn tuôn chảy bao ngày
Em đã hiểu, tình yêu em trở lại
Trọn kiếp này tôi sẽ mãi yêu em
 
Có câu:
Dù cho mưa gió, bão tuyết, Thầy/cô, anh chị từ các vùng sâu, vùng xa vẫn về họp mặt đông đủ. Đây là các ảnh minh chứng cho cuộc họp mặt.
ndjna1sfjf29kx8.jpg

Mới đây mà antonai đã bay sang mỹ rồi hả Bố.Bố lại gã cho OBaMa để anh tungnguyenkt ở lại quê ...(giận bố rồi)
Vậy là anh Tungnguyenkt hết cơ hội chinh phục trái tim antonai rồi​
 
Nhìn mọi người vui mà em cũng vui lây.
Em đọc hết 23trang mà không bỏ qua bài nào.
Chúc tất cả quý Thầy cô, anh chị sức khoẻ và thành công.
Em không biết nói thêm gì cả, chỉ biết rằng trong lòng đang rất vui, hy vọng sẽ có dịp gặp mọi người ...hihi..
 
Web KT
Back
Top Bottom