1 ngày rất buồn tại GPE

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

minhtuan55

Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Tham gia
23/3/16
Bài viết
705
Được thích
52
Tôi xin chia sẽ vài điều về GPE thực tại. Cần ra quy định đạo luật nhân quyền
Nếu ai đăng ký diễn đàn này thì chắc chắc họ cũng muốn học hỏi về những vấn đề Excel, VBA.... Chứ không ai rảnh mà vào đây đăng ký xong để chửi nhau. Con người cũng có lúc đúng lúc sai, lúc nóng, lúc nguội. Tôi là 1 thành viên chắc có lẽ ai cũng biết ( cái gì cũng hỏi ) tôi hỏi là chuyện của người hỏi, còn trả lời là chuyện của người trả lời, ai trả lời đúng thì tôi vô cùng cảm ơn và người đó được hưởng CÔng Đức, Ai không trả lời thì chẳng có sao gì cả..... Tại sao bị Ban nick thì cũng phải nguyên nhân, 1 phần là người hỏi 1 phần là người trả lời. Tôi đã bị Ban nick đây là lần 2 rồi có lẻ không có gì buồn cả. Chỉ buồn khi ngày hết lệnh khóa nick. Thì khi hỏi 1 vấn để gì đó thì luôn bị các thành viên khác châm chọc, họ muốn chọc cho tôi tức lên, để họ quy chụp tôi về 1 nộp quy nào đó. Sau đó lại họ Report bài viết của tôi. Và sau cùng Nick bị khóa tiếp.....Những thành viên đó cần xem lại mình làm vậy là tốt hay xấu, có ảnh hưởng đển Nghiệp Chướng cho con Cháu mình không.
Tôi xin ví dụ: 1 người từng ở Tù thì khi trở về xã hội thì có ai muốn nhắc chuyện cũ do người ta vi phạm trước đây cho người ta mà lặp đi lặp lại được không.
Mình muốn nói gì phải hãy thử mình là người đó xem cảm nghĩ người ta thế nào. 1 lần cuối chúc diễn đàn luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc mùa dịch Covid Vũ Hán

Tôi xin nói thẳng những thành viên có tên sau là thường xuyên châm chọc tôi như sau
1. @VetMini

2. @befaint
3. @PacificPR

4. @thuyyeu99

các bạn chắc là người có gia đình, thì xin hãy suy nghỉ và chịu trách nhiệm các lời nói của mình liệu có đúng hay là sai, Nếu diễn đàn khóa tôi thì tôi cũng đã nói hết mãng nguyện của 1 con người mang oan ức bấy lâu
Tôi xin lỗi do dùng điện thoại gõ nên Tiếng việt hay sai. Rất mong thông cảm . Còn ai muốn gặp tôi thì gặp tại 73 Hoa Sứ, Phú Nhuận .
1586080831667.png
 
Ủa hôm qua anh ý vừa mới mở một topic "một ngày vui mà" ...
Vui đúng 1 ngày thôi anh. ngày hôm nay cứ đăng lên cài gì đều bị 4 thành viên này cản trở, châm chọc. kiểu như họ muốn đè bẹp luôn không cho sám hối hay ngốc đầu lên. Tương lai 4 người này cũng nhận quả báo thôi có gì đâu anh Nhân quả mà

Các thành viên có tên sau là thường xuyên châm chọc tôi như sau
1. @VetMini
2. @befaint
3. @PacificPR
4. @thuyyeu99
 
Vui đúng 1 ngày thôi anh. ngày hôm nay cứ đăng lên cài gì đều bị 4 thành viên này cản trở, châm chọc. kiểu như họ muốn đè bẹp luôn không cho sám hối hay ngốc đầu lên. Tương lai 4 người này cũng nhận quả báo thôi có gì đâu anh Nhân quả mà

Các thành viên có tên sau là thường xuyên châm chọc tôi như sau
1. @VetMini
2. @befaint
3. @PacificPR
4. @thuyyeu99
nếu là mình thì mình lập nick mới và hoạt động, không ai biết ai, k còn sợ châm chọc nữa. Dành thời gian cho nhiều thứ ý nghĩa hơn thay vì cứ bị cuốn vào cái vòng chọc ghẹo như vầy.
 
ngóc đầu chứ không phải ngốc đầu. Iphone gì mà viết sai chính tả hoài
 
nếu là mình thì mình lập nick mới và hoạt động, không ai biết ai, k còn sợ châm chọc nữa. Dành thời gian cho nhiều thứ ý nghĩa hơn thay vì cứ bị cuốn vào cái vòng chọc ghẹo như vầy.
bạn nói rất đúng. Nhưng khi mình đăng lại bài viết mới họ thấy câu chử hơi giống giống phong cách nick cũ. Coi như là xong. bắt đầu họ gây chuyện, trả lời không liên quan nội dung câu hỏi, và ép cho điên luôn, sau đó chỉ cần mình nói 1 cái gì đó sai là bắt đầu Repost admin. từ từ chưa đâu 4 người này trước sau gì cũng nhận quả Báo thôi
 
ngóc đầu chứ không phải ngốc đầu. Iphone gì mà viết sai chính tả hoài
không cần phải soi kỹ. Đọc hiểu câu chữ là được rồi........trước sau gì cũng nhận quả báo đến thôi nhân nào quá đó
Bài đã được tự động gộp:

Trời ơi, mới nghỉ không vào diễn đàn có 1 ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện vui giải trí :)
Cám ơn các bạn đã giúp tạo nên những phút thư giãn cho độc giả GPE.
tôi thích phong cách trả lời của bạn. bạn thật sự đáng quý. mặc dù bạn không trả lời code tôi bài nào tôi cũng ghi nhận bạn có cách nói chuyện khác với 4 đối tượng này
@VetMini ,@befaint,@PacificPR,@thuyyeu99
 
"Thế gian gặp nhau, trách nhau là duyên phận"
"Mắc chi phiền muộn"
"Đạo lý nằm ở chính mình, không nằm trong ai khác"
"Đừng cố xua đuổi"

"Một mũi tên trúng tim đã rất đau, lại muốn trúng mũi thứ hai"
"Đó là điều quá ngốc nghếch"

"Ai nấy được sinh ra để làm khổ nhau, nhưng đó là điều tốt. Còn hơn không có ai cho ta giải sầu hoặc tương tư".
 
"Thế gian gặp nhau, trách nhau là duyên phận"
"Mắc chi phiền muộn"
"Đạo lý nằm ở chính mình, không nằm trong ai khác"
"Đừng cố xua đuổi"

"Một mũi tên trúng tim đã rất đau, lại muốn trúng mũi thứ hai"
"Đó là điều quá ngốc nghếch"


"Ai nấy được sinh ra để làm khổ nhau, nhưng đó là điều tốt. Còn hơn không có ai cho ta giải sầu hoặc tương tư".

Em có theo dõi anh lâu nay. Hình như chưa bao giờ thấy anh khó chịu với ai cả. Muốn xem anh khó chịu với ai có bộ hơi bị khó
Video trên youtbe điều khiển thiết bị qua Điện thoại rất hay. CHúc anh sớm thành công trong công việc. ráng cố gằng làm em mercedes-benz glc 300 đi cho rực rỡ anh à. Chứ em làm lính lát thôi anh chạy Mazda 6 cùi mía ( bản 2.5 mua gần 1 tỏi 1 ). Có sài gòn thì ghé nhà em 73 Hoa sứ, phú nhuận giao lưu.
 
"Không có nhân cách nào gọi là tốt cả. Chỉ có quyết định dừng lại mới là người trí"
 
Eo ơi 1, 4 xuống thẻ xanh. Còn 2,3 vẫn thẻ đỏ kìa
 
1586084870708.png
Cái này nếu theo định nghĩa không phải là hứa hẹn sì-pam thì tôi cũng chả biết gọi là gì.
 
Cái zu5 này chắc dùng củ hành truy cập diễn đàn qua
 
Trời ơi, mới nghỉ không vào diễn đàn có 1 ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện vui giải trí :)
Cám ơn các bạn đã giúp tạo nên những phút thư giãn cho độc giả GPE.
"Cô" vui chứ tôi lo bỏ bố đây này.
Đã đành rằng trình của thớt thì chưa chắc hắc được diễn đàn. Nhưng đương sự có ngụ ý rằng mình quen biết những tay hắc-cờ thứ dữ. Nó lú chú nó khôn mờ.

Hồi chiều này, lúc đặt phôn xuống bàn, tôi đã cẩn thận dặn con tôi:
- Đừng có bấm phôn bố nhé. Có những người đang theo dõi Ai-Pi bố. Nó quăng cho cái bom tin tặc thì bỏ bố.

Để viết bài này, cái Mac của tôi phải dùng proxy. Mà cũng còn hồi hộp. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Gởi @minhtuan55,
Bạn buồn thì có thể viết bài chia sẻ buồn, nhưng trong bài lại nêu cụ thể nick của 4 người (chữ đậm, cỡ chữ lớn, lập lại nhiều lần) khiến cho việc chia sẻ buồn vui biến thành tranh luận, tranh cãi mất hay.
Tôi đóng topic này lại với tư cách là thành viên BQT.

TB:
Dưới đây là ý kiến cá nhân:
Bạn xem lại cách viết bài trước đây của chính mình, theo tôi là cả 1 sự hống hách, hách dịch, khoe khoang, xem thường người khác, thậm chí xúc phạm cha mẹ ông bà người ta. Vậy thì cái buồn của bạn ai sẽ thông cảm?
Dưới đây là 1 vài trích dẫn về cách ứng xử ngông cuồng của bạn (trích ý chứ không nguyên văn 100%)
- Làm đi, 2 tiếng sau là phải có kết quả
- Tôi đi mát xa về là phải có kết quả
- Nếu không làm xong tôi trừ lương
- Cả dòng họ nhà bạn đọc 100 năm cũng không hiểu
- ...
Chính cách ứng xử như vậy mà bạn bị cảnh báo lần thứ 3, và hiện giờ là 5 lần.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom