Đỗ Tú Anh
Thành viên tiêu biểu
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
- Tham gia
- 17/10/17
- Bài viết
- 531
- Được thích
- 361
Cassandra Clare từng nói thế này “Chả có gì là sai cả nếu bạn yêu người không yêu bạn miễn sao họ xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho họ.”
“It’s all right to love someone who doesn’t love you back as long as they’re worth you loving them. As long as they deserve it!”![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Nếu bạn đang yêu đơn phương 1 ai đó thì có lẽ bạn cũng đã từng tự dày vò trách cứ bản thân bạn rằng tại sao bạn lại dại, cứ đâm đầu yêu người mà tâm người ấy không có hướng về bạn. Bạn cho rằng là bạn đã sai khi để tim mình lỗi nhịp. Không đâu nhé bạn! Mình khẳng định rằng 1 khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn con tim bạn có lý lẽ của riêng nó & lý lẽ riêng của con tim thì không thể dùng lý luận logic của bộ não để phân tích được. Vậy thôi!
Nếu không phải là người ấy thì con tim bạn đã không rung động để bị lỗi nhịp.
Nếu không phải là người ấy thì câu chuyện đã chẳng vui, đời bạn rất nhạt nhẽo.
Nếu không phải là người ấy thì bạn đã không biết thế nào là yêu thương chân thành.
Nếu không phải là người ấy thì bạn đã chẳng biết được rằng bạn có thể yêu thương 1 người dưng nhiều đến như vậy.
Và nếu không phải là người ấy, thì con tim bạn đã không cất lời yêu. Thế đấy!
Vậy thì dừng trách cứ chính bản thân bạn mà hãy trân trọng tình cảm mà con tim bạn dành cho người ấy miễn là người ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu mà con tim bạn dành cho họ. Hãy cám ơn cuộc đời đã cho bạn gặp người ấy vì chính người ấy đã cho bạn biết thế nào là tình yêu thật sự, cái mà nhiều người đôi khi tìm kiếm vất vả cả cuộc đời cũng chẳng ra. Hãy cứ là người vô danh, lặng lẽ đứng sau lưng người ấy ủng hộ, tiếp lửa cho người ấy mỗi khi người ấy gặp chông gai, thử thách trên đường đời đầy gian khổ; khi người ấy vấp ngã, hãy chìa tay ra nâng người ấy lên; khi cả thế giới quay lưng lại với người ấy, hãy là người duy nhất bên cạnh người ấy; khi người ấy khóc, hãy là bờ vai cho người ấy tựa vào & khóc; khi người ấy muốn bay cao, bay xa, hãy chắp cánh cho người ấy... Đôi khi, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là 1 loại hạnh phúc mặc dù bạn không hề có trong bức tranh của cuộc đời người ấy hoặc chỉ đóng 1 vai phụ nhạt nhòa không tên. Thế thôi!![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
How Did I Fall In Love With You ~ Backstreet Boys
♪♫♪♫♪♫ ~ ... What can I do to make you mine
Falling so hard, so fast this time...
... How did I fall in love with you?... ~ ♪♫♪♫♪♫
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
“It’s all right to love someone who doesn’t love you back as long as they’re worth you loving them. As long as they deserve it!”
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
Nếu bạn đang yêu đơn phương 1 ai đó thì có lẽ bạn cũng đã từng tự dày vò trách cứ bản thân bạn rằng tại sao bạn lại dại, cứ đâm đầu yêu người mà tâm người ấy không có hướng về bạn. Bạn cho rằng là bạn đã sai khi để tim mình lỗi nhịp. Không đâu nhé bạn! Mình khẳng định rằng 1 khi con tim đã lên tiếng lựa chọn, thì chắc chắn con tim bạn có lý lẽ của riêng nó & lý lẽ riêng của con tim thì không thể dùng lý luận logic của bộ não để phân tích được. Vậy thôi!
Nếu không phải là người ấy thì con tim bạn đã không rung động để bị lỗi nhịp.
Nếu không phải là người ấy thì câu chuyện đã chẳng vui, đời bạn rất nhạt nhẽo.
Nếu không phải là người ấy thì bạn đã không biết thế nào là yêu thương chân thành.
Nếu không phải là người ấy thì bạn đã chẳng biết được rằng bạn có thể yêu thương 1 người dưng nhiều đến như vậy.
Và nếu không phải là người ấy, thì con tim bạn đã không cất lời yêu. Thế đấy!
Vậy thì dừng trách cứ chính bản thân bạn mà hãy trân trọng tình cảm mà con tim bạn dành cho người ấy miễn là người ấy hoàn toàn xứng đáng với tình yêu mà con tim bạn dành cho họ. Hãy cám ơn cuộc đời đã cho bạn gặp người ấy vì chính người ấy đã cho bạn biết thế nào là tình yêu thật sự, cái mà nhiều người đôi khi tìm kiếm vất vả cả cuộc đời cũng chẳng ra. Hãy cứ là người vô danh, lặng lẽ đứng sau lưng người ấy ủng hộ, tiếp lửa cho người ấy mỗi khi người ấy gặp chông gai, thử thách trên đường đời đầy gian khổ; khi người ấy vấp ngã, hãy chìa tay ra nâng người ấy lên; khi cả thế giới quay lưng lại với người ấy, hãy là người duy nhất bên cạnh người ấy; khi người ấy khóc, hãy là bờ vai cho người ấy tựa vào & khóc; khi người ấy muốn bay cao, bay xa, hãy chắp cánh cho người ấy... Đôi khi, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là 1 loại hạnh phúc mặc dù bạn không hề có trong bức tranh của cuộc đời người ấy hoặc chỉ đóng 1 vai phụ nhạt nhòa không tên. Thế thôi!
![Smile :) :)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f642.png)
How Did I Fall In Love With You ~ Backstreet Boys
♪♫♪♫♪♫ ~ ... What can I do to make you mine
Falling so hard, so fast this time...
... How did I fall in love with you?... ~ ♪♫♪♫♪♫
Lần chỉnh sửa cuối: