♪♫♪ ~ Thư Giãn Với Âm Nhạc ~ ♫♪♫

Liên hệ QC
Người ta nói thế này “Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.
Never Gonna Let You Go ~ Sergio Mendes ft. Leza Miller
♪♫♪♫♪♫ ~ Tôi đã thật sai lầm khi để người vuột khỏi tầm tay.
Tôi sẽ hối tiếc về điều đó suốt mãi cuộc đời mình.
Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sai lầm.
Những gì tôi muốn làm là sửa chữa lỗi lầm.
Vậy hãy nói rằng tôi đã được thứ tha.
Người & tôi, chúng ta sẽ tuyệt hơn chúng ta của trước kia.
Từng yêu người nhưng từ bây giờ tôi muốn được mở rộng con tim mình & yêu người nhiều hơn nữa.
Lúc này đây người có thể chắc chắn điều đó.

Tôi sẽ không bao giờ để người rời xa tôi.:)
Tôi sẽ giữ người trong vòng tay tôi mãi mãi.:)
Sẽ nỗ lực & bù đắp cho cho khoảng thời gian tôi làm người tổn thương biết bao.
Sẽ ôm người trong vòng tay tôi.
Kể từ lúc này chúng ta sẽ mãi bên nhau. :)
Ôi, tôi thề đấy, kể từ lúc này tôi sẽ không bao giờ để người ra đi.

Giờ đây nhìn lại quá khứ dường như quá rõ ràng.
Tôi đã có tất cả khi có người ở bên.
Ôi, người đã cho tôi mọi thứ nhưng tôi lại coi thường nó.
Nhưng nếu trong người còn chút lưu luyến.
Chút le lói của tình yêu vẫn tỏa sáng.
Chúng ta hãy nói ra đi. Hãy nói về cơ hội thứ 2.
Hãy chờ xem, tình yêu đôi ta sẽ ngọt ngào hơn từng có trước kia.
Đã từng trao gửi nhưng lúc này đâu tôi muốn dành trọn bản thân mình để trao đi nhiều hơn.
Lần này đây người có thể chắc chắn điều đó.
Ôi... Nếu như người sẽ nói người cũng cần tôi... ~ ♪♫♪♫♪♫

 
Ai đó đã từng nói thế này “Trong rất nhiều sự lựa chọn mà cuộc đời mỗi con người phải trải qua, có 5 lựa chọn quan trọng nhất sẽ quyết định cả cuộc đời – Chọn lẽ để sống, chọn thầy để học, chọn việc để làm, chọn người để lấy, chọn bạn để chơi.
……..........…… Hình như là mình chọn sai hết thì phải. :(:(:( Hèn chi mà cuộc đời mình thất bại quá! :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:( ...................................

Một Đời Người Một Rừng Cây ~ Hồng Nhung
♪♫♪♫♪♫ ~ … Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng.
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai.
Cũng từng nghĩ về đời mình.
Phải đâu may nhờ rủi chịu?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không anh, phải không em?
Chân lý thuộc về mọi người.
Không chịu sống đời nhỏ nhoi!
Xin hát về bạn bè tôi.
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời.
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. ~ ♪♫♪♫♪♫


Một Đời Người Một Rừng Cây ~ Quang Dũng

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có câu nói thế này “Đừng sợ thất bại… Khi bạn nỗ lực hết mình, ngay cả sự thất bại cũng rất vẻ vang.” ~ Lý Tiểu Long
………… Ối giời ơi, mình chưa nỗ lực hết mình rùi, thấy hổ thẹn với chính bản thân mình quá. :(:(:(

Bài hát này là nhạc nền của phim hoạt hình Hoàng Tử Ai Cập, mình chưa xem phim đó nhưng nghe nói là rất ý nghĩa. Mình thì chỉ thích Công Cháu Ngủ Trong Rừng & Nàng Tiên Cá thôi, già đầu rồi mà còn thích phim hoạt hình, lạ đời quá ha!;)

When You Believe ~ Whitney Houston ft. Mariah Carey
Đã bao đêm chúng ta nguyện cầu.
Dù không chắc rằng có ai đó có thể nghe thấy.
Trong tim ta cất vang bài ca chứa chan hy vọng mà chúng ta vừa đủ hiểu.
Giờ đây chúng ta không còn gì để sợ hãi.
Dù ta biết rằng có nhiều điều đáng sợ đang chờ đợi ta phía trước.
Chúng ta đã vượt qua những dãy núi cao rất lâu trước khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể.
Đúng vậy, phép màu sẽ xuất hiện khi bạn có lòng tin.
Dù niềm tin có mong manh nhưng rất khó dập tắt.
Ai mà đoán được điều lớn lao kỳ diệu gì mà bạn sẽ đạt được.:)
Khi bạn tin vào chính mình, bằng một cách nào đó, bạn sẽ đạt được.:)
Bạn sẽ đạt được khi bạn tin vào chính mình.
Vào thời khắc mà nỗi sợ hãi bao trùm.
Khi những lời nguyện cầu trở nên vô hiệu.
Niềm hy vọng cũng giống như những chú chim khi hè về.
Đã nhanh chóng tung cánh bay thật xa.
Giây phút này tôi đang đứng tại nơi đây.
Trái tim căng tràn cảm xúc mà tôi không thể diễn tả được.
Tìm kiếm niềm tin & nói những điều tôi chưa từng nghĩ sẽ thốt ra…
… Phép màu sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi bạn cần đến, hầu như luôn là vậy.
Và điều đó dễ dàng khiến bạn khiếp sợ.
Nhưng nếu bạn để nỗi đau che mờ tất cả thì bạn sẽ chẳng thấy được con đường vượt qua khó khăn giông bão của cuộc đời.
Đâu đó có giọng nói nhỏ bé nhưng vẫn rất kiên cường.
Vang vọng lên – niềm tin đang rất gần đây.
Điều diệu kỳ sẽ xảy ra khi bạn tin vào chính mình.:)
Dù niềm tin có mong manh nhưng rất khó tan biến…

 
Bạn yêu thời trang chứ? Vâng, mình rất yêu thời trang. Dòng máu chảy trong cơ thể mình là dòng máu dành cho thời trang, từng tế bào nhỏ nhất của cơ thể mình đều "gào" thời trang. Nhưng nếu bạn đã từng gặp mình đâu đó trong cuộc đời rồi thì đừng ngạc nhiên nếu mình rất là bình thường, không se sua chưng diện, không trang điểm phấn son. Yêu thời trang thì có, nhưng chưng diện, chải chuốt thì mình lại không, có quá ngược đời không nhỉ. Nhưng mình cũng biết ăn mặc chỉnh chu, tươm tất mỗi khi đi chơi với bạn bè... Mình rất ít khi xem các show thời trang, chỉ cảm nhận thời trang bằng chính bản năng của mình thôi, thấy đẹp thì có nghĩa là đẹp, đơn giản là vậy!:)
Mình là “quân sư” thời trang cho hầu hết tất cả bạn bè của mình & rất hạnh phúc khi được mọi người “chỉ mặt đặt tên” là fashion connoisseur. :)
Nếu bạn cũng yêu thời trang giống mình, mời bạn ghé nhà thời trang của mình ở Polyvore https://lucky-ruby.polyvore.com/
Mình sẽ rất hân hạnh chào đón các bạn ghé thăm nhà thời trang của mình & sẽ rất vinh dự nếu được cùng bạn “đàm đạo” về thời trang. Excel thì mình “chuối” nhưng mình khẳng định fashion thì mình "không phải dạng vừa đâu" à nha. :)
Fashion ~ Lady Gaga

♪♫♪♫♪♫ ~ Chính là tôi, tôi thật là quá oách.
Tôi hơi dữ dằn nhưng lại rất kiểu cách.
Tôi sống với mục đích là thành mẫu chuẩn. (Ngon lành ghê chưa!)
Cứ quần quần áo áo cho tôi, tôi sẽ là người mẫu/ma nơ canh (mannequin) của bạn.
Tôi nghiện Vivienne Habillez-moi, Gucci, Fendi và Prada, Valentino, Armani nữa chứ. (Trời! Toàn là hàng hiệu không à nha!):)
Thiệt là chết tiệt, tôi yêu cái đám Jimmy Choo. (Con nhỏ này nó mê… hàng hiệu!):)
Thời trang là những gì thuộc về tôi.
Chẳng phải là bạn muốn chiêm ngưỡng những bộ đồ tôi khoác trên người sao?
Cứ “mặc” tất cả “thời trang” lên người tôi đi.
Tôi sẽ là bất cứ ai mà bạn muốn.
… Tôi yêu mấy tay thiết kế thời trang lắm à nha!
Tôi cần một vài đôi giày gót nhọn mới cáu cạnh.
Từ sàn diễn thời trang cho đến phố thị với đám gót nhọn ấy.
Chính bạn, 1 người ăn mặc hợp thời đúng mốt.
Một cô nàng nóng bỏng như chính những đôi giày mà cô ả mang.
Tôi “ghiền” Weitzman, Habillez-moi, Louis, Dolce Gabbana, Alexander McQueen, vậy đó.:)
Chết tiệt! Tôi mê cái đám Manolo mới chết chứ…. (Xả cả đám hàng hiệu ra luôn mới ghê!) ~ ♪♫♪♫♪♫
p.s. Coi cả cái video mà chả thấy hợp nhãn bộ đồ nào hết, nhiều kiểu thiết kế thì lại quá là…. (chả biết nói sao!). Mà sao bài hát này chẳng đả động gì đến Versace :) hết vậy, mình không vui, tự dưng "quăng cục lơ" với hiệu mà mình mê nhất. :(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phiên bản tiếng Việt của bài này là Tàn Tro đó, 1 thời trẻ trâu của mình. Ủa, bạn cũng biết tiếng Nhật à, giỏi thiệt ta, nghe nói là tiếng Nhật khó lắm đó. Mình thì chỉ biết có tiếng Anh thui.
Nghe phiên bản tiếng Nhật thấy cũng hay hay.:)
Chúc bạn luôn vui.
Tàn tro ~ Thanh Hà
 
Chắc hẳn là rất nhiều người trong các bạn đều đã từng biết đến bộ bài Tây 52 lá, đúng không nào? Vậy có khi nào bạn tự hỏi mình vì sao bộ bài lại 52 lá, vì sao lại có 4 chất (suits) ♥(cơ/hearts), ♦(rô/diamonds), ♣(chuồn/nhép/clubs), ♠(bích/spades)….
Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau “nhiều chuyện” về bộ bài Tây hen (nhưng đừng có mê cờ bạc à nha, tán gia bại sản đó!)
- Bộ bài (a deck) mang ý nghĩa 1 năm dương lịch.
- 4 chất (suits) là 4 mùa - Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- Mỗi chất này trong bài đều có 13 lá (chẳng hạn 2♥, 3♥…) đó chính là tổng số tuần trong 1 mùa.
- 52 quân là 52 tuần trong năm, tức mỗi mùa gồm 13 tuần, tượng trưng bởi 13 quân (1/Át → K). 52 tuần là 364 ngày, gần bằng số ngày thực tế trong 1 năm.
- Mỗi hạng (rank) (2♥, 2♦, 2♣, 2♠/3♥, 3♦, 3♣, 3♠...) trong từng bộ 13 quân cũng đại diện cho 1 tháng trăng kéo dài 28 ngày, gồm 4 quân khác nhau tức 4 tuần. Do đó cả bộ bài gồm 13 tháng, mỗi tháng có 4 tuần cũng ứng với 52 tuần trong 1 năm.
- Không phải ngẫu nhiên, bộ bài tây có 52 lá. 52 lá bài này tương ứng với 52 tuần trong năm & 12 tháng trong năm được đại diện bởi 12 lá bài đầu người.
- Trong số những quân đầu người, K là vua (King), Q là hoàng hậu (Queen) còn J là quân lính/hoàng tử (Jack).
- 2 màu đỏ & đen chủ đạo trong bài thể hiện cho tính chủ động của nam giới (màu đỏ) & tính thụ động của nữ giới (màu đen).
- Trong bộ bài Tây, át (Ace) là lá bài đặc biệt & át bích là lá bài đặc biệt nhất trong 4 con Ace.
- Ace còn có nghĩa là số 1, là nhà vô địch. Bởi thế quân át nắm giữ thuộc tính của từng loại quân bài & luôn dẫn đầu 12 quân còn lại. Trong số 4 quân át, át bích (Ace of Spade) sở dĩ là đặc biệt nhất là vì biểu tượng Spade trên át bích to hơn các biểu tượng khác. Át bích được xem là quân bài đại diện cho sức mạnh tối cao & có quyền lực nhất trong tất cả các quân bài, còn quyền lực hơn cả những vị vua & các quân át khác.
- Ngoài 52 quân bài, trong bộ bài tây còn 2 cây phăng teo/chú hề (Joker) tượng trưng cho mặt trăng & mặt trời.
- Nếu coi mỗi quân Joker này là 1 điểm, J là 11 điểm, Q là 12 điểm & K là 13 điểm thì tổng số điểm mà 53 cây bài cộng lại là 365 = số ngày trong 1 năm. Còn nếu cộng tổng 54 cây thì tổng sẽ bằng 366 = số ngày trong 1 năm nhuận.
- Hình vẽ trên những lá Joker khác nhau tùy vào nơi phát hành bộ bài. Thông thường, 1 lá Joker sẽ có màu trắng đen, còn lá còn lại có màu sắc đầy đủ. Có khi, 1 lá Joker màu đỏ & lá kia màu đen. Trong những trò cần phải so sánh lá Joker với nhau, Joker có màu thường mạnh hơn Joker trắng đen. Với những lá Joker đỏ/đen, màu đỏ được tính là cơ/rô, còn màu đen được dùng thay cho chuồn/bích. Hình trên lá Joker thường là một thằng hề.
- Khi chơi bài Poker (Poker game/Card game of Poker), chẳng ai muốn đối thủ của mình biết rằng liệu những lá bài trong tay mình là tốt (good) hay xấu (bad) cả. Vì vậy, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền (Poker face) rất là quan trọng. A Poker face chẳng bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc gì, chẳng bao giờ tiết lộ là người chơi bài đang cảm thấy hí hửng (good) hay tồi tệ (bad) cả. Chẳng 1 ai có thể đoán được qua cách nhìn vào họ là những lá bài họ rút được là lá tốt hay lá xấu. Do đó, ngày nay rất nhiều người (đặc biệt là người Mỹ) dùng từ Poker face để ám chỉ đến ai đó thờ ơ, lãnh đạm, người chẳng bao giờ để lộ ra cảm xúc (no emotion) của mình. Do đó, mình tạm dịch từ Poker face là bộ mặt thờ ơ hay bộ mặt lãnh đạm, hay bộ mặt lạnh như tiền (đại khái thế!)
Có rất nhiều từ lóng tiếng Anh liên quan đến bài Poker, nếu bạn cảm thấy hứng thú với chúng thì xem bài viết sau.
https://iamrubydo.wordpress.com/2017/07/30/ace-in-the-hole-put-on-your-poker-face/
Thiệt ra là mình cũng chẳng nhớ hết nổi cái đám tiếng lóng đó, nhưng coi cho vui để bằng chị bằng em vậy mà. :)

Poker face ~ Lady Gaga
♪♫♪♫♪♫ ~ Muh muh muh muh.
Em muốn chơi bài giống cái cách họ chơi bài ở Texas. (sang chảnh à nha!)
Xáo bài rồi chia bài, cưng ơi, ở lại đánh bài cùng em nghen (em thích thế).
Trực giác “cờ bạc” mách lẻo em nên bắt đầu ván bài bằng mấy quân át.
Sau khi hắn ta “dính bẫy” em sẽ ra tay triệt hạ con tim của hắn.:)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh.
Em sẽ khiến hắn rối loạn, cho hắn thấy hết tài nghệ của em….
Chẳng đọc được tâm tư của em đâu…
Đừng có mơ, hắn chẳng thể nào đọc được bộ mặt lạnh như băng của em đâu nhé.:)
(Nàng coi mình chẳng ra cái đinh rỉ gì hết)
Không đọc ra, không đọc được.
Đừng tưởng bở, hắn chẳng thể nào đọc nổi bộ mặt lạnh hơn tiền của em đâu nghen.
(Nàng sẽ chẳng yêu ai hết đâu)
… Em muốn dính như sam với hắn giống 1 cặp bài trùng.
Cờ bạc 1 chút mà có anh tham gia sẽ thú vị hơn đấy (em thích thế).
Cò quay Nga (Russian Roulette) sẽ chẳng là nó nữa nếu thiếu súng ấy nhỉ.
Và cưng ơi, tình yêu mà không có chút mạo hiểm thì chả vui tí nào.
… Em sẽ chẳng đời nào cho anh biết là em yêu anh đâu. (đừng mơ nhé cưng!):p
Hôn & ôm anh.
Bởi em đang giả đò.:p
Em chẳng có giả dối gì đâu, chỉ là “giăng câu” anh bằng tình yêu cuồng si của em mà thôi.
Giống như 1 ả lẳng lơ ở sòng bạc.
Rút hết tiền của anh mau trước khi em khoắng sạch tiền của anh (vì cái tội dám làm em yêu anh).
Em hứa đấy, hứa chắc luôn.
Mau xòe bài ra bởi vì bài của em thì trên cả tuyệt vời… ~ ♪♫♪♫♪♫


Note - Russian Roulette hay gọi là cò quay Nga là 1 trò chơi tàn nhẫn. Khác với các loại trò chơi sử dụng xúc xắc, quân bài, bàn quay roulette bình thường, Russian Roulette là trò chơi tử thần. Cụ thể thì quân bài sẽ là khẩu súng lục ổ xoay 6 viên & tiền cược sẽ chính là tính mạng của người chơi. Luật chơi thì vô cùng đơn giản: trong các rãnh đạn sẽ bỏ vào 1 hoặc vài viên đạn (đương nhiên là không bỏ cả 6 viên), người chơi xoay ổ đạn theo ý mình sau đó đóng bàn xoay. Những người mạo hiểm tham gia sẽ lần lượt cầm súng chĩa vào đầu mình & bắn, ai đen đủi dính phải lượt có đạn sẽ chết. Trò chơi kết thúc khi chỉ còn 1 người sống sót cuối cùng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi Yêu Em ~ Alexander Sergeyevich Pushkin
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng.♥♥♥
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.♥♥♥
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm.♥♥♥
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.♥♥♥


I Loved You ~ Translated by Babette Deutsch
Silently and hopelessly I loved you.♥♥♥
At times too jealous and at times too shy.♥♥♥
God grant you find another who will love you.♥♥♥
As tenderly and truthfully as I.♥♥♥

Không Thể & Có Thể ~ Thanh Lam
♪♫♪♫♪♫ ~ Và điều này thật rộn ràng êm ái.
Có thể 1 ngày mai chúng ta sẽ… thành đôi. ~ ♪♫♪♫♪♫
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có câu nói thế này “Không việc gì phải xin lỗi chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là 1 phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách làm thế nào để chạm đến tiêu chuẩn đó.
Lời nhắn nhủ đến những ai trong hội độc thân như mình “Đừng vội vã tìm 1 người kết hôn chỉ vì… muốn kết hôn cho bằng anh/chị bằng em. Cứ nhàn nhã, hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống “quý tộc độc thân” sang chảnh của bạn, khi duyên đến thì bạn có đuổi nó đi nó cũng… từ chối hợp tác; còn nếu duyên chưa muốn đến, có cố gắng ép uổng thế nào thì nó cũng tìm cách rời xa bạn, pái pai, never ever see you again. Nhắm mắt nhắm mũi lấy đại 1 người chính là bạn đã đặt cược toàn bộ phần đời còn lại của bạn trong canh bạc tình yêu, mà thường thì thua nhiều hơn thắng, cái mất nhiều hơn cái được, rủi nhiều hơn may. Vậy sao phải “đen đỏ” thế! Có rất ít người kết hôn với người khác 1 cách vội vã được hưởng cuộc sống đôi lứa hạnh phúc & ấm êm, bạn có chắc là bạn nằm trong số những con người may mắn ít ỏi đó không??? Còn nếu bạn chờ đợi mòn mỏi cả cuộc đời mà duyên chả gõ cửa, đừng buồn, bạn chính là 1 nửa của cuộc đời bạn chứ ai, quá trọn vẹn & hoàn hảo rồi còn gì vì có ai yêu bạn hơn chính bản thân bạn đâu, phải thế không! Nâng ly chúc mừng vì điều đó đi nào! (Let’s make a toast!)
Và điều này rất là quan trọng – Hãy nhớ khắc cốt ghi tâm rằng FA (Forever Alone) không có nghĩa là trai già (male spinsters) hay gái ế (old maids), mà FA có nghĩa là những nhà quý tộc độc thân (Noble Bachelors/Bachelorettes) sang chảnh (elegant).

Independent Women ~ Destiny’s Child
Lucy Liu.
Với chị em của tôi, Drew
Cameron D. và Destiny
Charlie's Angels, đến đây nào.
Uh uh uh.
Câu hỏi – Nói cho tôi biết anh nghĩ gì về tôi đi.
Tôi tự sắm viên kim cương cho mình & tôi mua nhẫn cho riêng tôi.
Chỉ “alo” cho anh khi tôi cảm thấy cô đơn mà thui.
Khi cuộc vui kết thúc, làm ơn đứng dậy & biến.
Câu hỏi - Cho tôi biết anh cảm thấy thế nào về điều ấy.
Nếu cố gắng kiểm soát tôi, nhóc à, anh sẽ bị “sa thải”.
Tự tôi trả tiền cho các thú vui & mọi hóa đơn của mình.
Luôn luôn sòng phẳng 50/50 trong các mối quan hệ.
Đôi giày tôi mang trên đôi chân mình, tôi đã mua nó.
Quần áo tôi khoác trên người, tôi đã mua nó.
Vì tôi phụ thuộc vào tôi (Nếu tôi muốn nó).
Đồng hồ tôi đang đeo, tôi đã mua nó.
Ngôi nhà mà tôi sống, tôi đã mua nó.
Xế tôi đang lái, tôi đã mua nó.
Tôi phụ thuộc vào tôi mà thôi.
Hỡi những người phụ nữ độc lập.
… Hỡi những bạn gái yêu.
… Hỡi những bà mẹ kiếm nhiều tiền.
… Hỡi những quý bà, người có cùng cảm nhận với tôi.
Hãy đập tay vì tư tưởng lớn gặp nhau nào.
… Cô gái nè, tôi chẳng ngờ là cô lại đáng thất vọng đến thế.
Charlie, tại sao thiên thần của cậu lại dễ dàng gục gã như vây.
Nói cho tôi biết cảm giác của quý vị về điều này đi.
Tôi nên cần ai đây nếu tôi muốn tồn tại.
Tôi đã làm việc chăm chỉ & hy sinh để có được những thứ tôi đạt được.
Hỡi các quý cô, để độc lập là không dễ dàng đâu đấy nhé.
Câu hỏi - Bạn thích cái kiến thức mà tôi đã tích lũy chứ.
Khoe khoang tiền mà anh ta đưa cho bạn là giả tạo.
Nếu bạn muốn khoe mẽ, hãy chắc chắn rằng đó là tiền của bạn để bạn phô trương.
Đừng phụ thuộc vào ai mang lại cho bạn những thứ bạn muốn nhé.
… Destiny's Child.
Chuyện gì thế?
Tụi bây có ở trong nhà không?
Chắc chắn rùi. (Sure 'nuff = Sho' Nuff = Sure enough)
Tụi tao sẽ bẻ gãy mấy cái ả ấy khỏi cánh thiên thần đó nghen.
Destiny's Child.
Những người đẹp độc lập.
Chẳng ai có thể làm tụi tao khiếp sợ cả.
Thiên thần của Charlie. Woa!
Presentation About Old Maids
Chả đồng ý với 1 số điểm trong bài thuyết trình, thấy đám con gái thích coi nên cũng "đèo bồng" coi cho bằng chị bằng em.
 
Vô Tình ~ Unknown Composer
Vô tình anh gặp em.
Rồi vô tình thương nhớ…
… Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết.
Vô tình em không biết.
Hay vô tình quên đi.

Nhiều người cho rằng Pushkin sáng tác bài thơ này nhưng mình rất nghi ngờ tính chính xác của nó nên mình tạm để là Unknown Composer vậy.

Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn ~ Nguyễn Phi Hùng
Ngày xửa ngày xưa, thời ấy mình rất hay nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc qua radio vì thời ấy mình làm gì có laptop mà lên mạng chơi. Một ngày nọ, có anh học lớp trên cùng trường cấp 3 với mình tặng cho mình bài hát này qua radio mà chả để lại lời nhắn gì cả, chỉ tặng nó mình ên thôi, nên chả hiểu là anh muốn nói cái giống gì. Sau đó, mình dự định hẹn anh đi uống trà sữa rồi cám ơn về bài hát được tặng luôn. Nói cho ngay, thời điểm ấy mình bận bịu đủ thứ nên cứ đinh ninh là sẽ hẹn gặp anh sau, trước hay sau gì thì có “chết” ai đâu mà lo với lắng. Chẳng dè đâu, đùng 1 cái, vài ngày sau nghe con bạn mình nói với mình là anh đã bay sang Mỹ du học mất tiêu rùi, rốt cuộc là buổi hẹn trà sữa đó… chưa bao giờ xảy ra.
Mình nhớ có 1 lần đến nhà cô phụ trách y tế của trường chơi, cả nhóm phân công anh chở mình. Thời đó, anh đi chiếc xe đạp cuộc, mình ngồi trên thanh ngang đằng trước cho anh chở, trên đường đi anh kể cho mình rất nhiều chuyện, kể đủ mọi thứ, anh nói chuyện rất hài hước, mình cười suốt không… nhặt được mồm. Anh cứ thắc mắc là sao khi nói chuyện với mấy người con gái khác thì anh lại rất ít nói, kiệm lời mà khi nói chuyện với mình thì anh lại đâm ra... nhiều chuyện? Và thế là cứ có huông hay sao ấy, sau đó, cứ mỗi dịp cả nhóm đi chơi là anh lại chở mình, mấy đứa con gái khác trong nhóm cũng giãy nảy vì chuyện này dữ lắm nhưng biết sao được vì cả nhóm nhất trí là “u như kỹ” nên tụi nó cũng phải ngậm ngùi đồng ý. Có 1 lần mình nhớ rất rõ là anh đã nói thế này với mình “Anh khẳng định là anh quen nhiều người con gái đẹp hơn em rất nhiều nhưng ở họ không có cái nội hàm như em, cái mà chỉ có người chịu khó quan sát mới nhận ra, em giống như 1 viên ngọc thô chưa được mài dũa còn nằm trong đá”. Cái thời ấy có hiểu nội hàm là cái giống gì đâu nên “lanh chanh” hỏi anh liền “Ủa, nội hàm là gì anh?”. Anh chả trả lời gì hết, mình quay người lại thấy anh chỉ mỉm cười bí hiểm rùi nói “Sau này lớn lên 1 tí nữa nhóc sẽ hiểu ý anh muốn nói gì”. Bây giờ, khi đã lớn già đầu thì mình đã hiểu ý anh muốn nói gì rùi, thì ra là ý anh chê bai mình… xấu xí, không đẹp bằng mấy người con gái khác mà anh quen:(:(:(. Thật lòng mà nói, vì anh đẹp trai "ngời ngời" đúng chuẩn soái ca nên mình chưa từng có ý định “trèo cao” không thôi là “té bỏ mạng” rùi. Hên thế không biết nữa! Ngày xưa còn trẻ “phơi phới” thế mà đã bị anh chê là xấu xí rùi, bây giờ đã già hơn ngày xưa rất nhiều:(, "Chung Vô Diệm" hơn rất nhiều:(, tóc không còn đẹp như ngày xưa:( nên nếu anh gặp mình chắc là anh bỏ chạy thục mạng không kịp… nhặt dép luôn ấy nhỉ:(:(:(. Bây giờ mình cũng bỏ luôn thói quen nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc qua radio rồi, chỉ thích lên mạng lê la tám với mấy con Mỹ ở trang Polyvore thui. Tất cả đều đã đổi thay!
Mình đã không gặp anh từ ngày anh rời VN sang Mỹ, lâu lắm rồi nhỉ, mình đã mất liên lạc với anh từ ngày ấy nên chả rõ là giờ anh sống thế nào, có hạnh phúc hay không nhưng mình luôn thật tâm cầu chúc cho anh hạnh phúc, chắc là anh quên mình rồi cũng nên. Mỗi lần nghĩ về anh là nhớ cái thời trẻ trâu vô tư, cả 1 thời để nhớ, những năm tháng ấy...
Lâu lắm rồi, đã rất lâu lắm rồi mình đã không nghe lại bài hát của anh tặng, hôm nay nghe lại, cảm xúc thiệt là khó diễn tả. Chắc từ bây giờ phải nghe bài này cho nhiều vào để bình thường hóa cảm xúc của mình. Be confirmed!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một thời làm mưa làm gió.:)
All Rise ~ Blue
Kính thưa quý tòa, làm ơn hãy tin những gì tôi nói.
Những gì tôi sắp kể sau đây chỉ vừa mới xảy ra mà thôi.
Tôi buộc phải khai hết bởi vì tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
Tôi cần Ngài giúp để chấm dứt hẳn chuyện tồi tệ này.
Còn cô nữa, tôi thề là tôi sẽ khai hết sự thật.
Về những việc mà cô đã gây ra.
Và nếu là cô ảo tưởng là cô vẫn lừa được tôi.
Giờ tôi nói cho cô biết này “Phản đối bị bác bỏ”.
Nào, chúng ta bắt đầu thôi cưng.
Thứ nhất cô chỉ giỏi moi tiền tôi để chơi bời vô bổ.
Thứ hai là những lời dối trá mà cô luôn chối đây chối đẩy.
Tất cả rồi sẽ sáng tỏ nhanh thôi.
Thứ ba là những cuộc gọi với thằng nhân tình của cô.
Thứ tư là những lần cô vênh cái mặt giả tạo lên với tôi.
Tất cả rồi sẽ sáng tỏ hết.
Tôi sẽ nói thẳng vào cái bản mặt vênh váo của cô.
Tôi bó tay rồi/Tôi đầu hàng (I rest my case).
Cô đang đứng trước vành móng ngựa đấy, sau lưng cô là đường cùng rồi đấy nhé.
Thôi đừng ngụy biện nữa, chẳng có thằng nào bào chữa cho cô cả đâu.
Tôi chẳng thể chờ thêm giây phút nào nữa, giờ mọi chuyện đã được phơi bày.
Cố mà cầu nguyện đi nhá, quan tòa sắp phán quyết rồi đấy.
… Nghĩ lại đi vì cô chẳng hiểu rõ con người tôi rồi.
Tận sâu trong đáy lòng, tôi biết là cô không nghĩ là tôi sẽ phản ứng đến vậy đâu.
Tôi án binh bất động để tất cả quyền lựa chọn của tôi được linh động.
Quyết định của quan tòa chưa được công khai đâu đấy.
Dám mon men bước vô nhà tôi, cô sẽ thấy rằng đồ đạc của cô đã bị ném ra ngoài đường hết rồi.
Mà nè, cái đám đồ đạc ấy thuộc về ai thế cô?
Tôi phải lôi cái bản mặt của cô ra tòa để thực thi mệnh lệnh của tôi.
Và cô biết gì không, cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi…
p.s. Sao cạn tình cạn nghĩa thế anh, không còn tình thì cũng còn cái nghĩa chứ anh gì đó ơi. Người gì mà vô tình thế không biết nữa???
 
Trong những năm bạn còn đi học, khoảng thời gian nào là đáng nhớ nhất? Còn mình thì những năm học đại học bên Úc là không thể nào quên được mặc dù thời điểm ấy mình bị đám con trai Úc soi đến mức… báo động đỏ. Sinh viên học đại học ở VN thì tất cả đều biết rõ thông tin về nhau bao gồm cả tuổi chứ bên Úc, cùng lắm là chỉ biết tên nhau & bằng cấp đang học mà thôi, còn tuổi là confidential information, chỉ bạn & admin của trường biết mà thôi, không ai biết hết. Nếu bạn có tên khác, chỉ việc nói với tutor của bạn là bạn thích mọi người gọi bạn bằng cái tên khác, thế là tutor lập tức cập nhật tên mới của bạn vào list liền, vậy là mọi người chỉ gọi bạn bằng cái tên bạn thích mà thui. Tùy môn mà điểm danh có bắt buộc hay không, nếu điểm danh không bắt buộc thì tutorial chỉ lèo tèo mấy đứa đi học, nhưng đặc biệt ở chỗ là ngày nào mà đến phiên mình làm thuyết trình thì y như rằng cả đám con trai Úc đi học rất đông đủ, tụi nó hớn hở nghe mình thuyết trình xong rồi hỏi vặn vẹo mình đủ thứ, soi đến chỗ không còn để soi, mình mà không vững tâm lý là bị chúng nó cho… knock-out lâu rùi. Còn group assignment thì có nhiều kỷ niệm để nhớ lắm, nhớ nhất là lần tutor chưa kịp phân danh sách group gì hết, lúc tutor ra ngoài lấy nước uống, đám con trai tự tiện lấy danh sách của tutor, tự điền tên mình vô groups của tụi nó mới ghê, thế là cuối cùng 3 groups đều có tên Ruby, tutor khó xử quá đành cho tụi nó rút thăm, thăm nào có tên Ruby thì mình đương nhiên cùng group với tụi nó. Mà mình thì có làm được gì nhiều đâu vì mình bánh bèo mà, khi phân công, tụi nó nói là “You are the boss” thế là mình chỉ việc “chỉ tay 5 ngón” phân công ai làm việc gì, sau cùng thì gom lại rồi hợp nhất tất cả các phần riêng lẻ thành 1 cái group assignemnt sau đó chỉnh sửa cho nó đẹp mắt trước khi nộp online cho tutor chấm điểm (hoặc là nộp vào box quy định ở khuôn viên trường). Nhớ có lần mình học môn về thị trường chứng khoán, học được nửa semester thì lecturer thông báo là mỗi sinh viên tham gia khóa học phải đăng ký thực hành ở thị trường chứng khoán ảo của môn trên hệ thống của trường, lecturer nói thời hạn đăng ký là 2 tuần. Vì mình lo xa, nên xong lecture là mình mon men lên trang web của trường đăng ký liền vì sợ hết chỗ, mình đăng ký session 10h ngày thứ 3 & mình là người đăng ký đầu tiên mới “dữ dằn” chứ, OMG, chưa đầy 30’ sau, session thực hành của mình bị quá tải đăng ký, lecturer thấy thế thì hoảng quá đành khóa lại session thực hành đó luôn không cho đăng ký nữa, còn những sessions khác thì vẫn mở cho sinh viên đăng ký bình thường đến hết hạn 2 tuần sau. Còn vô thực hành thì khỏi phải nói, cổ phiếu nào mà mình mua thì đám con trai ào ào mua nên giá bị đẩy lên chót vót, còn nếu mình bán cái cổ phiếu nào thì coi như là đám con trai đều bán đổ bán tháo nên giá của nó tụt thê thảm, vậy là mình lời 1 đống tiền ảo. Nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm, kể ra chắc hết giờ mất thui. Nhưng bây giờ đã qua cái thời mình “hô mưa gọi gió” rồi, đã qua cái thời “hô mưa được mưa, muốn gió có gió”, bây giờ thì mình chỉ là người thất bại mà thôi, không ai thèm điếm xỉa tới:(. Hơn cả tháng nay mình chả ngó ngàng gì đến cái đơn xin việc rồi, nản!:(:(:( Ba mình thì nói “không đi làm cũng không sao nhưng mà con nên đi ra đường chơi cho nhiều vô cho biết đường biết xá, cứ ru rú trong nhà mụ mị cả đầu óc hết” còn mẹ mình thì ngày nào cũng hỏi “khi nào thì mày đi làm, đi làm đi, không thôi kiến thức của mày mai một hết” nghe mà nhức cả đầu. Dạo này sao thấy nản quá, chỉ muốn chơi không muốn học, đợi tâm trạng bình ổn thì mình lại tìm xem việc nào gần nhà thì nộp đơn. Ngày xưa có nhắm mắt cũng chưa từng có ý nghĩ là mình sẽ thất bại, còn bây giờ thì…. quá là thất bại!:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
You’ve Gotta Love Millennials ~ Micah Tyler
→ Millennials = bọn trẻ trâu
 
Triết Lý Tình ~ Percy Bysshe Shelley
Nắng ôm mình trái đất.
Trăng hôn biển mặn nồng.
Có nghĩa gì em nhỉ.
Nếu em còn cô đơn.

Love’s Philosophy ~ P. B. Shelley
And the sunlight clasps the earth.
And the moonbeams kiss the sea.
What is all this sweet work worth.
If thou kiss not me?

Thuyền & Biển ~ Thu Phương ft. Hà Anh Tuấn

♪♫♪♫♪♫ ~ Chỉ có thuyền mới hiểu.
Biển mênh mông nhường nào.
Chỉ có biển mới biết.
Thuyền đi đâu về đâu.
Những ngày không gặp nhau.
Biển bạc đầu thương nhớ.
Những ngày không gặp nhau.
Lòng thuyền đau rạn vỡ.
Nếu từ giã thuyền rồi.
Biển chỉ còn sóng gió.
Nếu phải cách xa em.
Anh chỉ còn bão tố.
Nếu phải cách xa anh.
Em chỉ còn bão tố. ~ ♪♫♪♫♪♫

 
Nhớ ~ Unknown Composer
Lạ quá! Không hiểu vì sao.
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế?
Nhưng em đi rồi mình anh với bóng lẻ.
Mới thấy mình khẽ nói: Nhớ làm sao?!

Chỉ Còn Những Mùa Nhớ ~ Tăng Phúc
 
Có câu nói thế này “Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống & yêu nhau là bởi chữ nợ
I swear ~ All-4-One
♪♫♪♫♪♫ ~ Anh xin thề nhân danh mặt trăng & các vì sao trên trời.
Và anh xin thề tựa như chiếc bóng nghiêng xuống đời em.
Anh đọc được bao điều muốn hỏi qua ánh mắt em.
Anh biết được những gì trĩu nặng trong tâm trí em.
Cứ tin chắc rằng anh tự biết phần mình.
Bởi vì anh đứng bên đời em qua năm tháng.
Em sẽ chỉ khóc lên những giọt hạnh phúc & cho dù có lúc anh mắc lỗi lầm.
Anh sẽ chẳng bao giờ làm tan nát tim em.
… Anh sẽ luôn bên cạnh em cho dù cái chết có chia lìa đôi ta.
Anh xin thề sẽ yêu em theo từng nhịp đập của con tim mình.
Dâng tặng em những gì có thể.
Chúng ta sẽ treo lên tường những kỷ niệm.
Và khi chỉ có 2 ta.
Em sẽ không phải hỏi liệu anh có còn quan tâm đến em không.
Tình anh sẽ không bao giờ nhạt phai theo thời gian. ~ ♪♫♪♫♪♫

 
The 2 Cocks ~ Jean de La Fontaine
Đôi gà trống đang sống thuận hòa.
Bổng đâu nàng gà mái tơ xuất hiện, thế là chiến tranh bùng nổ!
Hỡi ái tình! Mi đã làm mất thành Troa.

The 2 Cocks ~ J. de La Fontaine
Two cocks had lived in peace, till from afar.
A hen came in, and kindled up a war.
0 love! Thou wert the curse of Troy.

Ta Đâu Có Say ~ Duy Mạnh
… Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào.
Tâm trí ta say những lòng ta đâu có say.
Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em.
Chớ nghĩ ta say ta không biết gì…
… Người yêu của ta ơi.
Ta muốn uống mãi cho quên đi nỗi sầu.
Nhưng cứ uống nữa ta lại càng thấy buồn.
Bởi trái tim ta đã trót say người…
 
Sonnet 102 ~ William Shakespeare
… Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,♥♥♥
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà,♥♥♥
Như hoạ mi cứ xuân về lại hót,♥♥♥
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.♥♥♥

Sonnet 102 ~ W. Shakespeare
… Our love was new and then but in the spring,♥♥♥
When I was wont to greet it with my lays,♥♥♥
As Philomel in summer's front doth sing,♥♥♥
And stops her pipe in growth of riper days.♥♥♥

Philomel = Philomela = nightingale

Paint My Love ~ Michael Learns To Rock
♪♫♪♫♪♫ ~ Từ ngày còn thơ đến tận giây phút này, chưa bao giờ anh gặp nữ hoàng nào dễ thương đến thế.
Từ tận cao xanh đến nơi sâu thẳm, chưa bao giờ như lần này anh cảm thấy si mê.
Hãy tô đẹp tình anh, nào hãy tô đẹp tình anh, là bức tranh của cả ngàn hoàng hôn.
Là tự do của cả ngàn cánh chim câu.
Hãy tô đẹp tình anh nhé bé! (Paint my love!)
Lê suốt dòng đời & anh đã gặp người con gái - là em.
Như trở về nhà, như đến 1 nơi thân quen…
… Trước khi có em trong đời, những ngày tháng cũ đậm màu u ám.
Từ khi em bước vào đời anh, mọi sự đã đổi thay… ~ ♪♫♪♫♪♫

 
Hôm nay đúng là 1 ngày u ám, vừa mới cự 1 trận “tưng bừng khói lửa” với bà già, lại tiếp tục bất hiếu. :(:(:( Chả hiểu bà già đi Úc làm sao qua người quen biết được 1 cậu nhóc còn độc thân thế là hò hẹn gì đó với cậu nhóc về VN làm đám cưới với mình, mà cậu nhóc đó nhỏ tuổi hơn mình mới ghê chứ vậy mà cũng đồng ý lấy mình, thiệt là I rest my case! Hèn gì hôm bà già mới từ Úc về VN nhìn mình cười rất bí hiểm, làm mình cũng thấy lạ rồi, hôm nay bà già mới lôi chuyện này ra nói, mình cự quá chừng, bà già chửi mình xối xả nào là mày là đứa con bất hiếu, không nghe lời cha mẹ, không quan tâm đến cảm xúc của người quan tâm mày, lấy đại nó đi có chết ai đâu, có đứa con rồi thì thành single mum thì càng sướng, chính phủ Úc lo cho 2 mẹ con từ A→Z, mày mà không lấy nó thì tao chết cho mày vừa lòng hả dạ, nó sắp về VN rồi, mày phải gặp mặt nó, nó có công ăn việc làm ổn định lại ưa nhìn, mày còn đòi hỏi cái gì blah blah blah. Bình thường thì ba mình bênh mình lắm, hôm nay ngồi yên chả nói năng câu nào làm như ngầm đồng ý với bà già vậy, thế là 2 ông bà già liên thủ với nhau thì làm sao mình đỡ nổi đây, nản càng thêm nản.:(:(:( Không lẽ sống độc thân thì khó đến vậy sao ta??? Vậy là tội nghiệt của mình càng thêm nặng rồi vì mình nhất quyết cãi lời cha mẹ cho đến cùng.:(:(:( Mà sao người già khó hiểu nhể, hễ cứ có con là giục chúng nó lập gia đình là sao ta? Mình thấy sống độc thân sướng lắm mà, có khổ gì đâu mà sao bậc làm cha mẹ cứ nhất quyết bắt con mình từ bỏ niềm sung sướng của chúng nó vậy chứ??? Mà bà già làm dữ thiệt, mình bị la đến lùng bùng lỗ tai luôn. Thiệt là tức ấm ức đến muốn khóc.:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Mà chả hiểu “anh phi công” đó nghĩ gì trong đầu nữa, “máy bay bà già” cũng đồng ý lấy mới chết người chứ. Nghĩ ngợi mãi cũng không nghĩ ra kế hoãn binh, thiệt là “đau cái điền”. Chỉ mong sao là người đó cứ bận bụi suốt, không sắp xếp được thời gian về VN, cứ ở bên Úc hạnh phúc với cái mớ công việc của người ấy. Em gì gì gì đó ơi, đừng về VN nghen em trai của chị, chị cám ơn em nhiều lắm lắm. Bắt đầu từ hôm nay, mình phải cầu nguyện rùi - một là 1 nửa của mình xuất hiện trước khi người ấy về VN, hai là người ấy sẽ không bao giờ có thời gian về VN luôn. Thiệt là càng nghĩ càng thấy rối rắm.:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

Buồn Ơi, Xin Chào Mi! ~ Bằng Kiều
... Buồn ơi ta đang lẻ loi.
Buồn hỡi ta đang đơn côi.
Buồn ơi hãy đến với ta…
… Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình.
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Dòng Sông Lơ Đãng ~ Thu Phương

... Khóc đi cho thỏa dỗi hờn... :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
Web KT
Back
Top Bottom