Chào anh. Cũng lâu quá mới thấy anh online, không biết tình hình thế nào, cũng có nghĩ quẩn 1 chút đó anh.Trời ơi, có đúng là Tú Anh đấy không? Bao năm trời trốn ở đâu thế, em cháu?
Chào anh. Cũng lâu quá mới thấy anh online, không biết tình hình thế nào, cũng có nghĩ quẩn 1 chút đó anh.Trời ơi, có đúng là Tú Anh đấy không? Bao năm trời trốn ở đâu thế, em cháu?
Hello anh trai, anh vẫn khỏe chứ ạ? Em vào dọn dẹp acct của em trước khi chia tay GPE.Trời ơi, có đúng là Tú Anh đấy không? Bao năm trời trốn ở đâu thế, em cháu?
Mọi điều tốt đẹp nhé!Hello anh trai, anh vẫn khỏe chứ ạ? Em vào dọn dẹp acct của em trước khi chia tay GPE.
Có dạo nhiều người đeo bám quá. Họ bắt từng "lỗi", nói kháy, chửi đổng nên tôi quyết định dừng lại. Tuổi này rồi đi chơi vẫn sướng hơn là ngồi cãi nhau.Chào anh. Cũng lâu quá mới thấy anh online, không biết tình hình thế nào, cũng có nghĩ quẩn 1 chút đó anh.
Chào mừng anh trở lại.Mọi điều tốt đẹp nhé!
Đa tạ anh trai, anh cũng mọi điều tốt đẹp nhé. Em cũng thế, cách đây 7 năm em đã quyết định chấm dứt hành trình của em với GPE, hết duyên rồi nên em buông tay thôi, em cũng không thích tranh cãi với người không cùng tầng với mình, thay vì tranh cãi em thích huởng thụ cuộc sống hơn, giống cái áo nó quá chật so với mình có cố mặc chỉ rách áo thôi, đẹp không thấy chỉ thấy thêm phiền.Mọi điều tốt đẹp nhé!
Bài đã được tự động gộp:
Có dạo nhiều người đeo bám quá. Họ bắt từng "lỗi", nói kháy, chửi đổng nên tôi quyết định dừng lại. Tuổi này rồi đi chơi vẫn sướng hơn là ngồi cãi nhau.
Hồi đó em kêu ca về công việc. Chắc sau đó em có hướng đi mới, em đã tìm được bến đỗ cho công việc, cho hạnh phúc của mình. Mãi nhiều sức khỏe, mãi thành công, tươi vui và hạnh phúc em nhé.Đa tạ anh trai, anh cũng mọi điều tốt đẹp nhé. Em cũng thế, cách đây 7 năm em đã quyết định chấm dứt hành trình của em với GPE, hết duyên rồi nên em buông tay thôi, em cũng không thích tranh cãi với người không cùng tầng với mình, thay vì tranh cãi em thích huởng thụ cuộc sống hơn, giống cái áo nó quá chật so với mình có cố mặc chỉ rách áo thôi, đẹp không thấy chỉ thấy thêm phiền.
Giờ vào dọn dẹp acct để dành tài nguyên GPE cho những thành viên khác mà hệ thống bị lỗi nên chưa dọn dẹp được, phải chờ thời gian nữa.
Vạn sự may mắn nha anh trai, chúc anh chị hạnh phúc tới bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm, có duyên biết anh trai coi như cũng là điều may mắn.
Em chào tạm biệt anh trai & những người em từng kết nối ở GPE lần nữa, sau khi dọn dẹp acct cho sạch em chắc không lên GPE nữa đâu, cạn duyên rồi. Nhưng đời cũng khó nói, chả ai học được chữ ngờ.
Thôi thì, vạn sự tùy duyên!
Trân trọng,
Tú Anh
Vâng ạ, lúc từ nước ngoài về kiến thức em không áp dụmg được ở VN nên chán, giờ em chuyển qua làm thông dịch viên luôn.Hồi đó em kêu ca về công việc. Chắc sau đó em có hướng đi mới, em đã tìm được bến đỗ cho công việc, cho hạnh phúc của mình. Mãi nhiều sức khỏe, mãi thành công, tươi vui và hạnh phúc em nhé.