Ứng xử ra sao với tháng ăn ngủ cùng bóng đá Thế giới:

Liên hệ QC

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,321
Được thích
22,364
Nghề nghiệp
Nuôi ba ba & trùn quế
Dựa vào tình hình sức khỏe bản thân & công việc có lương của cá nhân để lập kế hoạch thưởng thức trận cầu nào là thích hợp;
Dựa vô mức thu nhập thực tế & tình hình lạm phát trong tháng mà lên kế hoạch cho việc chi tiêu trong khoản mục cá độ để đạt sự vui vẻ & lập lằn ranh đỏ cho việc sát phạt dẫn tới tan gia bại sản
Chú ý cửa nẽo ngỏ hầu đề phòng bọn túng làm liều sau thua độ;
. . . . .
[Mong các vị bổ sung cho thêm phần long trọng!]
Chúc các vị có kỳ Ăn ngủ với túc cầu vui vẻ & mĩ mãn!
 
Dựa vào tình hình sức khỏe bản thân & công việc có lương của cá nhân để lập kế hoạch thưởng thức trận cầu nào là thích hợp;
Dựa vô mức thu nhập thực tế & tình hình lạm phát trong tháng mà lên kế hoạch cho việc chi tiêu trong khoản mục cá độ để đạt sự vui vẻ & lập lằn ranh đỏ cho việc sát phạt dẫn tới tan gia bại sản
Chú ý cửa nẽo ngỏ hầu đề phòng bọn túng làm liều sau thua độ;
. . . . .
[Mong các vị bổ sung cho thêm phần long trọng!]
Chúc các vị có kỳ Ăn ngủ với túc cầu vui vẻ & mĩ mãn!
“Anh” quả thực chu đáo, tính toán chu toàn quá!
“Em” thì cứ Bồ, Arg, Bra, Eng đá là “em” coi thôi!
Cá độ thì không có máu, cửa giả 2 lớp thì cũng cứ gối cao đầu rồi vào giấc thôi!
 
. . .
Quan trọng là lo "ăn ngủ cùng bóng đá" thì 9 tháng sau ra thằng cu/cái hĩm sao mà giống cha nội hàng xóm như đúc.
Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt, có nghĩa là:
Mọi ông chồng trong độ tuổi cần cân đối giữa các trận sân nhà & sân khách
Để lệch cán cân này sẽ đỗ vỡ, đứt gẫy nghiêm trọng trong hay sau tháng túc cầu này!
 
Dựa vào tình hình sức khỏe bản thân & công việc có lương của cá nhân để lập kế hoạch thưởng thức trận cầu nào là thích hợp;
Dựa vô mức thu nhập thực tế & tình hình lạm phát trong tháng mà lên kế hoạch cho việc chi tiêu trong khoản mục cá độ để đạt sự vui vẻ & lập lằn ranh đỏ cho việc sát phạt dẫn tới tan gia bại sản
Chú ý cửa nẽo ngỏ hầu đề phòng bọn túng làm liều sau thua độ;
. . . . .
[Mong các vị bổ sung cho thêm phần long trọng!]
Chúc các vị có kỳ Ăn ngủ với túc cầu vui vẻ & mĩ mãn!
Bác giờ có tuổi rồi vẫn ham bóng nhỉ.Thôi ngủ cho khỏe bác ạ.
 
Giả thích bài #6 cho các bạn không rành nói lái:
Trổi bóng là trống bỏi, một loại trống con nít chơi, cầm lắc bung bung. Người ta chọc mấy thằng già còn ham chơi, nhất là chuyện thứ hai trong tứ đổ tường, thứ ba trong tứ khoái, là "già mà còn ham chơi trống bỏi"

* tứ đổ tường: tửu sắc yên đổ.
* tứ khoái: ăn ngủ đ* ỉ*

Chú thích: đang ngồi canh cửa. Màn hình che kín, giả như không có nhà. Thằng hàng xóm nào tường bở trèo tường thì tôi chém cho phọt óc.
 
Bác giờ có tuổi rồi vẫn ham bóng nhỉ.Thôi ngủ cho khỏe bác ạ.
Mình chỉ xem trận nào trước giờ N mà thôi!
Thời xưa còn rủ nhau ra quán chia fe bắt độ trả tiền; Giờ chả ai rủ, chắc đang bị coi thường!

Chúc mọi người khỏe!
 

2 cú 'sốc' lớn từ ngày khai mạc của Wolds Cup '22 đều đến từ 2 đội bóng châu Á:​

Đó là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản khi đánh bại cả 2 ứng cử viên nặng ký là Argentina và Đức.

Chắc sau 2 trận này nhiều kẻ mất nhà cửa & ra đường hay ngủ gầm cầu!

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang nằm nhà thương. Đêm qua được đưa đi phòng cấp cứu vì đứng tim.

Cả tuần lễ mới có trò hồi hợp tùng giây một thế này. nbo
Mình không theo Nam Hàn, cũng không quan tâm Uruguay. Nhưng rất ít khi được xem trận sống chết như thế này. Quả nào ra quả nấy. Có thể đấ dở, có thể do này do nọ. Nhưng đấy là phía nguyên nhân. Phía hậu quả thì quả nào cũng rụng tim hết vía.
8 phút cuối:
- Bên Nan Hàn: mình đã làm đủ nhiệm vụ thắng Bồ đào nha rồi. Bây giờ chỉ mong thằng kia đừng thêm trái nào nữa. Đã xong trận rồi, chỉ còn ngồi cầu nguyện.
- Bên Uruguay: mình đã làm đủ nhiệm vụ thắng thàng Ga na rồi. Tự dưng thằng Bồ đào nha cà chớn để thua. Bi giờ buộc lòng mình phải kiếm trái nữa. Còn 8 phút để sống chết.

Trọng tài thổi dứt trận. Xe cứu thương kêu inh ỏi.
 
Em chỉ tiếc cho Đức.
Thằng Đức sắp xếp tỷ số, thì thầm với Bò thắng Nhật để cứu nó, trông cậy cả vào Bò.
Rồi cuối cùng Đức lại là thằng cứu Bò. Biết thế này thua luôn cho đỡ tức. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
 
Em chỉ tiếc cho Đức.
Thằng Đức sắp xếp tỷ số, thì thầm với Bò thắng Nhật để cứu nó, trông cậy cả vào Bò.
Rồi cuối cùng Đức lại là thằng cứu Bò. Biết thế này thua luôn cho đỡ tức. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Không thấy hào hứng cho đến phút cuối như đêm qua.
Đến khoảng phút thứ 75, hai trận đấu đêm qua nghẹt thở luôn. Quả banh qua lắn ranh giữa 10 thước, bên Bồ đào nha Nam Hàn Ghân hay Uruguay, là tim mình đứng lại. Bất cứ bên nào đá vào một trái đều thay đổi tình thế.
Cuối cùng thì chỉ Nam Hàn đáp ứng.
Tôi không theo Nam Hàn nhưng tôi nhìn nhận thằng nào phút cuối có khả năng vươn lên là xứng đáng vào vồng 16.
 
Năm nay châu á thu hoạch quá các bác các anh nhỉ ?
 
Với em thì bóng đá chả ảnh hưởng gì :)
 
Web KT
Back
Top Bottom