Điểm danh thành viên thức khuya nhé.

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Điểm danh lần chót!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hôm nay mình vui quá là vui! Hự!
 
Cũng níu được 1 quả
Tui còn thức
 
Phạt đền, được an ủi 1-2 :):):)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thoi chời, sang bên điểm danh dậy sơm mà chơi thôi
 
Đức đi đứt. Tui đi ngủ.
 
Rất vui!
Mà không ngủ nổi!
Lạ quá!
 
May quá, kết thúc rồi, về hết rồi, hỏng bít mình còn ngủ lại được không. hic...
 
"Lão Chết Tiệt" anh Nghiaphuc ơi....đến giờ linh rồi, ru nhóc ngủ đi thôi....
 
Tui còn thức.
Mai cởi "Trâu".
 
"Lão Chết Tiệt" anh Nghiaphuc ơi....đến giờ linh rồi, ru nhóc ngủ đi thôi....

Hi em ơi!
Chỉ có lão chết tiệt thôi, anh Nghĩa Phúc giờ đang say giấc nồng trên xe ô tô, đang thẳng tiến tới Bình Dương để gặp "người trong mộng" là anh chàng "trai tơ" đấy!
 
Hi em ơi!
Chỉ có lão chết tiệt thôi, anh Nghĩa Phúc giờ đang say giấc nồng trên xe ô tô, đang thẳng tiến tới Bình Dương để gặp "người trong mộng" là anh chàng "trai tơ" đấy!
ơ...ơ...anh phúc là boy mà. Sao lại người trong mộng là anh Tùng được. Huhu...em rất không thích cái vụ này đâu.
 
Bác cò xĩn rồi, anh bate thỉ dt nói ngủ sớm lấy "sức" mai cỡi trâu đi dự sinh nhật sớm, hôm nay mình thức đón ông anh iu Nghiaphuc.

Ai thi với mình hong ta.
 
Hỏng ai ru thì tự mình đi ngủ. Ẹc..ẹc..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ơ...ơ...anh phúc là boy mà. Sao lại người trong mộng là anh Tùng được. Huhu...em rất không thích cái vụ này đâu.


Do anh Phúc dắt theo 1 cô em khoảng chừng 20 tuổi, đòi gặp "người trong mộng" là anh Tùng Nguyễn. (hic, chưa giải thích rõ).
Anh Phúc đi đôi mà.
 
Cò còn thức, Cò còn thức
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom