Gôn ơi! Từ tối tới giờ không liên lạc lại được với Gôn, chiều mai đúng 16h, bánh sinh nhật sẽ được chuyển đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Mình cho họ số điện thoại của Gôn rồi, nhớ đừng để hết pin. "Quà" mình gửi tới GPE Hà Nội là:
1/ Bánh sinh nhật 2 tầng (có kệ của họ, khi họ đến họ sẽ phải sắp xếp bánh cho phù hợp). Kệ đó mình mượn của họ, khi tiệc tàn, Gôn giao cho ai đó chuyển trả cho họ giùm mình cái kệ nhé. ngày mai họ đến sẽ đưa 1 danh thiếp, địa chỉ trả đồ ở đó). Hoặc có thể gửi lại tại nhà hàng đó mình gọi họ qua lấy lại.
Do thời tiết nóng,. mình yêu cầu làm Capuchino (để không bị chảy kem), nếu thấy đưa bánh sớm quá, Gôn có thể alo lại về giờ giấc trước cho mình 1h đồng hồ nhé.
2/"Phụ tùng" kèm theo đầy đủ 6 cây nến. Dao, dĩa cắt bánh!
3/Một bưu thiếp chúc mừng sinh nhật GPE mình viết!
*Anh hoangvuluan- thành viên ở Huế đang có mặt tại HN và có thể sẽ đến dự SN. Đăng ký kèm 1 chỗ giùm anh ấy nhé Gôn!
Các vấn đề chiều nay mình trao đổi, Gôn giúp mình nha.
Cảm ơn Gôn!