Đã nhường nhịn hai vợ chồng tungnguyen_kt rất lâu rồi

Liên hệ QC
Thấy hai vợ chồng này cũng thương tình, phải chạy xô từ quê nhà cô dâu (Phan Rang) rồi về Bình Dương.
Hình như bên cô dâu Ut Ran (Admin của Tùng) chỉ cho uống bia như thế là đủ rồi, mỗi người 1 ly thôi nhé, không hơn không kém, bao lì xì, chúc phúc chỉ biết thu đủ là chính, mẹ tôi ơi.

228191_154237321396046_529989732_n.jpg

Ảnh này là ngày cưới ở Phan Rang được tổ chức vào ngày 17/01/2013.
Từ trái qua phải (không tính cô dâu chú rể) Anh Sáu của chú rể, Anh trai kết nghĩa của chú rể, Anh Hai của chú rể, Anh chị Sáu của Út Ráng Mót (đứng), Anh Bảy của Út Ráng Mót

Mà thật vậy, Tùng cũng bắt chước chiêu của nàng, tại Bình Dương cũng cho mỗi người nốc 1 ly bia duy nhất mà thôi. Không tin thử hỏi Thầy ndu96081631, có phải vậy không?

Còn chưa nữa nè, đến độ chụp hình lưu niệm, nhiều cá nhân muốn chụp ảnh lưu niệm riêng, hai vợ chồng này ngại tốn kém, cuối cùng chỉ có Mộng Tuyền ( moneymong.pt - con gái tui) và vợ Tùng nể lắm mới cho chụp riêng tấm này đây.

150818_154501758036269_952681623_n.jpg
 
Bớ Tùng Nguyễn đâu rồi, sao con để vợ con (Út Ráng) có lời tâm sự vàng ngọc như thế lày:

Ờ! thì ai cũng thế thôi mà. @@

426495_332488306862720_1522348753_n.jpg

1 câu nói bâng quơ, hàm ý nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phụ nữ giờ cao tay ấn, bái phục, bái phục.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom