Bản thân tôi "lành nghề" hơn khá nhiều nhờ GPE! Hầu như công việc chính của tôi đã từng chiếm đến 80-90% thời lượng là Excel. GPE đã giúp tôi chập chững bước vào VBA, và lành nghề nhờ viết được các ứng dụng cho công việc. Tuy nhiên, rất tiếc, khi càng "lành nghề" thì càng nhận ra, thu nhập không tăng mà việc thì ngập đầu. Một năm rưỡi rồi, tôi bỏ nghề, bây giờ đang làm 1 công việc mà chắc không nhiều người nghĩ đến: Tài xế Plarform của Xanh SM. Thời điểm quyết định rời xa laptop và các hàm, bảng, các đoạn code, là khoảng thời gian khó khăn. Nhưng rồi, vì cuộc sống, áp lực kiếm tiền khiến tôi lựa chọn một con đường hoàn toàn xa lạ.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào ngó GPE xem có gì mới trên diễn đàn. Nay đọc được một chữ "Nếu", tôi thấy tiếc nếu, vâng là "nếu điều đó xảy ra". Nhưng sự thật, công nghệ ngày càng thay đổi, những gì từng là mạnh mẽ nhất, phổ biến nhất, rồi cũng có thể có lúc bị thay thế, bị đào thải. Và tất cả những gì còn lại, có lẽ chỉ còn 2 chữ HOÀI NIỆM!!