Một số hình ảnh buổi Offline của gia đình GPE & anh "Bảy Dzõ".

Liên hệ QC
Bedep01_zps9873417c.jpg


Bedep02_zpsfd9c65e1.jpg
 
Buổi khai mạc khóa học: "Làm sao để đạt đẳng cấp chết tiệt"

Chủ tọa: 1 Lão
Học viên: 1 ông, 2 chú, 1 anh



1.jpg
 
Anne1811: Tui chụp với thầy mà mấy ông ké nhìu quá nha

SAM_3102_zps67f8b348.jpg


Quangbinh: Em nữa!

SAM_3103_zps026ced17.jpg
 
Híc
10 giờ sáng mới dậy nổi
11 giờ, mặc đồ đẹp đi.....đám cưới
14 giờ, rời đám cưới, đi karaoke ở Nice, đường Phan Xích Long
15 giờ 30 nhận tin nhắn: " Bác Cò, em Bay "dzo" day. Moi nguoi ru len Binh Duong opla, y bac sao, thua bac?"
"A lô, Ô la, lên Bình Dương nhậu zí cu Tùng chán lắm ( vì nó uống nhiều hơn mình), đi ra Nice vừa nhậu vừa hát dzui hơn"
"Okê"
Hihi, chú Bảy Dzõ ra nhậu zí mình ở Nice, sau đó đi qua 1B Thích Quảng Đúc, sau đó nữa đi dzìa số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó nữa đi ăn phở ở 25 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó đó nữa bạn mình rủ đi bar nhậu tiếp, mình & Bảy Dzõ...........từ chối ( cực kỳ sáng suốt)
Bi giờ mình về nhà, tắm mát rồi on- lai, Chú Bảy chắc ngủ rồi vì mai còn phải bay sớm
Hết chuyện
Cám ơn những thành đã viên đọc bài này, hihi
Đề nghị Smod hoặc Mod chuyển bài này vào Topic "Viết truyên cực ngắn hay cái quái gì giống giống như vậy á", xin cám ơn
 
Anne1811: Tui chụp với thầy mà mấy ông ké nhìu quá nha

SAM_3102_zps67f8b348.jpg


Quangbinh: Em nữa!

SAM_3103_zps026ced17.jpg

Đúng là Sư phụ không có duyên chụp chung với các hotgirls! Tấm thì đen thui, tấm thì nhạt nhòa! Chỉ có Nghĩa đẹp trai mới có những tấm ảnh đẹp tự nhiên với các nàng! kakakaka
 
Híc
10 giờ sáng mới dậy nổi
11 giờ, mặc đồ đẹp đi.....đám cưới
14 giờ, rời đám cưới, đi karaoke ở Nice, đường Phan Xích Long
15 giờ 30 nhận tin nhắn: " Bác Cò, em Bay "dzo" day. Moi nguoi ru len Binh Duong opla, y bac sao, thua bac?"
"A lô, Ô la, lên Bình Dương nhậu zí cu Tùng chán lắm ( vì nó uống nhiều hơn mình), đi ra Nice vừa nhậu vừa hát dzui hơn"
"Okê"
Hihi, chú Bảy Dzõ ra nhậu zí mình ở Nice, sau đó đi qua 1B Thích Quảng Đúc, sau đó nữa đi dzìa số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó nữa đi ăn phở ở 25 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó đó nữa bạn mình rủ đi bar nhậu tiếp, mình & Bảy Dzõ...........từ chối ( cực kỳ sáng suốt)
Bi giờ mình về nhà, tắm mát rồi on- lai, Chú Bảy chắc ngủ rồi vì mai còn phải bay sớm
Hết chuyện
Cám ơn những thành đã viên đọc bài này, hihi
Đề nghị Smod hoặc Mod chuyển bài này vào Topic "Viết truyên cực ngắn hay cái quái gì giống giống như vậy á", xin cám ơn

Ghét mấy thằng cha bắn tẻ! Thằng cha nào bắn tẻ sẽ bị bắn gãy cánh! (trở thành cò cánh xệ luôn)
 
Chuyện có thật
Smod Ptm Lão Chết Tiêt đứng trước địa chỉ trên topic óp-la với chú Bảy Dzõ
Híc, cóc phải nhà hàng Quang Vinh
Bực, móc điện thoại bấm bấm
A lô, Tùng hả, chỗ đó nằm ở chỗ nào vậy????
A lô, Thầy hả, nhà hàng đó nằm ở giữa ...............tít tít tít
Bực, bố khỉ cái thằng ku Tùng, đang nói lại ngắt máy
Bực, lại bấm bấm điện thoại
- Tài khoản của qúy khách không đủ để thực hiện ............nửa cuộc gọi , xin vui lòng nạp tiền
Bực, nạp thì nạp, ông sợ đếch thằng nào
Thò tay vào túi quần móc bóp, híc, má ơi, hổng có, để quên ở nhà
Bực, vì không có tiền nạp thẻ. Tức, vì cu Tùng cóc thèm gọi lại, vừa bực vừa tức vì chẳng lẽ đi đến đây rồi.........về à
.................................
....................................
Cuối cùng vẫn đến được chỗ óp ( các tấm ảnh trên đã nói hết)
Xin các bạn "tùy hỷ" viết tiếp vào chỗ "chấm chấm í" nhé
Đây là chuyện có thật nên các bạn vui lòng viết cho nó...............thật thật nhé
Bài viết hay & thật sẽ có thưởng
Xin cám ơn
Híc, bi giờ mới biết bài trên bị bỏ zô topic "dzô dziên", bài này chắc hổng thoát
Híc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thì Dzõ Dzàng dzồi. Coi bài 1: Nhà hàng Quang Vinh
143/3B Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh

Coi
cái bản đồ: Quẹo Ung Văn Khiêm dzồi, thấy hẻm 31 dzồi, quẹo dzô hỏng thấy. Rốt cuộc là hổng phải quẹo 31 mà là chạy thẳng thêm qua 1 ngã tư, thêm 100 mét nữa mới tới. Rốt cuộc là ngoài mặt tiền, hỏng phải Quang Vinh mà là Quang Dinh, hỏng phải 143/3B mà là 143/4BC ...

Vụ hết tiền đt là có thiệt, nhưng có nạp đàng quàng. Nạp xong gọi hỏi tiếp. Dzô gặp rồi Nhím hỏi: Hết tiền sao hông nhắn tin (ẹc ẹc). Cò già còn xúi dại: Thì chạy lại đây nói Tùng ơi hết tiền đt, chỉ tiếp đường đi coi (3 cái ẹc luôn)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bảy Dzõ rất cảm ơn và rất vui với sự đón tiếp quá Chu đáo và nhiệt tình của các Anh chị đặc biệt là thầy ptm, thầy ndu, Bác cò, Admin overAC, tungnguyen... Mọi người đã đánh dấu vào trong mình một tình cảm gia đình hơn là tình cảm gia đình... Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người
 
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bảy Dzõ rất cảm ơn và rất vui với sự đón tiếp quá Chu đáo và nhiệt tình của các Anh chị đặc biệt là thầy ptm, thầy ndu, Bác cò, Admin overAC, tungnguyen... Mọi người đã đánh dấu vào trong mình một tình cảm gia đình hơn là tình cảm gia đình... Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người

Hôm qua ngồi ở nhà hàng Quê Hương gọi điện thoại cho anh Bảy mấy lần đều không được, hic.... thì ra đang ở NiCE... huhu.
 
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bảy Dzõ rất cảm ơn và rất vui với sự đón tiếp quá Chu đáo và nhiệt tình của các Anh chị đặc biệt là thầy ptm, thầy ndu, Bác cò, Admin overAC, tungnguyen... Mọi người đã đánh dấu vào trong mình một tình cảm gia đình hơn là tình cảm gia đình... Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người

Mặc dù em ở trong mấy cái "...." [ko biết có ko nhưng cứ cho là có đi -0-/.], GPE rất là vui, đầm ấm và gần gũi đặc biệt là ko phân biệt "ma mới ma cũ".
Buổi off thật vui và bản thân em được mở mang được nhiều thứ về nhận định, con người, tình cảm, kiến thức v.v.
Về ẳm thực, có thêm được 1 món mới, lạ và dễ làm cho những ai ở nhà: " Sake chiên giòn"
 
Thật ra nguyên nhân là đây: 5 chàng ăn uống no say

SAM_3040_zps6050e1f6.jpg

Hậu quả
SAM_3065_zps18de505f.jpg
Nên đành "mót xương"
SAM_3064_zpsb18d0d44.jpg
 
Mặc dù em ở trong mấy cái "...." [ko biết có ko nhưng cứ cho là có đi -0-/.], GPE rất là vui, đầm ấm và gần gũi đặc biệt là ko phân biệt "ma mới ma cũ".
Buổi off thật vui và bản thân em được mở mang được nhiều thứ về nhận định, con người, tình cảm, kiến thức v.v.
Về ẳm thực, có thêm được 1 món mới, lạ và dễ làm cho những ai ở nhà: " Sake chiên giòn"
ở đây ko có Ma đâu à nha **~**
 
hic hic, ngày đầu tuần đuối như con cá chuối, hôm off đi zìa nữa đêm, thao thức hoài mà hỏng ngủ được (vì nóng chảy mỡ lun í :( ), hôm sau lại lang thang cả ngày, chiều đến lại thẳng tiến miền Tây, bi chừ thì e mún xỉu, tính zô đây gỡ gạc lại được tí nào hình ảnh tự sướng chẹp chẹp cho nó có tinh thần chút thế mà...chỉ tại cái máy chộp hình của anh Nhím ( đề nghị đổi máy xịn hơn a ui), chộp cái nào cũng ko ra hình thù chi hết trơn à, nhìn hình muốn hoa mắt lun àh, dù sao cũng cảm ơn anh Steven, cảm ơn cả nhà, lâu rùi mới gặp lại mọi người và rất là vui (bằng chứng là ai cũng nữa đêm mới zìa ^^)
 
Web KT
Back
Top Bottom