Một số hình ảnh buổi Offline của gia đình GPE & anh "Bảy Dzõ".

Liên hệ QC
Gạt ra mà có xong đâu

Hắn cứ cố gắng quơ quơ, chụp chụp... Chắc hắn thích làm "thủ môn" đây?
Ẹc... Ẹc...
(lưu ý: tay nào không có cầm điếu thuốc là tay của hắn nha)



Trời, nếu là hình 3D sẽ thấy có khoảng cách mừ! hic hic, oan gia thị kính quá!

(mình cố gắng giữ thân vàng ngọc cho đến ngày lấy dzợ, giờ nhìn hình này oan nghiệt quá, chắc đi vô chùa tu rồi hu hu hu)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tớ đếch biết.. tớ chỉ tin những gì tớ nhìn thấy
Con ếch này bằng mọi giá phải "bơi" qua Biên Hòa cho ta nướng mới xong!
Vậy đi hen

Chắc lại phải mở thêm một topic "ếch" bơi qua Biên Hòa nhúng "cồn" quá! kakakakka

Mà hình như em thấy Thầy có chai Black Label phải không ạ? Chắc phải tiện thể bơi qua nhà ai ở Gò Vấp luôn quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc lại phải mở thêm một topic "ếch" bơi qua Biên Hòa nhúng "cồn" quá! kakakakka

Mà hình như em thấy Thầy có chai Black Label phải không ạ? Chắc phải tiện thể bơi qua nhà ai ở Gò Vấp luôn quá!

Double Black đó à nha. Nhưng mà bơi đâu bơi 1 chỗ, tạ cho xong tội đi đã chứ. Lão ct ngay từ đầu đã năn nỉ xin tha giùm mà hỏng được, thì phải chịu lột da nướng thôi.
 
Double Black đó à nha. Nhưng mà bơi đâu bơi 1 chỗ, tạ cho xong tội đi đã chứ. Lão ct ngay từ đầu đã năn nỉ xin tha giùm mà hỏng được, thì phải chịu lột da nướng thôi.

Anh Nghĩa mà không "gút" nhanh vấn đề này là không còn cơ hội nữa đâu á, vì tuần này em cũng có chương trình bên Biên Hòa, có điều anh NDU nói là "cái nào phải ra cái nào" chứ hỏng chơi "cái nào ra cái đó"

Khuyến cáo: Đi phải rủ phải rê để có người con can nghen.
 
Anh Nghĩa mà không "gút" nhanh vấn đề này là không còn cơ hội nữa đâu á, vì tuần này em cũng có chương trình bên Biên Hòa, có điều anh NDU nói là "cái nào phải ra cái nào" chứ hỏng chơi "cái nào ra cái đó"


Muốn bơi cũng bơi từ từ chứ, có vài chiến hữu bơi mới sướng, một mình thì bơi với ai ta?

Bơi với lon bia này được không ta?

150182_501837966543594_206146157_n.jpg
 
Xin "dzô dziên" chen ngang một tý tẹo, túm lại
MẤY GIỜ ? THỨ MẤY? NGÀY BI NHIÊU ? Ở ĐÂU ?

Có phải ghé ngang chở Lão Chết Tiệt đi không ??? ( đùa thôi chứ lão í ..............cóc có dám đi Biên Hòa đâu, hổng phải "khích" à nha)
 
Xin "dzô dziên" chen ngang một tý tẹo, túm lại
MẤY GIỜ ? THỨ MẤY? NGÀY BI NHIÊU ? Ở ĐÂU ?

Có phải ghé ngang chở Lão Chết Tiệt đi không ??? ( đùa thôi chứ lão í ..............cóc có dám đi Biên Hòa đâu, hổng phải "khích" à nha)

Hôm bữa gài độ đi Bình Dương chơi, mà ai cũng chơi bắn tẻ nên không ai tham gia. Dám chơi không, chiều nay nè!
 
Mà hình như em thấy Thầy có chai Black Label phải không ạ? Chắc phải tiện thể bơi qua nhà ai ở Gò Vấp luôn quá!

Cái vụ đó chú cứ yên chí, miễn có "gụ chai" uống là được goài
-----------------------
Xin "dzô dziên" chen ngang một tý tẹo, túm lại
MẤY GIỜ ? THỨ MẤY? NGÀY BI NHIÊU ? Ở ĐÂU ?
Có phải ghé ngang chở Lão Chết Tiệt đi không ??? ( đùa thôi chứ lão í ..............cóc có dám đi Biên Hòa đâu, hổng phải "khích" à nha)
Do Tùng quyết định anh à.. ngày nào anh cũng gọi đt nhắc hắn là được goài
Ah, quên... nếu sư phụ Mỹ chịu đi, em sẽ.. cố xin nghỉ nguyên ngày
Ẹc... Ẹc...
 
Xin "dzô dziên" chen ngang một tý tẹo, túm lại
MẤY GIỜ ? THỨ MẤY? NGÀY BI NHIÊU ? Ở ĐÂU ?

Có phải ghé ngang chở Lão Chết Tiệt đi không ??? ( đùa thôi chứ lão í ..............cóc có dám đi Biên Hòa đâu, hổng phải "khích" à nha)

Năm xưa lão cò già nói "ác khẩu" như dzầy:

Có người cầm cục phấn vẽ 1 đường tròn bán kính 5km ...

Biên Hòa Bình Dương gì gì đều vượt quá 5km roài.
 
Cái vụ đó chú cứ yên chí, miễn có "gụ chai" uống là được goài
-----------------------

Do Tùng quyết định anh à.. ngày nào anh cũng gọi đt nhắc hắn là được goài
Ah, quên... nếu sư phụ Mỹ chịu đi, em sẽ.. cố xin nghỉ nguyên ngày
Ẹc... Ẹc...


Ớ ... cái dzụ này em hỏng dám lãnh Thầy ơi, em Bình Dương chỉ dám ké thôi, cứ anh em Sài Gòn lên tiếng thì chiều nào cũng được em chạy qua liền ah.
 
Ớ ... cái dzụ này em hỏng dám lãnh Thầy ơi, em Bình Dương chỉ dám ké thôi, cứ anh em Sài Gòn lên tiếng thì chiều nào cũng được em chạy qua liền ah.

Chiều nào cũng được, vậy chiều nay luôn đi, đang buồn bực trong người vì nắng nóng quá!
 
Ah, quên... nếu sư phụ Mỹ chịu đi, em sẽ.. cố xin nghỉ nguyên ngày
Ẹc... Ẹc...

Thôi tính như vầy đi: Vụ nào ra vụ nấy, chai nào ra chai nấy, hôm nào ndu phải xuống tạ cái tội 1 tay gạt ku Nghĩa, 1 tay vịn ... tóc Money.mong. Mà vụ này tạ với nhóc Tiền thôi, lão ct hỏng liên quan.
Lão ct liên quan vụ chùi tay mỡ gà lên vai.
 
Thôi tính như vầy đi: Vụ nào ra vụ nấy, chai nào ra chai nấy, hôm nào ndu phải xuống tạ cái tội 1 tay gạt ku Nghĩa, 1 tay vịn ... tóc Money.mong. Mà vụ này tạ với nhóc Tiền thôi, lão ct hỏng liên quan.
Lão ct liên quan vụ chùi tay mỡ gà lên vai.

Ack ack, thầy đúng là cao thủ. 1 câu viết ra có 3 nhà bị liên đới +-+-+-+
 
OK, ai ở SG muốn "bơi" với mình thì nhào vô kiếm "da". Hên nhé, tí nữa là mình xuống quán Cây Cau, Q.7 rồi! Chủ hàng mới vừa đt mời xong. Gút nhanh để mình từ chối vụ kia hen!

Cái ông anh này chơi toàn bán cái, vấn đề là anh, ít ra là chiều nay mấy giờ, tới đâu tới đâu.... hỏng ai đi "tui" (là anh đó) cũng đi, chứ nói chung chung kiểu này sang năm cũng chẳng có cuộc offline.

Anh phải gút chứ ai gút bây giờ mà chờ!
 
Web KT
Back
Top Bottom