Tôi tên Nguyễn Tấn Hậu hiện ở tại tỉnh Kiên Giang xin được làm quen với các anh em trên diễn đàn GPE. Ai ở hai tỉnh trên xin cho biết tên và địa chỉ để tiện liên lạc. Rất mong được làm quen. Thank
Tôi tên Nguyễn Tấn Hậu hiện ở tại tỉnh Kiên Giang xin được làm quen với các anh em trên diễn đàn GPE. Ai ở hai tỉnh trên xin cho biết tên và địa chỉ để tiện liên lạc. Rất mong được làm quen. Thank
Chào anh Hưởng em rất thích quyển sách của anh "Lập trình VBA". Em là giáo viên toán trường THCS Đường Xuồng ở huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ mail: tanhaukg@gmail.com rất mong được làm quen với các bạnBạn cho thêm thông tin về bạn đi để các thành viên có dịp giao lưu.
Hehe. Đúng là có sự nhằm về tên của bác Hướng nhưng tôi có đọc được 1 bài, tìm nảy giờ vẫn chưa thấy: Bác Phan Tự Hướng được thành viên GPE chúng ta gắn thêm 1 cái tên nữa là Phan Tự Hưởng. Mà Tự Hưởng nghe cũng hay.Anh đó là anh Phan Tự Hướng chứ không phải tên Hưởng đâu. Bạn xem lại tên tác giả đi
Hihi, theo mình biết, tạm thời bạn nhậu được "zí" Ba Tê, NgoDany135 & Hà Việt Chương (cả 3 đều là giáo viên)Chào anh Hưởng em rất thích quyển sách của anh "Lập trình VBA". Em là giáo viên toán trường THCS Đường Xuồng ở huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ mail: tanhaukg@gmail.com rất mong được làm quen với các bạn
Nếu có nhã hứng qua An Giang chơi thì Alo cho Khoavu87. Hiện tại Em đang ở Thành Phố Cần Thơ. A beta gọi điện bảo xuống An Giang chơi mà chưa có thời gian rảnh.Chào anh Hưởng em rất thích quyển sách của anh "Lập trình VBA". Em là giáo viên toán trường THCS Đường Xuồng ở huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ mail: tanhaukg@gmail.com rất mong được làm quen với các bạn
Hay thứ 7 này gặp nhau nhỉ? Không biết Anh Bate thế nào?Vậy như vầy đi anh khoavu87 ơi! Hình như 4 chúng ta mỗi người ở 4 hướng ai cũng phải đi vào trung tâm Long Xuyên như vậy sẽ tiện hơn nhiều đó.
Đoạn đường: Thầy Ba Tuế khoảng 30 --> 45p
Anh khoavu87 khoảng 1 tiếng --> 1 tiếng 30p
tanhaukg khoảng 2 tiếng --> 2 tiếng 30p
Mình thì 1 tiếng 30p --> 2 tiếng
Ngày nào gặp nhau thì chúng ta cùng thảo luận tiếp tục nhé.
Đồng ý với "ý kiến" này, thứ bảy gặp nhau ở Long Xuyên, sau đó nếu rảnh rỗi thì về nhà tôi ở Chợ Mới chơi luôn, chiều chủ nhật mạnh ai nấy về thứ hai làm việc. Khoa Vũ, Ngô Đa Ny, tanhaukg, havietchuong... ai đồng ý thì cho hay nhé.Hay thứ 7 này gặp nhau nhỉ? Không biết Anh Bate thế nào?
Em sẽ liên lạc ạ. Không thây ý kiến mấy anh kia thế nào nhỉ?Đồng ý với "ý kiến" này, thứ bảy gặp nhau ở Long Xuyên, sau đó nếu rảnh rỗi thì về nhà tôi ở Chợ Mới chơi luôn, chiều chủ nhật mạnh ai nấy về thứ hai làm việc. Khoa Vũ, Ngô Đa Ny, tanhaukg, havietchuong... ai đồng ý thì cho hay nhé.
Ba Tê 0918811020.
----------
To Khoavu87: Mình có đứa con rễ đang làm việc ở Cần Thơ, (đã cho số ĐT của khoavu để nó liên lạc với khoavu) nếu rảnh thì liên lạc với nó cho vui.
Nó tên Nguyễn Thế Triều, ĐT 0942300144
Mặt dù công việc khá nhiều, tuần tới là tiếp đoán đoàn thanh tra của sở theo kế hoạch định kỳ đã có, nhưng gì ham vui cũng chơi luôn. Cho xin ý kiến về giờ giấc: Chúng ta gặp nhau lúc 11 giờ được chứ thầy và các anh mình.Em sẽ liên lạc ạ. Không thây ý kiến mấy anh kia thế nào nhỉ?
Đồng ý 11 giờ.Mặt dù công việc khá nhiều, tuần tới là tiếp đoán đoàn thanh tra của sở theo kế hoạch định kỳ đã có, nhưng gì ham vui cũng chơi luôn. Cho xin ý kiến về giờ giấc: Chúng ta gặp nhau lúc 11 giờ được chứ thầy và các anh mình.
Đúng là khoavu87 đi không được rồi, bởi vì cái hàng màu đỏ ở trên, Hehehe. Em hẹn thầy trong 1 dịp khác. Chúc thầy nhiều sức khỏe.Kế hoạch phá sản, khoavu87 bận công tác không đến Long Xuyên được vào ngày 5/11/1211.
Ba Tê, NgoDaNy135... hẹn dịp khác nhé.
2 người nhậu người ta nói mình "bồ", kỳ lắm!
Tại hôm nay phải đi vòng vòng xem tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - cần Thơ nên ko đi được. Tiếc quá, nếu thứ 7 tuần sau mình ko bận sẽ gọi cho Anh Bate trước hai ngày.hi.Đúng là khoavu87 đi không được rồi, bởi vì cái hàng màu đỏ ở trên, Hehehe. Em hẹn thầy trong 1 dịp khác. Chúc thầy nhiều sức khỏe.
Tôi thì Sáng thứ 7 có 3 thiệp mời đám cưới, chiều thứ 7 và nguyên ngày Chủ Nhật chắc "tiếp chiêu" khoavu được.Hôm nay là thứ 6 rồi, mai là thứ 7m Dự định qua Long Xuyên một chuyến thăm Các Anh không biết có Anh nào dỗi vào thứ 7 hoặc chủ nhật không nhỉ? Em vào Cần Thơ được 3 tháng rồi mà chưa có dịp qua Long xuyên thăm Anh Bate. Không biết Anh ngodany135 thế nào?
Tôi thì Sáng thứ 7 có 3 thiệp mời đám cưới, chiều thứ 7 và nguyên ngày Chủ Nhật chắc "tiếp chiêu" khoavu được.
Nếu các mem GPE AG không rảnh thì khoavu "chơi" với mình và các "chiến hữu" của mình cũng "đã" mà.
Tối thứ 7 ngủ lại nhà mình, chiều CN hoặc sáng thứ hai về Cần Thơ sớm.
Nghe bác nghĩa nói hay đấy. Nhưng tiếc là con gái chống lầy rồi ạ.
Hay đấy Anh Trai ạ. Khi về Cần Thơ em sẽ đưa ảnh lên cho Anh xem.hihiẶc ... ặc ... Con lấy chồng thì gã cháu gái cho em trai kakakaka
Hay đấy Anh Trai ạ. Khi về Cần Thơ em sẽ đưa ảnh lên cho Anh xem.hihi
Đã nhận được kế hoạch này từ Thế Triều.Quả này phải thay lại cách gọi mới được.Cháu gọi Anh Triều rồi ạ. Tình hình có chút xíu thay đổi , sáng chủ nhật Cháu và Anh Triều sẽ về nhà Bác BaTe.
Do anh Triều thứ 7 bận họp ạ.
Thầy ơi!có thể để tuần sau mình op la được không thầy.vì ngày t7 và chủ nhật tuần này em không về được.Lâu lắm rồi em không về quê không biết quê mình nước lũ xuống chưa thầy.Đã nhận được kế hoạch này từ Thế Triều.
Đã liên hệ với havietchuong nhưng anh havietchuong ngày CN cũng bận đám cưới.
Liên hệ Ngodany135 không được, có lẽ đã thay số ĐT.
Kế hoạch chính thức:
- Ngày CN: khoavu87 chơi ở Chợ Mới với Ba Tê và các "chiến hữu" của Ba Tê, nghỉ đêm tại nhà Ba Tê.
- Ngày Thứ Hai, khoavu87 sẽ sang Phú Tân để gặp Bố havietchuong, khi nào muốn về Cần Thơ thì về.
Nước lũ đã xuống rồi nhưng vẫn còn cao.Thầy ơi!có thể để tuần sau mình op la được không thầy.vì ngày t7 và chủ nhật tuần này em không về được.Lâu lắm rồi em không về quê không biết quê mình nước lũ xuống chưa thầy.
Vậy khi nào về em sẽ alo cho thầy trước 02 hômNước lũ đã xuống rồi nhưng vẫn còn cao.
Kế hoạch này do khoavu87 đề xuất nên mình không quyết định được.
Nếu tuần sau hophoang về thì mình tiếp tục "Op" nữa, lo gì, "op" càng nhiều càng vui mà...hì hì...