- Tham gia
- 5/6/08
- Bài viết
- 30,703
- Được thích
- 53,963
Hổng giống chổ nào? Tắm không cần... nước à?Anh ơi, tại vì con gái Êde và bana tắm ko giống con gái thái ở tây bắc đâu ạ hihi
(chắc tắm bằng.. cafe đây

Hổng giống chổ nào? Tắm không cần... nước à?Anh ơi, tại vì con gái Êde và bana tắm ko giống con gái thái ở tây bắc đâu ạ hihi
Khác chứ: ví dụ: "Cô gái H'mông bên bếp lửa" và "Cô gái Mường Tè dưới suối" khác với các cô gái dân tộc khác chứAnh ơi, tại vì con gái Êde và bana tắm ko giống con gái thái ở tây bắc đâu ạ hihi
hehe pác ơi ko phải tắm bầng cafe đâu ạ. Để em post lên vài cái ảnh về Glai quê em hầu các pác ạHổng giống chổ nào? Tắm không cần... nước à?
(chắc tắm bằng.. cafe đây)
Khác chứ: ví dụ: "Cô gái H'mông bên bếp lửa" và "Cô gái Mường Tè dưới suối" khác với các cô gái dân tộc khác chứ
Lạc nội dung rồi bó bi ah. KHông có chữ tắm trong đó, làm sao so sánh được.
Thùy An thích chiêu này anh yêu ạ. Né nhe, không né thì trúng ráng chịu đấy. Chiêu này mới được hấp tinh đại pháp đây
![]()
Thùy An thích chiêu này anh yêu ạ. Né nhe, không né thì trúng ráng chịu đấy. Chiêu này mới được hấp tinh đại pháp đây
![]()
Sao trúng được, trừ khi ném vô lùm cây. Vì minhthien lúc đó đang núp trong lùm...Bé này phá quá, ném không khéo vô tình trúng Minh Thiện đó nhe.
Sao trúng được, trừ khi ném vô lùm cây. Vì minhthien lúc đó đang núp trong lùm...
Sax...sax...
Bác KTGG vui tính quá.Mình ngại hắn đang bơi "lặn" chung đấy nên mới biết là Thùy An nhặt viên sỏi lên rồi khi ném thì biến phép thành chiếc dép ấy mà. Mình thì đôi mắt chớp chớp, nháy nháy nên không tinh tường như đôi mắt của Minh Thiện rồi.
"Kim trong bọc" dự định dịch như thế này ạ: Fe in bag
Fe là nguyên tô sắt, mà sắt thì có công mài sắt cũng có ngày nên kim vì thế dịch từ Kim từ tiếng Việt sang hải ngoại là Fe hợp tình hợp lý không ạ.
Bác KTGG vui tính quá.
Không biết "Kim trong bọc" dùng theo nghĩa nào? Thường hay dùng nghĩa bóng, nên có thể dịch thế này:
Hidden Secret
Quên hết chẳng sao, đừng quên anh họ chết tiệt là được.Tự nhiên nhớ nhiều thứ, và cũng cảm thấy mình đã quên khá nhiều thứ.
Quên hết chẳng sao, đừng quên anh họ chết tiệt là được.