Tường thuật buổi sinh nhật GPE lần thứ 5 tại Đà nẵng (02/7/2011)

Liên hệ QC
Tiếp tục một số hình ảnh tăng 2

Vì mình cần chuẩn bị giấy tờ cho chuyến công tác vào sáng sớm hôm sau nên tối đó không đua với Anh Em tăng 2 được. Anh paraduong mà vừa phê vừa phế đến ngày hôm nay thì mình cũng biết ... hậu quả của hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Hì, hẹn gặp lại cả nhà and send thanks to all.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình không nhớ nổi cái tăng 3 nửa.... 1h sáng mình đi ra quán bi da....nhưng ko biết quán này tên gì ở đâu hixx...... lấy xe chạy một đoạn rồi.......lại đứng trước quán.... hỏi nhân viên đường về tượng đài 2 tháng 9 chổ nảo....đc nhân viên chỉ tận tình.....đây là câu lạc bộ giai trí của công ty Quang Nguyễn ( Đuờng Tiểu La) .... anh cư chạy đi.....thế là mình cũng tìm được....tượng đài 2.9 tiếp tục hỏi đường về Hội Am chổ nào bác bán xăng dạo tận tình chỉ qua cầu Tuyên Sơn mà cứ thế chạy về........về tới nhà.....chắc cũng tầm 3h sáng gì đó mình ko nhớ nửa chỉ biết trưa 12h tĩnh dạy xe nằm trong nhà ........mình nằm trên giường...... Cảm ơn tất cả mọi người..... một buổi sinh nhật thật ý nghĩa....
 
Thầy Voda đến, trên tay thầy cầm cái gì lạ lạ, hỏi ra là "để đặt máy ảnh chụp tập thể và không bị thiếu ai cả".
Thế mà vẫn thiếu 1 người nguyenhuong ơi! Năm nào cũng thế, mỗi lần gặp mặt như thế này là cứ cảm thấy ấm áp, gần gũi lạ. Những giây phút đó thật đáng quí, nhất là đối với những ai đã trên 60. Chúc cho tình cảm thân thương giữa chúng ta, giữa mọi thành viên cả ba miền không bao giờ nhạt phai...
 
Cảm giác ...phê và phế (ko mới lạ) đến giờ vẫn còn nguyên.
Nhớ các chiến hữu lắm lắm!!!
Không phế là chuyện lạ, Canhsatlangtu113 quên cả đường về luôn đó.
Bữa nào hẹn "phục thù" vài cơ bida chiến hữu nhé!
 
Mình không nhớ nổi cái tăng 3 nửa.... 1h sáng mình đi ra quán bi da....nhưng ko biết quán này tên gì ở đâu hixx...... lấy xe chạy một đoạn rồi.......lại đứng trước quán.... hỏi nhân viên đường về tượng đài 2 tháng 9 chổ nảo....đc nhân viên chỉ tận tình.....đây là câu lạc bộ giai trí của công ty Quang Nguyễn ( Đuờng Tiểu La) .... anh cư chạy đi.....thế là mình cũng tìm được....tượng đài 2.9 tiếp tục hỏi đường về Hội Am chổ nào bác bán xăng dạo tận tình chỉ qua cầu Tuyên Sơn mà cứ thế chạy về........về tới nhà.....chắc cũng tầm 3h sáng gì đó mình ko nhớ nửa chỉ biết trưa 12h tĩnh dạy xe nằm trong nhà ........mình nằm trên giường...... Cảm ơn tất cả mọi người..... một buổi sinh nhật thật ý nghĩa....
Ha ha tối đó chú say quá làm gì nhớ nổi, đi ăn khuya mà chú bỏ về mất rồi. Sao vào DX mà ko gọi anh uống cf???
 
Rất mọi người trả lời rất rôm rả chắc phải tổ chức 1 buổi offline mừng thành công của sinh nhật lần 5 rồi nhỉ.
 
Video phát biểu của anh yeudoi

[video=youtube;AX8eGhkzsxI]http://www.youtube.com/watch?v=AX8eGhkzsxI[/video]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Video giới thiệu của các thành viên

[video=youtube;whTjzdXuoFA]http://www.youtube.com/watch?v=whTjzdXuoFA[/video]
 
video giao lưu

[video=youtube;gKUvjevpUa0]http://www.youtube.com/watch?v=gKUvjevpUa0[/video]
 
Cảm ơn mọi người một đêm vui vẻ.

Mình bận công việc nên giờ mới qua lại

Tụ tập thì hú nhé ;)
 
Hix, thứ 7 họp SN xong, 7 h sáng chủ nhật 1 mình +1 bác tài xế + 1 oto phi ra công tác tại Hà Tĩnh và Vinh 3 ngày ( ngày nào cũng làm vài lít rượu hix). Vừa về đến ĐN là vào box xem ảnh liền.

Ảnh đẹp ghê, nhưng không thấy ảnh tập thể đâu Nguyên Hương oi.
 
Hê pé này cũng nhớ GPE Miền Trung à. Hay là nhớ ... 1 mem GPE của Miền Trung đây.
Kính thưa toàn thể hai họ: Em mà miền Trung chính hiệu nhưng lần đầu tiên dự SN GPE lại tham gia ở sân khách, hem được tham gia ở sân nhà!huhu.
Thấy các anh chị ở sân nhà chơi dzui quá, đi mí tân lận!!!!!!!!!!!!!!!!!!(đi chơi quên cả đường đi lối về..................em nói vậy ai có tật giật mình ráng chịu nhé!)hihi.
Nếu năm sau có cơ hội em làm 1 chuyến về chơi cùng các cô chú, các anh chị và các bạn!
 
@yeudoi: Mình có 1 đề nghị thế này: trên CSDL ảnh của kỳ SN GPE lần này + các công cụ biên tập ảnh, chúng ta lập nên 1 topic giới thiệu về các thành viên của GPE miền Trung. Yeudoi thấy có được không?
 
Mình không nhớ nổi cái tăng 3 nửa.... 1h sáng mình đi ra quán bi da....nhưng ko biết quán này tên gì ở đâu hixx...... lấy xe chạy một đoạn rồi.......lại đứng trước quán.... hỏi nhân viên đường về tượng đài 2 tháng 9 chổ nảo....đc nhân viên chỉ tận tình.....đây là câu lạc bộ giai trí của công ty Quang Nguyễn ( Đuờng Tiểu La) .... anh cư chạy đi.....thế là mình cũng tìm được....tượng đài 2.9 tiếp tục hỏi đường về Hội Am chổ nào bác bán xăng dạo tận tình chỉ qua cầu Tuyên Sơn mà cứ thế chạy về........về tới nhà.....chắc cũng tầm 3h sáng gì đó mình ko nhớ nửa chỉ biết trưa 12h tĩnh dạy xe nằm trong nhà ........mình nằm trên giường...... Cảm ơn tất cả mọi người..... một buổi sinh nhật thật ý nghĩa....

Đi chơi quên cả đường đi lối về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kaka
 
@yeudoi: Mình có 1 đề nghị thế này: trên CSDL ảnh của kỳ SN GPE lần này + các công cụ biên tập ảnh, chúng ta lập nên 1 topic giới thiệu về các thành viên của GPE miền Trung. Yeudoi thấy có được không?

Ủng hộ ý kiến này lun. Rồi xong :D
 
Kính thưa toàn thể hai họ: Em mà miền Trung chính hiệu nhưng lần đầu tiên dự SN GPE lại tham gia ở sân khách, hem được tham gia ở sân nhà!huhu.
Thấy các anh chị ở sân nhà chơi dzui quá, đi mí tân lận!!!!!!!!!!!!!!!!!!(đi chơi quên cả đường đi lối về..................em nói vậy ai có tật giật mình ráng chịu nhé!)hihi.
Nếu năm sau có cơ hội em làm 1 chuyến về chơi cùng các cô chú, các anh chị và các bạn!

Đợi năm sau thấy lâu quá bạn à. Hay là có dịp về thì liên lạc rồi mọi người gặp nhau...:drinks:
 
Web KT
Back
Top Bottom