Một số thông tin và hình ảnh offline mừng sinh nhật GPE tại TP.HCM (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vui là chính, không sao đâu, miễn không vi phạm đưa ảnh nhạy cảm lên được roài. Vả lại chỉ còn da với gân có ai đoái hoài khiếu kiện gì đâu. Nếu ai khiếu kiện, sẽ nhờ đũa thần của ngocmaipretty, biến hoá mọi việc đâu vào đấy cả.

Cho KTGG gởi triệu nụ hôn nồng thắm đến sư nương ngocmaipretty vậy.

Bổ sung: KTGG đã mang tai tiếng nhiều goài, thêm lần nữa có thắm thiá gì đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái con nhóc bán chuối Đà lạt này, bày đặt xưng trò mà lại kiu tỷ tỷ, loạn hết cả lên à. Bản quyền của người chụp,hay là bản quyền của người được chụp? Nhóc là vô can, nói vô cớ, chụp mũ vô căn cứ, riết thành zô ziên bi giờ à. Sư nương hông có bắt quỳ, sư nương trỏ cây đũa phép 1 cái thoai.



Muội muội post lên 1 cái là nó thành của chung roài! Đưa lên mạng Zing cũng zậy, ai xem thấy hay hay là người ta lụm zìa. Mà ai bỉu lão huynh Gân bị chộp nhiều làm chi!
Hic...may mà em chưa ảnh độc của bác Già Gân lên zing, chứ không thì...
+-+-+-+
 
hi! buổi ofine tp hcm áp áp tình người quá trùi luôn...^^! cũng may la` em hk bỏ lỡ........
hỏng biết đêm đó có ai ....thương.... ai ? ai .....đợi....ai...... hong ta....???
nếu có thì khoe ra cho cả nhà cùng zui ke' nha....^^!
theo em biết thì tối đó anh tungnguyen_kt còn là 1 tài xế nhiệt tình nua~ đó nha!!!

Uả vậy hôm đó ai chở em về vậy???
 
Hic...may mà em chưa ảnh độc của bác Già Gân lên zing, chứ không thì...
+-+-+-+

Thưởng 2 chai sữa bắp cho ai post hình độc của lão chết tiệt!
Chọt thoải mái đi nhen mấy cưng! Miễn đừng bịa chuyện quá lố là được. Hình có sao bình vậy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ai chở em ak`.....? thì la` 1 anh tài xế nhiệt tình của thành viên GPE chứ ai!
Hạnh phúc chỷ co' thế ma`^^! " Khi được quan tâm ý "
Có chỵ nào cung` hạnh phúc hong ta...???

Chị này hay sử dụng cách viết khó đọc quá. Làm ơn viết đúng Tiếng Việt dùm.
 
Thưởng 2 chai sữa bắp cho ai post hình độc của lão chết tiệt!
Chọt thoải mái đi nhen mấy cưng! Miễn đừng bịa chuyện quá lố là được. Hình có sao bình vậy.
la` thầy khuyến khích đó nha!
lỡ bị lão tra hỏi cứ nhường quyền trách nhiệm cho thầy hen ^^!
 
Vui là chính, không sao đâu, miễn không vi phạm đưa ảnh nhạy cảm lên được roài. Vả lại chỉ còn da với gân có ai đoái hoài khiếu kiện gì đâu. Nếu ai khiếu kiện, sẽ nhờ đũa thần của ngocmaipretty, biến hoá mọi việc đâu vào đấy cả.
Cho KTGG gởi triệu nụ hôn nồng thắm đến sư nương ngocmaipretty vậy.
Bổ sung: KTGG đã mang tai tiếng nhiều goài, thêm lần nữa có thắm thiá gì đâu.
Ủa! Té ra huynh Gân có ảnh nhạy cảm kìa! Quý vị đồng bào ui, ngocmaipretty mua ảnh nhạy cảm của huynh Gân, 5,000 APD 1 tấm nè!

Còn triệu nụ hôn nồng thắm của huynh, huynh mang zìa cho nàng gấu trúc bé bỏng đi nha!
 
hi! buổi ofine tp hcm áp áp tình người quá trùi luôn...^^! cũng may la` em hk bỏ lỡ........
hỏng biết đêm đó có ai ....thương.... ai ? ai .....đợi....ai...... hong ta....???
nếu có thì khoe ra cho cả nhà cùng zui ke' nha....^^!
theo em biết thì tối đó anh tungnguyen_kt còn là 1 tài xế nhiệt tình nua~ đó nha!!!
Hic...lại có vụ ghen nữa rùi...chị ui, em hổng cố ý đâu, tại vì đi cùng đường thui hà. Không khéo mình bị oánh hội đồng thì khổ. Hic..
 
mọi người up hình lên nữa đi ah. Ít hình quá xem hok có đã tí nào cả :d
 
Hôm nay mới vào xem kỹ, mọi người post hình lên "xôm tụ" quá, mình cũng bon chen vài cái xem sao!

Dưới đây là một số hình ảnh khởi đầu của ngày Sinh Nhật:


attachment.php



attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0029.jpg
    image_0029.jpg
    60.5 KB · Đọc: 100
  • image_0026.jpg
    image_0026.jpg
    77.8 KB · Đọc: 101
  • image_0023.jpg
    image_0023.jpg
    52.7 KB · Đọc: 100
  • image_0025.jpg
    image_0025.jpg
    63.3 KB · Đọc: 101
  • image_0028.jpg
    image_0028.jpg
    79.1 KB · Đọc: 101
Và một số hình ảnh trước khai mạc:

Trang web của chúng ta:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0027.jpg
    image_0027.jpg
    52.7 KB · Đọc: 97
  • image_0024.jpg
    image_0024.jpg
    51.4 KB · Đọc: 98
  • image_0019.jpg
    image_0019.jpg
    55.1 KB · Đọc: 97
  • image_0022.jpg
    image_0022.jpg
    57.3 KB · Đọc: 97
  • image_0031.jpg
    image_0031.jpg
    76.9 KB · Đọc: 97
Hic...lại có vụ ghen nữa rùi...chị ui, em hổng cố ý đâu, tại vì đi cùng đường thui hà. Không khéo mình bị oánh hội đồng thì khổ. Hic..

Chắc là không có ghen đâu. Hôm đó rìn thấy tinhhoaco_2004 cũng được 1 anh vô cùng đẹp trai chở về ah. Cho nên bạn an tâm há
 
Tiếp theo:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0017.jpg
    image_0017.jpg
    62.1 KB · Đọc: 100
  • image_0021.jpg
    image_0021.jpg
    66 KB · Đọc: 100
  • image_0020.jpg
    image_0020.jpg
    57.9 KB · Đọc: 100
  • image_0018.jpg
    image_0018.jpg
    61.3 KB · Đọc: 100
  • image_0013.jpg
    image_0013.jpg
    44.6 KB · Đọc: 100
la` thầy khuyến khích đó nha!
lỡ bị lão tra hỏi cứ nhường quyền trách nhiệm cho thầy hen ^^!
Nếu chọt thì chọt nghệ thuật như vầy nè:

- Thu Nghi: Có gì ăn đâu mà đưa đũa?
- Ptm Tâm: Còn 1 miếng đó, gắp cho tui! Há miệng sẵn nè ...


IMG_1357-1.jpg


Link chọt nghệ thuật:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?24702-Hình-ảnh-và-những-câu-chuyện-gây-cười-CÓ-THẬT-của-THÀNH-VIÊN-GPE/page2

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...Ó-THẬT-của-THÀNH-VIÊN-GPE&p=170979#post170979
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những hình ảnh sau cùng của mình:

attachment.php



attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0014.jpg
    image_0014.jpg
    66.9 KB · Đọc: 100
  • image_0016.jpg
    image_0016.jpg
    61.7 KB · Đọc: 100
  • image_0008.jpg
    image_0008.jpg
    58.2 KB · Đọc: 100
  • image_0009.jpg
    image_0009.jpg
    46.3 KB · Đọc: 100
  • image_0010.jpg
    image_0010.jpg
    59.6 KB · Đọc: 152
  • image_0011.jpg
    image_0011.jpg
    64.2 KB · Đọc: 100
  • image_0012.jpg
    image_0012.jpg
    63.2 KB · Đọc: 101
Không nỡ:

attachment.php
 

File đính kèm

  • image_0015.jpg
    image_0015.jpg
    65.2 KB · Đọc: 100
hi! buổi ofine tp hcm áp áp tình người quá trùi luôn...^^! cũng may la` em hk bỏ lỡ........
hỏng biết đêm đó có ai ....thương.... ai ? ai .....đợi....ai...... hong ta....???
nếu có thì khoe ra cho cả nhà cùng zui ke' nha....^^!
theo em biết thì tối đó anh tungnguyen_kt còn là 1 tài xế nhiệt tình nua~ đó nha!!!

Thì ra là thế! Hèn chi hôm đó có quá trời bóng hồng chờ anh tungnguyen_kt ở ngoài cổng. Không biết anh tungnguyen_kt đã chọn em nào vậy ta ????|||||
 
Đây là Video Clip do chú ÚT BỈNH thực hiện:

[video=youtube_share;8INYT_Uzc8I]http://youtu.be/8INYT_Uzc8I[/video]
 
Thì ra là thế! Hèn chi hôm đó có quá trời bóng hồng chờ anh tungnguyen_kt ở ngoài cổng. Không biết anh tungnguyen_kt đã chọn em nào vậy ta ????|||||
Anh tungnguyen_kt vừa hiền vừa đẹp trai, lại có giọng nói dịu dàng nên có nhiều bóng hồng chờ là phải rồi. hehe, lúc đó may mà em nhanh trí nói là em gái chứ không thì....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cám ơn GPE miền nam
tổ chức cũng hoành tráng quá
thật vui vẻ và thân thiện
Cám ơn, cám ơn các anh chị nhiều
 
Chị thutt chụp hình ăn ảnh quá, save as lại đi để lưu niệm nhớ mọi người và cũng không quên 1 người nhe.

1309774287593572594_574_0.jpg


Cô bé này trông thật duyên dáng, mình chụp ké chung thấy cũng beau trai ra phết nhỉ!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái hình lão te ở trên cũng bô giai rồi, đâu cần dựa hơi ai đâu lão?
 
Bi giờ mới nhớ... Năm nay miền Nam có một cái thiếu thật tiếc.
Đó là thiếu tấm hình chụp chung tất cả những ai đến tham dự.
Năm 2, 3, 4 đều có, vậy mà năm thứ 5 này thì quên mất.. Tiếc thay!
 
Do năm nay chỉ có 2 máy chụp hình: 1 cái hết pin, 1 cái anh Bỉnh về sớm
Một số hình khác chụp bằng điện thoại
Một cái máy chụp hình thì bỏ túi quần. Chắc quên là quên cái đó.
À nhóc ơi, lục túi quần, lấy cái máy ảnh ra, cho lên photobucket hoặc picasa, để bổ sung hình cho 1 nhóc viết tường thuật lại, ở 1 topic khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Do năm nay chỉ có 2 máy chụp hình: 1 cái hết pin, 1 cái anh Bỉnh về sớm
Một số hình khác chụp bằng điện thoại
Một cái máy chụp hình thì bỏ túi quần. Chắc quên là quên cái đó.
À nhóc ơi, lục túi quần, lấy cái máy ảnh ra, cho lên photobucket hoặc picasa, để bổ sung hình cho 1 nhóc viết tường thuật lại, ở 1 topic khác.
Ẹc, có bao nhiêu hình bàn giao hết cho trai tơ tối qua rồi, hè hè...
 
Tranh thủ GPE SG không có hình tập thể, đem vào đây khoe tí

5894590356_72d1edac51_o.jpg
 
Tranh thủ GPE SG không có hình tập thể, đem vào đây khoe tí
Biết rằng khoe cũng xứng đáng, nhưng tổng số tham dự chắc không bằng miền Nam.
Theo thống kê sơ bộ, SN GPE miền Nam, trên 80 người có mặt tại hiện trường!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tranh thủ GPE SG không có hình tập thể, đem vào đây khoe tí

5894590356_72d1edac51_o.jpg

Hình tập thể chụp rất đẹp, Miền Nam lúc ấy Thầy ptm0412 mãi đi giao lưu, trò chuyện từng thành viên mà quên mất. Còn Thầy BNTT, mãi lo giữ cái bánh sinh nhật to tướng, sợ thành viên tranh thủ lấy "kem" của bánh sinh nhật mà tô điểm má hồng cho các member nữ.

Nhưng xin thưa các bạn, đa phần thành viên miền Nam dự sinh nhật đều mặc áo đồng phục. Đầy là ảnh tượng trưng, thành viên già cỗi, cần cù đây (Út Bỉnh:

xdstsbicxgygpwk.jpg

Và đây là ảnh quên bỏ áo đồng phục ở nhà nên Thầy concogia bất Lợi khi chụp ảnh nên ngậm ngùi rồi rơi lệ "cá sấu"

pwxoge4nxuj7a43.JPG

Có 1 điểm mà Miền Bắc vẫn duy trì đó là "kết các quả bong bóng lại" - Khá khen.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[video=youtube;QJuJFsT_g50]http://www.youtube.com/watch?v=QJuJFsT_g50[/video]
 
[video=youtube;-2NkeODrJEU]http://www.youtube.com/watch?v=-2NkeODrJEU[/video]
 
[video=youtube;zqunA-qL8Iw]http://www.youtube.com/watch?v=zqunA-qL8Iw[/video]
 
[video=youtube;8INYT_Uzc8I]http://www.youtube.com/watch?v=8INYT_Uzc8I[/video]
 
Nhân sinh nhật lần 5 của GPE, thật vinh hạnh khi mình là thành viên miền Nam được tham gia hai lần sinh nhật ở miền Bắc.Lần này, đội ngũ tham dự sinh nhật tại miền Bắc được trẻ hoá. Số thành viên tham dự đạt gần 80% (60/80). GPE miền Bắc đã thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực. Mình rất vinh hạnh khi tham gia đấu giá đóng góp từ thiện tại chùa Bồ Đề nơi mà GPE miền Bắc sẽ thực hiện chuyến viếng thăm vào ngày 10/7, mặc dù kết quả cuối cùng mình không thắng.Rất cám ơn GPE miền Bắc.Mình viết những lời này tại đây vì dù sao đi nữa mình vẫn là thành viên từ miền Nam.
 
CẢM ƠN thầy chỉ dạy. phen này " lão lão" sẽ dẫn đầu danh sách người được comment .
 
Cho em hỏi...? không biết đến khi nào mới có ngày hộp mặt 3 miền Bắc, Trung, Nam hen ??? nhờ BTC GPE tạo điều kiện dùm ^^!
 
Cho em hỏi...? không biết đến khi nào mới có ngày hộp mặt 3 miền Bắc, Trung, Nam hen ??? nhờ BTC GPE tạo điều kiện dùm ^^!
Đi off mới có 1 lần mà thích mê rồi phải không? hì hì. Thực ra ngày xưa trước khi tham gia mình cũng ngại, cứ chần chừ mấy lần rồi mối quyết tâm đi "đại". Kết quả thế nào thì các bạn mới tham gia hôm vừa rồi biết rồi phải không? vừa vui vừa ấm áp, hôm ấy mình hủy vài cái hẹn với bạn bè vì lý do bận đi "off", ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi về mình đưa hình và đường link tường thuật sn GPE ai cũng bảo "hoành tráng thế".
Chưa kể các bạn nữ còn có dịp làm quen với các anh "vừa hiền lành lại đẹp trai, giọng nói dịu dàng" nữa. hihi (anh Minhthien321 phải tập nói chuyện dịu dàng lại chút nha).
Nếu có dịp tham gia nhiều hoạt động khác của GPE các bạn sẽ có dịp tìm hiều các thành viên nhiều hơn, và lại càng thấy gắn bó nhiều hơn với GPE
 
Đi off mới có 1 lần mà thích mê rồi phải không? hì hì. Thực ra ngày xưa trước khi tham gia mình cũng ngại, cứ chần chừ mấy lần rồi mối quyết tâm đi "đại". Kết quả thế nào thì các bạn mới tham gia hôm vừa rồi biết rồi phải không? vừa vui vừa ấm áp, hôm ấy mình hủy vài cái hẹn với bạn bè vì lý do bận đi "off", ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi về mình đưa hình và đường link tường thuật sn GPE ai cũng bảo "hoành tráng thế".
Chưa kể các bạn nữ còn có dịp làm quen với các anh "vừa hiền lành lại đẹp trai, giọng nói dịu dàng" nữa. hihi (anh Minhthien321 phải tập nói chuyện dịu dàng lại chút nha).
Nếu có dịp tham gia nhiều hoạt động khác của GPE các bạn sẽ có dịp tìm hiều các thành viên nhiều hơn, và lại càng thấy gắn bó nhiều hơn với GPE

Anh minhthien321 ấy chỉ mỗi cái là "tốt bụng" và đầy nhiệt tình thôi, riêng khoản dịu dàng thì thuộc về mấy cô gái chứ ảnh hỏng có dịu dàng rồi! Ảnh chỉ cười te tét suốt buổi sinh nhật thôi.
 
Ôi vui quá xá là vui!

Sau khi đoán trúng ảnh nghệ thuật của bác Kế toán già gân , sau một hồi "bối rối" trước mâm quà ||||| , em quyết định chọn 1 món quà pé pé xinh xinh @$@!^% ! Và khi về nhà em hí hửng khui quà .... đó là .... 2 trái ớt sừng đỏ thắm .... , cảm phục ban tổ chức hết sức }}}}} , chỉ có điều là em không ... ăn được ớt thôi ạ !$@!! !
 
Anh minhthien321 ấy chỉ mỗi cái là "tốt bụng" và đầy nhiệt tình thôi, riêng khoản dịu dàng thì thuộc về mấy cô gái chứ ảnh hỏng có dịu dàng rồi! Ảnh chỉ cười te tét suốt buổi sinh nhật thôi.
Ặc.....ặc.... bạn Learning_Excel PR cho anh Minhthien321 dữ vậy ta, anh Minhthien tốt bụng lắm ai tốt với ảnh là ảnh tốt lại liền hà, đặt biệt là các bạn hotgirl ...uc....ục....
 
Mèn đéc ơi, sau khi vui vẻ về vườn, hôm nay mới lết nổi cái thân hình bự tí xíu này vào công ty!!!!!!Ngoảnh cái đầu nhìn lại hem bít mình đang ở cái trang nào, mà tiếc là năm nay em tham dự lần đầu, định đi dựt cái giải thi đấu MICRO VÀNG mà hem có cái cơ hội í....í....!hix hix. Cố gắng năm sau em sẽ tham gia tiếp và góp ý vào cái chương trình trò chơi thêm phong phú hơn và cũng là để giành cái giải có mí cái trái ớt hiểm này mí được! Cảm ơn tất cả mọi người trên GPE..............keke@$@!^%
 
Sau khi đoán trúng ảnh nghệ thuật của bác Kế toán già gân , sau một hồi "bối rối" trước mâm quà ||||| , em quyết định chọn 1 món quà pé pé xinh xinh @$@!^% ! Và khi về nhà em hí hửng khui quà .... đó là .... 2 trái ớt sừng đỏ thắm .... , cảm phục ban tổ chức hết sức }}}}} , chỉ có điều là em không ... ăn được ớt thôi ạ !$@!! !
Món quà kỷ niệm nhỏ bé nhưng khó quên phải không bạn. bạn đang vui đúng không nè. Hy vọng những lần sau bạn sẽ có được những kỷ niệm khó quên hơn nữa }}}}}
 
Món quà kỷ niệm nhỏ bé nhưng khó quên phải không bạn. bạn đang vui đúng không nè. Hy vọng những lần sau bạn sẽ có được những kỷ niệm khó quên hơn nữa }}}}}
Vui vì món quà bất ngờ, vui vì đội em về thứ 3 (trong 3 đội thi), hi hi!
 
món quà kỷ niệm nhỏ bé nhưng khó quên phải không bạn. Bạn đang vui đúng không nè. Hy vọng những lần sau bạn sẽ có được những kỷ niệm khó quên hơn nữa }}}}}
đúng là khó quên thật . Sau khi tôi đoán đúng hình bác cò già. Và chọn 1 phần thưởng dài khoảng 25cm tôi cứ nghĩ là 2 trái bắp cuả lão sư phụ chết tiệt tặng.
Nhưng khi mở ra thì ôi trời đất ơi . 2 quả mướp . Mà mướp thì nhà tôi 1 giàn đàng trước. Hôm nào các bác ghé biên hoà em sẽ đãi món mướp xào lòng gà
để ôn lại kỷ niệm mới được
hi hi
 
Ặc.....ặc.... bạn Learning_Excel PR cho anh Minhthien321 dữ vậy ta, anh Minhthien tốt bụng lắm ai tốt với ảnh là ảnh tốt lại liền hà, đặt biệt là các bạn hotgirl ...uc....ục....

Oh, chắc là Ếch Xanh muốn nói mình tốt bụng theo nghĩa đen đó mà! Ý là cái bụng mình tốt như cái bụng "chà bá" của Ếch vậy đó!
 
Oh, chắc là Ếch Xanh muốn nói mình tốt bụng theo nghĩa đen đó mà! Ý là cái bụng mình tốt như cái bụng "chà bá" của Ếch vậy đó!
Chín cái xác!
Minhthien321 đi dự SN, bụng đã tới cầu Bông, mông hãy còn ở Chợ Lớn, haha!
 
Sau khi đoán trúng ảnh nghệ thuật của bác Kế toán già gân , sau một hồi "bối rối" trước mâm quà ||||| , em quyết định chọn 1 món quà pé pé xinh xinh @$@!^% ! Và khi về nhà em hí hửng khui quà .... đó là .... 2 trái ớt sừng đỏ thắm .... , cảm phục ban tổ chức hết sức }}}}} , chỉ có điều là em không ... ăn được ớt thôi ạ !$@!! !

Ngày xưa cứ tưởng đằng sau nick tí xíu dễ xương là bác nào xí trai cơ
Hóa ra tí xíu ko những dễ xương, mà còn rất dễ xương
Mà còn tí xíu dễ ghet nữa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xem lại một số hình ảnh trong buổi tổ chức sinh nhật lần 5 GPE của trong TP.HCM em nhận thấy ở trong đó có nhiều anh, chị lớn tuổi mà các anh chị vẫn thật là nhiệt tình, vui tính và trẻ trung. Năm nay lần đầu tiên em được tham dự sinh nhật GPE tại HN em thấy những thành viên trong ngôi nhà GPE thật đoàn kết. Hy vọng một ngày nào đó em cũng được tham dự sinh nhật GPE ở TP. HCM được giao lưu với các anh chị các bạn ở trong đó. Cũng rất vui là hôm vừa rồi em được giao lưu với anh Solomon từ trong đó ra HN và dự sinh nhật cùng GPE Hà Nội. Chúc giải GPE của chúng ta ngày càng lớn mạnh và là sân chơi bổ ích cho tất cả các thành viên.
 
Do năm nay chỉ có 2 máy chụp hình: 1 cái hết pin, 1 cái anh Bỉnh về sớm
Một số hình khác chụp bằng điện thoại
Một cái máy chụp hình thì bỏ túi quần. Chắc quên là quên cái đó.
À nhóc ơi, lục túi quần, lấy cái máy ảnh ra, cho lên photobucket hoặc picasa, để bổ sung hình cho 1 nhóc viết tường thuật lại, ở 1 topic khác.

Oái, ông sui là nhóc của lão chít tiệt à.@!>><
"Nhóc" sui gia
 
Ghé thăm các bạn TP HCM. Thật là vui. Hy vọng năm sau mình sẽ vinh dự tặng diễn đàn GPE 1 cái bánh sinh nhật thật to, thật đẹp.
 
Và khi về nhà em hí hửng khui quà .... đó là .... 2 trái ớt sừng đỏ thắm .... , cảm phục ban tổ chức hết sức }}}}} , chỉ có điều là em không ... ăn được ớt thôi ạ !$@!! !

Bây chừ mới biết quà Anne mua có cả ớt sừng...

Ớt tình, ớt nghĩa, tí xíu ơi
Lâu lâu mới mọc một lần thôi
Thấy sừng đừng sợ, ăn một miếng
Bạc tóc, long răng, nhớ suốt đời.
 
đúng là khó quên thật . Sau khi tôi đoán đúng hình bác cò già. Và chọn 1 phần thưởng dài khoảng 25cm tôi cứ nghĩ là 2 trái bắp cuả lão sư phụ chết tiệt tặng.
Nhưng khi mở ra thì ôi trời đất ơi . 2 quả mướp . Mà mướp thì nhà tôi 1 giàn đàng trước. Hôm nào các bác ghé biên hoà em sẽ đãi món mướp xào lòng gà
để ôn lại kỷ niệm mới được
hi hi

dạ xin thưa với anh, phần thưởng anh đề cập 25cm cũng có luôn, đố anh biết cái gi? Quà này có 1 nam nhận........

Bây chừ mới biết quà Anne mua có cả ớt sừng...

Ớt tình, ớt nghĩa, tí xíu ơi
Lâu lâu mới mọc một lần thôi
Thấy sừng đừng sợ, ăn một miếng
Bạc tóc, long răng, nhớ suốt đời.

hahaha, Xác nhận có quà
2 trái ớt sừng, dài 10cm, đặc biệt 1 trái thẳng, 1 trái cong, rất duyên dáng.......

và....còn nhiều trái khác.....nhiều quà lắm các pác ạh...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đã tặng thì tặng luôn cho 3 miền cho nó đồng đều, chứ thế này dễ bị phân bì lắm đó
 
Ngày xưa cứ tưởng đằng sau nick tí xíu dễ xương là bác nào xí trai cơ
Hóa ra tí xíu ko những dễ xương, mà còn rất dễ xương
Mà còn tí xíu dễ ghet nữa?
Điều này nói lên rằng chúng ta cần phải có niềm tin vào cuộc sống, không nên hoài nghi quá nhìu! --=0
Tixiudeghet voi phuong_nguyenthithanh là một đấy ạ!
 
Mặc dù sinh nhật GPE đã qua được 3 ngày nhưng box này trên diễn đàn vẫn chưa hết nóng. Có lẽ buổi gặp gỡ tại Sinh nhật vẫn chưa đủ để mọi người bày tỏ hết cảm xúc về nhau. Hihi! Buổi sinh nhật thực sự là cây cầu nối khiến các thành viên xích lại gần nhau hơn!
 
Nhiệt độ ở GPE đã tăng lên đột ngột mặc dù đã qua 3 ngày hoạt động của núi lửa!
Tại hạ xin mạo phép tặng các ACE vài dòng hy vọng làm cho không.......................... khí nóng thêm!!!!!!!!!!!

Hôm kia tháng 7 ngày hai,
Mà ta cứ ngỡ như là hôm nay,
Vui mừng gặp gỡ lắm thay,
Chưa kịp tâm sự hết ngày hôm qua,
Đường xa thì mặc đường xa
Nhưng mà vui vẻ cả nhà gặp nhau!
Ba miền đất nước thương nhau,
Về đây hội tụ cùng nhau sum vầy
Nào, anh, chị, chú, cô, thầy
Cùng nhau cạn chén chúc mừng hôm nay!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các thành viên đang xem quyển Đồ thị, quà tặng GPE do 2 tác giả ptm0412 và BNTT biên soạn.

View attachment 65753

anh BNTT
Ở bên dãy kia có mí chị em xinh thế cơ......mà!Các anh em ngồi chung một chỗ thế lày thì còn mần ăn được chi nữa!
View attachment 65754

anh bebo021999 và TranThanhPhong

View attachment 65755

anh Le Duy Thuong và chú Út Bỉnh
Anh này chưa thuộc bài nè!

View attachment 65756
Èo, Mí Bác này đang nghiên cứu phương pháp đánh nhau đoạt quà!
 
Đã là giải pháp, ước chi các huynh tỉ để avatar thật cuả mình thì hay quá

Hãy xem avatar bạn này hư thật ra sao nhỉ? Đừng bảo với muội là "nhìn avatar mà đoán giới tính đây"

image.php


Bổ sung: Cớ sao các member nam lại chuộng avatar nữ thế!!! Quả thật đau đầu.


Cứ như tại hạ,
avatar cả nam lẫn nữ,
tình tứ thấy ghê,
làm mọi người phê,
về quê bắt chước...........hihi!
 
Nhiệt độ ở GPE đã tăng lên đột ngột mặc dù đã qua 3 ngày hoạt động của núi lửa!
Tại hạ xin mạo phép tặng các ACE vài dòng hy vọng làm cho không.......................... khí nóng thêm!!!!!!!!!!!

Hôm kia tháng 7 ngày hai,
Mà ta cứ ngỡ như là hôm nay,
Vui mừng gặp gỡ lắm thay,
Chưa kịp tâm sự hết ngày hôm qua,
Đường xa thì mặc đường xa
Nhưng mà vui vẻ cả nhà gặp nhau!
Ba miền đất nước thương nhau,
Về đây hội tụ cùng nhau sum vầy
Nào, anh, chị, chú, cô, thầy
Cùng nhau cạn chén chúc mừng hôm nay!

bài thơ hay wá, cho mình xin nhá......cho SN năm sau được áh......
 
Video giới thiệu thành viên
[video=youtube;IcHqFArR1AY]http://www.youtube.com/watch?v=IcHqFArR1AY[/video]
(Clip này không biết có đủ không vì file gốc 20' lận)
Đội về thứ 3 nhận giải.
[video=youtube;Ejtb3rE7SwI]http://www.youtube.com/watch?v=Ejtb3rE7SwI[/video]
 
Thầy trò nhà chết tiệt (thiếu vài nhóc)

IMG_0587.jpg


Bổ sung 1 nhóc đực rựa (Lê Duy Thương - kẻ chuyên cãi) và Kim Quế
(Lão Sa cũng muốn gia nhập bang chết tiệt chăng?)

IMG_0588.jpg
 
Hôm qua về nhà em mới có thời gian xem lại hết mấy video quay cận cảnh SN GPE, nhộn nhịp quá, tình cảm quá, vui quá. Anh Bình ơi, post lại video giới thiệu thành viên cho bọn em cùng xem với nhé!
( Năm nay không thấy các Mirinda lên diễn đàn than phiền nữa nhỉ,không biết có bác nào bị xử kín không?hihi! SN GPE như vậy là thành công mỹ mãn rồi, he he)
 
Hôm qua về nhà em mới có thời gian xem lại hết mấy video quay cận cảnh SN GPE, nhộn nhịp quá, tình cảm quá, vui quá. Anh Bình ơi, post lại video giới thiệu thành viên cho bọn em cùng xem với nhé!
( Năm nay không thấy các Mirinda lên diễn đàn than phiền nữa nhỉ,không biết có bác nào bị xử kín không?hihi! SN GPE như vậy là thành công mỹ mãn rồi, he he)

Tại hạ complaint nè: chương trình chưa thực hiện hết các trò chơi, tại hạ muốn kiếm vài món quà hàng độc mà chưa kịp nhận gì hết, về thứ 3 mà chỉ có 1 món quà làm sao mà chia cho 6 members cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!! em kiện á...................á
 
Tại hạ complaint nè: chương trình chưa thực hiện hết các trò chơi, tại hạ muốn kiếm vài món quà hàng độc mà chưa kịp nhận gì hết, về thứ 3 mà chỉ có 1 món quà làm sao mà chia cho 6 members cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!! em kiện á...................á

Nhỏ này nên đổi nick thành tixiunhieuchuyen
 
Các thành viên tự giới thiệu. Nhờ anh chị bổ sung nickname giúp!

Bác Sa_DQ
View attachment 65802


Bác Út Bỉnh (utbinhdesign)
View attachment 65803

anh bebo021999
View attachment 65804
Vinhta79 (Quốc Vinh 0913.147479)
View attachment 65805

anh nmhung49
View attachment 65806
Vinhta79 (Quốc Vinh 0913.147479, thân mời các bạn có dịp về Củ Chi offline 1 ngày hoành tráng, Vinh mời !)
 
Upload lại video giới thiệu thành viên

Phần 1:
[video=youtube;BffTF4Qyz_c]http://www.youtube.com/watch?v=BffTF4Qyz_c[/video]
 
Phần 2:
[video=youtube;SLT8rSyGecQ]http://www.youtube.com/watch?v=SLT8rSyGecQ[/video]
 
mèn đéc ơi, mọi người nhìn cái hình ở số 4 mà xem, Phương vừa cất tiếng ca để tặng mọi người thì chị này chuẩn bị bịt cái lỗ tai lại! Chịu nỗi hôk?????? làm mất cả hứng à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



[/QUOTE]
 
Đi off mới có 1 lần mà thích mê rồi phải không? hì hì. Thực ra ngày xưa trước khi tham gia mình cũng ngại, cứ chần chừ mấy lần rồi mối quyết tâm đi "đại". Kết quả thế nào thì các bạn mới tham gia hôm vừa rồi biết rồi phải không? vừa vui vừa ấm áp, hôm ấy mình hủy vài cái hẹn với bạn bè vì lý do bận đi "off", ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi về mình đưa hình và đường link tường thuật sn GPE ai cũng bảo "hoành tráng thế".
Chưa kể các bạn nữ còn có dịp làm quen với các anh "vừa hiền lành lại đẹp trai, giọng nói dịu dàng" nữa. hihi (anh Minhthien321 phải tập nói chuyện dịu dàng lại chút nha).
Nếu có dịp tham gia nhiều hoạt động khác của GPE các bạn sẽ có dịp tìm hiều các thành viên nhiều hơn, và lại càng thấy gắn bó nhiều hơn với GPE
hi! buổi offline ngoài sức tưởng tượng của em ^^!
Không còn cảm giác " lạc bầy" lẽ loi...........mọi người gần gũi và thân thiện hơn! nhất giộng cười anh minhthien321...^^!
 
Anh minhthien321 ấy chỉ mỗi cái là "tốt bụng" và đầy nhiệt tình thôi, riêng khoản dịu dàng thì thuộc về mấy cô gái chứ ảnh hỏng có dịu dàng rồi! Ảnh chỉ cười te tét suốt buổi sinh nhật thôi.
Anh minhthien321 nhà ta " tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà . nhiệt tình cũng số một luôn. hôm đó em may mắn được anh minhthien321 đón tiếp từ ngoài cổng nhà hàng, dô đến phòng vip 30 thì nghe anh cười cả buổi tiệc luôn.....giòn như " bánh tráng nướng" ý ^^!
Đến giờ em còn " ÁM ẢNH " ........ý nhầm ---> còn " ẤN TƯỢNG "
 
Tập Tin Ðính Kèm 65774
Mèn đéc ơi, Phuong_nguyenthithanh (biệt danh phá đám) vừa cất tiếng ca để tặng mọi người thì chị này chuẩn bị bịt cái lỗ tai lại! Chịu nỗi hôk?????? làm mất cả hứng................ quá đi à!!!!!!!
Anh Bình! Em đã cập nhật nick name rùi đó nha: tixiudeghet
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, 2 năm rùi hổng được đi dự sinh nhật GPE chắc phải đợi 5 năm nữa quá (╯︵╰,).

attachment.php


Thích cái chữ GPE và cái logo này quá đi thui, giống như chữ được thêu vậy. {。^◕‿◕^。}


5thBirthday037.jpg


GPE nhiều nữ đẹp quá muh sao toàn núp lùm hông à, đến giờ cao điểm mới xuất hiện. (◕^^◕)

Lần đầu tiên thấy anh Phong mặc quần Jean << đẹp trai wa'
16.gif


Phát hiện ra anh iu mình nói Xaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. ▀▀▒=(^_^)=▒r▀▀

13097685991944829235_574_0.jpg

Còn anh iu này đang luyện nội công gì mà đứng xa thổi nến vẫn tắt được dzị? ‹(•¿•)›






 
Hỏi cái này nè không hỏi:
View attachment 65819
bebo + phuonghuyen20 : Xin chân thành cảm ơn hai họ, bạn bè thân hữu đã đến tham dự ngày vui của chúng tôi.
...Ặc...ặc...
(Chưa xin phép đối tác, post đại...)
Trời!!! :eek::eek::eek:
Thì ra anh đưa link cho em là để khoe khoang cái post này à??? Vậy rốt cuộc ai là người khiến tim anh loạn nhịp vậy??? Ai là người khiến anh cười khùng khùng tửng tửng khi nghĩ về người ấy vậy trời??? Ai là minh chủ của con tim anh??? Ai là người khiến anh lập cả cái topic Phận Cú Đêm thế??? Chị hay là bạn phuonghuyen20 thế???
Sao chóng mặt hoa mắt thế này!!! :eek::eek::eek: Rốt cuộc là ai vậy trời??? ===\.===\.===\.
Mà thôi, không liên can tới em nên em cũng chả buồn quan tâm, chuyện của anh thì để anh tự mình ên giải quyết đi. :D:D:D Chị mà biết chuyện rồi bỏ anh theo thằng khác thì anh đừng có nghêu ngao "Buồn ơi! Chào mi!" nghe, hậu quả của việc 1 chân đạp nhiều xuồng là không có xuồng nào để đạp luôn. Ha ha!!! --=0--=0--=0

Lúc đó em bận đi câu rùa vàng rồi nên cũng không rảnh ủi an anh đâu nên tự làm tự chịu vậy. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Em hứa danh dự em không thèo lẽo lại với chị đâu. :D:D:D [vì có biết chị là ai đâu mà thèo lẽo, nói dở hơi nhỉ!!!]
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom