- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 2,698
- Được thích
- 15,152
Nhằm tìm hướng phổ biến diễn đàn, nay chúng tôi lập ra thăm dò này mong các anh chị hưởng ứng. Trường hợp bạn biết đến GPE không được nêu trong danh sách ở trên mong các bạn cho chúng tôi biết ở đây.
kieu1102 đã viết:công việc hàng ngày của mình là sử dụng excel. Mình biết đến GPE qua công cụ tìm kiếm. Mình rất thích excel nhưng chưa có rành lắm. Xin hỏi có nơi nào dạy excel nâng cao không ? Mình muống nâng cao lên 1 tí đó mà.
Mình biết được diễn đàn do tình cờ một hôm chạy khắp nơi trên net tìm những gì liên quan đến từ "Excel" và ..... mừng hơn vớ được vàng - đó là tìm thấy từ "Giải pháp Excel" - Thế là
"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
......"
Cảm ơn rất nhiều
...các bạn có tin rằng tôi không có bất kỳ chứng chỉ nào về tin học và cũng chưa từng học bất kỳ 1 lớp tin học cơ bản nào không ?
Thực sự là như vậy
tôi chỉ tự học đúng 1 cuốn sách dạy tin học của tác giả ông văn thông
còn lại khi nào bí thì lại lên diễn đàn học hỏi...
TIN. Tin 100%.
Bởi vì tôi cũng như thế...
Tôi chẳng biết "nhập cư" nghĩa là thế nào. Nhưng bạn đã kể, thì tôi cũng tâm sự tí về cái thuở ban đầu... lưu luyến với tin học và Excel.Thì ra BNTT cũng là dân "nhập cư" ư ?
Tôi thì từ năm 1996 đến nay thường xuyên làm việc với Excel (tự mình làm khổ mình thôi, công việc chính của mình không bắt buộc phải biết nhiều về máy tính). Nói là không được học qua trường lớp cũng không đúng, vì đã được học khoảng 45 tiết (không nhớ cụ thể) trong chương trình đại học tại chức với một số câu lệnh của Dos và Fox gì đó (quên hết rồi). Trước đây kiến thức Excel thu lượm được bắt đầu từ cuốn giáo trình Tin học văn phòng của Nguyễn Đức Tâm cộng với tự mày mò rất nhiều giờ trên máy tính.
Năm 2004 lần đầu tiên gặp cao thủ là Ngọc - Paulsteigel nhưng anh ta làm trên Access nên chẳng học được gì.
Đến đầu năm 2008 một lần lang thang trên mạng, vô tình tìm thấy Giải pháp Excel và đã tìm thấy ở đây tất cả những gì mình muốn - gặp thầy, gặp bạn và kiến thức Excel vô tận. GPE đã tạo ra bước ngoặt quan trọng về kiến thức của mình sau hơn 15 năm lặn ngụp trong Excel, chỉ tiếc rằng bây giờ mình vượt qua đỉnh hình sin của cuộc đời, mắt đã mờ, trí đã giảm nên việc học - hành khá là trầy trật. Nhưng có một thực tế là một năm thu hoạch từ GPE bằng 10 năm trước đây cộng lại...và có thể khai thác mọi lúc, mọi nơi miễn là có mạng.
Tôi rất biết ơn Giải pháp Excel và các thầy, các bạn đồng thời rất tự hào vì mình là một thành viên của GPE.
Hình như câu này nói thật! Mê cả GPE, cả người của GPE, hén!bntt đã viết:Bây giờ thì... phải nói thật lòng rằng, tôi mê GPE còn hơn Excel...
Lại còn vớ được bà Sui Gia ở trên này nữa chứ? Lãi to hen.Hình như câu này nói thật! Mê cả GPE, cả người của GPE, hén!
Tôi chẳng biết "nhập cư" nghĩa là thế nào.
Bây giờ thì... phải nói thật lòng rằng, tôi mê GPE còn hơn Excel...
Mình cũng giống bạn, mình biết được GPE qua google. Đó là lần mình tìm cách tính tổng theo ngày tháng, mình tìm thấy hàm sumproduct. Lúc ấy mình còn không biết xem View Full Version, hic hic, cứ vậy mò mẫm, khó khăn quá trời. Nhiều lần như vậy sau này nhớ GPE luôn. Thực sự diễn đàn đã giúp mình rất nhiều. Rất cảm ơn diễn dàn.mình biết GPE qua công cụ tìm kiếm trên google.![]()
Chào các thầy và các bạn.
Thực ra đến bây giờ ở ngoài đời GPE vẫn còn lạ hoắc với nhiều người . Mình rất thích EXCEL nên khi Thấy tiêu đề “Giải pháp EXCEL” thì rúc vào coi chơi, không ngờ lạc ở đây không ra được . Có nhiều cái mình trăn trở mãi không làm được, thì ở đây với vài dòng code "mượn" của các thầy và các bạn là vèo, xong ! Mình tự nhủ, trời ơi ”cậu đần”,ngu đến thế là cùng , biển kiến thức về excel mênh mông thế mà không biết, ngu thật . Bao nhiêu năm bôn ba, giờ mới học thì muộn rồi, mình xin phép các thầy và các bạn, nếu có dùng kiến thức của mọi người. Tôi có một anh bạn già mới học lái xe, một lần gặp chỗ tắc đường , tay lái xe ngược chiều thò đầu ra chửi,”Già rồi mà đi thế à?”, cậu bạn tôi cười một mình : “Già nhưng mà tay lái non!”. Rõ thật là .
Xét về trình độ, trong thế giới GPE này mọi người đi tít phía chân trời rồi ? chả còn ai ở đằng sau mình hết, lẹt đẹt như con vịt . Chán thật !
Được 1 thời gian, người yêu mình đi...lấy vợ, bỏ mình bơ vơ giữa GPE rộng lớn...-->đến giờ chưa yêu ai được nữa...Thành ế già, bà cô ở GPE...hic hic. Giờ thì bắt đền anh GPE chứ sao nữa?...
Em có cái nick cũ trên GPE k bít tạo từ lúc nào mà nhận được mail báo sắp sinh nhật GPE tò mò vô xem thấy 4rum hoạt động cũng vui nên tạo thêm nick mới zo chém gió ^^
Vì F1 rất là quan trọng nên nick name của e có đuôi F1
P/s: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ...
Dạ..e mới nghiên mấy phương thức đơn giản để phục vụ cho công việc a ạh...Vậy là em cũng đang lao vào vòng đau khổ rồi phải không?
Dạ..e mới nghiên mấy phương thức đơn giản để phục vụ cho công việc a ạh...
đúng là KHỔ SỞ VẬT VÃ..nhưg chạy đươc thấy PHÊ là là..hì hì
Đúng vậy, nhào vô nó là vất vã nhưng tự mò mẫm mà làm được cái gì đó có ích cho mình thì thấy thích thú vô cùng.
Thật nhiều lý do, thật nhiều câu trả lời hay khi được hỏi về đề tài này. Đọc hết 1 lượt, mình thấy lý do của mình chẳng giống ai...nghe vừa buồn cười, vừa...thương tâm!!!!
Tình yêu đưa mình đến GPE, và cũng chính tình yêu rời bỏ mình khi mình vẫn là thành viên của GPE. Người yêu của mình là dân kế toán, mình làm nhân sự có vài vấn đề trong công việc, mình hỏi, anh ấy trả lời, đến khi có nhiều câu anh ấy không trả lời được, anh ấy nói: Anh lập nick cho em trong GPE rồi đó, em vào đó mà hỏi mấy anh đẹp...giai lại cao thủ. --> Đúng là: Học mà Yêu, Yêu mà học!!!! và nick có tên của mình, năm sinh của anh ấy.
Được 1 thời gian, người yêu mình đi...lấy vợ, bỏ mình bơ vơ giữa GPE rộng lớn...-->đến giờ chưa yêu ai được nữa...Thành ế già, bà cô ở GPE...hic hic. Giờ thì bắt đền anh GPE chứ sao nữa?...
Cảm ơn GPE, 1 diễn đàn thân thiện, đầy tình cảm của những người bạn và thật sự bổ ích!