Hôm qua, đang ngồi bán, tình cờ gặp Thầy BNTT đi công việc ngang qua. Thầy BNTT là người tôi từng ấn tượng, yêu thầm bởi những bài viết tỉ mỉ, sắc nét, minh hoạ hình ảnh hướng dẫn cho tôi trước đây. Thầy báo là sắp đến sinh nhật GPE rồi đầy, Thuỳ An có biết và đi dự không?
Hỏi chuyện qua loa, té ra Thuỳ Ani và Thầy cùng sống tại 1 vùng cao nguyên hẻo lánh, ít người viếng thăm.
Làm gì làm, đến ngày 3/07/2010; Thuỳ An sắp đặt công việc sẽ cùng Thầy BNTT xuống tham dự sinh nhật lần thứ 4. Đây là lần đầu Thuỳ An đến dự sinh nhật, mong mọi người chiếu cố, giúp đỡ. Cũng nôn nóng gặp anh Cadafi, nghe nói lúc này anh Ca ú ra thêm, mông nỡ lên 1,10m thì phải. Còn Thầy Mỹ của Thuỳ An mập ốm ra sao cũng lâu không thấy ảnh úp lai nào của Thầy gởi lên nữa. Uống sữa bắp không bit có tăng trọng lên thêm gam nào không?
Cho Thuỳ An đăng ký 2 suất (Thuỳ An và BNTT: sẽ chuyển khoản sáng mai)
Đọc thấy cái topic ấn tượng gì đó, thấy viết khó quá. Không biết bắt đầu từ đâu đây? Phải xuất phát từ trong tấm lòng ra mới nói được. Thôi cái này để nói sau đi nhe, giờ lo dọn hàng vô cái đã, trời đang chuyển mưa đến.
Nhớ lắm nhớ lắm. Nhớ tất cả mọi người (ndu, Dê quá xá "Sa_DQ", tè đầy núi, levanduyet,Thi Ngu ủa quên ThuNghi, Yếu đuối ủa quên Yêu đời, Vũ Ngọc, các chàng trai tuấn tú, bụng phệ : minhthien321(Vòng eo 1.70m), Davinci (Vòng eo 1.60m),TKT, hoangdanh tồn kho ứ động, vumian, dép dỏm hàng VN chất lượng cao "domfootwear", Tùng Hết còn "zin", hoàng ác, cùng các sư nương: ngocmaipretty, xuantham, handung, hyen17,.....các chàng trai hai lúa: Ba Tê, havietchuong, các chị mà Thuỳ An ấn tượng như Jenni, tramykt86nt, bacbinhtieuthu, dieptrucgiang, khỉ nhỏ "littlemonkey", saigonraining, hoalan_chi, tuyetroimuahe, NTTV, Thúy Diệp,....
Làm gì làm, ban tổ chức xem có liên hệ được khách sạn năm sao nào để cho anh em từ các miền về dự sinh nhật không nhe. Để chơi cho đã nhe