xuongrongdat
Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Mình có dịp theo cô bạn ra Bắc quê của cổ chơi. Mình phát hiện 1 chuyện. Ngoài Bắc họ gọi nhau chỉ bằng tên (bà Nga, bác Thắng, cụ Sơn) thôi chứ không gọi bằng thứ. Chẳng những anh chị, cô dì chú bác mà còn cả ông bà cụ kị cũng vậy. Mình hỏi cô bạn sao lại kỳ vậy, gọi vậy chẳng phải là kiêng kỵ, phạm thượng sao! Cô ấy trả lời rằng đó là bình thường mà, xưa giờ vậy. Mình mắc cười nói lạ quá.
Cô bạn ấy lại theo mình về miền Tây chơi. Chơi đâu một thời gian dài cô ấy phát hiện ra xóm mình có tới 5 bà Hai. Mỗi lần nói chuyện nhắc tới bà Hai là cô ấy phải hỏi lại là bà Hai nào. Rồi thắc mắc sao không gọi tên luôn cho tiện mà cứ gọi bằng thứ, có 5 bà Hai, 3 ông Tư, 2 ông Năm chả biết ai là ai. Mình nói không được, gọi thẳng tên là vô lễ đó. Xưa giờ gặp mấy ông bà là anh chị em của ông bà nội ngoại hay ông bà cố, sơ làm sao mà dám gọi thẳng tên ra được mèn đét ơi. Muốn gọi cũng có biết tên đâu mà gọi.
Sau đó mình và cô ấy hay tranh luận về vấn đề này. Nếu thống nhất thì không biết gọi cách nào là "hay" hơn?!
Mọi người ở đây có ai thắc mắc giống mình không? Mình người Nam, cảm thấy gọi bằng thứ (anh Sáu, cô Ba, dượng Bảy) nó thân thương, trìu mến, tình cảm gì đâu. Mà mỗi lần gọi bà Hai, ông Tư đều y như rằng bị cô bạn người Bắc này hỏi bắt chẹt lại là bà Hai nào, ông Tư gì; mình trả lời à là bà Hai Chiến, là ông Tư Xem xong cổ hỏi tiếp có mệt không? Mình nói 'không' và cười.

(Cô bạn đã rủ mình đi 1 chuyến đến Cột cờ Lũng Cú-Hà Giang nhớ mãi không quên)
Cô bạn ấy lại theo mình về miền Tây chơi. Chơi đâu một thời gian dài cô ấy phát hiện ra xóm mình có tới 5 bà Hai. Mỗi lần nói chuyện nhắc tới bà Hai là cô ấy phải hỏi lại là bà Hai nào. Rồi thắc mắc sao không gọi tên luôn cho tiện mà cứ gọi bằng thứ, có 5 bà Hai, 3 ông Tư, 2 ông Năm chả biết ai là ai. Mình nói không được, gọi thẳng tên là vô lễ đó. Xưa giờ gặp mấy ông bà là anh chị em của ông bà nội ngoại hay ông bà cố, sơ làm sao mà dám gọi thẳng tên ra được mèn đét ơi. Muốn gọi cũng có biết tên đâu mà gọi.
Sau đó mình và cô ấy hay tranh luận về vấn đề này. Nếu thống nhất thì không biết gọi cách nào là "hay" hơn?!
Mọi người ở đây có ai thắc mắc giống mình không? Mình người Nam, cảm thấy gọi bằng thứ (anh Sáu, cô Ba, dượng Bảy) nó thân thương, trìu mến, tình cảm gì đâu. Mà mỗi lần gọi bà Hai, ông Tư đều y như rằng bị cô bạn người Bắc này hỏi bắt chẹt lại là bà Hai nào, ông Tư gì; mình trả lời à là bà Hai Chiến, là ông Tư Xem xong cổ hỏi tiếp có mệt không? Mình nói 'không' và cười.

(Cô bạn đã rủ mình đi 1 chuyến đến Cột cờ Lũng Cú-Hà Giang nhớ mãi không quên)