Xin kinh nghiệm học vba !

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài
Ở Kiên Giang hay Rạch Giá có nơi xài chục 18; . . . .
Ở Tiền Giang hình như chục 12
Cho nên khi chưa quen biết nhau mà hỏi tuổi thì có thể được câu trả lời "Cá tháng Tư"
 

File đính kèm

  • Chí.jpg
    Chí.jpg
    125.2 KB · Đọc: 6
Sang bàn sum tụ về tuổi, các bác?
Tuổi đâu quan trọng cho việc học (trừ dưới 16,18), mà nếu nói thì phải nỏi tuổi học bao nhiêu rồi - khi đó tính theo giờ học thôi... mà cũng không phải đúng với tất cả - người học nhanh người học từ từ, người tập trung cao độ, người vừa học vừa làm vừa đam mê, vừa như 1 thú chơi ...
 
Sang bàn sum tụ về tuổi, các bác?
Tuổi đâu quan trọng cho việc học (trừ dưới 16,18), mà nếu nói thì phải nỏi tuổi học bao nhiêu rồi - khi đó tính theo giờ học thôi... mà cũng không phải đúng với tất cả - người học nhanh người học từ từ, người tập trung cao độ, người vừa học vừa làm vừa đam mê, vừa như 1 thú chơi ...
Nói về vừa học vừa làm theo đam mê thì tôi phải mất ròng rã 2 năm trời tự học từ con số 0 chỉ để viết được 1 chương trình kế toán bằng Access 97. Mất lâu như vậy bởi như đã nói, tôi chỉ có 1 cuốn sách làm thầy chứ không tham khảo được nguồn nào cả. Hai năm với tất cả thời gian của 16 giờ trong ngày ngoài giờ làm việc và giờ nhậu.

Rất tiếc là đến năm 2006, cái ổ cứng chết kéo theo cái chương trình đầy kỷ niệm của tôi. Lúc đó giá như có G.Drive như bây giờ thì hay biết bao.

Từ đó tôi dẹp Access chuyển sang hẳn Excel và cũng theo cách vừa học vừa làm. Code lúc đó dở vô cùng, cứ duyệt từ đầu đến cuối vùng bảng tính, không array không dic gì sất. Với tôi lúc đó, cứ chạy được là được, miễn sao nó giải quyết được công việc hàng ngày cho bản thân.
 
Tôi nghĩ nếu học VBA thì trên GPE này như vậy là quá tốt rồi

Còn chuyện lòng xào dưa hay phao câu trâu xào khế thì chuyện của người ta và bất cứ Web nào trên thế giới cũng có các mục ồn ào kiểu như vậy

nếu ta thích thì chấm mút phao câu xào khế không thì thôi không ảnh hưởng gì tới chuyện học VBA cả đừng nên đổ thừa cho nó mà không học được

như lên chùa tập thiền thì đổ thừa cho con vượn, con vẹt nó hót làm ta không nhập tâm... ra biển đánh cá thì keo biển quá sâu

cái chính là do nổ lực của chính mình có muốn hoc hay không thôi

và xã hội nó muôn màu muôn vẻ như vậy nó mới vui còn nếu vô trùng cực đoan quá có khác nào trùm chăn xong vỗ tay khen hay và xã hôi sẽ không phát

triển được ... nếu có chỉ là ảo giác :p:D

bất cứ cái gì thì cũng luôn luôn tồn tại 2 mặt đối lặp của nó và quan trọng là ta có khả năng lèo lái nó theo định hướng của ta được hay không thôi

bay bất lực quá lại hành xử cực đoan ??!! :eek::p
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom