Xin hỏi thời điểm có thế Offline ở Tp Hồ Chí Minh vào thời gian tới (28-03-2014)

Liên hệ QC
Vậy thì ....chơi đại thứ bảy này đi, lâu rồi cũng chưa "óp- la" với anh em trên diễn đàn
Chơi ở Sì- Gòn thôi, ở Biên Hòa & Bình Dương có rất nhiều người giỏi về công thức cũng như "kốt kiếc" nhưng....nhậu dở "ẹct" hè. Hihi
Kiểu này phải mở chủ đề thi tạc lon thôi, bác gợi ý thế này thế nào ku Tùng cũng "nóng" cho mà coi. Dzụ này phải "họp" với bác Bé, anh Thương, anh Q.Hải, ... thêm nữa mới được...
 
Kiểu này phải mở chủ đề thi tạc lon thôi, bác gợi ý thế này thế nào ku Tùng cũng "nóng" cho mà coi. Dzụ này phải "họp" với bác Bé, anh Thương, anh Q.Hải, ... thêm nữa mới được...

Hẹn mấy lần mà không đủ bộ, anh sẽ bố trí 1 ngày gần đây (anh sẽ gọi), còn tuần này thì anh bận rồi.
 
Được thế thì vui quá. Hẹn gặp các bác tại SG. Về SG, em ở Bình Thạnh, gần cầu Bình Triệu. Không biết có thể gặp các bác ở khu vực nào vậy? Để em định hướng đường đi. SG em không rành đường đâu ạ.
P/S: Em đứng trung gian giữa Xì Gòn vs Biên Hòa & Bình Dương nhé. Và sẽ cố gắng học hỏi từ các bác... --=0
Nếu ở Bình Thạnh thì quá tiện luôn! Rất nhiều anh em sẽ "weo-cơm" bạn!
 
(ò nhà ta không sợ bị trấn nước đâu các bạn à!

/-(ắn chỉ sợ HxNy mà thôi!

Dạo này nhiệt độ TF cao quá; Dễ gặp mưa đá ngoài đường lắm nhe; Các bạn đi nhậu nên rũ rê đông người

(húc các bạn vui vẻ!
 
Vậy thì ....chơi đại thứ bảy này đi, lâu rồi cũng chưa "óp- la" với anh em trên diễn đàn
Chơi ở Sì- Gòn thôi, ở Biên Hòa & Bình Dương có rất nhiều người giỏi về công thức cũng như "kốt kiếc" nhưng....nhậu dở "ẹct" hè. Hihi

Dạo này bận quá không dám hó hé gì, có điều chỉ cần đọc tới đây là có cái "cục tức" chặn ngang họng chẳng sao có thể tiếp tục công việc được (may mà bài viết này không phải nằm trên facebook). @ Bác concogia --> "hãy đợi đấy!'
 
Đồng chí vistaab ở Tây Ninh thì cứ ghé Bình Dương cho gần nhé, nếu đi 1 mình thì cho mình gởi em gái Tây Ninh (thành viên GPE) đi cùng nhé.
 
Đợt này lại xấu bụng rồi nên chả dám ọ ọe gì, chúc các bác giao lưu vui vẻ!
 
Chần chừ quá mất tính thời sự! Bạn chọn luôn ngày và địa điểm đi, làm cho dứt khoát vào!
 
chần chừ quá mất tính thời sự! Bạn chọn luôn ngày và địa điểm đi, làm cho dứt khoát vào!
bạn hiền làm gì mà sốt lên vậy. Nếu muốn uống rượu do chính tay tôi nấu thì xuống biên hòa. Rượu làm kép kín. Men tự làm.cơm tự nấu. Tự ủ men , ngâm men , tự chưng cất.(nghề gia truyền nên không chia sẻ).CHỈ ĐÃI CHIẾN HỮU. KHỎI LO UỐNG NHẦM RƯỢU GIẢ
 
Topic vui quá ạ, cho em 1 vé nhé...!
 
Các bác Bình Dương và Sài Gòn làm em phân vân và hơi khó hiểu. T7 tới em chỉ về Sài Gòn thôi ạ. Em xin đính chính 1 chút về thời gian. Sáng thứ 7 này phải tham gia học NQ TW 8 nên tới 12h trưa mới bắt đầu hành trình về Sài Gòn được. Hi vọng gặp các bác vào buổi chiều tối cho nó mát --=0
@ bác tungnguyen_kt: em vẫn có thể chở giúp em gái bác về Bình Dương rồi sau đó quay lại Sài Gòn.
 
Các bác Bình Dương và Sài Gòn làm em phân vân và hơi khó hiểu. T7 tới em chỉ về Sài Gòn thôi ạ. Em xin đính chính 1 chút về thời gian. Sáng thứ 7 này phải tham gia học NQ TW 8 nên tới 12h trưa mới bắt đầu hành trình về Sài Gòn được. Hi vọng gặp các bác vào buổi chiều tối cho nó mát --=0
@ bác tungnguyen_kt: em vẫn có thể chở giúp em gái bác về Bình Dương rồi sau đó quay lại Sài Gòn.
Chở về Bình Dương chi trời, bấy bác off ở SG thì có ngon thì chở xuống SG cho em nó quất với mấy anh (concogia) vài chục lon rồi bác chở em ấy về lại Tây Ninh luôn chứ.
 
Chở về Bình Dương chi trời, bấy bác off ở SG thì có ngon thì chở xuống SG cho em nó quất với mấy anh (concogia) vài chục lon rồi bác chở em ấy về lại Tây Ninh luôn chứ.
Vậy mà em cứ tưởng là chở xuống Bình Dương cho bác. Vậy thì vui rồi, có người đi cùng thì đỡ sợ ma với cướp --=0
Mà tới chiều chủ nhật em mới quay lại Tây Ninh bác tungnguyen ạ. Với lại "uống vài chục lon" thì cho em bái sư phụ chị này với...
 
Em không có "bắt bẽ" đâu nhé! --> "dân" ở đâu àm dùng từ thế?
"àm" là "àm" cái gì dzị?

Các bác Bình Dương và Sài Gòn làm em phân vân và hơi khó hiểu. T7 tới em chỉ về Sài Gòn thôi ạ. Em xin đính chính 1 chút về thời gian. Sáng thứ 7 này phải tham gia học NQ TW 8 nên tới 12h trưa mới bắt đầu hành trình về Sài Gòn được. Hi vọng gặp các bác vào buổi chiều tối cho nó mát --=0
@ bác tungnguyen_kt: em vẫn có thể chở giúp em gái bác về Bình Dương rồi sau đó quay lại Sài Gòn.

Vậy thống nhất là gặp nhau từ 6g chiều ngày thứ bảy tuần này tại Sài Gòn luôn nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng thứ 7 này phải tham gia học NQ TW 8 nên tới 12h trưa mới bắt đầu hành trình về Sài Gòn được.

Bạn nhớ ghi chép đầy đủ, lúc rỗi trong bàn nhậu truyền đạt lại ~ bợm # biết với nha!

Chớ dạo này tin tức trên báo toàn chuyện gì, bệ rạc không hà!

Hẹn gặp ngày thanh minh!
 
Web KT
Back
Top Bottom