Ố. Bật mý đi anh ơi. E thì đoán mấy cái số đằng sau là số điện thoại của thầy (nhưg chưa dám thử gọi bao giờ)
Cũng chẳng có gì bí mật, bởi ngày xưa Thầy mình dùng nick
anhtuan1066 tung hoành dọc ngang (ăn cùng GPE, ở cùng GPE, ngủ cùng GPE), là một nick có số bài cao nhất và đạt 5 sao không xoay đầu tiên (trong khi người có bài viết đứng thứ 2 có chừng hơn 2000 bài). Do có một thời gian nick này bị đình chỉ hoạt động, và cũng vì không thể nào bỏ ngang hay gián đoạn GPE được vì đã ăn, ở, ngủ cùng GPE nên nick
ndu96081631 được ra đời.
Nhưng nick
ndu96081631 được lấy từ nguồn cảm hứng nào, ý tưởng nào thì được biết trong công ty của Thầy có người đồng nghiệp - nếu nhớ không lầm thì tên là Nguyễn Đình Út (
ndu mà nhiều người lầm tưởng là Nguyễn Du) có mã số cố định là
96081631, nên trong lúc "thèm" trả lời những bài trên diễn đàn mà chưa biết phải chọn nick nào nên Thầy đã tạo ra nick
ndu96081631.
Giữa 2 nick này có điểm chung là số lượng bài viết lớn, lượng kiến thức khủng, code ngắn gọn, hiệu quả độc đáo và sáng tạo nên cả 2 nick đều được tôn trọng và yêu quý,
và hay ẹc ... ẹc ... (đặc biệt cả hai nick có một điểm chung là hay viết sai chính tả!
).
Mãi khi với số lượng bài khủng (khoảng 10,000 bài) thì nick
ndu96081631 này mới bị phát hiện một cách chính thức
anhtuan1066 và
ndu96081631 một người.
Với uy tín và những bài viết chất lượng cao, nên nick
ndu96081631 được BQT và cộng đồng GPE tin tưởng, nên lần lượt được "thay màu áo" từ
ndu96081631 và đến nay là
ndu96081631 với "cấp bậc thượng tướng" với 3 huy chương lấp lánh.
Có lần bác
concogia nói về vấn đề sai chính tả, Thầy mình nói chữ đó tôi hay sai lắm,
concogia mới nói sai tỷ lệ bao nhiêu? Thầy trả lời gặp chữ đó là sai 80%,
concogia nói, vậy thì "dễ ẹc", gặp chữ đó thay vì trong đầu là một cái gì đó thì viết ngược lại là chỉ sai 20% thôi, còn đúng đến 80%.
Giờ đây, với việc chính tả, tôi nghĩ Thầy mình đã cải thiện, khó mà tìm thấy những lỗi này nữa, quả thật một người luôn luôn hoàn thiện mình thật đáng khâm phục phải không các bạn!
Có gì không phải xin Thầy bỏ qua cho em nghen! hihihi.