Xin chào Buôn Ma Thuột

Liên hệ QC

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,125
Được thích
17,581
Giới tính
Nam
Hihi...em sorry, mấy hôm nay bận quá, hổng có thời gian nhiều để ngồi viết bài tường thuật.

----

Sáng mồng 4 tết, trong khí trời hơi se lạnh, như đã hẹn, anh em chúng tôi gồm: mr.ngocdinh, Như (em vợ của mr.ngocdinh), Trang (đồng nghiệp của mr.ngocdinh), hochoimoithu, a.NPT, Rainy, Luke (bạn trai của Rainy), T.Thảo, P.Uyên (hai bạn cùng phòng hồi học đại học của Jenni) và Jenni, gặp nhau tại quán cafe Đá Xanh. Sau một hồi làm quen, buổi offline trở nên thân mật và ấm cúng hơn. Cafe xong, Jenni, a.mrngocdinh (Jenni gọi là anh 3), Rainy và Luke quyết định đi Buôn Đôn. Bốn người trên hai chiếc xe honda chạy bon bon trên đường đến với Bản Đôn. Mặc dù chạy với tốc độ kinh hoàng nhưng khoảng 45phút sau mới đến Bản Đôn. Đi trên chiếc cầu treo lỏng lẻo, ngắm nhìn những chú voi tắm suối, ăn những món đặc sản. Do Luke và Jenni ăn chay nên không ăn được nhiều, tuy nhiên Luke vẫn ăn được món cá đặc sản của BMT (Jenni quên tên rồi). Vì Luke là người nước ngoài, nên việc ăn chay của Luke làm Jenni hơi ngạc nhiên. Luke nói Luke ăn chay vì không muốn sát sanh, nhưng khi qua VN do ăn không được nhiều món nên phải ăn thêm hải sản. Tham quan Bản Đôn xong, anh em lại quyết định đi thác 7 nhánh. Nhưng anh 3 của Jenni lại hổng biết đường nên đi lạc. May mắn thay chi nhánh của Cty anh 3 gần đó, anh em vào nghĩ ngơi chút rồi lấy xe 4 bánh đi. Đường vào thác 7 nhánh không trơn tru như các đường khác, đường đất bụi mù mịt phải qua một cái cầu nhỏ nữa. Nhưng cảnh ở thác 7 nhánh rất đẹp và thanh bình. Ngồi ngắm cảnh một lúc, anh em quay trở về trung tâm TP. Buôn Ma Thuột để Rainy và Luke về khách sạn nghĩ ngơi sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Và hẹn gặp nhau buổi tối tại quán cafe Chuông Gió để xem biểu diễn Cồng Chiêng. Thật không may, quán Chuông Gió lại không mở cửa vào mồng bốn. Anh em quyết định sang quán cafe Văn. Lúc này có mr.ngocdinh, vợ mrngocdinh, a.kieuhuybmt, con trai nhỏ của a.kieuhuybmt, Rainy, Luke và Jenni. Trời càng lạnh thêm vào buổi tối, anh em tâm tình thêm những điều chưa nói, chưa biết về nhau, Luke ngồi học cắn hạt dưa(Luke nói tiếng Việt rất rõ) . Hihi... Thấy đã hơi khuya, nên anh em chia tay nhau đi về. Sáng hôm sau Rainy và Luke đi đến những điểm du lịch khác của BMT và quay trở lại SG vào mồng 6 tết. Chúc hai bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và hạnh phúc tại Tp.BMT.

Tiếc là hôm đó Jenni lại quên mang máy hình nên không ghi lại được nhưng giây phút ấm áp mà anh em ngồi bên nhau, cũng như những cảnh đẹp của BMT mà Jenni vừa kể ở trên. Có mấy tấm thì trong máy của anh 3 và của Luke rồi. Định chia sẽ với cả nhà một vài tấm hình riêng của Jenni nhưng mà cái net của nhà Jenni nó bị lag quá nên không up lên được. Mong mọi người thông cảm.

Thân,
Jenni
Nghe Jenni kể về BMT mình rất thích thú. Từ ngày 7/7/2009 đến 11/7/2009, trường mình tổ chức từ An Giang đi tham quan Buôn Ma Thuột, không biết có mặt tại TP.BMT vào lúc nào. Rất mong được gặp nhiềuthành viên GPE tại TP.Buôn Ma Thuột để được nghe giới thiệu những thắng cảnh, cùng nhâm nhi thưởng thức những đặc sản, ... của TP. các Bạn.
Rất mong tin của các Bạn GPE ở Buôn Ma Thuột.
Trân trọng.
----------
Nguyễn Bá Tuế - An Giang
tue.nguyenba@gmail.com
Số ĐT: 0918811020.
 
Nghe đồn ở đó có loại thuốc (Amagông gì đó) ngâm rượu uống tốt lắm.
 
Ama Kông hoặc là Ama Công ông ơi... Kekke... Cái này mà để Bác Sa hay Bác KTGG uống thì mới có hiệu quả...

Chỉ có 2 người trên trăm ngàn người hay sao?!?
Xem lại đi, chứ nhiều tài liệu nói tỉ lệ không làm ăn bình thường còn cao hơn số này nhiều!
Sẵn đây xin chia sẽ nổi niềm với những ai đó! khà, . .khà . . . .:-= --=0 :-=
 
Chỉ có 2 người trên trăm ngàn người hay sao?!?
Xem lại đi, chứ nhiều tài liệu nói tỉ lệ không làm ăn bình thường còn cao hơn số này nhiều!
Sẵn đây xin chia sẽ nổi niềm với những ai đó! khà, . .khà . . . .:-= --=0 :-=
---
Xin chia sẻ với SA_DQ, chắc mình cũng phải uống thử AMAKÔNG này quá. ||\
Đã 2 ngày mà chưa thấy bạn nào ở BMT tham gia. Mình xin nói rõ, mình chỉ mời "Thổ địa" hướng dẫn và nhâm nhi làm quen cho an tâm và vui vẻ nơi xứ khách, trao đổi kiến thức... chứ không có ý ... gì khác đâu nghe.
><></ /*-*/ :gathering:

Xin mời các Bạn BMT hưởng ứng.
 
Nghe Jenni kể về BMT mình rất thích thú. Từ ngày 7/7/2009 đến 11/7/2009, trường mình tổ chức từ An Giang đi tham quan Buôn Ma Thuột, không biết có mặt tại TP.BMT vào lúc nào. Rất mong được gặp nhiềuthành viên GPE tại TP.Buôn Ma Thuột để được nghe giới thiệu những thắng cảnh, cùng nhâm nhi thưởng thức những đặc sản, ... của TP. các Bạn.
Rất mong tin của các Bạn GPE ở Buôn Ma Thuột.
Trân trọng.
----------
Nguyễn Bá Tuế - An Giang
tue.nguyenba@gmail.com
Số ĐT: 0918811020.

hix, có lẽ mình vô hơi chậm hen, không biết bạn đã tới chưa :p

Có cần giúp đỡ gì không|||||
 
Chào anh Ba Tê, rất vui được gặp anh ở đây. Tiếc là em không ở BMT trong lúc này. Có gì anh liên hệ với anh Kiều Huy nhé. Số điện thoại của anh Kiều Huy là: 0903.576.874. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ và có nhiều ngạc nhiên, ấn tượng với Tp.Buôn Ma Thuột.
 
Có dịp phải vào BMT mới được! Hự hà hự ...
 
Mình mới 1 lần đi ngang qua Buôn mê thuộc;
Nghe nói có con sông duy nhứt chảy ngược qua Cam Pu Chia; Ba tê trước khi về lại tỉnh nhà hãy ra lưu vực sông đó tắm & thả vài chiếc là có đánh dấu;
(Thời xưa hay dùng chai; Giờ chai nhựa đầy & khuyên bạn thử cầu may xem sao)
Về nhà sẽ vớt được một trong chúng chăng (?!)

Nếu may mắn đến với bạn nghĩa là cả 365 ngày tới của bạn sẽ là những ngày vui!

Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ!

. . . . . :-= --=0
 
Cảm ơn Bạn Jenni, mình khởi hành từ AG lúc 21g30 6/7/2009, đến BMT lúc 16g30 ngày 7/7, không có dịp lên mạng nên không nhận được tin của bạn. Hôm nay 13/7 về đến nhà mới biết bạn giới thiệu anh Kiều Huy, tiếc thật!
Mình đến BMT được đi cầu dây, cởi voi, tham quan thác "đực", "cái" (theo lời hướng dẫn viên), thăm nhà ông Amakông 100 tuổi, 4 vợ, .... mua thử 1 thang thuốc Amakông 100 ngàn định ...thử xem sao?!
Thành phố BMT rất thân thiện nhưng hơi... buồn. Ở khách sạn Vân Ngọc Trang 269 Lê Hồng Phong rẻ mà không chê được, ghé 53 Đào Duy Từ thử đặc sản heo rừng, nhím, cheo... sỉn, ghé mua cà phê BMT tại cửa hàng Phượng 20 Phan Bội Châu...tuyệt, thăm khu sinh thái Buôn Đôn ăn cơm "lam" cũng lạ, thăm bảo tàng được xem mô hình chiến thắng BMT trước khi bắt đầu chiến dich Hồ Chí Minh 30/4/1975...
Thành phố các bạn rất tuyệt,
Tạm biệt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom