Xin lỗi mọi người vì hôm nay ngày nghỉ em cho 2 đứa nhỏ vi vu tít quá nên giờ mới onl được ạ!
----------------------
Việc này lẽ ra bạn nên nhăn tin riêng cho thầy Tuấn.Việc tài chợ cá nhân với cá nhân công khai với bàn dân thiên lạ vậy thầy khó nhận lời bạn à.
Dear Thầy Tuân,
Em rất cảm ơn vì Thầy đã chia sẻ một khía cạnh kinh nghiệm về lối thể hiện tình cảm của để em hiểu thêm ạ.
Nếu mà Em nhận được tin nhắn riêng này từ Thầy thì chắc em cũng sẽ nhất đị
nhlàm theo Thầy ạ,hì nhưng Thầy cũng công khai như vậy thì còn giề là "pí mật" nữa Thầy nhỉ.
Thưa Thầy trước khi gửi chủ đề này Em cũng đã cân nhắc kỹ vì có thể sẽ dẫn đến sự việc hiểu nhầm cũng như Thầy đã lo ngại đó ạ.
Ox nhà em cũng có khuyên với em rằng:
nếu em gửi riêng nội dung trong chủ đề này cho Thầy Tuấn thì cũng có thể Thầy sẽ hiểu lầm về mặt vât chất nhiều hơn là tinh thần, cũng đồng nghĩa Thầy sẽ hiểu lầm cái "Tâm" của em, chi bằng tốt hơn hết em cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trên cộng đồng. Những người có nối suy nghĩ đơn giản và tình cảm như Thầy Tuấn sẽ cảm nhận được.
Em thấy Ox em nói như vậy là rất hợp lý,vì thế em cũng không do dự gì để mời Thầy với một chủ đề nhạy cảm như vậy.
[info2=Cũng nhân đây em xin phép bày tỏ quan điểm và cách suy nghĩ trong em:]
Trước hết em cũng xin nói luôn là kinh tế của gia đình em cũng chỉ xếp vào hạng nghèo thật sự mà thôi ạ!
Thật ra sự tài chợ ở đây ý của em không nghĩ đến khía cạnh vật chất, như em đã nêu một phần ở trên đó mang tính chất chỉ là một món quà. Món quà này không thể mua được những sự giúp đỡ trong lúc cần thiết và tuyệt vời, với em nó mang tính chất thay cho lời cảm ơn và thể hiện sự biết ơn đối với người đã giúp mình, nhất là người đó lại chưa gặp mình bao giờ và cũng chẳng biết mình ở đâu va sau này sẽ thế nào ....
Sở dĩ vì sao em lại chỉ mời đích danh Thầy Tuấn như vậy, mà trong khi đó trên GPE này cũng rất nhiều người đã từng giúp em. Em cũng bày tỏ quan điểm của em là bởi vì:
Trước hết là em rất cảm kích và biết ơn đối với những người đã dành thời gian và tâm huyết giúp em.
Nhưng với Thầy Tuấn thì với em là một người đặc biệt, Thầy không những giúp đỡ em nói riêng và các thành viên trong GPE nói chung trong lĩnh vực kiến thức mà còn cả cách suy nghĩ và cách học làm sao để có hiệu quả.
Đặc biệt nhất là cũng vơi vai trò như mọi thành viên,Thầy có nhận được một đồng lương nào từ GPE không mà ngày ngày Thầy cứ mải mê nghiên cứu tìm hiểu để giúp đỡ người như vậy.
Chỉ xét đến số lượng bài viết của Thầy thật sự em đã rất khâm phục và kính nể rồi, số lượng bài viết của Thầy tương đương với tổng số lượng bài viết của một số lực lượng lòng cốt của GPE cộng lại.
Tóm lại với em: Thầy thật là tuyệt vời,Thầy đúng là linh hồn sống của GPE!
Thầy ơi, Thầy cứ thế mà tiến nhé!
Thầy NDu ơi,Xin Thầy đừng ngại nhé, em đang thẳng thẳn bày tỏ chân thành đó, không nịnh Thầy đâu ạ,! Hihi
[/info2]
------------------------
Đôi khi thể hiện trên diễn đàn mới thấy được cái tình, cái nghĩa giữa người với người, giữa các thành viên với nhau Anh Tuân ạ. Từ cái giúp đỡ, hướng dẫn lẫn nhau không vụ lợi mà phát sinh ra những tình cảm quý báu này thì chúng ta cũng nên trân trọng ạ.
Em cảm ơn Anh Nghĩa đã hiểu và bày tỏ được một phần quan điểm của em,Anh và Ox nhà đúng là có chung một cách suy nghĩ.
Người giỏi có khác cái gì cũng giỏi,lời văn tuy ngắn nhưng thể hiện đầy đủ những gì mình muốn nói.
-------------------------
Vấn đề của mình là chưa thể sắp xếp công việc thôi chứ không phải ngại ngùng gì đâu (dù nhắn tin riêng thì cũng vậy thôi).
Mình cảm nhận được tấm lòng của bạn ấy!
Linh hồn sống của GPE có khác, hihi
Em,Cảm ơn Thầy ạ!
-----------------
Hix,ngồi lạch cạch một lúc mà dài khiếp quá! Đúng là con gà có khác vòng vo tận đẩu tận đâu cũng chẳng thể bằng Thầy
Hướng và Anh
Nghĩa đá thêm vài câu!
------------------
mà em cũng xin vận dụng kiểu nhìn nhận vấn đề của Thầy siwtom(em xin phép Thầy siwtom nhé):
emkhông muốn và cũng không còn gì để bày tỏ ở đây nữa, vì thế em xin phép ngừng ở đây ạ, Anh chị hay bạn nào có vấn đề gì xin cứ tự nhiên ạ. Em đã nói ngừng là em ngừng!
Thanks GPE!
KUMI