TPHCM - Offline mừng Sinh nhật Giải pháp Excel lần thứ 14 vào 10h30 ngày 12/07/2020

Liên hệ QC
Em mười bốn, ... sắp tuổi trăng tròn, thuở bé con vẫn thường qua nhà anh Kế. Một ngày hè, chuyện mà em nghe kể, ... tháng bảy, ngày hai, em chào đời.
Em lớn lên giữa vòng tay bao người, vun đắp bằng biển trời tri thức. Cứ sẻ chia, cho đi là hạnh phúc, kết nối đam mê, hướng tới ngày mai.
Em là Giải pháp Excel, chẳng của riêng ai - là khách qua đường, là anh em, bè bạn ...
Tuổi mười bốn, ... em mừng chung rượu cạn, thay lời tri ân, ấm áp thân tình!

Thân gửi thành viên Giải pháp Excel,

Mười bốn năm, chặng đường không hề ngắn đối với vòng đời của một diễn đàn, BQT và thành viên Giải pháp Excel đã đồng hành cùng nhau tạo nên sân chơi bổ ích và ý nghĩa. Đã có gần 940 ngàn thành viên và hơn 850 ngàn bài viết đã nói lên điều đó. BQT diễn đàn chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên!

Nhân dịp này, Giải pháp Excel tổ chức buổi offline tại Hà Nội , Đà Nẵng và TP HCM. Đây là dịp để thành viên gặp gỡ, giao lưu tạo sự gắn kết thêm tình cảm, và cũng mong muốn nhiều ý kiến đóng góp để Giải pháp Excel ngày càng lớn mạnh. BTC trân trọng kính mời tất cả thành viên cùng đến dự tiệc buổi offline mừng sinh nhật diễn đàn!

Chương trình mừng sinh nhật tại TP HCM như sau:

  • Thời gian: Từ 10h30 đến 14h00 ngày Chủ nhật 12/07/2020
  • Địa điểm: Nhà hàng Vườn Quê: 38 đường D5, P. 25, Q. Bình Thanh, TP.HCM (Google maps)

  • Nội dung chương trình:
- 10h30-11h00: Đón khách, làm quen
- 11h00-11h30: Trao đổi/giới thiệu các ứng dụng Excel của thành viên
- 11h30-12h00: Khai mạc buổi tiệc
- 12h00-14h00: Ẩm thực, giao lưu trò chơi, âm nhạc, bốc thăm trúng quà, …
  • Đăng ký tham dự ở dưới bài viết này.
  • Đóng góp phí tham dự: 350,000 đồng/người
    qua 1 trong 2 cách sau:
    - Chuyển khoản: Chủ tài khoản: Phạm Thị Mộng Tiền
    Ngân hàng Vietcombank – CN TP.HCM: Tài khoản: 007.1000.671927
    - Hoặc chuyển qua tài khoản Momo: 093.tám.0.2.một một một.9
Lưu ý: xin ghi rõ nội dung chuyển khoản: “<nickname của mình> tham dự SN GPE HCM”
Sau khi chuyển phí tham dự, bạn xác nhận tại bài viết ở topic này hoặc gửi bill chuyển phí qua zalo: 093.tám.0.2.một một một.9 (moneymong.pt)

Trân trọng kính mời!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xin được phép thông báo với các 'bợm nhậu hôm nay' rằng thì là mà:
Đã nhận được từ thầy Phi (ĐHSF) gởi gồm 1 Kg mực khô & 1.5 Kg cá 1 nắng (rất ngon!)
Mực thì mình sẽ mua 2 chai cồn; còn Cá phải làm sao các bạn , chả nhẽ cũng nướng luôn(?)
$$$$@
Mình hứa sẽ có mặt tại buổi hội ngộ trên 1 tiếng!
 
Thời buổi bệnh dịch, đồ ăn phải cẩn thận.
Nhất là ba cái mớ đồ ởm ờ "một nắng"... chín chẳng ra chín, sống chẳng ra sống.
 
Báo với thầy Phi (ĐHSF) rằng là: Mọi vật tư thầy đem tới đã chuyển cho nhà hàng xử lý; Chắc là phải trả thêm chi phí thôi; Nhưng không sao, an toàn & ngon!
Rượu hôm nay chỉ hơn 1.5; Nhưng 1 chai hơi nặng vì là Đông trùng hạ thảo VN; Ngày mai có người kiện thì mình sẽ đi hầu thay . . .
 
Bác cho cháu xem ảnh anh Bảy Phú Nhuận với ạ
Anh Sáu Cây Da Xà chứ.
Mà mống chuồng sao đòi xem ảnh.
Nghe cậu Sáu khoe đưa 500, bo [sic] luôn chỗ còn lại mình cũng ham. Tính đi theo nhận giữ xe, trả tiền cửa giùm cậu rồi bỏ túi tiền bo. Nhưng nghĩ lại bao ấy còn lỗ. Nghĩ chưa ra cách dụ cậu đưa tờ 1 triệu, 2 vé vào 700, còn bỏ túi được 300.

(*) từ pourboire vốn là tiếng Pháp (tiếng Anh: tip), đọc là buốc-boa. Dân bồi đọc lâu ngày cắt cha chữ của người ta thành ra "bo".
 
Anh Sáu Cây Da Xà chứ.
Mà mống chuồng sao đòi xem ảnh.
Nghe cậu Sáu khoe đưa 500, bo [sic] luôn chỗ còn lại mình cũng ham. Tính đi theo nhận giữ xe, trả tiền cửa giùm cậu rồi bỏ túi tiền bo. Nhưng nghĩ lại bao ấy còn lỗ. Nghĩ chưa ra cách dụ cậu đưa tờ 1 triệu, 2 vé vào 700, còn bỏ túi được 300.

(*) từ pourboire vốn là tiếng Pháp (tiếng Anh: tip), đọc là buốc-boa. Dân bồi đọc lâu ngày cắt cha chữ của người ta thành ra "bo".
Hôm nay Chú có đi sinh nhật không ạ
 
Hôm nay Chú có đi sinh nhật không ạ
Hỏng chịu đọc kỹ. Có dụ được đưa ra 1 triệu đâu mà đi. Cậu Sáu hứa đem xế hộp đi đón mà trên xe chở hai thằng CA phường to như hai con khỉ đột. Mình nhìn thấy từ xa đã phải tắt điện thoại nhảy ùm xuống rạch, lủi vô bụi dừa nước trốn. Thời bi giờ rạch riếc vét sạch sẽ, dừa nước thiên hạ khai thác triệt để, còn thưa rểu. Đâu có dễ trốn. Còn cực hơn mấy anh mặt trận giải phóng trốn trức thăng Mẽo hồi xưa.
 
Hỏng chịu đọc kỹ. Có dụ được đưa ra 1 triệu đâu mà đi. Cậu Sáu hứa đem xế hộp đi đón mà trên xe chở hai thằng CA phường to như hai con khỉ đột. Mình nhìn thấy từ xa đã phải tắt điện thoại nhảy ùm xuống rạch, lủi vô bụi dừa nước trốn. Thời bi giờ rạch riếc vét sạch sẽ, dừa nước thiên hạ khai thác triệt để, còn thưa rểu. Đâu có dễ trốn. Còn cực hơn mấy anh mặt trận giải phóng trốn trức thăng Mẽo hồi xưa.
Dạ. Chú nói mà cháu không hiểu. Vậy lại ăn Phở ngó hi hi
 
Bác cho cháu xem ảnh anh Bảy Phú Nhuận với ạ
Mình thấy có đến 4, năm hay sáu người đí xe 4 bánh đến dự; Nhưng không rõ trong số đó có anh 7 PN mà bạn cần gặp/hỏi hay không?
Có không ít người mình thấy mặt lần đầu nhưng không tiện hỏi về tài sản của họ, sợ bị ghi sổ đen!
 
Báo với thầy Phi (ĐHSF) rằng là: Mọi vật tư thầy đem tới đã chuyển cho nhà hàng xử lý; Chắc là phải trả thêm chi phí thôi; Nhưng không sao, an toàn & ngon!
Rượu hôm nay chỉ hơn 1.5; Nhưng 1 chai hơi nặng vì là Đông trùng hạ thảo VN; Ngày mai có người kiện thì mình sẽ đi hầu thay . . .
Rượu có cái con gì giống giun ở trong chai.Mới nhìn cũng ớn, nhưng uống vào rồi lại không thích uống bia nữa. cảm ơn thầy SA đã đem loại đó đến. Nhớ không nhầm lúc về thì chai đó đã cạn. kha kha
 
Web KT
Back
Top Bottom