Tiết mục hứa lèo trò hề hay có gì uẩn khúc chăng?

Liên hệ QC
Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều tốt của bạn ý thì chắc BQT sẽ để tâm, bởi không thể để một người tốt làm việc sai, ảnh hưởng tới xã hội. Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều xấu của bạn ý, BQT sẽ nghĩ:" thằng cha này xấu bỏ mẹ, quan tâm làm gì cho mất công, để nghiệp quật cho nó lành"
Bạn biết BQT nghĩ gì à? Hay nhỉ
 
Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều tốt ...
Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều xấu ...
"liệt kê" nó không đơn giản như là bảng tính trải rộng.
Liệt kê nhiểu điều tốt quá thì là "tâng bốc"
Liệt kê nhiều điều xấu quá thì là "dèm xiểm"
 
Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều tốt của bạn ý thì chắc BQT sẽ để tâm, bởi không thể để một người tốt làm việc sai, ảnh hưởng tới xã hội. Nếu bạn liệt kê ra được 10 điều xấu của bạn ý, BQT sẽ nghĩ:" thằng cha này xấu bỏ mẹ, quan tâm làm gì cho mất công, để nghiệp quật cho nó lành" cá nhân tối thấy cách làm việc của bạn này có điểm rất hay:
+ Hay share file.
+Hay giúp đỡ thành viên khác.
+Cách làm việc có vẻ chuyên nghiệp.

Còn 7 điều nữa nghĩ chưa ra, chắc nhờ các bạn khác nghĩ hộ rồi chia sẻ mọi người cũng em.
5 thôi chứ 10 gì. Ngay cả dạy bảo cũng chỉ 5 điều.
Tôi thấy thêm 1 điều. Những người có tính cách như bạn này rất hay dẫn cụ già, em nhỏ qua đường có nhiều xe cộ qua lại.
 
SG bi giờ nhiều đoạn đường khó đi bỏ bố.
Tuổi tôi không trẻ đủ để tự băng qua. Cũng không già đủ để mấy nhà hảo tâm thấy mà dắt qua.
Mỗi lần gặp đoạn đường khó khăn, tôi nhìn quanh quất chờ có chị gánh hàng hoặc mấy cháu choai choai băng qua thì bám theo. Không tìm được thì chịu khó đi đến ngã ba/tư đèn xanh đỏ.

Có lần bám theo anh trai trẻ. Không rõ vô tình hay cố ý mà anh ta đi hơi nhanh. Bám theo muốn hụt hơi, sút mất chiếc dép tổ ong. Đành ngậm đắng cà thọt đi tìm mua đôi dép khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
SG bi giờ nhiều đoạn đường khó đi bỏ bố.
Tuổi tôi không trẻ đủ để tự băng qua. Cũng không già đủ để mấy nhà hảo tâm thấy mà dắt qua.
Trời ơi, sao bác thật thà thế! Tôi còn nhớ đã xem clip, rõ ràng chàng trai trẻ khoẻ mà còn đóng được vai liệt chân, lết từng bước để ăn xin. Cuối ngày rẽ vào bụi thay quần áo, chờ xe máy bạn tới là nhẩy tót lên xe. Sao bác không làm cái gậy, đóng giả người tàn tật để cho mấy nhà hảo tâm nhìn thấy?
Có lần bám theo anh trai trẻ. Không rõ vô tình hay cố ý mà anh ta đi hơi nhanh. Bám theo muốn hụt hơi, sút mất chiếc dép tổ ong. Đành ngậm đắng cà thọt đi tìm mua đôi dép khác.
Rõ khổ thân bác. Nhưng trong cái rủi có cái may bác ạ. Không bị tai nạn là mừng rồi. Thôi thì của đi thay người.
 
Đầu năm bệnh dịch gian nan
Cuối năm bão lũ đã toang bao nhà
Vô room toàn bác thán ca
Năm nay thổ tả gặp ba loại gì

Nhân gian xét nét làm chi
Đời đã bể khổ, lâm ly lắm rồi
Đúng sai, tranh luận anh - tôi
Mất nhiều được ít, miệng đời cười chê.
 
Mình xin mạn phép đề nghị hoán đổi 2 từ gần cuối khổ thơ. . . & rất cảm ơn đã đọc!
 
Tranh luận hơn thua từng lời lẽ nghe có vẻ đầu đường xó chợ. Nhưng trên thực chất nó là sự đối xử đồng đẳng. Tôi chửi anh và anh chửi tôi. Chả ai đứng trên ai cả.

Tôi sinh trưởng trong xóm lao động. Sáng chưa bảnh mắt đến tối tắt đèn vẫn ỏm tỏi tiếng hàng xóm cãi nhau. Trong xóm cũng có một vài nhà kín cổng cao tường, xe huê kỳ láng bóng. Đương nhiên là những nhà này không bao giờ có đến một tiếng tranh luận với lối xóm.
 
Web KT
Back
Top Bottom