thanhcienco5 mong gặp các thành viên Sài Gòn(24/08/2009)

Liên hệ QC

yeudoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
12/6/06
Bài viết
3,167
Được thích
7,608
Thứ 2 tới ngày 24/08/2009 thanhcienco5 có công việc vào TP Hồ Chí Minh và rất mong gặp mặt các thành viên trong đó. Mong mọi người bớt chút thời gian để giao lưu gặp mặt cùng thanhcienco5.
 
Đại ca lại đi du hí Sì Gòn Phố rùi. Hình như dạo này Miền Trung đi tản cư hay sao í. --=0

Đại ca ui, nhớ.... cho mí em với nhá!!!}}}}}
 
Anh thanhcienco5 còn trẻ, chưa vợ, vào đấy sợ mấy em bắt cóc mất :-=.
 
Thứ 2 tới ngày 24/08/2009 thanhcienco5 có công việc vào TP Hồ Chí Minh và rất mong gặp mặt các thành viên trong đó. Mong mọi người bớt chút thời gian để giao lưu gặp mặt cùng thanhcienco5.

Chào mừng bạn vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp bạn tại Sài Gòn. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0909210881. Mong gặp bạn.
 
Có mình là đại diện Miền Bắc nữa-\\/.//**/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh thanhcienco5 còn trẻ, chưa vợ, vào đấy sợ mấy em bắt cóc mất .

Thầy Hướng đừng lo, nếu có muội tham dự không lo ai bắt cóc huynh này cả.


Muội rất tâm đắc câu nói của sư huynh yêu đời :

Ai cũng một lần chết. Sống sao cho đến khi chết không phải hổ thẹn với chính mình.

Đúng, ai cũng 1 lần chết nhưng muội đã ba lần bốn lượt chết hụt đó sư huynh ơi. Những năm chạy loạn trong thời chiến, muội cũng xém chết hụt mấy lần rồi đó. May sao số mệnh còn nặng nợ nên vẫn còn sống đến chừ để gặp các sư huynh/tỉ đây nè.

Mới tờ mờ sớm mai, đã trêu sư huynh rùi. Mong sư huynh bỏ qua cho. Ý của sư huynh có phải là :

Cộp chết để da, người chết để tiếng "khét" hay "khét" tiếng hông ạ.


Ai cũng một lần chết. Sống sao không chơi hết mình để khi nằm xuống không còn tiếc nuối, vương vấn với trần gian. Khà khà khà
 
Bác bảo là "nặng nợ" mà vậy thì mao mao trả nợ + lãi đi. Đừng để phải chết "khét" đó nhe! hi hi hihi
<nguy to chơi chữ bị lộ mất rùi>
khà khà khàk khà
Ai cũng một lần chết....
chết sao không thẹn với mình...
chứ với người .... ai biết <nổi<khà khà khà>>
Dzô..dzô..dzô.
Thân mến.
 
Nhớ Sì Gòn roài. Muốn vô đó chơi quá

Chị sweet đi SG khi nào zìa thế?

Chúc các bác ăn chơi zui zẻ
 
Nhớ Sì Gòn roài. Muốn vô đó chơi quá

Chị sweet đi SG khi nào zìa thế?

Chúc các bác ăn chơi zui zẻ

Chị về rồi, mới vào lại hôm qua, lúc máy bay mới hạ cánh lòng cũng bồi hồi kỳ lạ lắm, cũng lâu lâu ko vao SG mà, hôm nay dã chiến ở ngoài đường trời nắng đến lỗi cảm giác mỡ cứ cháy xèo xèo đã thấy nhớ thời tiết chớm thu của HN rùi !$@!!
 
Lại thêm 1 thành viên chạnh lòng, náo nức vào Saìgon nữa đây

image.php

Xin giới thiệu cùng các bác, bác HideBody rất trẻ, dễ thương, chưa có gia đình. Hiện bác đang công tác tại Hà Nội cũng có vài lời tâm sự cùng các thành viên trên GPE đây.

Thay mặt tất cả thành viên, cám ơn anh đã có nhiều bài hữu ích liên quan về lĩnh vực Thuế chia sẻ cho thành viên

Rất mong sớm được gặp lại anh để cho thỏa lòng đợi mong.

Khi vào nhớ hú cho anh em.

HideBody đã viết:
Kế Toán Già Gân đã viết:
Lâu lắm mới viết thư thăm anh đây.
Chúc anh luôn khỏe mạnh, công tác tốt, nhiều thành tựu mới trong cuộc sống.

Nhờ anh xem giúp cho bạn ptmien.kt2406 qua bài viết tại đây
Vui lòng hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=180110#post180110

Xin cám ơn anh nhiều.

Thân ái,

Lê Minh Trí

Dạ dạ! Cảm ơn Bác đã thân tình, cũng xin phép được kính gửi tới Bác lời chúc tốt đẹp nhất! Sau khi đọc những bài viết của các thầy, các cô, các bác, các anh chị, ... thấy cả nhà ta trong SG thật nhiều hoạt động bổ ích. HB ngưỡng mộ và mong ước một ngày vào lại SG, tề tựu cùng gia đình GPE trong đó, cho thỏa chí tang bồng! Vấn đề bài viết TNCN đó HB sẽ đọc ngay ạh!
Kính Bác!
 
Chị về rồi, mới vào lại hôm qua, lúc máy bay mới hạ cánh lòng cũng bồi hồi kỳ lạ lắm, cũng lâu lâu ko vao SG mà, hôm nay dã chiến ở ngoài đường trời nắng đến lỗi cảm giác mỡ cứ cháy xèo xèo đã thấy nhớ thời tiết chớm thu của HN rùi !$@!!

Sao thấy sweet_girl tâm sự mà anh xót xa làm sao đấy.
Ước gì giờ có mấy chai bia ướp lạnh để cho mát lòng em hả. Thôi hãy dùng bí đao đi để cho da thêm mịn và má em thêm hồng há.
 
Dạ! Cảm ơn bác KTGG nhiều lắm!
Mai mốt nhất định HB sẽ trở lại SG, nơi HB có nhiều kỷ niệm ở đó. Lần đầu tiên vào cách đây 7 năm cũng là lần vào lâu nhất (gần một năm). Nhớ phố phường giờ đây chắc đổi thay nhiều lắm, nhớ cô bé vẫn thường đợi cửa, nhớ cà phê vỉa hè, nhớ những lần ... cô đơn, nhớ thằng em kết nghĩa, nhớ cả con cún mà người ta bỏ ngoài đường, đem về nuôi khi nó mới chỉ uống sữa (Nghe đâu sau đó nó chu du tận Miền Tây .. thật tội nghiệp)
Nhớ lần đi chợ, có cô bé nói: "anh Hai để em về nấu bữa giùm cho!", tưởng đùa nên mình cười nhất trí ... ai dè ... :.,(phải chống chế để ...chuồn), nhớ lần đòi mua "mướp đắng" --=0,...
Sau này, thỉnh thoảng mới vào, có lần chỉ ở lại SG khoảng 2h để uống coffe cùng bạn bè thôi.
Chúc bác ThanhCienco5 một chuyến đi chơi vui vẻ!
Sweet ơi! anh gửi cho em gió mùa thu Hà Nội nè .... (*%
 
Nghe HideBody kể về kỹ niệm khi ở Sài Gòn như là bạn có chút nuối tiếc. Bảy năm thực ra cũng quá lâu để sự vật thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay thay đổi rất nhiều. Bạn hãy sắp xếp thời gian vào một lần nữa đi. Nhớ Hà Nội lắm ! Mong được cảm nhận được mùa thu Hà Nội !
 
Trời, mới bật mí bác Yeudoi chút xíu đã hết bí mật rùi. Cám ơn tình cám của anh em trong ngôi nhà chung GPE. Đợt này đi công tác vào SG thật ra là về lại chốn cũ, vì mình đã từng học tập và làm việc trong đó 6 năm. Hy vọng chuyến đi này mình có thêm được nhiều người anh, chị và những người bạn.
Hẹn gặp tại SG!
Thân!
 
Chào mừng anh Thành trở lại Sài Gòn!

Thanh phong
 
Web KT
Back
Top Bottom