Thông tấn xã "con vịt lạp"

Liên hệ QC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
997
Được thích
5,158
Loa loa loa

Thông báo

Nhân dịp sinh nhật GPE lần 5:

Khắp 3 miền đang nô nức chuẩn bị tổ chức sinh nhật GPE lần 5. Xung quanh sinh nhật có rất nhiều câu chuyện hài hước ngoài lề mà các phóng viên của Thông tấn xã con vịt lạp "chôm" ý nhầm ghi lại được. Chúng tôi sẽ đăng bài trong thời gian liên tục (khi rảnh rỗi)

Hoan nghênh các thành viên viết bài về sinh nhật GPE gởi cho Ban biên tập. Các bài được đăng sẽ nhận được nhuận bút của ban biên tập là những lời cảm ơn "nồng nàn" từ Ban biên tập và tất cả các thành viên GPE.

Trân trọng
 
Thông tấn xã "Con vịt lạp" ra đời từ năm 2010, 2 thành viên sáng lập là NgocmaiPretty và Tigon-ETC, cũng là 2 thành viên đồng sở hữu Doanh nghiệp "Chat with me".

Sinh nhật GPE ngày 02/07 hàng năm là 1 ngày lễ hội lớn cho gần 400 ngàn thành viên được gặp gỡ, giao lưu. Cũng trong dịp này, nhiều sự kiện được tổ chức như họp chuẩn bị, họp tổ chức, tổ chức các cuộc thi, ... Mỗi sự kiện đều thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người trong nước và cả thế giới.

Thông tấn xã "Con vịt lạp" rất quan tâm đến việc làm sao đưa được những tin tức nóng nhất về tất cả các sự kiện liên quan đến lễ hội Sinh Nhật GPE này đến tất cả độc giả trong nước và thế giới.

Thông tấn xã "Con vịt lạp" hứa hẹn sẽ có những cuộc phỏng vấn các nhân vật quan trọng và các đại diện thành viên khắp các miền đất nước.

Do đó Thông tấn xã "Con vịt lạp" kêu gọi tuyển mộ cộng tác viên từ mọi miền, bất kỳ ai có bài phỏng vấn được đăng, sẽ được nhuận bút.

Trân trọng!
 
/(/huận bút là xị 'Bầu đá':= OKtấp lự!
 
Phỏng vấn lão "chittiet"

Sáng chủ nhật, tranh thủ dậy sớm làm 1 vòng cơ bản, bất chợt thấy lão "chittiet" đang ngồi mơ màng bên ly cafe ở 1 nơi khá thơ mộng trong thành phố. Chà, điều này thật là thú vị, không biết đằng sau đó có cái gì gì không nhỉ? Mình phải tranh thủ "chộp" ngay mới được

- PV: Chào lão "chittiet", hôm nay lạ quá, sao lão lại ngồi đây vào giờ này?
- Lão "chittiet" (LCT): Ơ, cái nhà cô này hỏi gì mà lạ, tôi thích ngôi đâu, giờ nào là việc của tôi, chả liên quan gì đến cô sất
- PV: Ấy, ấy lão đừng nổi giận, chẳng qua là chưa thấy lão như thế này bao giờ nên thắc mắc thôi
- LCT: Cô ngồi đi, mà cô đi đâu thế, sao lại lang thang đến đây?
- PV: Dạ, em định đi kiếm ít thông tin để viết bài, trưởng BBT Ngọc Mai hối quá
- LCT: Hôm qua, có nói chuyện với con bé Tigon, 2 thầy trò bảo "hình như" năm nay mọi người k có hào hứng với sinh nhật thì phải. Đấy, bài thi biểu đồ dễ thế mà có mấy mống tham gia, viết bài cảm nhận cũng chỉ có vài ba bài lẻ tẻ, đăng ký tham dự sinh nhật cũng lác đác vài người...
- PV: À, ra vậy, thế là sáng nay nhân ngày nghỉ lão mới lang thang đến đây?
- LCT: Ừm, cũng một phần, một phần nữa là muốn thử cảm giác mới xem thế nào. Nói đến mới nhớ, sáng nay hẹn lão Gân ra đây mà giờ chưa thấy mặt lão đâu.
- PV: 2 lão định đi đâu nữa sao?
- LCT: Lão Gân rủ cafe nhân dịp gặp mặt vài thành viên đăng ký nộp tiền dự sinh nhật, lâu rồi cũng chả có dịp gặp ai nên nhận lời lão Gân ra đây
- PV: Ấy, hình như lão Gân với mấy em "chân dài" đang đến kia rồi, em tranh thủ lánh mặt để ghi lại cuộc gặp mặt cho nó tự nhiên nha
- LCT: Ừm, có gì cô cứ call cho anh
- PV: Dạ, tạm biệt LCT

----
Cuộc gặp mặt diễn ra trong sự vui vẻ của các thành viên, chúng tôi sẽ biên tập để các bạn đọc có được những thông tin thú vị
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân dịp tổ chức Hội Thảo Excel 26.6 - Chương Trình Topica - Viện ĐH Mở Hà Nội kết hợp với Diễn đàn Giải Pháp Excel, PV con zịt lùn có dịp được gặp mẹt các nhân zật nỗi cụm của GPE. (ối làng nước ơi thật là quý hóa quá, săn lùng, bon chen mãi mới gặp (online) được 1 nhân zật keke) . với tay nghề thâm niên dày cục cục, PV con zịt lùn liền bay vô chào hỏi:

PV: chuột còi àh, sao giờ ko ngủ mà thức khuya vậy?
Bechuotcoi: dang mần công việc, cho xong cái mai “xù đầu “ với mấy báo cáo (cái từ xù đầu nghe thuộc luôn)
PV: chài, rứa relax chút đi, chứ ko tẩu quả nhập ma đó.
bechuotcoi: uh, cũng đang ngẫu hứng mần thơ nè,đang sang tác nè, tui với bà sang tác thơ “lien khúc” nha, góp vô mấy câu nó hay hay nha.

PV khoái chí, mặc dù tài nghệ chỉ ở mức thơ “con thằn lằn” thôi keke

PV: ok mần đi chuột, tui tiếp lời cho nghe. 2 3 Dzôôôôô…….
bechuotcoi: BIẾT ĐI LÀ CÓ HƯỚNG
bechuotcoi: NGANG BƯỚNG THẾ LÀ ĐI
bechuotcoi: TIẾP THEO ĐI CHA NỘI
PV: Đường ko đổi, chỉ có người thay đổi (hình như lạc đường thì phải)
PV:Đổi hướng rồi lấy ai thay?
PV:TIEP THEO DI CHA NOI
bechuotcoi: bà làm thành 5 chữ coi
bechuotcoi: nghe cho nó có vần cha nội
PV:ủa, ko phao tho tu do ha
bechuotcoi: ko, đang làm thơ 5 chữ
PV:lam lai nha. Vô nè:
PV:BIẾT ĐI LÀ CÓ HƯỚNG
PV:NGANG BƯỚNG THẾ LÀ ĐI
PV:NGU SI VÀ ĐẦN ĐỘN
PV:LÀM MẤT Ổ BÁNH MÌ (hix tại đang dói bụng)
bechuotcoi: hahaha, bánh mì đâu đây, lại đi, lộn tiệm rồi.
PV: BIET DI LA CO HUONG
PV:NGANG BUONG THE LA DI
PV: VUONG VAI VA NHIN THANG
PV:CON DUONG MOT LOI DI
bechuotcoi: UH THÌ TA CỨ ĐI
bechuotcoi: VẪN LÌ MÀ VẪN BƯỚC
bechuotcoi: VÌ CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
bechuotcoi: CHAN CHỨA TÌNH YÊU THƯƠNG
PV:BẦU TRỜI CAO XANH THẲM
PV:GIẤC MƠ HỒNG TA ĐÓ
PV:1 MÁI NHÀ ẤM ÊM
bechuotcoi: VẢ NÓ SẼ ÊM ĐỀM
bechuotcoi: DỆT NÊN BAO MỘNG ĐẸP
bechuotcoi: ĐÔI VAI GẦY NHỎ HẸP
bechuotcoi: CHỢT OẰN LÚC CANH THAU
bechuotcoi: RỒI TRỜI ĐỔ MƯA NGÂU
bechuotcoi: HAY LÀ GIỌT NƯỚC MẮT
bechuotcoi: TIẾP ĐI BÍ RỒI
PV:ĐỌNG TRÊN KHÓE MI AI
PV:CHO LÒNG TA TÊ TÁI
bechuotcoi: chết cha
bechuotcoi: bí rồi
PV:dang dua len may, cai dap xuong dat àh, sao bay lên được giờ? Sao ta? Tiếp nha
PV:CHO LÒNG TA TÊ TÁI
PV:ÔI THẬT LÀ KHÔI HÀI
PV:KÌA 2 CON WỈ CÁI (hix trích nguyên bản tác giả tác phẩm)
PV:LÀM THƠ….CHẲNG GIỐNG AI………..
bechuotcoi: eck eck, xỉuuuuuuuuuuuuuuuu
PV: dzọttttttttttttttttttttttttt lẹeeeeeeeee
bechuotcoi: tui lạy bà, thôi di ngủ đi mai còn dậy đi hội thảo, 1g sang rồi. Mai còn đón cadafi, congduan, ptm0412, overAC sớm nữa.
PV: ờh ờh, di ngủ . nhớ dậy súm nha. 5g dậy nha nha.

Cuộc phỏng vấn kết thúc 1g sáng ngày 25.5 (ko biết phỏng vấn cái gì luôn)

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Sáng ngày 26.6 PV con zit lùn tiếp tục cuộc hành trình “sen nùn”……….
5g30 sáng PV thức dậy: gọi điện báo thức:

PV: alo anh dậy chưa?
Cadafi: uh anh dzzaayy rrooiiiiiiii

PV: alo anh dậy chưa?
Congduan: haaaaa? mấy giờ rồi em?
PV: Dạ 5g30 anh, anh dậy đi, đi qua trường sớm đón cadafi, overAC and ptm0412 nữa anh. dậy dậy mau.

PV: alo? Bà dậy chưa za?
Bechuotcoi: dzậy rồi cha nội, có ngủ dc đâu, xù đầu, tối qua 2g30 sáng mới ngủ.
PV: trời đất, vậy hả, chừng nào qua trường?
Behchuotcoi: 6g45 chạy qua nha. 7g15 đón khách mời.
PV: ok quyết định vậy nha. Gát máy. Ngủ tiếp (eck eck)

6g30 sáng 26.6 cadafi nhắn: anh đã đến trường. eck eck.
Chết cha, kế hoạch là đi đón nhân vật chính mà............ nhân vật chính đến trước mất rồi. oai1iiiiiiiiiiiii …dzọt lẹ….--=0



(còn tiếp)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chời! Nhuận bút tính theo số words, mà nhỏ PV con zịt lùn này câu bài quá chừng!
Zô chủ đề chào mừng sinh nhật đi cha nội!
 
Chời! Nhuận bút tính theo số words, mà nhỏ PV con zịt lùn này câu bài quá chừng!
Zô chủ đề chào mừng sinh nhật đi cha nội!

hahaha, ngocmai tỷ tỷ àh, cứ từ từ, tỷ tỷ biết các nhân vật em săn lùn khó khen lém, mãi mới được tận mẹt gẹp đó mừh. quý hóa lắm cơ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chời ơi, cha nội này thiêt tình lun, bài thơ thấy ghúm của 2 đứa khìn khìn lúc nữa đêm vậy mà cũng mang lên...hzaiii định mần nhục lẫn nhau mà--=0--=0--=0

bỉnh tĩnh, đừng quá manh động hahahaha, tui khoái cái bài thơ con thằn lằn này lắm hahaha.
 
(tiếp theo)

Chờ đợi, lùng sục….ngồi (chòm hỏm) ….canh…canh..(ko biết mấy giờ rồi ta?)…canh….(ko biết chừng nào
Hội Thảo Excel kết thúc ta?)…canh...canh tiếp….ping pong….12g…kết thúc rồi….nhào dzô nhào dzô….máy quay phim, chụp ảnh làm lia lịa……
Dòm thấy 1 nguyên 1 nùi……người luôn (ý, hình như nó kì kì thì phải, pà kon thông cảm, ngày xưa hoc làm phóng ziên mà tới bài mô tả đám đông, thầy bị bịnh…giờ ko biết dùng từ nào. Dùng “ 1 đống người nghe nó kì quá” ai lại người mà dung từ “1 đống” bao giờ, các bác thấy em nói có đúng ko nào. Thôi ta cứ tạm tạm là….1 nùi thế nhé (eck eck)


PV: dạ chào….chào….(chài ko biết gọi là sao ta?)

Ptm0412: ko sao! Đừng bối rối, cô cứ gọi ta 3 chữ là lão cheet tit là ta vui rồi nhá. (ủa sao giống trong hài thúy nga thế nhỉ)

PV: èo, nick này “lạ” nhỉ . sao lại “cheet tit” cơ chứ? (ai cũng hỉu chỉ 1 nguời ko hỉu)

PV: dạ chào anh “ca đã fì “ . anh khỏe ko? Lâu lắm rồi ko gặp, ko nói chiện với anh đó, cho em hỏi thăm anh xíu nha. Dạo này đầu anh còn ghẻ hôn?

Cadafi: eck eck. Hỏi câu quá đẽaaaaa ……ngứa . (oáiiiiiiiiii)

Chài ai ………..đang tưởng tượng lại cái giọng cười nghiêng thành đổ nước này, nỗi da gà quá…


PV: nhân dịp quý báu thế này, cho con zịt lùn mần tấm hình nha. Nằm xít xít dzô đi nà…2 3 cười cái nà…. èo, xinh quá cơ.

6-29-20111-39-53PM.png

6-29-20111-33-09PM.png

6-29-20111-33-23PM.png


PV: chài ai mà “ăn” ảnh dữ ta? Thấy chụp là khoái àh, răng môi gì đưa ra ráo trợn trọi, dễ xươn hết sức luôn. (khi nào hết sức cho zịt lùn tiếp xức nha hé hé)

PV: Xin hỏi sắp tới GPE mình có kế hoach gì hon ạ. Cho zịt lùn hỏi đằng ấy xinh xinh ngồi ở giữa nha.

Ptm0412: sinh nhat GPE lần thứ 5, con zit lùn có thể viết bài được đó.

PV: ôi mừng quá. (kiếm cơm dc òi, mí hôm nay ở nhà đói nhăn răng). Còn 2 ngày nữa tới sinh nhật rồi, zịt lùn hong muốn tới đó ziết bài (ziết giờ kiếm cơm dc òi), zịt lùn muốn tới đó thi làm ca lẻ (eck eck, ko dám bon chen voi ca sĩ GPE) . Mà có gì đặt biệt ko ạh?

overAC: zịt lùn có thể bận áo đồng phục GPE tham gia cho đẹp nà.

PV: ôi thích quá, nhưng hết hạn đăng ký mất rồi hix hix. Em đăng ký bộ này dc hem. ạh? dễ xương lắm cơ.
6-29-20111-39-18PM.png

PV: Nghê đồn là bộ này của ngocmai tỷ tỷ………hix nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước……để tính kế cái coi nà………….

(nói nhỏ nha: mới lụm được bộ trong lần sinh nhật của ngocmai tỷ tỷ eck eck, đừng có la lớn, lụm bận đi sinh nhật thôi, trả liền ….suỵt suỵt….)


PV: giang hồ đồn rằng tỷ chưa tái xuất giang hồ thì phải. Chài nhân vật này kì bí quá, làm sao pv viết bài được đây ta?......
PV: ước gì được gặp sorceress ấy nhỉ…………khò khò........

Tèng téng teng……………

Cadafi: dậy……..dậy…………….sao nằm đây ngủ dzậy,….. mọi người về hết rồi…………….

PV: eck eck………….(.chốp chốp mắt)…………chết cha…..nãy giờ............ nằm mơ.....(hix đi pv mà nằm ngủ gục eck eck)

Cũng còn may chưa tới sinh nhật, hix hix…3 chân 4 cẳng dzậy chuẩn bị đi sinh nhật GPE


congduan: khoannnnnnnn,

PV: hả còn quên gì hả?

Congduan: chùi nước miếng đi kà cha nội, thấy ớn quá………..

PV: oách xiiiiiiiiiiiiiiiiii thông cảm cho con zịt lùn đi mừh, ngày đầu tiên đi làm phóng ziên mà hậu đậu thế này....hix hix

Bút ký
Con zịt lùn lựu đạn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Zịt lùn ơi là zịt lùn!
Sai đi phỏng vấn mà đi ngủ quên, tới nơi lại còn ngủ gật rồi tưởng tượng ra bài viết.
Thông tấn xã con vịt lạp luôn chú trọng bài viết đúng sự thật và phải gõ gàng, hông có mơ hồ:
- Hội thảo gì?
- Ở đâu?
- Ai tổ chức?
- ...
Không bổ sung ngay là hong có trả nhuận bút đâu à!
 
Zịt lùn ơi là zịt lùn!
Sai đi phỏng vấn mà đi ngủ quên, tới nơi lại còn ngủ gật rồi tưởng tượng ra bài viết.
Thông tấn xã con vịt lạp luôn chú trọng bài viết đúng sự thật và phải gõ gàng, hông có mơ hồ:
- Hội thảo gì?
- Ở đâu?
- Ai tổ chức?
- ...
Không bổ sung ngay là hong có trả nhuận bút đâu à!

Hu hu, trưởng ban biên tập tỷ tỷ, đừng có giận, số là zịt lùn ráng lọt tọt chạy theo mà chỉ ghi nhận được tấm này hà, tặng tỷ làm kỷ niệm nà
6-29-20113-48-36PM.png

cái này lúc zịt lùn ngủ đó. xương tỷ tỷ lắm cơ!! ( cạp cạp)
 
Lại tiếp tục sự nghiệp lên đường, mãi mới chen chân tìm được lão cheet tit đang online :)

Nhân gửi đến BBT thông tấn xã “con zịt lạc”, con zịt lùn xin PV lão về cuộc thi vẽ biểu đồ năm nay:


PV: cuộc thi vẽ biểu đồ năm nay có nhiều thi sinh tham gia ko ạh?
LCT: Đề thi năm nay tôi ra rất khó, có 6 thí sinh tham gia, cả overAC cung làm ko được.
PV: ôi thế àh, thế thì năm nay ai là người đoạt giải ạh?
LCT: căn cứ theo thang điểm. Giải nhất thuộc về huuthang_pd, giải nhì là thunghi, giải ba la hoangminhtien, trong đó giải khuyết khích cũng được trao cho huuthang_pd vì nộp bài sớm nhất.
PV: các giải hầu như nam lãnh, con zịt lùn ko thấy bong hồng nào bon chen nhận giải vậy nhỉ hihi
LCT: cười…..Mục đích ra đề lần này là khuyến khích mọi người chịu vọc vào mọi ngóc ngách của các hộp thoại format của từng thành phần đồ thị là chính. không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, chức vụ, tình trạng hôn nhân
PV: ôi tuyệt quá! Quả thật là 1 dịp trọng đại. Xin cảm ơn thông tin chia sẽ của LCT đến thông tấn xã. Chúc cho sinh nhật GPE thật nhiều niềm vui và cuộc thi năm sau có nhiều đấu sĩ hơn nữa.

Tiếp tục

Phỏng vấn OverAC về việc chuẩn bị sinh nhật GPE:



PV: alo, anh Bình có rãnh ko, cho con zịt lùn 15p được pv anh về các công tác chuẩn bị sinh nhật GPE nhé.
overAC: ok, zit lùn cứ hỏi đi.
PV: oh, sao anh ko tham gia cuộc thi vẽ biểu đồ lão cheet tit ra đề đó?
OverAC: anh bận quá, anh đang phải chuẩn bị 1 số thứ vì gần đến ngày rồi. mà anh cũng ko biết vẽ biểu đồ đó ra sao nữa…..cười.
PV: thế công tác chuẩn bị ở tp hcm đến đâu rồi anh?
OverAC: oh hiện giờ cũng đã gần như hoàn tất rồi. áo đồng phục đã chuyển xong cho các thành viên, còn các phần quà chuẩn bị đặc biệt cho các thành viên tham gia nữa.
PV: quà gì đặc biệt vậy anh?
OverAC: những món quà về Excel, thứ 7 này sẽ biết ngay thôi, chờ nhé.
PV: zịt lùn nghe đồn là sau khi anh kiu gọi là mọi người kéo nhau lên điểm hẹn Điện Biên Phủ cùng nhau họp đông lắm.
OverAC: uh, mọi người bàn tán sôi nỗi lắm. tinh thần sôi động hẵn lên.
PV: wow sinh nhật năm nay khí thế quá đi thôi. Cảm ơn anh OverAC hẹn gặp anh tại buổi sinh nhật.
OverAC: ok zịt lùn. bye
cụp, gát máy!


Biên tập viên
Con zịt lùn lựu đạn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hé hé, Sinh nhật lần này em cũng được theo chân chị gôn vào miền nam xa xôi phỏng vấn, viết bài cho báo con vịt lạp (hì, vui quá xá)--=0--=0--=0
Trong lúc chị ý đang tìm kiếm các ngôi sao lớn lấp lánh để phỏng vấn. Em cũng tạt té và chộp được một ngôi sao vừa vừa nhưng cũng vô cùng lấp lánh để phỏng vấn.
Đó là anh Lê Duy "không ghét". }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

PV: Hề lố anh! Anh có thể cho em 5' vào quán cafe kia uống với em 1 ly không?

LDT: KỲ VẬY TA! TÔI ĐÂU CÓ QUEN CÔ ĐÂU.

PV: Dạ tại trông mặt anh không có điểm nào để ghét nên đoán anh là Lê Duy Thương. Em là phóng viên của báo "Con vịt lạp" đây. Em rất muốn phỏng vấn các thành viên để viết bài nhân dịp sinh nhật lần 5 của GPE.

LDT: Ồ EM ĐOÁN TRÚNG POOC RỒI ĐÂY (hí hí, chắc tại đẹp trai quá nên nhìn là biết LDT đây mà)
VIẾT BÀI VỀ ANH À! OK. CHO EM 50' LUÔN

PV: à vâng, rất cảm ơn sự xông xênh của anh. Nào chúng ta bắt đầu nhé.

LDT: OK!

PV: Sinh nhật lần 5 của GPE đang đến rất gần. Anh đang có cảm nhận gì về sinh nhật lần này?

LDT: CẢM NHẬN À! PHẢI NÓI LÀ RẤT HỒI HỘP, MONG CHỜ TỪNG GIỜ TỪNG PHÚT MỘT ĐẾN NGÀY SINH NHẬT. VÌ SẮP TỚI ĐÂY ANH SẼ ĐƯỢC GẶP NHỮNG NGƯỜI THẦY, NGƯỜI ANH, NGƯỜI CHỊ VÀ CÁC BẠN TRONG GPE MÀ ANH CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC GẶP NHƯNG VÔ CÙNG THÂN QUEN VỚI ANH TRÊN DIỄN ĐÀN. HỌ ĐÃ GIÚP ĐỠ ANH RẤT NHIỀU, VÀ ANH MUỐN ĐƯỢC GẶP ĐỂ NÓI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN HỌ.

PV: À hóa ra đây là lần đầu tiên anh tham dự ọp lai sinh nhật. Thế anh có kỳ vọng gì vào sinh nhật lần này của GPE?

LDT: KỲ VỌNG NHIỀU CHỨ EM. SINH NHẬT LÀ DỊP MỌI NGƯỜI GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI NHAU. ANH MONG MỌI NGƯỜI SẼ HIỂU NHIỀU VỀ NHAU HƠN, NHỮNG KHÚC MẮC GÌ VỀ NHAU ĐƯỢC GỠ BỎ, VÀ HY VỌNG NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI YÊU THÍCH EXCEL HỌC HỎI VÀ XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN GIẢIPHAPEXCEL LỚN MẠNH HƠN NỮA.
CHỨ EM THẤY ĐẤY, GIỜ CÀNG NGÀY NGƯỜI HỎI THÌ NHIỀU MÀ NGƯỜI HỌC THÌ ÍT.

PV: Uhm, vậy anh có chuẩn bị bất ngờ gì cho mọi người chứ?

LDT: TÂT NHIÊN RỒI. TÍNH ANH RẤT CHU ĐÁO, VÀ LUÔN ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI. TUY LẦN ĐẦU THAM DỰ NHƯNG CHẮC CHẮN ANH SẼ ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG.

ANH ĐÃ TẬP RƯỢT RẤT NHIỀU NGÀY NAY HÀNG CHỤC CA KHÚC NỔI TIẾNG, SINH NHẬT ANH KHÔNG NHỮNG SẼ THAM DỰ CÁC TRÒ CHƠI NHIỆT TÌNH MÀ CÒN GỬI TẶNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CA KHÚC THẬT HAY.

MÀ EM CÓ CÁI QUẠT KIA ĐẸP ĐẤY. HAY EM TẶNG ANH ĐI

PV: Để làm gì thế anh?

LDT: Nói nhỏ với em nhé. Nếu mọi người lên hát đông quá thì anh sẽ lên múa. Sẵn có cái quạt đẹp thế này, anh nghĩ múa quạt là hay tuyệt cú mèo luôn. kaka

PV: YEAHHH! anh Thương thật tuyệt vời, anh làm em mong chờ sinh nhật gấp bôi rồi đây. Tặng anh cả 2 cái luôn, em đang có 2 cái nè!

LDT: NHÓC NÀY, đã bảo nói nhỏ mà hét toáng lên thế.
OK! NHẤT ĐỊNH ANH SẼ LÀM MỌI NGƯỜI BẤT NGỜ.

PV: hì, ý quên.

LDT: MÀ EM CHẬP CHẠP NHƯ CON RÙA Ý. 50' RỒI MÀ PHỎNG VẤN ĐƯỢC ANH CÓ ÍT TÈO THÌ VIẾT BÀI KÍ RÌ ĐÂY.

PV: Trời ơi nhanh thế. Vậy qua bài báo này anh sẽ gửi lời chúc gì đến SN diễn đàn của chúng ta chứ?

LDT: LỜI MUỐN CHÚC THÌ NHIỀU LẮM. ANH CHÚC DIỄN ĐÀN THẬT LỚN MẠNH, THẬT NHIỀU GIẢI PHÁP HAY CHO MỌI NGƯỜI VÀ THẬT NHIỀU NGƯỜI YÊU QUÝ DIỄN ĐÀN HƠN NỮA...

PV: Vâng, rất cảm ơn anh về buổi trò chuyện này. Chào anh và chúc anh có một ngày làm việc hiệu quả.

LDT: uh, CẢM ƠN EM NHIỀU, KHI NÀO CÓ BÁO ĐĂNG THÌ ALO ANH NHÉ.

PV: Vâng, đúng là cái tên nói lên tất cả. Anh thật dễ thương.
 
Góp vui cùng các thành viên chào mừng sinh nhật Giải Pháp excel em cũng xin tham gia phỏng vấn ngắn 1 thành viên mà em Chộp được khi đột nhập vào quán cafe cạnh bệng viện Từ Dũ - Tp Hồ Chí Minh
Hihi! Đó là anh bebo021999
PV :Hi anh bebo, nhận ra em không, phóng viên thông tấn xã con Vịt lạp trên GPE nè!
Bebo : (Nghe thấy GPE mắt sáng lên)À, được phóng viên biết cả mặt cơ à, vui quá, rất vui được trả lời những câu hỏi của em.
PV : Anh có đợi ai không vậy? em ngồi cùng anh được chứ?
Bebo : Không có đợi ai, ngày nào anh rời cơ quan anh cũng qua đây uống cafe mà, rất vui nếu được nói chuyện với em, (Cười và Kéo ghế qua cho phóng viên ngồi - lịch sự quá ha)
PV : Sắp sinh nhật GPE rồi đó, anh đã chuẩn bị được gì chưa?
Bebo :(lại cười) Anh viết hẳn 1 kế hoạch trò chơi để góp vui với Ban tổ chức diễn đàn đó, hình như post lên cách đây vài tuần rồi, em chưa đọc à?
PV : Vậy à, chà anh năng động ghê, hôm trước em còn thấy anh viết cả thơ về thành viên trên diễn đàn phải không?
Bebo : (Cười tít mắt) Hi, vui thì viết thôi, giúp mọi người đỡ căng thẳng và cười chút, bài đó chắc sẽ được đăng vào năm 2012 đó, be be!
PV : Chà, thế nhân dịp SN GPE anh có muốn nói điều gì với các thành viên trên diễn đàn không?
Bebo : Anh chúc cho diễn đàn ngày càng có thật nhiều người biết đến, chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh, gửi đến các thành viên : các thành viên của Giải pháp Excel ơi hãy cùng nhau góp sức chung tay xây dựng diễn đàn ngày càng phong phú nhé!
(--=0Nói về diễn đàn GPE anh Bebo cười vui lắm, mà anh ấy cười duyên lắm cơ, hihi--=0)
Em xin kết thúc cuộc phỏng vấn anh Bebo tại đây!
((PS :Có ai muốn gửi lời nhắn hay muốn làm quen với anh Bebo thì liên hệ với em nhé!))--=0--=0--=0
 
Web KT
Back
Top Bottom