Thông báo khẩn !!!!!!!!!!

Liên hệ QC

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
5,950
Được thích
8,742
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
THÔNG BÁO KHẨN . . . . .

Cơn bão mang tên 20-10 còn hơn 1h đồng hồ nữa mới chấm dứt. Trong 1 ngày đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc-Trung-Nam đã quét sạch ví tiền của nhiều cánh đàn ông... Đề nghị anh em cố gắng trụ tại nơi trú ẩn an toàn chờ thếm 1 thời gian nữa. Tốt nhất nên tránh xa các chị em phụ nữ ,tắt điện thoại, giả câm, giả điếc thậm chí giả điên cũng được. Bão vẫn đang hoành hành, đạt mức cấp 12, sẽ yếu dần từ giờ đến 23h59 cùng ngày
♥ Vì tinh thần đồng đội đề nghị anh em chia sẻ cho các đồng chí khác được biết.
 
Ủa, tại sao phải "anh hùng Núp" hả anh ơi? Bão 20-10 còn là cơn bão lòng, bão tình yêu, sự sống, sự sinh tồn. Nếu cánh mày râu tránh cơn bão này đồng nghĩa với việc tránh tình yêu và sự sống....
Bão này có thể tạo gió xoáy, tâm bão là trái tim đầy tình yêu thương, vùng tránh an toàn cho các đấng mày râu chính là đi thẳng vào tâm bão....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào bạn bebo021999,

Với tinh thần thông báo này, quả thật bạn không đủ sức ảnh hưởng với chữ ký của bạn

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn

Mỗi năm, chị em phụ nữ có 2 ngày duy nhất: 8/3 và 20/10, còn lại 363 ngày, các anh hùng tha hồ click chuột định giang sơn không đủ sao mà lại phải dè dặt 2 ngày hạnh phúc nhất của chị em chúng tôi.
Xin hãy nhớ và luôn tâm niệm yêu quý các BMVNAH chúng tôi luôn kiên cường, bất khuất, trung hậu đảm đang để gia đình hạnh phúc, giang sơn luôn an bình, còn không khéo xin đừng trách đa đa, chén đĩa bay vù vù. Thành thật, thứ lỗi phụ nữ chúng tôi thấy sao nói vậy.
 
Ủa, tại sao phải "anh hùng Núp" hả anh ơi? Bão 20-10 còn là cơn bão lòng, bão tình yêu, sự sống, sự sinh tồn. Nếu cánh mày râu tránh cơn bão này đồng nghĩa với việc tránh tình yêu và sự sống....
Bão này có thể tạo gió xoáy, tâm bão là trái tim đầy tình yêu thương, vùng tránh an toàn cho các đấng mày râu chính là đi thẳng vào tâm bão....

NÚP cũng có lý thôi ---> MỘT ĐỨA nó "quét" còn ráng chứ hàng chục tên "quét" cùng lúc chắc "ăn mày" luôn
Bởi vậy: Thà là chết vì o "quét" còn hơn là chết vì bị bão "quét đi quét lại" nhiều lần
--=0
Ẹc... Ẹc...
 
NÚP cũng có lý thôi ---> MỘT ĐỨA nó "quét" còn ráng chứ hàng chục tên "quét" cùng lúc chắc "ăn mày" luôn
Bởi vậy: Thà là chết vì o "quét" còn hơn là chết vì bị bão "quét đi quét lại" nhiều lần
--=0
Ẹc... Ẹc...


Có cần gì thì sư phụ dùng Ctlr + Z là OK mà, không cần code VBA ở đây nữa.
 
Tin bão đã tan...... xe rác bắt đầu chở đầy hoa héo --=0
 
Hic, ngày 20/10 bó hoa "bèo bọt" nhất là khoảng 200k. Bó hoa to, lẵng đẹp đến cả triệu bạc cũng chỉ sống trong vòng 24h rồi cũng tan theo cơn bão. Thật là phí phạm. Vài chục triệu đồng đang lắc lư trên xe rác...
Hoa tươi giờ đây thành bão rác hoa héo.
 
Hic, ngày 20/10 bó hoa "bèo bọt" nhất là khoảng 200k. Bó hoa to, lẵng đẹp đến cả triệu bạc cũng chỉ sống trong vòng 24h rồi cũng tan theo cơn bão. Thật là phí phạm. Vài chục triệu đồng đang lắc lư trên xe rác...
Hoa tươi giờ đây thành bão rác hoa héo.

Hoa là món quà tinh thần mà! Giá trị khó có thể đánh giá bằng USD nhưng nhiều khi nghĩ cũng thấy tiếc thật!

Kiểu như bây giờ thèm nghe tiếng pháo và ngửi khói pháo nổ vào dịp Tết mặc dù biết đốt pháo rất tốn kém, nguy hiểm.

Ghi chú:
Biết là có thêm vợ 2, 3 thì rất mệt nhưng vẫn cứ muốn .... -\\/.

 
THÔNG BÁO KHẨN . . . . .

Cơn bão mang tên 20-10 còn hơn 1h đồng hồ nữa mới chấm dứt. Trong 1 ngày đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc-Trung-Nam đã quét sạch ví tiền của nhiều cánh đàn ông... Đề nghị anh em cố gắng trụ tại nơi trú ẩn an toàn chờ thếm 1 thời gian nữa. Tốt nhất nên tránh xa các chị em phụ nữ ,tắt điện thoại, giả câm, giả điếc thậm chí giả điên cũng được. Bão vẫn đang hoành hành, đạt mức cấp 12, sẽ yếu dần từ giờ đến 23h59 cùng ngày
♥ Vì tinh thần đồng đội đề nghị anh em chia sẻ cho các đồng chí khác được biết.
Xem ra anh hùng "RƠM" hết rồi hihi, nhưng cũng may ngày hôm nay là ngày 22-10 rồi hihi. nhưng cũng CẢM ƠN tất cả các Anh hùng đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới Chị em chúng tôi.-=.,,
 
Hic, ngày 20/10 bó hoa "bèo bọt" nhất là khoảng 200k. Bó hoa to, lẵng đẹp đến cả triệu bạc cũng chỉ sống trong vòng 24h rồi cũng tan theo cơn bão. Thật là phí phạm. Vài chục triệu đồng đang lắc lư trên xe rác...
Hoa tươi giờ đây thành bão rác hoa héo.

Bởi vậy vợ chồng tôi tính.. khác
Thay vì mua hoa hồng hay gì gì đó (ngắm xong rồi liệng), chúng tôi quyết định mua.. hóa bí + bó rau muống xào tỏi ăn cho chắc bắp
Ẹc... Ẹc...
 
Em cũng đã đầu tư vào bữa ăn tối cùng vợ và em gái vợ hôm 20/10 là thiết thực nhất! @$@!^%--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom