xuongrongdat
Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Con mới biết điều này khoảng 3-4 năm đổ lại đây thôi.Và theo lập luận "ma quỷ bắt hồn" thì người Nam có hai lệ khác hẳn người Bắc:
1. tránh gọi bằng tên, mục đích để tránh ma quỷ nhận ra người nó muốn bắt.
Nếu mẹ con và những người lớn không nói thì chắc cũng không biết luôn. Mấy lần trên xe khách con gọi tên mấy đứa nhỏ thì lần nào cũng bị người lớn la là không được gọi thẳng tên, họ nói là... "không có nên". Mà nhà con trước giờ đâu có kêu mấy đứa nhỏ bằng cách gọi "thằng hai, thằng ba, con tư,..." đâu. Rồi cái không biết muốn kêu tụi nó không biết kêu làm sao luôn.
Không lẽ việc này nó có liên hệ đến vấn đề con đặt ra ở bài #1?!
Những điều bác nói con cũng mới được nghe lần đầu tiên. Cảm ơn bác.Theo một giả thuyết mà tôi thấy thuyết phục nhất thì dân ta vốn coi trọng việc thờ cúng và chăm sóc mộ phần tổ tiên. Trọng trách nầy đặt vào con cả. Bởi thế trong những thế hệ người Bắc đầu tiên di dân vào Nam đa phần là con thứ bởi những anh cả của họ phải ở lại quê hương để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trên.