Tường thuật Sinh nhật Giải Pháp Excel Miền Bắc ngày 01/07/2007 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

tranchan79

Thành viên mới
Tham gia
5/6/07
Bài viết
12
Được thích
51
Không biết nhiều về excel nên dù cho bị lôi kéo từ Webketoan qua diễn đàn này từ rất lâu, nhưng mãi đến tháng 6 mới đăng ký là thành viên, và cũng chưa đóng góp được 1 bài nào cho GPE cả.
Bài viết mở màn ở Giaiphapexcel của Tranchan79 là bài tường thuật offline này.
Sáng Hà Nội mưa to và tầm tã suốt. Mặc dù đã hứa cùng với một số người bạn tham gia offline nhưng không chắc có đi được không vì thời tiết xấu quá.
May thay đến quá ngọ, trời tạnh và có một chút nắng, quyết định đi off.
Đường vào vườn quả thì không biết, xuống Diễn thì chưa đi bao giờ, đến ngay cả Đại Học Thương Mại nằm ở đâu còn chưa biết cơ mà, thế mà cũng liều đi thật...
Các cụ nói cấm có sai: Đã đi là đến!
Tranchan79 cũng tìm được đường đến địa điểm tụ tập, mặc dù có đi nhầm mất 2 lần.
Nửa đường bị em Who gọi điện, kêu xách đồ hộ, Lạ nhỉ? Mình có đăng ký với em Who bao giờ đâu mà bị gọi điện bảo tới xách đồ cơ chứ!
Cũng may là mình không ghi số điện thoại của Who, nên vẫn cứ tỉnh bơ coi như không biết gì về vụ xách đồ hết.
Nhà sàn số 1, địa điểm tập kết, nhìn quanh đi quẩn lại vẫn thấy toàn người quen, đúng là tụ tập ăn chơi có khác, diễn đàn nào cũng có mặt, buổi off nào cũng tham gia.
Chân ướt, chân ráo đã bị giao ngay nhiệm vụ căng Băng rôn , công nhận mình căng đẹp thật, chả lệch tẹo nào...
Gấp hộp quà nữa chứ!
Who chả hướng dẫn gì cả, bắt mình ngồi gấp hộp, kết quả gấp 2 lần ra 2 cái hộp khác nhau, và cũng không đúng theo mẫu, nhưng nói chung là đẹp vì có óc sáng tạo mà lại.
Mọi người lần lượt đến, người quen, người không quen, nhưng càng đến sau, mình càng không quen, nickname thì chịu, nghe các bác hỏi thăm nhau, em choáng!!!
...
Rượu cần mình châm nước có khác, các bác, các anh, các chị, các em thi nhau rít, thi nhau hút.... Ai cũng khen ngon mới đau chứ!
...
Rượu cần hình như không đủ với sự nhiệt tình của anh em ngày một lên cao, Vodka to được lần lượt mang ra nhằm tăng nhiệt.
...
Rượu nhấm với hoa quả, bim bim được phết! Các bác nhà ta không thèm chuyển qua mâm măm đồ mặn luôn.
...
Sau một hồi lôi kéo chán, mâm bát mới được khua. Rượu lại được rót, ly lại được nâng, cá được cuốn, ốc được nhể, mực được xé, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng húp xùm xụp, tiếng leng keng của ly, tiếng tanh tách của đũa...
...
Một nửa cơm no, rượu say, chân tay bắt đầu dậm dật! Đàn được ca, trống được gõ, nhưng tiếng "hét" bắt đầu vang lên.
Một nửa chưa cảm thấy đủ với rượu, vẫn tiếp tục chén chú, chén anh, bỏ mặc âm thanh hỗn độn của 1 nửa còn lại.
...
Trò chơi đáng lý được tổ chức đầu buổi, trước khi có tiết mục măm măm, giờ được chuyển xuống cuối chương trình.
Có lẽ lúc này nó chỉ có tác dụng hạ nhiệt độ của rượu mà thôi.
Bốn đội Bò, Dê, Gà Lợn, mỗi đội có năm người, bị xáo trộn, phải dùng tín hiệu liên lạc với nhau, tụ thành một nhóm.
Đội Lợn của mình tụ tập nhanh nhất mà lại bị xử thua mới đau, rõ rằng là ông Shaman chơi xấu (Ông trong tài chơi xấu nên nhớ nick lắm, lần sau gặp phải trả thù mới được).
Trò kéo co, đội Lợn về nhất mới hay chứ!
Trò đội nào dài nhất, mình đội trưởng đội Lợn hùng hổ tuyên bố: Đội nào dài nhất, đội Lợn sẽ hơn đội đó 1m (cũng may mà xếp mãi không được, chứ xếp mà được có lẽ mình phải tháo cả giải rút quần thì mới đủ 1m dài hơn đó mất)
....
Hết rồi!
Em không biết vụ cuối cùng nên tường thuật có thế thôi ạ!
 
Tôi phong tặng danh hiệu người cãi khỏe nhất là Tranchan79 đấy.
 
Một buổi giao lưu offline quá đã, nhưng không "quá đà".
 
Resize Pics

Nói có sách, mách có chứng đây ạ !!!
Toàn cảnh buổi offline, một ngày rất vui, rất đáng nhớ với mỗi thành viên tham gia! /-*+/
PicIMG01.jpg


PicIMG02.jpg


Các thành viên kỳ cựu, các hoạt náo viên của webketoan nghe tiếng lành đồn xa cũng rủ "dê" nhau tham gia làm BTC cũng rất bất ngờ. Cũng xin thành thật khai báo là nhờ có đội ngũ "Ăn chơi không sợ mưa rơi" này mà quỹ của buổi offline không bị thâm hụt do một số bạn đăng ký nhưng không có điều kiện đến tham dự --=0 . Xin trân trọng cảm ơn!
Nhà sàn số 1, địa điểm tập kết, nhìn quanh đi quẩn lại vẫn thấy toàn người quen, đúng là tụ tập ăn chơi có khác, diễn đàn nào cũng có mặt, buổi off nào cũng tham gia.

PicIMG09.jpg


Gấp hộp quà nữa chứ!
Who chả hướng dẫn gì cả, bắt mình ngồi gấp hộp, kết quả gấp 2 lần ra 2 cái hộp khác nhau, và cũng không đúng theo mẫu, nhưng nói chung là đẹp vì có óc sáng tạo mà lại.
PICIMG20.jpg

Hờ hờ, cái nào đẹp là toàn do em Who, em Babyan, em Nắng và em Kino gấp hết. Còn cái nào xấu xấu là sản phẩm của bác Trần Chân đấy ạ.

.....
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
tranchan79 đã viết:
Rượu cần mình châm nước có khác, các bác, các anh, các chị, các em thi nhau rít, thi nhau hút.... Ai cũng khen ngon mới đau chứ!
...!

PicIMG29.jpg


Trò chơi đáng lý được tổ chức đầu buổi, trước khi có tiết mục măm măm, giờ được chuyển xuống cuối chương trình.

PicIMG34.jpg


Bốn đội Bò, Dê, Gà Lợn, mỗi đội có năm người, bị xáo trộn, phải dùng tín hiệu liên lạc với nhau, tụ thành một nhóm.

PicIMG36.jpg


PicIMG37.jpg


Trò đội nào dài nhất, mình đội trưởng đội Lợn hùng hổ tuyên bố: Đội nào dài nhất, đội Lợn sẽ hơn đội đó 1m (cũng may mà xếp mãi không được, chứ xếp mà được có lẽ mình phải tháo cả giải rút quần thì mới đủ 1m dài hơn đó mất)

PicIMG38.jpg


PicIMG42.jpg


PicIMG47.jpg


IMG_0001.jpg




Vụ này còn nhiều ảnh rất rất hot nữa :-= nhưng chắc phải xin phép khổ chủ thì em mới post lên được hiiii
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chất lượng ảnh không được tốt lắm, có lẽ do người cầm máy chụp ảnh cũng đang bị "Rung" cộng hưởng với không khí vui nhộn của buổi offline. Ngoài ra còn một số ảnh chụp từ máy chị katherine và video clip khác em sẽ tập hợp rồi post lên sau.
Em đã resize 60% nhưng ảnh vẫn lớn, bà con chịu khó xem vậy nhé!
 
Hic, cả ngày bận quá chùi nên không post ảnh kịp thời cho mọi người được! Xin lỗi cả nhà nhé!
Cảm ơn anh Đào Việt Cường đã nhận lời post ảnh hộ em...
Mọi người muốn xem ảnh xin cứ gặp Cu tí sành điệu ạ!:)
 
Cu tí lấy một số ảnh làm "của riêng" mất rồi nên không thấy đâu cả. Em có bao nhiêu thì post hết lên đi, đâu cần phải chờ đợi ai. Cả ngày hôm nay đợi dài cổ.//**/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, Ở cty em bị chặn mất đường vào photobucket nên không xem được hình. Về nhà mời thấy được là không khi ở đó chắc là em có mặt thì chết vì cười mất. Trông mọi người hăng quá nhỉ.
 
TuanVNUNI đã viết:
Tôi phong tặng danh hiệu người cãi khỏe nhất là Tranchan79 đấy.
Do bị trọng tài xử ép thôi bác Tuân ạ.
Tôi phong tặng cho WhoamI danh hiệu ma ma đại tổng quản.
Một buổi offl thật đầy tình đoàn kết. Có lẽ xong cái off này bác Tuân nên tổ chức 1 buổi off dance cho bác Hướng thể hiện hết tài năng, em thấy bác Hướng biết nhiều món nữa mà chưa được thể hiện. Chúc mọi người Bắc -Trung -Nam sức khoẻ và diễn đàn ngày càng phát triển.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dear all,
--------
Phải nói là khó có thể tường thuật một cách thấu đáo về buổi giao lưu Sinh Nhật vừa qua! Thôi thì hình ảnh thay lời nói, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giây phút đã qua nhưng ngập tràn niềm vui hạnh phúc!
Có quá nhiều hình, hình nào cũng đẹp, chính vì vậy việc đưa hình lên để mọi người thấy được sinh động của buổi gặp mặt là một điều không dễ. Đây cũng là lý do em đã và sẽ không đưa tất cả các hình ảnh lên diễn đàn ngay được.
Vẫn còn rất nhiều hình mà em chưa nhận được, tuy vậy em vẫn mạnh dạn phân loại chủ đề theo diễn tiến của cuộc giao lưu để mọi người dễ theo dõi. Trong mỗi chủ đề, nếu ai có ảnh thích hợp mà chưa được đăng lên thì xin hãy bổ sung thêm! Chúng ta sẽ bắt đầu từng chủ đề cho đến hết.
Chủ đề bắt đầu là...:blush:
 
Trước Giờ Khai Cuộc

Đây là khoảng thời gian mà các thành viên đang hào hứng tất bật cho công việc chuẩn bị. Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều khiến chúng ta yêu họ:
Bức ảnh đầu tiên với nụ những nụ cười đáng yêu nhất:

001_IMGTOQMGHAJAV.jpg


"HI! ANH ƠI, CỨ BÓP BÓP THẾ NÀY THÌ THÍCH NHỈ!"

002_IMGWKDP8VN6OU.jpg


"NHANH LÊN! TỚ THÈM CÁI ĐĨA NÀY LẮM RỒI!"

005_IMGLRXQYNNP4O.jpg


"Ứ! TỚ THÍCH Ở MÃI TRONG NÀY CƠ!"

003_IMGRI518MEPN7.jpg

004_IMGJPF1R8B377.jpg

CẨN THẬN VỚI NHỮNG GÃ ĐEO KÍNH! (Trong đó còn mìn-\\/.!)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
minhnc đã viết:
TuanVNUNI đã viết:
Tôi phong tặng danh hiệu người cãi khỏe nhất là Tranchan79 đấy.
Do bị trọng tài xử ép thôi bác Tuân ạ.
.

Hì, cho SG tò mò chút xíu. Có phải : anh minhnc=anh tranchan79 không ạ?


OverAC đã viết:
Về nhà mời thấy được là không khi ở đó chắc là em có mặt thì chết vì cười mất.

Hì, vui nhất là mấy cái hình đo xem đội nào dài nhất!!!--=0

Đào Việt Cường đã viết:
Có quá nhiều hình, hình nào cũng đẹp, chính vì vậy việc đưa hình lên để mọi người thấy được sinh động của buổi gặp mặt là một điều không dễ.

Anh hai ui, up hết lên thư viện ảnh của EFC đi. Em sẽ đưa anh pw để up hình.
Sau đó mọi người sẽ vào thư viện để xem ảnh.


 
To Cường: Em nhận lời gửi ảnh cho Kath..thì cứ post lên đi, cho vui thôi mà, khó khăn gì đâu mấy bức ảnh. Cần thiết em đưa hết cho anh hoặc người khác để làm cho nhanh.
 
Dear TuanVNUNI,
------------------
Anh đừng sốt cái ruột mà, em vẫn đang đợi Katherine chuyển dần chứ đâu đã có hết. Em cũng cần có thời gian để resize và biên tập lại cho gọn gàng!
Nếu mọi người sốt ruộc thì em tạm thời đưa lên những gì đang có nhé!
Nào! Tiếp tục ạ!
 
GIAO LƯU VÀ CA HÁT



IMGV7F9QAERZD.jpg


IMGVIMDN7TEJ2.jpg


"KÌA! ĐÀN ĐÃ SO DÂY..."


IMGZ2LMF2U0MQ.jpg

IMGDPRKVSB44E.jpg

IMGNEMYG58U3E.jpg


"NÀO! CÙNG HÁT LÊN NÀO..."
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
NHỮNG CẶP BÀI TRÙNG CÓ 1-0-2

Hai thành viên, một U50 một U60 nhưng sức chiến đấu không hề thua kém tụi trẻ. Cũng hò hét, cũng rất nhiệt tình tham gia bất cứ chương trình, trò chơi nào. Điều đó cho thấy sức hút của Giaiphapexcel không từ lứa tuổi nào và Miền Bắc cũng không hề thua kém Miền Trung và Miền Nam về độ "giừ", độ từng trải :-=. Em xin trân trọng giới thiệu anh Thb.58 và chị Huyen62:

IMGBOETTXMGUR.jpg

"THIS IS NUMBER ONE!"


IMGBITGBMPY5C.jpg

IMG1NVKOG8QCQ.jpg


"HAI ÔNG... MẶT GIỜI" Mr PMXD và Mr TuanVNUNI!

Mr PMXD - người hứa hẹn như đinh đóng cột: "Anh sẽ đóng góp một tiết mục dance cực kỳ hấp dẫn, nhưng em phải giữ bí mật đến phút cuối đấy nhé". Và em đã giữ bí mật đến phút cuối nhưng...hix...vào phút cuối ấy chỉ thấy Mr PMXD đến có mỗi mình, còn Ms PMXD bận không đi được. Thế là toi, tan tành màn dance quyến rũ!

Mr TuanVNUNI - người luôn vắng mặt trong các buổi họp bàn tổ chức offline bởi "Lũ học sinh kia có ta đây đố mà quay cóp". Nhưng đã chuộc lỗi bằng màn tỉa ghita 4 dây và là người góp phần rất lớn tạo nên không khí thân mật, cởi mở của buổi offline.

IMGNLJ1F5R2LQ.jpg

"BỤNG AI TO HƠN?"
Mr Phantuhuong, tác giả của màn dance Hiphop lai Rap lai Disco kinh kinh điển --=0 Người mà mới nhìn nick đã có khối bác trai "chưa có gì" nhà ta lầm tưởng cô em nào tên Phan Tú Hương, tên nghe hay hay chắc người cũng dễ thương, dịu dàng, nữ tính lắm, lại còn giỏi cả lập trình nữa chứ, hiiiii . Đừng bé cái nhầm nhé các bác!

IMG34UMF9QW2N.jpg


"HAI BỐ CON!"
Gọi là như thế thôi nếu gặp ở ngoài đời :-= còn ở GPE tất cả đều là anh chị em một nhà!/-*+/

IMG762M9HV5KX.jpg


"SONG ZDUNG"
Dịu dàng và sâu lắng, đó là Song Dzung! Tác giả của lẵng hoa rất đẹp!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TIẾT MỤC ĂN...

IMGC1VPBZH73Q.jpg

IMGUFU0NCNVHW.jpg


"MÌNH LÀ MÌNH KHOÁI MÓN NÀY NHẤT ĐẤY!"

PicIMG29.jpg

CHO ANH THÊM CHÉN NỮA!"


IMGG1PK7DYJ4H.jpg

"- CHÚ ĐỔI CHO ANH MÓN QUÀ VỚI CHÉN RƯỢU NÀY ĐI!"
"- QUÊN ĐI NHÁ! ÔNG ANH CÓ 3 BÒ 9 "CHÂU" CŨNG KHÔNG ĐỔI NHÁ!"


IMGKQBW5JP7WB.jpg

"ĐIỆU ZÍT ĐƯỢC COI LÀ... KINH ĐIỂN"


IMGX5DCP1ME7E.jpg

"RƯỢU CẦN KHÔNG ĐỦ HUN NÓNG BẦU... NHIỆT HUYẾT"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
... VÀ CHƠI



IMGWGATZF5QX6.jpg

"DÊ KÊU BE...BE RỒI CHẠY TUỘT RA GÓC TV MÀ ĐỨNG NHÉ!"



IMGYUFQ98JXCL.jpg

"VINH QUANG CỦA ĐỘI LỢN!"



IMG_0001.jpg

IMGELUF6DIS72.jpg

"ĐỘ DÀI KHÔNG... HẠN CHẾ..."



PicIMG42.jpg

"...VÀ TẬN DỤNG TỐI ĐA NHỮNG GÌ CÓ THỂ!"



IMGBQZOQSC9NZ.jpg

"ĐÍCH THỊ! YOU ARE NUMBER... TWO"


PicIMG37.jpg

"- ÔNG NHÌN LẠI COI!, CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ MÀ VÉT NÓ LÊN VAI THẾ HỬ?"
"- ĐỀ NGHỊ ĐỒNG CHÍ HẾT SỨC KIỀM CHẾ, CHỈ CẦN DƠ THẾ NÀY LÀ ĐỦ!"​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
QUÀ TẶNG

20.jpg


Cảm ơn tình cảm của các thành viên Miền Nam đã gửi gắm qua món quà nhỏ về vật chất nhưng rất lớn về tinh thần. Nó thể hiện sự đoàn kết và đánh dấu sự lớn mạnh từng ngày của Giaiphapexcel trên cả 3 miền Bắc Trung Nam. Chúc cho sự phát triển của diễn đàn là mãi mãi. )(&&@@

18.jpg

IMGVHGB6PHZ1E.jpg


"CHÚ Ý NHÉ! TRÔNG THẾ MÀ NHANH LẮM ĐẤY!"


IMGYT3S6TUWN5.jpg

"HƠ! PHẦN QUÀ NÀY LÀ CỦA CHỊ NHÉ!"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dear all,
--------
Nhân tiện em gửi lên cho mọi người tài khoản http://www.photobucket.com/
User: GPE_OFFLINE
Password: giaiphapexcel
 
Tôi thấy mọi người tham dự buổi offline vui thật đó, ước gì tôi có thể có mặt trong những cuộc vui đó nhỉ.!!!
 
Hihi, SG mới coi được 1 đoạn video của chị who cái đoạn các đội dê, bò...đi tìm nhau, gọi nhau í ới "dê đâu, bò đâu, dê dê, bòòòòòòòòò..." ,mà cười lăn cười bò!
 
Secret_grasses đã viết:

Hì, cho SG tò mò chút xíu. Có phải : anh minhnc=anh tranchan79 không ạ?

Không, TranChan là "gã" này cơ em ạ: :-= Gã nào mà cãi khỏe nhất ấy!@#!^%

37.jpg
 
Clip hay nhưng ngắn quá!
Có ai quay được dài dài hơn không nhỉ?
 
he he, kiểu này phải copy cái trò này SG àh. :)
Buồn cười quá.
 
Secret_grasses đã viết:

Hì, cho SG tò mò chút xíu. Có phải : anh minhnc=anh tranchan79 không ạ?
là 2 em ạ.minhnc là thương hiệu ko lẫn vào đâu được--=0
 
minhnc đã viết:
là 2 em ạ.minhnc là thương hiệu ko lẫn vào đâu được--=0
Tranchan79 cũng là thương hiệu không trộn được với ai....
Đội trưởng Đội Lợn cơ mà, đồng chí Minh thành viên nhỉ?
 
Trần Chân này có được như Chung Tử Đơn hay Lý Liên Kiệt không đấy - hìhì !
 
Chúc mừng sinh nhật GPE tròn 1 tuổi

Xem video clip hay quá có thể cho nhiều hơn nữa không ?
Hi hi... tớ đã phát hiện ra người kéo tớ ra khỏi đội "Bò" là trọng tài--=0 --=0

_______________

Lần sau bạn nhớ post bài đúng box nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh hai ui, chú thích cho em cái pic này với. Anh và chị Ka đang làm gì thía?%#^#$

IMGYDS38WZYW3.jpg
 
Secret_grasses đã viết:
Anh hai ui, chú thích cho em cái pic này với. Anh và chị Ka đang làm gì thía?%#^#$

IMGYDS38WZYW3.jpg

Anh í đang "trao" ... cho chị đấy!
Nói ra lộ hết mất áh!:-=
 
Katherine đã viết:
Anh í đang "trao" ... cho chị đấy!
Nói ra lộ hết mất áh!:-=

Anh í trao gì cho chị mà sao cái mẹt của anh í nhăn thế!. Hi hi....


Cho em hỏi thêm tấm này nữa. Hai ông anh của em đang múa bài gì dzậy ha?!. :-= (Em đang xem hình nên thấy cái nào hổng hỉu thì post lên hỏi liền!-\\/. )


IMGECB4PMAE3T.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Secret_grasses đã viết:
Anh í trao gì cho chị mà sao cái mẹt của anh í nhăn thế!. Hi hi....


Cho em hỏi thêm tấm này nữa. Hai ông anh của em đang múa bài gì dzậy ha?!. :-= (Em đang xem hình nên thấy cái nào hổng hỉu thì post lên hỏi liền!-\\/. )


IMGECB4PMAE3T.jpg

Đây gọi là điệu Cò lả! Dẻo phải bít, máy ảnh chị chụp không "lột tả" được hết! Hic hic...
Sau vũ điệu này có người phải gọi điện thoại về cho vợ "Thôi anh xin em, em tha cho anh!!!.." Híhí :-=
Cái vụ đó chị cũng có ảnh dẫn chứng đó, để chị "tống tiền" xem có được tí ti gì không --=0
 
Katherine đã viết:
Cái vụ đó chị cũng có ảnh dẫn chứng đó, để chị "tống tiền" xem có được tí ti gì không --=0

Hí hí...chị ui, nếu được tí ti gì thì mua quà gửi vào Nam cho em nha!.|||||

Câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. "Ku lẻ" đang làm gì dzậy ta?. Nêu nêu là nêu nêu...###@#!


005_IMGLRXQYNNP4O.jpg
 
"Ơ cái anh này, buông tay em ra!"

IMGO94DPDIJNF%5B1%5D.jpg


Này này, Ka bắt được quả tang nhá!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Không nói nhiều! Đi cùng anh nhanh lên!!!"--=0 --=0
TC.jpg
 
Offline GPEX - The 1st time

Lần đầu tiên đi off, cũng thấy thật vui. Tks all.

TuanVNUNI đã viết:
Đội Lợn của mình tụ tập nhanh nhất mà lại bị xử thua mới đau, rõ rằng là ông Shaman chơi xấu (Ông trong tài chơi xấu nên nhớ nick lắm, lần sau gặp phải trả thù mới được).
=> Tôi hơi bị công minh đấy. Anyway, lần sau tôi sẽ nghĩ ra mấy trò mà đảm bảo đội của ông kiểu gì cũng thắng. Dun't wori.

TuanVNUNI đã viết:
Tôi phong tặng danh hiệu người cãi khỏe nhất là Tranchan79 đấy.
=> Bác Tuấn nói chí phải. Hôm đấy mà thi đội nào kêu to nhất, cãi khỏe nhất thì đội của ông Tranchan79 giành giải nhất là cái chắc rồi :P

To: Tranchan79
Tại đội lợn của ông người thì kêu "éc éc", người kêu "ủn ỉn" nên tìm nhau lâu, thua đội bò của anh TuanVNUI là đúng rồi.
Nếu hôm đấy mà tôi yêu cầu tắt đèn để chơi thì không khéo ông ôm mấy cái cột nhà rùi bắt nó kêu éc éc để cho đủ đội cũng nên hehe.
 
Éc éc, ò ò, cục tác, be be...

IMGYJXH9SRV2O%5B1%5D.jpg


Á á, chị Huyền chơi ăn gian nhá!!!

IMGFFGJIAJGGI%5B1%5D.jpg


Eo ui, bác này cười ngây thơ ghê!!! %#^#$
 
Katherine đã viết:
Éc éc, ò ò, cục tác, be be...

IMGYJXH9SRV2O%5B1%5D.jpg



To: Anh TuanVNUNI (Đội trưởng đội bò)
Nhầm hướng rồi, mục tiêu (hình như là ngựa vằn) đang ở phía bên trái,
khẩn trương quay sang trái 35 độ, giơ cao tay lên 1 tẹo nữa, rồi lao vào
mục tiêu như 1 "anh bò tót"....

Comments: Nếu mà biết "sự tình" như thế này thì dù đội bò có thua thì
bác Tuấn vẫn lao vào mục tiêu là cái chắc :))
 
Chà chà...
Mình bắt được tay em nào mà đẹp thế nhỉ?
 
minhnc đã viết:
Nụ cười của những người chiến thắng đấy em ạ!!--=0

Hic, vậy mà khi nhìn hình bác này em lại cứ tưởng là bác "Pi em ít dê" :-= !!!!
 
Secret_grasses đã viết:
Hic, vậy mà khi nhìn hình bác này em lại cứ tưởng là bác "Pi em ít dê" :-= !!!!
Cái cô gái này động chạm roài, PMXD cũng béo nhưng bù lại có chiều cao nên vẫn có form.:-=
 
Hôm đấy vui nhưng mệt quá! !$@!! !$@!! !$@!!
 
PhanTuHuong đã viết:
Hôm đấy vui nhưng mệt quá! !$@!! !$@!! !$@!!
Hiiihiii mọi người chỉ chơi giữ sức còn bác ham vui chơi cả tăng 3, tăng 4 nữa thì sao mà chẳng mệt quaaaaá! --=0 :{{
 
WhoamI đã viết:
Hiiihiii mọi người chỉ chơi giữ sức còn bác ham vui chơi cả tăng 3, tăng 4 nữa thì sao mà chẳng mệt quaaaaá! --=0 :{{
Hỏi nhỏ WhoamI chút: Chương trình 4 là chương trình gì vậy, chắc vui và hay lắm nhỉ. Hôm đó anh tưởng chương trình 3 là muộn nhất và anh thấy mọi người chào nhau về hết rồi mà. Thì ra các bác còn có chương trình riêng nữa-=09=
 
minhnc đã viết:
Hỏi nhỏ WhoamI chút: Chương trình 4 là chương trình gì vậy, chắc vui và hay lắm nhỉ. Hôm đó anh tưởng chương trình 3 là muộn nhất và anh thấy mọi người chào nhau về hết rồi mà. Thì ra các bác còn có chương trình riêng nữa-=09=
Hơ, Cái này thì anh phải hỏi nhỏ bác Hướng chứ?. Chương trình 3 thì anh biết rồi đúng không? Tuy rằng mọi người hoạt động hết công suất, khản cả giọng nhưng không thấy ai kêu mệt hết, chỉ riêng có bác Phantuhuong to cao, khỏe mạnh nhất hội thế mà lại cứ kêu mệeeet, mệeet lắmmmmmm! Anh thấy có logic ko? Suy ra thế này thôi: "Thì ra bác Hướng còn có chương trình riêng nữa-=09="
ha ha
 
Típ nè Pà con!

Đâu phải chỉ có Ka "zít",Thòng lòng Chích chòe cũng tranh thủ ác!!!

B%C3%ACnh.jpg



Măm xong rùi, mấy khi có người buôn chiện! Buôn tí nào!!!!

HTKim.jpg


Trần Chân hình như đang "Bèo dạt mây trôi" hay sao í nhờ?
Trông thế thôi mà hát dân ca mượt thía không bít áh!

H%C3%A1t%20h%C3%B2.jpg


Còn đây là....

U%20gi%C3%A0.jpg


Người này tớ chả quen! Ai bít xin mách giùm ạ! --=0
 
chào các bạn!
Thấy các bạn chơi vui quá.Hôm tổ chức mình phải đi thi, nên ko tham gia, tiếc thật. Chúc các thành viên cuối tuần vui vẻ. Mình mong có một ngày cùng hội ngộ vui vẻ thế này.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom