- Tham gia
- 25/2/07
- Bài viết
- 1,237
- Được thích
- 5,246
Vụ này rất bí ẩn ![ewr @$@!^% @$@!^%](/diendan/styles/smilies/a20.gif)
![ewr @$@!^% @$@!^%](/diendan/styles/smilies/a20.gif)
Vụ này rất bí ẩn![]()
lehoa11qn - Trời. Tự lăng xê mình nữa.Thấy ớn. Chuẩn bị ế bây giờ
- Tại anh không chịu nghiên cứu hồ sơ của Hoa thôi, chứ anh Ba Tê ở tận An Giang còn biết Hoa màXem hết clip vẫn không thấy ai là Hoa?
các anh í mắc cỡ đó chị
nhìn chị e lệ, thẹn thùng, đến em còn .. run bần bật cơ mà
năm mới sẽ nhiều điều mới Chị hén![]()
Chị carisa ơi, em không được e lệ, thục nữ như Chị, em ước gì em có tính dễ thương như Chị thì tuyệt quá!
@ Hoaquynh407: Chị ơi, em thích chiếc áo của Chị quá, em sẽ mặc thử để chụp hình với boyfriend của em. Boy của em là người Pháp, anh ta thích em mặc đồ truyền thống lắm Chị ạ.
, sa cũng thix mặc yếm
nhưng yếm bi giờ, "hiện đại", trông hơi bị..hở hang, hihi
nhưng hang cũng cái kín, cái hở, mình thích là được (eo!)
Candlelight nà, tự dưng thương, thường tự dưng ghét đó
sa không có dễ thương đâu
anh trai minhthien của em sắp nổi điên với sa rồi đó, hihi.
Bạn Hoa ơi có thể cho mình làm quen kết bạn tâm giao được không?
Mình tuy già nhưng vẫn còn gân, duyên dáng, dù mắt yếu tay rung nhưng nhịp đập con tim vẫn luôn rộn ràng.
Nghe đâu, Hoa đã chuyển và dùng số điện thoại này 0989 333 209 qua lần nhắn tin gần đây. Giọng nói của Hoa thật nhẹ nhàng, trong trẽo.
p/s: bác Gân ui, số lạ gọi nhỡ em ít khi gọi lại. Bác có bao giờ gọi em chưa, hihi
Ước gì làm anh trai của Candlelight
Ước gì được điên đảo vì Carisa.
Trời, anh có gọi nhỡ 1 lần 10/02 15:08. Giờ mới biết em cưng "ít khi gọi lại cuộc gọi nhỡ".
...anh minhthien, ai cũng tham mà, nhưng anh tham toàn con gái thía này.. thí ghét lắm![]()
CARI, SA TẾ luôn! hahiahiahiahaihaihaia
có 1 chữ cho anh nè
LÌ
Bạn Hoa ơi có thể cho mình làm quen kết bạn tâm giao được không?
Mình tuy già nhưng vẫn còn gân, duyên dáng, dù mắt yếu tay rung nhưng nhịp đập con tim vẫn luôn rộn ràng.
Nghe đâu, Hoa đã chuyển và dùng số điện thoại này 0989 333 209 qua lần nhắn tin gần đây. Giọng nói của Hoa thật nhẹ nhàng, trong trẽo.
thỉnh thoảng cũng cần có vài bạn hàn thuyên, tâm sự. Mong các bạn để lại thông tin cho mình để khi cần mình có thể liên hệ cùng các bạn.
sở thích :
âm nhạc (nhạc đỏ, nhạc vàng)
thể thao : Môn bơi lội (vì mình gần sông tiền – chiều chiều hay ra đó bơi để có sức khỏe).
món ăn : Thích đậu bắp nướng chao, tôm nướng muối ớt, ếch nướng để da
thức uống : Trà đá đường (vốn thích ngọt ngào)
tên đầy đủ : Nguyễn thị hoa quỳnh
dtdd : 0121 5117 406
Tiểu thư Hoa Quỳnh nào có để ý đến lão già gân này đâu!!! Thấy bạn havietchuong, Ba Tê (cả hai: "Thư viện Bạch Kim" là tươm tuốt kết thân liền. Vậy còn những người khác thì sao, như AA: Nghĩa (Thư viện Bạch Kim), yeudoi, MinhThien321, tungnguyen_kt, ST-Lu!, ...
Còn tungnguyen_kt đã hứa hẹn đầu sông cuối sông ra giêng thưa Thầy Me cưới hỏi gì với Tiểu Thư Hoa Quỳnh đâu rồi?
Thầy Mỹ cưng của lão già gân, hãy thông cảm cho nàng Tiểu Thư Hoa Quỳnh với cái điện thoại xì cút, tò tí te, tò tí te