Tâm sự cùng thành viên

Liên hệ QC

hnmgiatuong

Thành viên mới
Tham gia
13/3/14
Bài viết
4
Được thích
7
Giới tính
Nam
Xin kính chào các Anh các Chị!
Kiến thức về Excel của tôi rất khiêm tốn và tôi đã tìm thấy diễn đàn này. Tại đây tôi đã học thêm được rất nhiều điều quý giá. Hiện tại tôi chưa giúp ích được gì cho Diễn đàn, thay vào đó tôi đang lặng lẽ và âm thầm đọc bài viết của các anh chị nhằm nâng cao kiến thức cho mình. Tôi thầm cảm ơn các Anh, các Chị đã trang bị cho chúng tôi vốn kiến thức mà chúng tôi chưa có. Đã từ lâu tôi có cảm giác nơi đây có 1 cái gì đó rất gần gũi, rất thân quen. Tôi chẳng biết nói gì hơn, xin phép được thay mặt cho những người tham gia diễn đàn gửi tới các Anh Chị BQT cũng như các Anh chị thành viên đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu tìm ra các giải thuật giúp đỡ những người còn non yếu về kiến thức Excel như chúng tôi.
Tuy nhiên trong một số bài tôi nhận thấy 1 số nét như sau: Tranh luận là 1 điều cần có và nên có vì đó là cách tìm ra giải thuật tối ưu nhất. Thôi, đành rằng là tranh luận nhưng không nên gay gắt, mà đã gay gắt thì càng không nên quyết liệt. Bởi khi tranh luận đã lên đến đỉnh điểm thì ai cũng bảo vệ ý kiến của mình dẫn đến khó tránh khỏi làm tổn thương đến lòng tự ti của nhau. Tôi cho rằng mọi quan điểm của các Anh chị đều đúng bởi vì khi đứng về một phương diện nào đó để xét thì quan điểm đó là đúng. (ví thử như khi sử lý một công thức mà có nguồn dữ liệu đầu vào không theo 1 chuẩn nào cả thì giải thuật là rất khó, trong lúc chưa tìm ra giải pháp thì việc thiết lập ra 1 công thức nó chỉ đúng với nguồn dữ liệu này mà lại không đúng với nguồn dữ liệu kia). Xin phép được đưa ra thêm một vài ví dụ khác để dễ hiểu hơn và cho không khí vui vẻ:
Ví thử như có ai hỏi các anh chị: “ Anh Kim Đồng bị chết vì bệnh gì?” thì các anh trả lời sao? … Theo quan điểm của nhà thơ là ca tụng người anh hùng dân tộc nhưng dưới quan điểm của 1 tổ chức khác người ta nghĩ ngay đến bệnh viện và khoa Tai – Mũi – Họng. Còn quan điểm của các anh thì sao?
Hay bài Hạt gạo làng ta thì góc nhìn của tác giả là ca tụng sự cần cù chịu khó của con người, nhưng quan điểm khác người ta nghĩ ngay đến Chủ nghĩa Mác.
Thêm vào đó bài Giữa mạc tư khoa … thì sự hướng về Tổ quốc, còn họ cho rằng đấy là đột biến gen có khả năng đặc biệt.
Thêm nữa bài Hát với dòng sông “Đến không mong đợi, đi không nuối tiếc” vậy thuộc hệ người nào? Còn nhiều và nhiều nữa …
Chuyển qua vấn đề việc suy luận cũng vậy thôi: Khi gặp 1 người hỏi bài nhưng do diễn đạt không rõ nghĩa thì người đoán có thể là sai. Ví dụ như ông Minh mạng trong sử sách không ghi ông chết về bệnh gì nhưng tôi tuy không phải là bác sĩ nhưng cũng mạo muội kết luận ngay được là ông chết vì bệnh thận. Các anh chị có nghĩ như vậy không?
Đọc bài “Mỗi ngày 1 điều ước” các anh các chị thấy có ai ước giống nhau đâu, từ đó cho thấy khi dưới 1 góc nhìn nào đó thì quan điểm đó là đúng. Như tôi, tôi không ước gì cao sang cho bản thân mình, tôi chỉ ước đơn giản 1 chữ “O”. Tôi luôn tự hào khảng định rằng: “Khi đứng trước 1 ai đó tôi Hơn hẳn người đó 1 chữ O”, và tôi mong ước được thêm 1 chữ O đó vào hàng “em út” của giá trị tiền lương là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Hôm nay đọc bài, tôi chợt nghĩ lại và viết. Nếu có gì chưa thật đúng trước tiên mong các Anh chị góp ý và cũng thật rộng lòng thông cảm vì mục đích chính của tôi là được giao lưu cùng các anh chị.
TrucBach_____O là tài khoản kỷ niệm sau 2 năm tham gia diễn đàn. Tôi xin mạn phép nêu ý kiến: hãy mở 1 Topic với chủ đề “mỗi ngày 1 câu nói hay” mỗi ngày và mỗi người chỉ nên đưa ra 1 câu nói duy nhất mà mình cho rằng tâm đắc nhất nhằm chúc tụng Diễn đàn, chúc tụng BQT, các anh chị thành viên để tăng sự hứng khởi, tăng sự sáng tạo. Người chúc đầu tiên là người quan trọng nhất, sẽ khởi tạo chủ đề và kỳ vọng 1 ngày làm việc hiệu quả nhất của BQT và các thành viên. Những lời chúc không tạo được ấn tượng, sai lạc, … sẽ được loại bỏ.
Lời cuối xin được cảm ơn BQT, diễn đàn Excel đã cho tôi được giao lưu, được học hỏi. Cuối cùng xin Kính chúc BQT, các anh chị thanh viên diễn đàn có 1 ngày vui vẻ, thành công trong cuộc đời và có 1 cái gì đó lớn hơn 1 chút.
 
Sáng nay trời mát mẻ, không khí trong lành, lòng mình cũng lâng lâng đối chút, chợt bỗng thấy nhớ các anh chị em GPE, nhớ những buổi gặp nhau, nhớ những câu nói, những những ánh mắt nhòn nhau, và nhớ .. đến tất cả mọi thứ.
 
}}}}}
Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ.

Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe.

Hãy thừa nhận khi bạn phạm sai lầm.

Bởi sẽ đến một ngày trong đời, bạn sẽ già nua, yếu đuối và sai lầm.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom