Sa pa mùa xuân !!!

Liên hệ QC

quangbinhquetaoi

Thành viên chính thức
Tham gia
29/12/10
Bài viết
92
Được thích
280
Xin chào các anh chị, đặc biệt là các anh chị GPE vùng Tây Bắc, mọi người tư vấn giùm em một chút với ạ.
Hiện tại em đang ở Sài Gòn, E đang có dự định sẽ đi Sa Pa vào đầu tháng 1 tới, không biết em phải chuẩn bị những gì cần thiết nhất ạ, ở Sa Pa có những nơi nào nên đi, những đặc sản gì nên thử cho biết ạ??? từ Sa Pa có thể đi tham quan tỉnh nào ở xung quanh đó và đi như thế nào để tiết kiệm thời gian và chi phí ạ %#^#$, em xin cảm ơn mọi người ạ.
 
Bạn có thể xem CT tour của một số đơn vị là tour ở hà nội hoặc trong SG...Mình có thể cho bạn một số thông tin.
Chìm trong làn mây bồng bềnh thị trấn Sa Pa như một thành phố trong sương huyền ảo, vẽ lên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nơi đây, có thứ tài nguyên vô giá đó là khí hậu trong lành mát mẻ, mang nhiều sắc thái đa dạng. Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn.

Tham quan núi Hàm Rồng - vườn Lan Đông Dương, cổng Trời, sân Mây, thưởng thức chương trình ca nhạc dân tộc trên núi Hàm Rồng.
Buổi tối bạn tự do vui chơi hoặc đi chơi chợ tình của các dân tộc thiểu số tại Sa Pa (nếu vào tối thứ7).

tìm hiểu bản sắc của người dân tộc Dao và dân tộc H mông.
đi thăm quan Cát Cát - thung lũng tình yêu, thăm bản của người H'Mông, thăm thuỷ điện cổ từ thời Pháp.
Trên đường bạn sẽ tha hồ được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ ở của dãy Hoàng Liên Sơn.
Bạn nên mang theo giầy thể thao, quần áo ấm.
Chúc Bạn có chuyên đi vui vẽ
 
Bạn đi vào tầm đó là đẹp rồi. Thời tiết lạnh và có hoa đào, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh khác hoàn toàn với thời tiết Sài Gòn. Đi tàu bạn nên chọn loại ghế mềm/ điều hòa, giá 250k thì phải, nếu bạn đi đông thì liên hệ trước với một khách sạn, họ sẽ có xe đón bạn luôn ở ga tàu tại Lào Cai. Nếu không thì bạn chờ xe bus thì cũng được nhưng lâu.
Sapa là thị trấn nhỏ nên bạn có thể đi dạo bộ quanh thị trấn vào buổi tối, vào tối thứ 7 có chợ tình nhưng giờ thương mại hóa rồi nên mình k thấy có gì đặc sắc.
Ăn uống: Theo quan điểm của mình thì mình thích ăn ở chợ đêm hơn ăn ở nhà hàng, nó đông vui và nhiều món. Lẩu Cá Hồi thì có nhà hàng Quang Minh- gần với bến xe rẻ và ngon.
Đi lại: Nếu ít thì có thể thuê xe máy còn nhiều người thì bạn liên hệ với khách sạn có xe ô tô đưa đón kèm hướng dẫn luôn.
Ở trên đó chủ yếu là người dân tộc Dao đỏ, họ nhiệt tình lắm lắm để……………… mời bạn mua hàng, nhưng nhớ mặc cả đó. Họ nói thách hơn dân tộc Kinh nhiều, he he.
Các địa điểm thăm quan thì như bạn ở trên đã nói rồi
 
Bạn có thể xem CT tour của một số đơn vị là tour ở hà nội hoặc trong SG...Mình có thể cho bạn một số thông tin.
......Bạn nên mang theo giầy thể thao, quần áo ấm.
Chúc Bạn có chuyên đi vui vẽ

Cảm ơn bạn, mình muốn tự đi để thoải mái và tự chủ về thời gian hơn là đi tour, vì lần đầu ra Bắc nên còn 1 chút băn khoăn và hồi hộp với 1 miền đất mới.
 
Bạn đi vào tầm đó là đẹp rồi. Thời tiết lạnh và có hoa đào, bạn sẽ cảm nhận được cái lạnh khác hoàn toàn với thời tiết Sài Gòn.
......Ở trên đó chủ yếu là người dân tộc Dao đỏ, họ nhiệt tình lắm lắm để……………… mời bạn mua hàng, nhưng nhớ mặc cả đó. Họ nói thách hơn dân tộc Kinh nhiều, he he.
Các địa điểm thăm quan thì như bạn ở trên đã nói rồi
mình vô sg cũng khá lâu rồi nên sức chịu đựng cái lạnh nó cũng mất đi rất nhiều rồi, chỉ sợ lạnh quá ko đi chơi được thôi đó..hihi, nghe mọi người tả mà mình cũng rất chi là háo hức để ngắm những rừng hoa Tây Bắc vào mùa xuân. tks
 
mình vô sg cũng khá lâu rồi nên sức chịu đựng cái lạnh nó cũng mất đi rất nhiều rồi, chỉ sợ lạnh quá ko đi chơi được thôi đó..hihi, nghe mọi người tả mà mình cũng rất chi là háo hức để ngắm những rừng hoa Tây Bắc vào mùa xuân. tks

Thời tiết này hơi lạnh thôi, nhưng lên Sapa bất cứ lúc nào cũng phải tắm nước nóng vì nước lúc nào cũng lạnh buốt. Vào mùa mưa thì nước suối chảy dữ dội (tôi đã chứng kiến 1 vụ ở thác Các Các). Khi xuống TP. Lào Cai thì anh nhớ món rượu San Lùng, thắng cố nhé...
 

Thời tiết này hơi lạnh thôi, nhưng lên Sapa bất cứ lúc nào cũng phải tắm nước nóng vì nước lúc nào cũng lạnh buốt. Vào mùa mưa thì nước suối chảy dữ dội (tôi đã chứng kiến 1 vụ ở thác Các Các). Khi xuống TP. Lào Cai thì anh nhớ món rượu San Lùng, thắng cố nhé...

dạ, em đi vào tháng 1 nên theo lịch là mùa đông, em cũng biết mùa đông ở Bắc tê tái thế nào %#^#$, anh không còn món ăn nào quảng cáo cho em mà cho em 2 món nhậu cao cấp thế ạ, e có thử rượu Ngô của Hoà Bình rồi ạ, cũng thấy đắng và nóng bụng kinh khủng, em thì em chỉ khoái cái chi ăn được và cái chi để làm điệu thôi anh ạ -=.,,
 
dạ, em đi vào tháng 1 nên theo lịch là mùa đông, em cũng biết mùa đông ở Bắc tê tái thế nào %#^#$, anh không còn món ăn nào quảng cáo cho em mà cho em 2 món nhậu cao cấp thế ạ, e có thử rượu Ngô của Hoà Bình rồi ạ, cũng thấy đắng và nóng bụng kinh khủng, em thì em chỉ khoái cái chi ăn được và cái chi để làm điệu thôi anh ạ -=.,,

Trên đó có đồ rừng đó, nhưng cẩn thận đồ dởm thôi. Gà, lợn vẫn là món phổ thông nhất...
 
Trên đó có đồ rừng đó, nhưng cẩn thận đồ dởm thôi. Gà, lợn vẫn là món phổ thông nhất...

vâng, em đang muốn biết là những món gì lạ lạ mà ở miền xuôi không có, còn như gà rừng, gà nòi, hay lợn rừng thì em có được thử rồi ạh, không biết trên đó họ có làm Bồi (món ăn từ bắp/ngô) không nhỉ

moon87 đã viết:
Làm quen với mấy cô gái bản rùi nhờ cô ý về nhà nấu cơm cho là yên tâm anh nhể.@$@!^%

hihi...mấy anh thì có lẽ cái khâu này dễ dàng chứ ko biết mình con gái có làm được vậy không ấy chứ bạn Moon ^^

p/s: Mọi người cho em hỏi là trên đó có khách sạn nào ở tốt (tốt này về nghĩa giá cả và facility thì ok 1 chút là ổn), có chỗ thuê xe máy (có phải trả giá ko ạ?)
 
Web KT
Back
Top Bottom