Tôi mới vừa trải nghiệm qua một cú "liều lĩnh".
Số là đang không GPE hiện lên một hộp thoại buộc tôi phải "click" xem một đoạn cơ-líp quảng cáo.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi đành click đại.
Liều lĩnh: tại sao tôi bảo là liều?
Từ nào giờ cứ gặp cái này thì tôi chạy chỗ khác. Ông nội tôi cũng chả biết đây là hàng thật hay quép sai bị hắc, click vào gặp mao-que tùm lum.
Nếu là hàng thật, ít nhất GPE cũng nên báo cho bà con biết trước vài ngày. Tự dưng đưa vào món đồ lạ hoắc làm người ta chới với.
Hay là do mình quá lỗi thời với công nghệ quép?
Số là đang không GPE hiện lên một hộp thoại buộc tôi phải "click" xem một đoạn cơ-líp quảng cáo.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi đành click đại.
Liều lĩnh: tại sao tôi bảo là liều?
Từ nào giờ cứ gặp cái này thì tôi chạy chỗ khác. Ông nội tôi cũng chả biết đây là hàng thật hay quép sai bị hắc, click vào gặp mao-que tùm lum.
Nếu là hàng thật, ít nhất GPE cũng nên báo cho bà con biết trước vài ngày. Tự dưng đưa vào món đồ lạ hoắc làm người ta chới với.
Hay là do mình quá lỗi thời với công nghệ quép?