Password mở file bị lỗi

Liên hệ QC

Lý Minh Nguyên

Thành viên mới
Tham gia
27/2/22
Bài viết
4
Được thích
0
Em xin chào
Nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp em, vì file có dữ liệu quan trọng quá
Em vừa mới mở thao tác xong, lưu lại nhưng nhập mật khảu mở file toàn báo sai, trong khi em đã thao tác với file này cả hàng trăm lần rồi nên không thể nhớ sai pass được
Nhờ các anh/chị giúp em mở với ạ. Pass em đang dùng là Mailay123456
Em xin chân thành cám ơn
 

File đính kèm

  • Quan ly hoc vien.xlsb
    489.5 KB · Đọc: 40
vì file có dữ liệu quan trọng quá
Dữ liệu quan trọng quá, vậy bạn có bản lưu không? Lưu ở ngoài đề phòng virus phá, đề phòng những code nào đó "tự tiện" mã hóa, và dứt khoát không lập mật khẩu đề phòng quên ... Nếu không lường trước thì một ngày đẹp trời sẽ khóc hết nước mắt. Thế thôi.
May mắn thì bạn lấy lại được, xui thì chịu.
 
Dữ liệu quan trọng quá, vậy bạn có bản lưu không? Lưu ở ngoài đề phòng virus phá, đề phòng những code nào đó "tự tiện" mã hóa, và dứt khoát không lập mật khẩu đề phòng quên ... Nếu không lường trước thì một ngày đẹp trời sẽ khóc hết nước mắt. Thế thôi.
May mắn thì bạn lấy lại được, xui thì chịu.
Đang cảm thấy rất xui nè bác, hic...
 
Xui quá hì chịu khó vận động cho đỡ xui.
Tìm trong diễn đàn này, các bài khoảng 4-5 năm về trước có chỉ cho cách gỡ rối những vấn đề như vầy.
Lười biếng, ngồi than xui thì cứ yên đó, may ra có chàng nào rỗi tìm giùm cho. Thế là đổi vận mệnh.
 
Xui quá hì chịu khó vận động cho đỡ xui.
Tìm trong diễn đàn này, các bài khoảng 4-5 năm về trước có chỉ cho cách gỡ rối những vấn đề như vầy.
Lười biếng, ngồi than xui thì cứ yên đó, may ra có chàng nào rỗi tìm giùm cho. Thế là đổi vận mệnh.
Đây là mật khẩu để mở tập tin. Không dễ phá đâu. Nếu tôi không lầm thì chưa có bài nào hướng dẫn.
 
Đây là mật khẩu để mở tập tin. Không dễ phá đâu. Nếu tôi không lầm thì chưa có bài nào hướng dẫn.
Nếu tôi không lầm thì nó liên quan đến dạng XML hay gì gì đó. Đại khái thì xlsx chỉ là một dạng zip của một số files. Trong đó có một file có thể mở ra mò và xoá cái mật mã.

Nhưng nói thẳng là tính tôi lười với ba cái vụ mật mã này lắm. Cho nên những gì tôi nói về mật mã có thể hoàn toàn sai sự thật.

Và đồng ý với bác là cái gì quan trọng thì phải có backup. Không có thì chiếu rạng.

Đính chính:
Tôi mới vừa xem lại tài liệu của mình. Cách tôi nói trên chỉ hiệu nghiệm cho 2007 và 2003. Từ 2010 trở đi thì nó encrypt dữ liệu. Bắt buộc phải dùng phần mềm bên ngoài - nếu mấy cái chùa không làm nổi thì chỉ còn cách mua phần mềm xịn.
Nghe nói 2019 và 365 không thể phá. Bị thì thua luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu tôi không lầm thì nó liên quan đến dạng XML hay gì gì đó. Đại khái thì xlsx chỉ là một dạng zip của một số files. Trong đó có một file có thể mở ra mò và xoá cái mật mã.
Tôi e rằng bác nhầm với mật khẩu Protect Sheet, Protect Workbook. Cái này thì đúng là dùng WinRAR, 7-zip mở rồi xóa trong sheet.xml, workbook.xml.
Mật khẩu mở tập tin mà dễ mở thì còn gì là bảo mật
 
Tôi e rằng bác nhầm với mật khẩu Protect Sheet, Protect Workbook. Cái này thì đúng là dùng WinRAR, 7-zip mở rồi xóa trong sheet.xml, workbook.xml.
Mật khẩu mở tập tin mà dễ mở thì còn gì là bảo mật
Tôi có đính chính mờ.
 
Xui quá hì chịu khó vận động cho đỡ xui.
Tìm trong diễn đàn này, các bài khoảng 4-5 năm về trước có chỉ cho cách gỡ rối những vấn đề như vầy.
Lười biếng, ngồi than xui thì cứ yên đó, may ra có chàng nào rỗi tìm giùm cho. Thế là đổi vận mệnh.
Có vẻ như bạn là 1 thành viên của gia đình anh hùng bàn phím chuyên phán và áp đặt thói quen của mình lên người khác nhỉ. Sao bạn biết tôi không vận động?
Bài đã được tự động gộp:

Đây là mật khẩu để mở tập tin. Không dễ phá đâu. Nếu tôi không lầm thì chưa có bài nào hướng dẫn.
Chính xác là chưa có bài nào. Tìm lòi mắt cả tiếng anh lẫn tiếng việt vẫn không có ạ.
Bài đã được tự động gộp:

Nếu tôi không lầm thì nó liên quan đến dạng XML hay gì gì đó. Đại khái thì xlsx chỉ là một dạng zip của một số files. Trong đó có một file có thể mở ra mò và xoá cái mật mã.

Nhưng nói thẳng là tính tôi lười với ba cái vụ mật mã này lắm. Cho nên những gì tôi nói về mật mã có thể hoàn toàn sai sự thật.

Và đồng ý với bác là cái gì quan trọng thì phải có backup. Không có thì chiếu rạng.

Đính chính:
Tôi mới vừa xem lại tài liệu của mình. Cách tôi nói trên chỉ hiệu nghiệm cho 2007 và 2003. Từ 2010 trở đi thì nó encrypt dữ liệu. Bắt buộc phải dùng phần mềm bên ngoài - nếu mấy cái chùa không làm nổi thì chỉ còn cách mua phần mềm xịn.
Nghe nói 2019 và 365 không thể phá. Bị thì thua luôn.
Cám ơn bạn. Mình học được vài cái mới từ thông tin của bạn
 
Chính xác là chưa có bài nào. Tìm lòi mắt cả tiếng anh lẫn tiếng việt vẫn không có ạ.

Lòi mắt ra rồi có mà tèo à mình?


1646098707544.png
 
Có vẻ như bạn là 1 thành viên của gia đình anh hùng bàn phím chuyên phán và áp đặt thói quen của mình lên người khác nhỉ. Sao bạn biết tôi không vận động?
...
Người biết làm việc thì tìm hiểu về người khác trước khi "có vẻ" này "cò vè" nọ.
Rõ ràng là dân ăn to nói lớn. Làm bộ cái mót-tô cho kêu chứ lượng vận động chưa chắc đã bằng 10% người khác.

Khoe hàng: ở GPE này, về chiều rộng Excel thì có nhiều người, chứ kiến thức chiều sâu không có mấy người sánh được tôi đâu.
 
Người biết làm việc thì tìm hiểu về người khác trước khi "có vẻ" này "cò vè" nọ.
Rõ ràng là dân ăn to nói lớn. Làm bộ cái mót-tô cho kêu chứ lượng vận động chưa chắc đã bằng 10% người khác.

Khoe hàng: ở GPE này, về chiều rộng Excel thì có nhiều người, chứ kiến thức chiều sâu không có mấy người sánh được tôi đâu.
Mình thì không có thói quen tìm hiểu người khác. Và chỉ tập trung tìm điều mình đang giải quyết.
Cũng rất hy vọng rằng kiến thức chiều sâu bạn sâu thật chứ không phải thùng rỗng kêu to.
Nếu kêu to thì có thể mình đã biết tới bạn mà không cần phải tìm hiểu nhỉ.
Dù sao thì cũng cám ơn vì những thảo luận của bạn.
 
Mình thì không có thói quen tìm hiểu người khác. Và chỉ tập trung tìm điều mình đang giải quyết.
Cũng rất hy vọng rằng kiến thức chiều sâu bạn sâu thật chứ không phải thùng rỗng kêu to.
Nếu kêu to thì có thể mình đã biết tới bạn mà không cần phải tìm hiểu nhỉ.
Dù sao thì cũng cám ơn vì những thảo luận của bạn.
Đã đem thân đi hỏi bài mà lý luận nhiều quá thì cũng là một dạng của "thùng rỗng kêu to".
Lo cãi lý, không chịu chú tâm vào vấn đề chính của mình là để cho cái tự ái làm mờ con mắt.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom