Những hình ảnh hót, độc đáo trong buổi sinh nhật GPE lần thứ 8 ở HN (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,736
Tôi xin cập nhật 1 số hình ảnh hót, độc đáo trong buổi sinh nhật GPE lần thứ 8 ở HN --=0

Chú ý: Các thành viên chú ý không up ảnh, clip mang tính nhạy cảm (ai cần xóa ảnh xin pm nhé --=0 ).

Đăng ký thành viên được 3 hót gơn Vit con xau xi, moon87 và Uma:
10507016_298631373631337_1447535809642697368_o.jpg


10380204_298631370298004_3923620006351581549_o.jpg



Hàng dưới: Mod hoamattroi (đến từ Hải Phòng), Nhất Chi Mai
Hàng trên: dhn46 (đến từ HP), anh TrungChinhs (đến từ Sơn La), bác Thay, bác Kh Biet (đến từ Đông Anh), khoavu87.
10497199_298631476964660_3773834441059833715_o.jpg



Anh Cao Mạnh Sơn (bên trái) cùng vợ bên phảddensses từ Hưng Yên:
10459095_298631493631325_2822520358455568257_o.jpg



Chồng KUMI, đến từ Đông Anh:
10464337_298631623631312_7581859082659810552_n.jpg




PhanTuHuong giữa yêu tinh nữ ở Sơn La --=0, đoàn Sơn La do anh TrungChinhs dẫn đầu.
10497234_298631646964643_8926966833228395353_o.jpg




Ngồi áo vàng cầm bóng bay trông rất teen là mụ Tuyến Gấu, Mod WKT Kino, đứng chụp ảnh là chị Quang Huong (đến từ Thái Bình), bác Kh Biet

10495582_298631883631286_7773276422170787317_o.jpg


10465225_298631926964615_4823768630758968672_o.jpg



Bác Ốc Sóc (VioletDylan), Giamaham (đến từ Hội kế toán Hải Phòng), boy xin (đến từ Hải Dương)
10457710_298631916964616_5993335991607437868_o.jpg



Thành viên "cộm cán" của WKT gồm anh hiepnt74, Kino, moon87, Uma, Vit con xau xi, Quang Huong (Gia đình kế toán), binhminhsom, hieuxd
10368946_298632000297941_8892102291373038469_o.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thêm vài hình ảnh về sinh nhật GPE 8 tại Hà nội
3.jpg
2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
IMG_3403.jpg
IMG_3404.jpg
IMG_3409.jpg
IMG_3410.jpg
IMG_3413.jpg
IMG_3422.jpg
IMG_3429.jpg
IMG_3434.jpg
IMG_3445.jpg
IMG_3448.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em có mấy hình hot quá nên xin phép giữ lại, năm sau bán đấu giá ở SN GPE lần 9!
 
Hi,GPE!
Mọi người tất cả bình yên hết chứ ạ!
Xã Nam nhà em chắc uống nhiều quá nên về đến nhà là ngủ đến quá cả bữa ăn tối, thật may là anh về đến nhà an toàn.
À, Nhà em còn nói với em rằng "anh đã làm theo những gì em rặn nhất là 2 vấn đề"
1.Chụp ảnh cùng với một số Thầy và các bạn nhiệt tình trên GPE!
2.Tạo sự chú ý cực độc đáo và hài để lưu lại ấn tượng cho mọi người!

Hiện em dây kết nối máy ảnh với máy tính của em đang bị lỗi em sẽ up lên sau ạ, có cả video nữa.
Hix còn mục 2 ấn tượng gì em hỏi nhất định không cho em biết,nhà em bảo rằng em hỏi mọi người ấy và cứ cười khiến em nửa mừng nửa lo.Có ai biết là ấn tượng gì không vậy ạ?

Em rất cảm ơn BTC mang đến quà + niềm vui cho mọi người trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ.
 
Hôm qua cứ tưởng KuMi là boy hóa ra ông xã KuMi đi dự, ai cũng bất ngờ lắm. Cảm ơn rượu ngon của bác Thay và đoàn Sơn La, không biết GPE nhà mình có ai say nữa không chứ hôm qua em với dhn46 phải dìu nhau về Hải Phòng đấy.

Cảm ơn GPE đã tổ chức buổi tiệc ý nghĩa này để anh em có dịp hội ngộ cùng nhau!
 
Hôm qua cứ tưởng KuMi là boy hóa ra ông xã KuMi đi dự, ai cũng bất ngờ lắm. Cảm ơn rượu ngon của bác Thay và đoàn Sơn La, không biết GPE nhà mình có ai say nữa không chứ hôm qua em với dhn46 phải dìu nhau về Hải Phòng đấy.

Cảm ơn GPE đã tổ chức buổi tiệc ý nghĩa này để anh em có dịp hội ngộ cùng nhau!
Hôm qua @hoamattroicoi cũng tham dự SN của GPE uh? Không biết hình của em đâu nhỉ?
 
Bổ xung thêm chút xíu GPE 8 tại Hà nội
IMG_3514.jpgIMG_3516.jpgIMG_3517.jpgIMG_3519.jpgIMG_3520.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh PhanTuHuong có hình nhạy cảm nào của em thì cho em xin riêng nhé, đừng đốt nhà em tội nghiệp. --=0
 
Nhà cháu xin các cụ đừng quăng hình hóa trang của nhà cháu lên nhá, cháu sợ lắm rồi ý , òa òa ...
 
Hôm qua @hoamattroicoi cũng tham dự SN của GPE uh? Không biết hình của em đâu nhỉ?
Ngọc cứ nghe tên mà đoán hình thôi, cứ nhìn cô nào vừa "Còi", vừa giống "Hoa mặt trời" thì đích thị là "Hoa mặt trời còi" rồi.
He he... chạy thôi...
 
Vui quá Hưởng nhỉ ! thế mag anh không biết để tham dự .
 
KO thấy mềnh đâu :D.......................................................
 
Hehe, nhìn mãi mới có 1 tấm ảnh có 1/2 cái mẹt của mình!
 
Vô cùng tiếc, Tiếc thật!... khi nhìn thấy hình ảnh sinh nhật vui vẻ thế này. Chủ nhật vuminh1601 đã lặn lội ra tới HN để dự SN GPE rồi, nhưng gia đình lại có việc đột suất.... thế là không được gặp: Sweet.., HN_DK, Anh Nghĩa, A Tuân, A Hướng và tất cả các thành viên GPE yêu quý rồi.
Hy vọng sớm có buổi OFF khác để có thể gặp lại mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ
 
Xin lỗi cả nhà , mình thấy ảnh không hay lắm , cho mình đổi ảnh khác.
 

File đính kèm

  • IMG_3476.jpg
    IMG_3476.jpg
    51.7 KB · Đọc: 63
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cũng góp cái ảnh

IMAG1291.jpg

IMAG1310.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sunflower ...hơ hơ ... đô mạnh giữ ...
Em kiếm mãi mới được cốc bia đấy anh Thảo ah, bác Hướng toàn cho bọn em xơi rượu không à, đến phút cuối bác ấy mới cho bia ra ===> Xỉu hết - hôm qua Crystal Rose đỡ em mấy lần ngã ý, hix. Còn hậu trường là em với dhn46 lết về Hải Phòng, trận hôm qua đúng là có một không hai!
 
Hic qua ốm không đi được :((
 
Hai tấm lòng vàng của Buổi lễ:
2TamLongVang.jpg
A CongThanh6868 đấu giá bức tranh chữ ĐỨC giá 5 trđ
C Sweet Girl đấu giá bức tranh chữ LỘC giá 5.6 trđ
Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào chương trình từ thiện "Chào năm học mới" cho những trẻ em nghèo vùng xa xôi Xã Thành Sơn, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa...
Xin cảm ơn 2 tấm lòng vàng...
 
Clip vui nhộn của các thành viên GPE- tò chơi đầu tiên: Dùng môi chuyển chun nịt!
[video=youtube_share;AAIeJWxRWhI]http://youtu.be/AAIeJWxRWhI[/video]
 
Video ko xem được ạh.. đang để private ạh...
 
[video=youtube_share;y6ED5BwBW6I]http://youtu.be/y6ED5BwBW6I[/video]

Thử lại cái này xem nào!
 
Ở đầu cầu truyền hình Hà Nội thật đông vui và đầm ấm.
Như vậy là Sinh nhật GPE lần 8 trên cả 3 miền đều thành công rực rỡ.
Xin chúc mừng tất cả! Mừng GPE thêm 1 tuổi và ngày càng vững vàng hơn!
 
Cụ xe chỉ luồn kim ơi ... làm sao nó toàn báo là video riêng tư, ứ cho xem !$@!!
 
Dear GPE!
Em có ít ảnh trong máy cũng xin Up hết lên ạ.
Có một số kiểu em định hỏi ý kiến riêng, nhưng thôi KỆ, Hên xui nhé!!! Hihi


IMG_0585.JPG

IMG_0587.JPG

IMG_0590.JPG

IMG_0593.JPG

IMG_0597.JPG

IMG_0599.JPG
IMG_0600.JPG
IMG_0605.JPG
 

File đính kèm

  • IMG_0580.JPG
    IMG_0580.JPG
    102 KB · Đọc: 83
  • IMG_0582.JPG
    IMG_0582.JPG
    99 KB · Đọc: 82
  • IMG_0586.JPG
    IMG_0586.JPG
    111.9 KB · Đọc: 82
  • IMG_0588.JPG
    IMG_0588.JPG
    119.7 KB · Đọc: 81
  • IMG_0592.JPG
    IMG_0592.JPG
    117.8 KB · Đọc: 80
  • IMG_0595.JPG
    IMG_0595.JPG
    91.4 KB · Đọc: 80
  • IMG_0598.JPG
    IMG_0598.JPG
    105 KB · Đọc: 81
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn nữa ạ ... ^^

IMG_0610.JPG
IMG_0615.JPG
IMG_0619.JPG

IMG_0626.JPG

IMG_0630.JPG
IMG_0632.JPG
IMG_0634.JPG
IMG_0636.JPG
IMG_0639.JPG
 

File đính kèm

  • IMG_0611.JPG
    IMG_0611.JPG
    91.5 KB · Đọc: 92
  • IMG_0628.JPG
    IMG_0628.JPG
    81.1 KB · Đọc: 83
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếp nữa nè...^^

IMG_0648.JPG
IMG_0649.JPG

hix hình như là hết dung lượng mất rồi ... ~^^~
Ảnh em nén nhỏ lại nên chất lượng sẽ kém đi nhiều. lúc nào em up được ảnh gốc lên em gửi linh cho Các Thầy Cô cùng Anh chị và các bạn sau nhé!
 
Lấy nick của xã KUMI up tiếp !!

...
hix hình như là hết dung lượng mất rồi ... ~^^~
IMG_0650.JPG
IMG_0652.JPG
IMG_0654.JPG
IMG_0657.JPG
IMG_0658.JPG
IMG_0659.JPG
IMG_0660.JPG
IMG_0667.JPG

hix, lại hết dung lượng mất rồi &&&%$R!
Thôi em đi cho bọn trẻ ăn tối đã ạ, còn rất nhiều ảnh em sẽ up sau vậy! Cả nhà coi tạm nhé! hihi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Rượu có ngon không thì chưa biết, nhưng thấy KHÀ như thế này thì phải là rượu tuyệt hảo!

attachment.php
 
attachment.php


Ảnh này sao giống nhà gái sắp được nhà trai rước dâu nhệ?
 
10497199_298631476964660_3773834441059833715_o.jpg


Em trai khoavu87 của tôi giờ nhìn chững chạc quá hen! Rất là men-lỳ đấy!
 
View attachment 124499
View attachment 124500
nguyenthithutb - dnh46

Hihihihi - ông xã KUMI ngồi gần khu vực mình có khác, chộp được toàn ảnh độc à, hiii. Thảo nào hôm ở buổi SN nguyenthithutb cứ ghé tai mình thì thầm tớ sẽ về Hải Phòng......"cung hỷ, cung hỷ" :D :D :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Góp vui 2 ảnh còn nhiều nữa nhưng úp lâu quá

attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • WP_20140629_121[1].jpg
    WP_20140629_121[1].jpg
    48.4 KB · Đọc: 100
  • WP_20140629_010[1].jpg
    WP_20140629_010[1].jpg
    53.3 KB · Đọc: 99
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Góp vui 2 ảnh còn nhiều nữa nhưng úp lâu quá
Bác up hình lên một trang nào đó, song, copy đường link rồi nhúng vào đây sẽ tốt hơn.

Cách thực hiện:

1) Up file hình/ Video lên một trang web (4share cho hình hoặc YouTube cho video chẳng hạn).

2) Copy link hình ảnh hoặc video từ trang đó.

3) Chọn 1 vị trí cần chèn hình trong cửa sổ soạn thảo của GPE.

4) Nhìn hướng dẫn trong hình:

attachment.php


attachment.php



5) Nhúng video thì dễ hơn nhiều!


attachment.php
 

File đính kèm

  • HD1.jpg
    HD1.jpg
    40.8 KB · Đọc: 94
  • HD2.jpg
    HD2.jpg
    77.7 KB · Đọc: 93
  • HD3.jpg
    HD3.jpg
    102.6 KB · Đọc: 93
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi xin nhắc lại các thành viên không úp các hình ảnh, clip mang tính nhạy cảm. Xin cám ơn!
 
Thêm chút hình ảnh sinh nhật GPE 8 tại Hà nội
[video=youtube_share;LRhLUZF6oq4]http://youtu.be/LRhLUZF6oq4[/video]
 
Tìm mãi mà không thấy hình của mình?????????
Xin chân thành cảm ơn BQT GPE đã tặng QUÀ KỶ NIỆM cho em.:gathering:
 
-----------mọi người vui vẻ--------------
[video=youtube;M4eotjXmbJg]https://www.youtube.com/watch?v=M4eotjXmbJg[/video]
 
Thấy ít bạn kêu không thấy hình mình, kể cũng buồn tý khi đi SN mà chẳng thấy mặt mình đâu . Mình đưa lên you tobe ( trừ ảnh và video nhạy cảm ) Xem lại vẫn thấy ảnh nhạy cảm lọt vào, nếu thấy không nên để thì mod xóa đi hộ .
[video=youtube_share;Wz204PjHGSw]http://youtu.be/Wz204PjHGSw[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy ít bạn kêu không thấy hình mình, kể cũng buồn tý khi đi SN mà chẳng thấy mặt mình đâu . Mình đưa lên you tobe ( trừ ảnh và video nhạy cảm ) Xem lại vẫn thấy ảnh nhạy cảm lọt vào, nếu thấy không nên để thì mod xóa đi hộ .
[video=youtube_share;Wz204PjHGSw]http://youtu.be/Wz204PjHGSw[/video]
Sweet_Girl xuất hiện nhiều quá... xinh quá... sao ko thấy ai nhào zo là sao ta ?
 
Một số hình ảnh về thi trang phục, rất vui và hài!











 
GPE next top Model 2014 ấn tượng nhất có lẽ thuộc về KhoiSMC...
Slogan của nhà thiết kế là: HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG, với điểm nhấn là pháo và pháo... mục tiêu là đánh đuổi tầu HD981 đang nằm trong thềm lục địa của VN...

attachment.php
 

File đính kèm

  • KhoiSMC.jpg
    KhoiSMC.jpg
    108.8 KB · Đọc: 70
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
toàn thấy đầu em chả có nhé đầu em to vậy
 
Hihihihi - ông xã KUMI ngồi gần khu vực mình có khác, chộp được toàn ảnh độc à, hiii.

Cảm ơn hoamattroicoi nhé !! Hôm qua mải up ảnh quá nên quên mất nói chuyện hihi.
xã mình cũng có nói ngồi cùng hai bạn Hải phòng rất tình cảm và thân thiện mình đoán ngay là bạn và anh ninh trước khi xem ảnh,anh KhoaVu,và một em xinh đẹp áo đỏ nữa tên Huyền anh không nhớ nich (khi xem ảnh minh biết đó là bạn Crystal Rose) và với anh Công Thành (có phải cái anh trúng đấu giá phải không).Anh nói rằng mọi người dọn dẹp hết nhưng cái bàn này vẫn ngồi đề tâm sự --=0--=0..thảo nào về đến nhà nằm bẹp Giang à!
Không biết các bạn và xã mình đã ngồi vui vẻ với nhau như thế nào nhưng khi mình hỏi anh ấy chỉ nói một câu: "Tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng không ngờ lại vui đến vậy, đúng là một môi trường rất tốt"..
Vui hơn nữa là cũng biết chụp hình với Bác TrungChinhs và Thầy P.T.Hướng! ^^
Nhìn lại thật thấy tiếc vì con nhỏ nên mình không đến cùng được.
(Còn rất nhiều ảnh nữa mà mình vẫn chưa up hết nên được,có mấy cái video dài dài up cả đêm mới xong..mờ bị Thầy Hướng cấm ~^_^).
Xem các clip xã mình quay được mà không thể nhịn nổi cười.. --=0--=0

Đúng là một buổi tiệc vui và đầy ý nghĩa!
Cảm ơn BTC GPE!!!
 
E có mỗi cái ảnh này trên máy...

attachment.php


Không biết cả nhà có thấy ngon miệng ko? để lần thứ 9 e đặt tiếp ạh...

P/S: cho phép e PR 1 chút - cửa hàng bánh của thằng bạn e - VINH TẨM CHOCOLATE & More... (111 Quán Thành & 111 Núi Trúc, Hà Nội)
 

File đính kèm

  • BanhSN.jpg
    BanhSN.jpg
    37.3 KB · Đọc: 84
Lần chỉnh sửa cuối:
View attachment 124499
View attachment 124500
nguyenthithutb - dnh46

Hihihihi - ông xã KUMI ngồi gần khu vực mình có khác, chộp được toàn ảnh độc à, hiii. Thảo nào hôm ở buổi SN nguyenthithutb cứ ghé tai mình thì thầm tớ sẽ về Hải Phòng......"cung hỷ, cung hỷ" :D :D :D
Anh dhn46 và nguyenthithuhhtb mà cùng ê sắc là tại Còi nhé! T mà ra HP là mấy hàng phượng kiểu j cũng cụp hết lá cho mà coi! hjhj
 
Bác Ngoai Thanh up cả đoạn clip lên đi để cho anh em ko đi được xem với nhé, Thank bác
 
Dhn46 chào gia đình GPE.
Sinh nhật lần thứ 8 là sinh nhật lần thứ 2 Dhn46 tham dự. Cũng như sinh nhật lần 7, lần này dhn46 cảm nhận thấy giá trị “thực” của những con người đầy nhiệt huyết trong cái “ảo” của không gian Web GPE.
Ban tổ chức đã rất chu đáo khi tổ chức một sự kiện lớn của GPE. Lần này dhn46 vẫn cảm nhận được sức xuân, nhiệt huyết của các thành viên: bác Thay, bác KH Biet, bác Dmtcvn, chú Trungchinhs ...những bậc tiền bối vẫn đến cổ vũ cho sức trẻ GPE, nhìn các bác các chú trong sinh nhật lần này dhn46 thấy thật vui. Sinh nhật lần này dhn46 lại được gặp lại anh Hieuxd, anh KhoiSMC, bạn nguyenthithuhhtb, Khoavu87, Trailang90...và có những thành viên mà lần đầu dhn46 gặp mặt anh congthanh6868, anh Hậu, anh boyxin, bạn Crystal rose, phu quân Kumi...tất cả đều hòa mình vào cuộc vui GPE khiến dhn46 phải nhờ Hoamattroicoi dìu về Hải Phòng ^^ mới tỉnh.
Số lượng thành viên GPE đông song các thành viên web khác, nhà tài trợ tới chung vui cũng đông không kém, phải nói rằng ban tổ chức rất công phu và đầu tư nhiều thời gian, tâm lực để có được ngày vui như vậy.
Sinh nhật lần này dhn46 không được gặp lại anh Hoangminhtien, anh LYSM, bạn huyhoang68... (và nhiều thành viên từ sinh nhật trước) và cũng chưa có cơ hội nghe tất cả các thành viên mới giới thiệu về mình cũng như chưa giao lưu nhiều với các anh chị tới từ web khác đó là điều mà dhn46 sẽ cố gắng thực hiện tại những lần sinh nhật kế tiếp của GPE.

Hôm nay 02/07/2014 ngày sinh nhật chính thức GPE, dhn46 xin chúc gia đình GPE phát triển, chúc các thành viên sức khỏe, thành công, xây dựng WEB ngày càng vững mạnh.

Trân trọng,
Đinh Hồng Ninh
 
(Còn rất nhiều ảnh nữa mà mình vẫn chưa up hết nên được,có mấy cái video dài dài up cả đêm mới xong..mờ bị Thầy Hướng cấm ~^_^).
Xem các clip xã mình quay được mà không thể nhịn nổi cười.. --=0--=0

Đúng là một buổi tiệc vui và đầy ý nghĩa!
Cảm ơn BTC GPE!!!

Tôi đã nói rồi, không ai quay các cảnh nhảy nhót mang tính riêng tư vì nó không phù hợp với diễn đàn. Lúc nào cũng có hàng nghìn người truy cập, không thiếu anh em, bạn bè, sinh viên... và không ít người thối mồm đâu.
Nếu em thích xem cảnh này thì vào O3 - VT, NPĐ - ĐN này:

[video=youtube;Xt71vBIsF68]https://www.youtube.com/watch?v=Xt71vBIsF68[/video]
 
Còn đây là NPĐ - ĐN: --=0

[video=youtube;gPFbqqKsne0]https://www.youtube.com/watch?v=gPFbqqKsne0&feature=youtu.be[/video]
 
Dhn46 chào gia đình GPE.
Sinh nhật lần thứ 8 là sinh nhật lần thứ 2 Dhn46 tham dự. Cũng như sinh nhật lần 7, lần này dhn46 cảm nhận thấy giá trị “thực” của những con người đầy nhiệt huyết trong cái “ảo” của không gian Web GPE.
Ban tổ chức đã rất chu đáo khi tổ chức một sự kiện lớn của GPE. Lần này dhn46 vẫn cảm nhận được sức xuân, nhiệt huyết của các thành viên: bác Thay, bác KH Biet, bác Dmtcvn, chú Trungchinhs ...những bậc tiền bối vẫn đến cổ vũ cho sức trẻ GPE, nhìn các bác các chú trong sinh nhật lần này dhn46 thấy thật vui. Sinh nhật lần này dhn46 lại được gặp lại anh Hieuxd, anh KhoiSMC, bạn nguyenthithuhhtb, Khoavu87, Trailang90...và có những thành viên mà lần đầu dhn46 gặp mặt anh congthanh6868, anh Hậu, anh boyxin, bạn Crystal rose, phu quân Kumi...tất cả đều hòa mình vào cuộc vui GPE khiến dhn46 phải nhờ Hoamattroicoi dìu về Hải Phòng ^^ mới tỉnh.
Số lượng thành viên GPE đông song các thành viên web khác, nhà tài trợ tới chung vui cũng đông không kém, phải nói rằng ban tổ chức rất công phu và đầu tư nhiều thời gian, tâm lực để có được ngày vui như vậy.
Sinh nhật lần này dhn46 không được gặp lại anh Hoangminhtien, anh LYSM, bạn huyhoang68... (và nhiều thành viên từ sinh nhật trước) và cũng chưa có cơ hội nghe tất cả các thành viên mới giới thiệu về mình cũng như chưa giao lưu nhiều với các anh chị tới từ web khác đó là điều mà dhn46 sẽ cố gắng thực hiện tại những lần sinh nhật kế tiếp của GPE.

Hôm nay 02/07/2014 ngày sinh nhật chính thức GPE, dhn46 xin chúc gia đình GPE phát triển, chúc các thành viên sức khỏe, thành công, xây dựng WEB ngày càng vững mạnh.

Trân trọng,
Đinh Hồng Ninh
Eo ơi, buồn quá DHN46 ạh... chạ thấy nhắc đến cô Em xi xinh đẹp chân dài Leanh01 và đối tác j cạ...
 
Eo ơi, buồn quá DHN46 ạh... chạ thấy nhắc đến cô Em xi xinh đẹp chân dài Leanh01 và đối tác j cạ...
Vâng, 2MC thanh tú là một phần thành công của buổi off đó anh, các anh chị là thành viên ban tổ chức, mà ban tổ chức còn rất nhiều thành viên dhn46 chưa biết ^^ đó anh nhé.
 
Mình cũng muốn các bạn không đi dự sinh nhật cảm nhận GPE 8, còn chút hình ảnh này nữa thôi
[video=youtube_share;nG2ZsoKVFAE]http://youtu.be/nG2ZsoKVFAE[/video]
 
Vâng, 2MC thanh tú là một phần thành công của buổi off đó anh, các anh chị là thành viên ban tổ chức, mà ban tổ chức còn rất nhiều thành viên dhn46 chưa biết ^^ đó anh nhé.
Hì... tks dhn46. Ko biết nhiều về bạn.. nhưng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết.. cởi mở của bạn.. cảm ơn bạn.. một lời bình thời trang sâu sắc mà hóm hỉnh.. những điệu nhẩy ko form mẫu thể hiện sự vô tư...
Hy vọng lần sau sẽ đc giao lưu nhiều hơn...
 
Dhn46 chào gia đình GPE.
Sinh nhật lần thứ 8 là sinh nhật lần thứ 2 Dhn46 tham dự. Cũng như sinh nhật lần 7, lần này dhn46 cảm nhận thấy giá trị “thực” của những con người đầy nhiệt huyết trong cái “ảo” của không gian Web GPE.
Ban tổ chức đã rất chu đáo khi tổ chức một sự kiện lớn của GPE. Lần này dhn46 vẫn cảm nhận được sức xuân, nhiệt huyết của các thành viên: bác Thay, bác KH Biet, bác Dmtcvn, chú Trungchinhs ...những bậc tiền bối vẫn đến cổ vũ cho sức trẻ GPE, nhìn các bác các chú trong sinh nhật lần này dhn46 thấy thật vui. Sinh nhật lần này dhn46 lại được gặp lại anh Hieuxd, anh KhoiSMC, bạn nguyenthithuhhtb, Khoavu87, Trailang90...và có những thành viên mà lần đầu dhn46 gặp mặt anh congthanh6868, anh Hậu, anh boyxin, bạn Crystal rose, phu quân Kumi...tất cả đều hòa mình vào cuộc vui GPE khiến dhn46 phải nhờ Hoamattroicoi dìu về Hải Phòng ^^ mới tỉnh.
Số lượng thành viên GPE đông song các thành viên web khác, nhà tài trợ tới chung vui cũng đông không kém, phải nói rằng ban tổ chức rất công phu và đầu tư nhiều thời gian, tâm lực để có được ngày vui như vậy.
Sinh nhật lần này dhn46 không được gặp lại anh Hoangminhtien, anh LYSM, bạn huyhoang68... (và nhiều thành viên từ sinh nhật trước) và cũng chưa có cơ hội nghe tất cả các thành viên mới giới thiệu về mình cũng như chưa giao lưu nhiều với các anh chị tới từ web khác đó là điều mà dhn46 sẽ cố gắng thực hiện tại những lần sinh nhật kế tiếp của GPE.

Hôm nay 02/07/2014 ngày sinh nhật chính thức GPE, dhn46 xin chúc gia đình GPE phát triển, chúc các thành viên sức khỏe, thành công, xây dựng WEB ngày càng vững mạnh.

Trân trọng,
Đinh Hồng Ninh
Thực ra tuổi xuân của bọn mình bấy giờ không có ý nghĩa vì chiến tranh ác liệt đến nỗi, mỗi sáng ra khi tỉnh dậy, ta mới biết rằng mình vẫn còn sống . Cuộc sống bấy giờ tính từng ngày, từng giờ ... vì vừa đó mà sau tiếng rít khủng khiếp, một loạt bom rền...để khi khói tan có người đã mãi mãi ra đi .
Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh . Đến khi hòa bình thì lăn lộn với cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ . Để rồi một ngày kia, người ta bắt đầu gọi bạn là chú, là bác .... tuổi xuân lặng lẽ khoác nón ra đi ,và bạn chợt nhận ra rằng : Hoàng hôn đã đỏ phia cuối trời; vậy đó, Lúctrẻ không được học, thì bây giờ học vậy , thà biết muộn còn hơn không và Bây giờ chúng tôi muốn ngồi một góc nào đó để quan sát lớp trẻ các bạn vui chơi, học hành mà hồi tưởng đến ngày xửa, ngày xưa ... có một thời như thế !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Hướng ơi lĩnh giải thưởng thế nào nhỉ. Em may mắn trúng thưởng phần mềm quản lý kho.
 
Các anh trong ban tổ chức 3 miền gủi danh sách trúng thưởng để công ty Bluesofts có cơ sở đói chiếu và cấp license nhé. Nếu không có danh sách từ ban tổ chức công ty không cấp license.
 
Thực ra tuổi xuân của bọn mình bấy giờ không có ý nghĩa vì chiến tranh ác liệt đến nỗi, mỗi sáng ra khi tỉnh dậy, ta mới biết rằng mình vẫn còn sống . Cuộc sống bấy giờ tính từng ngày, từng giờ ... vì vừa đó mà sau tiếng rít khủng khiếp, một loạt bom rền...để khi khói tan có người đã mãi mãi ra đi .
Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh . Đến khi hòa bình thì lăn lộn với cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ . Để rồi một ngày kia, người ta bắt đầu gọi bạn là chú, là bác .... tuổi xuân lặng lẽ khoác nón ra đi ,và bạn chợt nhận ra rằng : Hoàng hôn đã đỏ phia cuối trời; vậy đó, Lúctrẻ không được học, thì bây giờ học vậy , thà biết muộn còn hơn không và Bây giờ chúng tôi muốn ngồi một góc nào đó để quan sát lớp trẻ các bạn vui chơi, học hành mà hồi tưởng đến ngày xửa, ngày xưa ... có một thời như thế !
Em thấy Bác bi quan quá, muốn gọi một tiếng anh mà cũng thấy khó quá!
"Anh hãy yêu đi dẫu một ngày
Dẫu phần ba phút góc tư giây
Để cho lòng ta thêm say đắm
Để ngất ngây tình, để ..... lãng quên"
Em biết cuộc sống vốn không phải là những lời ong bướm thơ mộng. Nhưng em vẫn thấy bất kỳ ai đều cũng đã từng có lúc thốt lên rằng: Cuộc sống như một giấc mộng, không biết mình làm gì hay nghĩ gì.... Và nếu đã là giấc mộng, em xin mọi người hãy cứ nhiệt tình đi, cứ níu kéo tuổi xuân của mình đi. Thời gian chỉ có thể làm bạc mái đầu, chứ không thể làm mòn nhiệt huyết sống của ta được, phải không Bác?
 
Em thấy chút gì đó hơi buồn, có một thành viên rất quan tâm diễn đàn, mấy năm trước còn đặt bánh SN tặng diễn đàn, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi onl..... Nhưng lại không có mặt trong buổi off đầy ý nghĩa này! E không biết người đó còn ngần ngại suy nghĩ gì, và cũng đang mong một câu trả lời. Dù gì chị cũng đã đăng ký tham gia, phải không ạ?
 
Thực ra tuổi xuân của bọn mình bấy giờ không có ý nghĩa vì chiến tranh ác liệt đến nỗi, mỗi sáng ra khi tỉnh dậy, ta mới biết rằng mình vẫn còn sống . Cuộc sống bấy giờ tính từng ngày, từng giờ ... vì vừa đó mà sau tiếng rít khủng khiếp, một loạt bom rền...để khi khói tan có người đã mãi mãi ra đi .
Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh . Đến khi hòa bình thì lăn lộn với cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ . Để rồi một ngày kia, người ta bắt đầu gọi bạn là chú, là bác .... tuổi xuân lặng lẽ khoác nón ra đi ,và bạn chợt nhận ra rằng : Hoàng hôn đã đỏ phia cuối trời; vậy đó, Lúctrẻ không được học, thì bây giờ học vậy , thà biết muộn còn hơn không và Bây giờ chúng tôi muốn ngồi một góc nào đó để quan sát lớp trẻ các bạn vui chơi, học hành mà hồi tưởng đến ngày xửa, ngày xưa ... có một thời như thế !
Thế hệ chúng cháu có thể tính CHIẾN ĐẤU kém hơn thế hệ cha chú đi trước. Tuy nhiên, phần lớn đều ko phải là những con người thờ ơ hay vô cảm với quá khứ.
Chí ít với các thành viên GPE gặp nhau ở đây... đều là những con người rất chịu khó học tập và làm việc. Bác cứ quan sát, cứ cảm nhận, hy vọng những buổi off được gặp bác, để được nghe những câu chuyện lịch sử, để hiểu thêm về các bậc cha chú từ đó phấn đấu học tập theo thế hệ trước...
 
Câu này cần xem xét & nghiền ngẫm thêm:

[thongbao]Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh .[/thongbao]

Có thể bản thân, trong hoàn cảnh đó ta nghĩ như vậy, nhưng những người khác không nghĩ như vậy; Fương tiện thông tin đại chúng còn ca ngợi, tôn vinh, . . .

Hồi đó, lứa con trai không được may mắn ra trận bị nhìn với khóe mắt ác cảm, fa thêm chút giận hơn hay hận thù nữa là đằn khác.

Hồi đó những kẻ đào/đảo ngũ còn bị nén đá khi ra đường, gia đình còn bị HTX làm tình làm tội.

Một thời đã qua đó đã sản sinh ra những bài ca hùng hồn, có khi còn mạnh hơn "sự gào thét với micro" như bây giờ.

30 năm đã trôi qua, nhiều người cảm thấy sung sướng vì mình còn sống, nhưng cũng không ít người bi lụy, so kè với những kẻ bị ném đá trước đây, sẽ cũng có một số oán trách, bất công.

Nhưng XH là vậy, Mà hình như "Ta" đang dung dưỡng những kẻ chỉ biết nói, biết tham ăn mà thôi.
Lí ra bọn ô trọc này cần đưa lên tàu "CSB" hay "KN", nhưng ai mà đưa được?!

Buồn & đán buồn là chổ này! Còn tuổi xuân thì đã ra đi, thời gian là tuyệt đối các bạn à!
 
[thongbao]Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh .[/thongbao]

Có thể bản thân, trong hoàn cảnh đó ta nghĩ như vậy, nhưng những người khác không nghĩ như vậy; Fương tiện thông tin đại chúng còn ca ngợi, tôn vinh, . . .

Hồi đó, lứa con trai không được may mắn ra trận bị nhìn với khóe mắt ác cảm, fa thêm chút giận hơn hay hận thù nữa là đằn khác.

Hồi đó những kẻ đào/đảo ngũ còn bị nén đá khi ra đường, gia đình còn bị HTX làm tình làm tội.

Một thời đã qua đó đã sản sinh ra những bài ca hùng hồn, có khi còn mạnh hơn "sự gào thét với micro" như bây giờ.

30 năm đã trôi qua, nhiều người cảm thấy sung sướng vì mình còn sống, nhưng cũng không ít người bi lụy, so kè với những kẻ bị ném đá trước đây, sẽ cũng có một số oán trách, bất công.

Nhưng XH là vậy, Mà hình như "Ta" đang dung dưỡng những kẻ chỉ biết nói, biết tham ăn mà thôi.
Lí ra bọn ô trọc này cần đưa lên tàu "CSB" hay "KN", nhưng ai mà đưa được?!

Buồn & đán buồn là chổ này! Còn tuổi xuân thì đã ra đi, thời gian là tuyệt đối các bạn à!
Bạn hiểu nhầm ý mình rồi . Chiến tranh hồi đó ác liệt đến nỗi bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cái chết có thể đến bất thình lình không thể nói trước ( Người ta cứ sống trong bom đạn, sống bên cái chết, yêu bên cái chết , vui buồn bên cái chết , ca hát bên cái chết và .... không ai nghĩ mình có tuổi xuân không nữa ( nó không ý nghĩa vì đáng ra theo quy luật chỉ có những người già yếu hay bệnh tật mới chết...vậy mà ...) thế thôi . cuộc sống , xã hội thời nào cũng có mảng sáng mảng tối , mặt chính diện, mặt phản diện . Đất nước không phải chỉ có những người anh hùng, mà nó vẫn tồn tại như vốn có của nó . ( tóm lại ý mình muốn nói , thời chiến tranh lớp trẻ phải đi cứu nước nên nhiều nguời không có điều kiện thuận lợi để học hành đến nơi đến chốn như bây giờ, bởi vậy các bạn trẻ nên trân trọng những gì mình đang có ...) . Có lẽ mình không nên nói nữa, tùy các bạn hiểu , cuộc sống là cảm nhận và trải nghiệm , đài báo và đời thường ...tự bạn ý thức về điều đó, mình không tranh luận .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Híc, lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại vào giaiphapexcel, đọc tin này muộn quá, tiếc hùi hùi, cả nhà họp đối diện công ty mình mà mình không biết để tham gia. Thấy em kino vẫn trẻ và xinh thế.
 
Híc, lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại vào giaiphapexcel, đọc tin này muộn quá, tiếc hùi hùi, cả nhà họp đối diện công ty mình mà mình không biết để tham gia. Thấy em kino vẫn trẻ và xinh thế.
Năm tới tham gia nhé bạn.. hì
 
đóng tiền quên không đi có được phần quà gì lưu niệm không anh :D
 
Không thấy hình nào có Tigon nhỉ? Anh Hướng thiên vị quá xá.

Chúc mừng buổi sinh nhật tổ chức thành công
 
Phụ nữ cũng như những CON ĐƯỜNG... CON ĐƯỜNG càng cong thì càng NGUY HIỂM...
Mợ Già Làng (fb) có nhiều trò chơi NGUY HIỂM quá...
P/S: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa...
 
Lần chỉnh sửa cuối:

File đính kèm

  • WP_20140629_031[1].jpg
    WP_20140629_031[1].jpg
    39.3 KB · Đọc: 32
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom