xuan.nguyen82
Thành viên tích cực
- Tham gia
- 29/9/10
- Bài viết
- 1,548
- Được thích
- 8,043
- Giới tính
- Nữ
- Nghề nghiệp
- Human Resource Director
Ngày nay, việc phỏng vấn nhân sự cũng có phần hiện đại hóa, ứng viên có vẻ bớt e dè hơn khi tiếp xúc, nhưng cũng có những tình huống dở khóc, dở cười với những câu trả lời ngộ nghĩnh:
Mình xin chia sẻ vài tình huống như sau:
Tình huống 1 khi ứng viên gọi điện.
Thường thì chuông điện thoại đến sẽ trả lời: Alo, phòng nhân sự công ty...xin nghe!
Có 1 ứng viên hỏi thông tin tuyển dụng của công ty mình rồi nói:
"Chị ơi thế BỌN CHỊ ở địa chỉ chỗ nào để em đến nộp hồ sơ ạ?"
Sau khi trả lời rồi, em đó nói:
"Chị ơi! em đứng đúng chỗ văn phòng của BỌN CHỊ rồi. Chị sang đường đón em được không ạ?"
Trong khi em đó ứng tuyển vị trí hành chính văn thư...từ "bọn chị" không hiểu học ở đâu ra?
Hic, người tuyển dụng phải đi đón ứng viên từ khoảng cách xa thế thì không biết có ai thực hiện không?
Tình huống 2, phỏng vấn
NTD (Nhà tuyển dụng): Chào em, em có thể tự giới thiệu về mình không?
UV (Ứng viên): Sau 1 hồi giới thiệu về bản thân
đến phần hỏi mục đích công việc:
NTD: Em xác định đi làm với mục đích gì?
UV: Chị ạ, em thì chẳng có ước vọng cao xa gì đâu. Em đi làm để lấy tiền chơi chứng khoán..
NTD: Em đi làm chỉ để lấy tiền chơi chứng khoán thôi sao? Chứ không làm để tích lũy và học hỏi kinh nghiệm?
UV: Không chị ạ! Nhà em bố mẹ có mấy miếng đất phố Cổ khỏi cần tích lũy. Em xin tiền chơi chứng khoán thì không được. Vay thì em ngại nên em đi làm lấy tiền chơi chứng khoán.
Tình huống 3, phỏng vấn:
Sau khi Phỏng vấn xong, ứng viên nói:
"Chị ơi, em là em họ của chị....trưởng phòng...chị ấy bảo em cứ đến gặp chị, dù không biết gì cũng đậu. Có gì chị gọi lại em nhé".
Tình huống 4, ứng viên và điện thoại:
Mình phỏng vấn 1 em nam, phong độ đẹp trai, ăn mặc lịch sự và đang phỏng vấn anh chàng có điện thoại, chuông kêu to nữa chứ, tưởng rằng anh chàng xin phép tắt máy, nhưng không, anh chàng thản nhiên rút máy ra mà trò chuyện hồi lâu, làm mình bắt buộc phải dừng cuộc phỏng vấn.
Tình huống 5, ứng viên mê tín:
Có lần mình phỏng vấn và tiếp nhận được 1 em, sau khi đàm phán về lương thì thống nhất ngày đi làm. Do công ty mình cần nên mình nói bạn ấy đi làm ngay ngày hôm sau.
Bạn ấy mở điện thoại ra, lẩm nhẩm tính và nói:
"Chị cho em 7 ngày nữa, từ hôm nay đến thứ Bảy em toàn sao xấu thôi ạ, không phải ngày đẹp để đi làm"..
Hic, và mình cho cô ta là: bao giờ có ngày: Vô hạn thì đến.
Mình xin chia sẻ vài tình huống như sau:
Tình huống 1 khi ứng viên gọi điện.
Thường thì chuông điện thoại đến sẽ trả lời: Alo, phòng nhân sự công ty...xin nghe!
Có 1 ứng viên hỏi thông tin tuyển dụng của công ty mình rồi nói:
"Chị ơi thế BỌN CHỊ ở địa chỉ chỗ nào để em đến nộp hồ sơ ạ?"
Sau khi trả lời rồi, em đó nói:
"Chị ơi! em đứng đúng chỗ văn phòng của BỌN CHỊ rồi. Chị sang đường đón em được không ạ?"
Trong khi em đó ứng tuyển vị trí hành chính văn thư...từ "bọn chị" không hiểu học ở đâu ra?
Hic, người tuyển dụng phải đi đón ứng viên từ khoảng cách xa thế thì không biết có ai thực hiện không?
Tình huống 2, phỏng vấn
NTD (Nhà tuyển dụng): Chào em, em có thể tự giới thiệu về mình không?
UV (Ứng viên): Sau 1 hồi giới thiệu về bản thân
đến phần hỏi mục đích công việc:
NTD: Em xác định đi làm với mục đích gì?
UV: Chị ạ, em thì chẳng có ước vọng cao xa gì đâu. Em đi làm để lấy tiền chơi chứng khoán..
NTD: Em đi làm chỉ để lấy tiền chơi chứng khoán thôi sao? Chứ không làm để tích lũy và học hỏi kinh nghiệm?
UV: Không chị ạ! Nhà em bố mẹ có mấy miếng đất phố Cổ khỏi cần tích lũy. Em xin tiền chơi chứng khoán thì không được. Vay thì em ngại nên em đi làm lấy tiền chơi chứng khoán.
Tình huống 3, phỏng vấn:
Sau khi Phỏng vấn xong, ứng viên nói:
"Chị ơi, em là em họ của chị....trưởng phòng...chị ấy bảo em cứ đến gặp chị, dù không biết gì cũng đậu. Có gì chị gọi lại em nhé".
Tình huống 4, ứng viên và điện thoại:
Mình phỏng vấn 1 em nam, phong độ đẹp trai, ăn mặc lịch sự và đang phỏng vấn anh chàng có điện thoại, chuông kêu to nữa chứ, tưởng rằng anh chàng xin phép tắt máy, nhưng không, anh chàng thản nhiên rút máy ra mà trò chuyện hồi lâu, làm mình bắt buộc phải dừng cuộc phỏng vấn.
Tình huống 5, ứng viên mê tín:
Có lần mình phỏng vấn và tiếp nhận được 1 em, sau khi đàm phán về lương thì thống nhất ngày đi làm. Do công ty mình cần nên mình nói bạn ấy đi làm ngay ngày hôm sau.
Bạn ấy mở điện thoại ra, lẩm nhẩm tính và nói:
"Chị cho em 7 ngày nữa, từ hôm nay đến thứ Bảy em toàn sao xấu thôi ạ, không phải ngày đẹp để đi làm"..
Hic, và mình cho cô ta là: bao giờ có ngày: Vô hạn thì đến.
Lần chỉnh sửa cuối: