Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay dậy ốm nặng hơn, tối hôm qua sốt hjx.Muốn được ở nhà có mẹ quá, ốm cứ thui thủi 1 mình bùn ghê
 
Hoảng quá thế còn đến tối thì sao?
Buổi tối, vẫn còn men rượu, ngất ngây, say không hẳn say, tỉnh không hẳn tỉnh, bực mình quá muốn say hẳn, còn hơn là nửa tỉnh nửa mê, 12h đêm dậy tu 1 chai rượu vang, ngòn ngọt, cay cay, say say, ngây ngất.....Sáng ra thấy mình nằm dưới đất....chứ không phải nằm trên giường....Ặc ặc...
 
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại, nửa mừng nửa lo
 
NhậT ký của tui nè:
Sáng thức dậy, định hôm nay đến VP sớm. Đánh răng, rửa mặt, xúc miệng 5 chai bia, chóng mặt, buồn ngủ, leo lên giường....khỏi đi làm. Trưa thức dậy, đau đầu. Định đi gặp đối tác, mò mẫm lấy chai nước mát, định uống để giải khát... uống xong nửa chai, mới biết đó là chai...rượu. Chóng mặt, buồn nôn, mà không nôn... hai mí mắt dính lại với nhau, leo lên giường....ngủ tiếp.
Buổi tối, vẫn còn men rượu, ngất ngây, say không hẳn say, tỉnh không hẳn tỉnh, bực mình quá muốn say hẳn, còn hơn là nửa tỉnh nửa mê, 12h đêm dậy tu 1 chai rượu vang, ngòn ngọt, cay cay, say say, ngây ngất.....Sáng ra thấy mình nằm dưới đất....chứ không phải nằm trên giường....Ặc ặc...
Chỉ 3 từ là đủ: "Bái sư phụ!"
 
Lâu lắm rồi không có thời gian lên GPE viết bài, ban ngày đi làm công việc bù đầu, tối về lại đi học rồi kế hoạch ôn thi, đến thời gian dành riêng cho mình cũng không có nữa. Nghĩ mà thấy buồn quá!!!
 
Bực mình, bảo đưa chứng từ người ta làm BC từ 2 tháng trước thì rằng không thôi để anh tự làm, giờ thì nước đến chân lại ôm 1 cục nợ tới cho mình, làm sao mà kịp hả trời, còn 2 cty, trả thôi trả thôi kệ sư nó
 
Bực mình, bảo đưa chứng từ người ta làm BC từ 2 tháng trước thì rằng không thôi để anh tự làm, giờ thì nước đến chân lại ôm 1 cục nợ tới cho mình, làm sao mà kịp hả trời, còn 2 cty, trả thôi trả thôi kệ sư nó
Nước đến chân thì nhảy thui chị! Tức giận làm chi hại nhan sắc, he he he!
 
Chênh vênh cùng cảm xúc nửa mùa.............................
 
Chơi dài từ tết đến giờ
 
Muội biết là muội không nên như thế.
 
Hôm qua buồn, hôm nay buồn, không biết ngày mai có buồn không?
 
Sau cơn mưa trời lại sáng
 
Muội cứ như thế. Muội mặc kệ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom