Người bí ẩn

Liên hệ QC

khuongvietphong

Be all you can be !
Tham gia
6/7/14
Bài viết
2,069
Được thích
1,444
Nghề nghiệp
Ăn không ngồi rồi ^.^
Có Anh chị nào biết thành viên nguyen dức man này : http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?20608-nguyen-duc-man hôn ?
Em thấy bạn ấy ít đăng bài trên diễn đàn xong thỉnh thoảng lại thường hay vào cảm ơn dưới bài viết của em, em để ý thấy cũng vài lần như vậy rồi.
Có 1 điều lạ nữa là như ảnh dưới đây:
1.jpg2.PNG

Bài gửi có 77 mà được cảm ơn trong 247 bài viết là sao ta ????

Thực sự là em thấy hơi tò mò về thành viên này. Mong mọi người đừng mắng em tào lao vì hôm nay tự nhiên em rảnh quá hổng có việc chi để làm cả...
 
Bài gửi có 77 mà được cảm ơn trong 247 bài viết là sao ta ????

Vì viết bài trong mục "thư giãn" không được tính vào số bài đã gửi. Nhưng nếu được cám ơn bài trong mục "thư giãn" thì vẫn được tính.

Do đó, có nhiều thành viên viết rất nhiều bài, nhưng chỉ được tính những bài về chuyên môn.

Do đó, số bài viết phản ánh thực những đóng góp về chuyên môn cho diễn đàn.

Bổ sung: có thể không chỉ thư giãn, mà những mục khác không phải chuyên môn (off, giao lưu,...) cũng không được tính.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không có gì là lạ.
Dù người ta không hỏi bài hay trả lời bài viết, nhưng đọc hiểu 1 bài của một thành viên nào đó mà người ta cảm thấy "có ích" cho mình thì nhấn nút Cảm ơn, vì đã học hỏi được điều gì đó trong bài viết, đó là "đạo lý" chứ không thể nói là "chuyên gia đi cho "Like" ", vừa xúc phạm người khác vừa không tự trọng mình, vì có khi mình đọc bài nào đó thấy "khoái" cũng nhấn nút Cảm ơn là bình thường mà.
Một người viết 10 bài chỉ được "Cảm ơn" 1 lần hay viết 1 bài mà được "Cảm ơn" 10 lần, chẳng có lý do gì để thắc mắc. Có người không biết có cái nút Cảm ơn nên phải viết 1 bài Cảm ơn để tỏ lòng, có người biết nhưng không thèm nhấn nút cũng chẳng viết 1 lời cảm ơn,.... mọi chuyện đều "có lý" chứ không "có ma".
Các con số chẳng có ý nghĩa gì cả (để đánh giá một cái gì đó như mình tưởng).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không có gì là lạ.
Dù người ta không hỏi bài hay trả lời bài viết, nhưng đọc hiểu 1 bài của một thành viên nào đó mà người ta cảm thấy "có ích" cho mình thì nhấn nút Cảm ơn, vì đã học hỏi được điều gì đó trong bài viết, đó là "đạo lý" chứ không thể nói là "chuyên gia đi cho "Like" ", vừa xúc phạm người khác vừa không tự trọng mình, vì có khi mình đọc bài nào đó thấy "khoái" cũng nhấn nút Cảm ơn là bình thường mà.
Một người viết 10 bài chỉ được "Cảm ơn" 1 lần hay viết 1 bài mà được "Cảm ơn" 10 lần, chẳng có lý do gì để thắc mắc. Có người không biết có cái nút Cảm ơn nên viết 1 bài Cảm ơn, có người biết nhưng không thèm nhấn nút cũng chẳng viết 1 lời cảm ơn,.... mọi chuyện đều "có lý" chứ không "có ma".
Các con số chẳng có ý nghĩa gì cả (để đánh giá một cái gì đó như mình tưởng).
Hình như thầy Ba Tê chưa hiểu ý của chủ Topic thì phải? Bài gửi có 77 mà được cảm ơn trong 247 bài viết là sao ta ????
 
Không có gì là lạ.
Dù người ta không hỏi bài hay trả lời bài viết, nhưng đọc hiểu 1 bài của một thành viên nào đó mà người ta cảm thấy "có ích" cho mình thì nhấn nút Cảm ơn, ...
Hic, bác Ba Tê chưa đọc kỹ rồi. Bài gửi là 77, số bài viết được cảm ơn là 247. Tức là có một số bài viết không phải chuyên môn thì không được tính. Cuối tuần rồi, đang lai rai à bác //**/
 
Hình như thầy Ba Tê chưa hiểu ý của chủ Topic thì phải? Bài gửi có 77 mà được cảm ơn trong 247 bài viết là sao ta ????

Nếu tôi hiểu sai thì tôi xin lỗi, trường hợp này cũng không phải chỉ có 1 người, lý do như bạn bebo... ở bài trên.
Hic.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như ai đó có vẻ cũng rất nhạy cảm. Nói vui thôi mà cũng phải nghĩ khác cho = được! Bó chiếu!

Dù là nói chơi thì cũng không nói thẳng vào mặt người ta là "MÌnh thì chỉ biết "Thành Viên" này là chuyên gia đi cho "Like" (nhấn nút cám ơn) trên GPE này...hehe".
(Tôi không biết là bạn có quen thân với thành viên kia bên ngoài GPE không). Không phải là thư giãn thì "mắc mắng" ai cũng được.
Nếu muốn nói "bó chiếu" hay "bó tay"... cũng có dấu hiệu gì đó, ví dụ trong dấu ngoặc kép, để người khác hiểu là mình muốn nói "tiếng lóng", người đọc khỏi mất công dò tìm trong tự điển tiếng Việt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ thì tôi chẳng trích dẫn bài của ai.
Trong cái "mớ bòng bong mạng xã hội", mọi người đều "đọc" đựợc "tính cách" của một người qua lời lẽ, giọng văn,... của người viết. Chẳng ai biết ai, chẳng ai làm gì được ai, có thể chỉ đọng lại trong lòng 1 chút gì "để ghét, để thương", mà ghét thương cũng chẳng cần thiết nếu không có một "chân tình".
Hình như "thư giãn" một hồi "trật lất" chủ đề topic. Tôi xin lỗi và "xin kiếu".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã trả lời Topic của em. Tại em thấy hơi lạ về những điều nói trên nên mới thắc mắc vầy thôi.
Topic cũng với mục đích chỉ để thư giãn thôi ạ nên mong mọi người "thả lỏng" một chút chứ đừng căng thẳng quá ạ..._)(#;?>
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom