Một thoáng suy ngẫm....

  • Thread starter Thread starter M@trixs
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

M@trixs

Thành viên thường trực
Tham gia
3/3/11
Bài viết
257
Được thích
336
Trong cuộc sống ẢO ta có bao giờ xem nó là THẬT. Có đấy bạn ạ, đó là khi ta cho đi mà không cần nhận lại và khi mà giá trị vật chất tầm thường nó nằm dưới sự chia sẽ hiểu biết kiến thức bao la....

Tôi vào GPE này cũng mới đây thôi, nhưng phải thầm cảm ơn biết bao người vì đã cho đi cái sự hiểu của mình.

Cảm ơn các ACE, các bạn trong BĐH đã tạo ra một sân chơi "tầm cỡ" và "quy mô" để anh em yêu Excel có chốn quay về hàn huyên tâm sự sau những phút giây mưu sinh của cuộc sống thường ngày.

Xin cảm ơn tất cả các bạn chưa biết gì về Excel, vì nhờ có các bạn mà hàng ngày Tôi có thói quen vào xem GPE có gì mới. Chính các bạn mới là nguồn lực, là nguồn năng lượng nuôi sống GPE (cả về nghĩa bóng và nghĩa đen - Cái này ai làm Web mới hiểu được).

Đôi khi trong xã hội Ảo ta lại có những mâu thuẫn THẬT và các ACE, các bạn ạ ! Chúng ta hãy nhường nhịn một chút, bình tĩnh một chút, suy nghĩ thoáng một chút để rồi từ những mâu thuẫn đó chúng ta có dịp nhìn lại bản thân mình. Chúng ta phải biết chấp nhận nói rằng "Tôi ! là một con người vĩ đại, vì thế Tôi sẽ có những thành công vượt bậc, nhưng Tôi ! cũng có những sai lầm ngớ ngẫn", và phải biết "nhận lỗi", "sửa sai"; nhưng đừng "cả vú lấp miệng em" kiểu như Ông Giám đốc nọ đã "phê bình và tự phê bình" như sau:"Tôi xin tự phê bình trước là tôi có một khuyết điểm đó là Thù Vặt, và Tôi có một ưu điểm là Nhớ Dai, xin hết !!!".

Tôi nghĩ dù Ảo hay THẬT thì ở đâu cũng có luật lệ của nó, điều đó là để định hướng cho mọi việc đều được tốt đẹp cả, nhưng nếu ta quá cứng nhắc thì nó cũng sẽ có một vài rắc rối. Ta hãy uyển chuyển một chút, hãy linh hoạt một chút, đừng như 2 chú Gấu cứ đòi công bằng mà bị CON SÓI nó ăn hết bánh thì phần thắng chắc chẳng về tay ai !!!

Cũng khoảng hơn 1 tháng nay không vào được GPE, nay vào thấy nhà mình chẳng ấm êm như xưa (trời đang giông tố mà) chợt thoáng buồn.....cảm giác hụt hẫng giống như mình vừa bị ai đó thò tay vào ngực và vò nát quả tim, cơn dau giằng xé nát tan lòng này.

Đừng, đừng ai nữa nhé....dù một lần và mãi mãi....Lúc đó Tôi sẽ nhớ lắm đấy.......


Người của năm cũ giờ nơi đâu
Chỉ còn lại đây một nỗi sầu

(Tùy bút Cà Mau - 16/09/2014)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom