Một màu xanh xanh....Chúc mừng anh ca_dafi đổi màu nick!

Liên hệ QC
Ái chà, chúc mừng chúc mừng nhưng cũng thành thật chia buồn.
"Chức vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao"

Hehehe.... Ngoài cái màu xanh của cái nick thì chưa có gì để anh em "chứng nhận" hết... Ai hổng tin thì hỏi bà con thử coi. Hôm nay CN, tính sao đây ta?

Hahaha........... Hahaha........
Hoan hô chú mèo máy. Bé tí xíu cũng đang tính nhắc nhở hoàng tử nè. Cũng tại cái này mà bé tí xíu ngủ hổng được, cứ nằm chờ trời sáng, chờ kẹo:
Hai bé đừng cãi nhau nữa, ngày vui của anh Ca_dafi mà. Ngủ sớm đi ngày mai cãi tiếp. Cãi nữa Mod Cadafi xóa bài ah ghen. Hơn 23 giờ rùi, ngủ nhé các bé, ngày mai anh Ca_dafi cho mỗi em 1 cục kẹo nha. Chúc các em ngủ ngon.
Hoàng tử ơi, chừng nào thì lái xe đua tới đón bé tí xíu đây?
 
Chúc mừng Kiệt, dạo này bệnh quá không có tham gia nhiều!
 
ca_dafi đã viết:
Chào công chúa của lòng anh!

Em hôm nay có làm gì không! Anh qua chở em đi uống cafe nhé!

Regards,

Ca_đafi
Hi hi... hồi hộp quá hà...
Mà anh đang ở Dalat sao ? Vậy anh biết đường Huyền Trân Công Chúa hông? Ngay chỗ ngã ba đó, có đường Thiện Ý, anh chạy vào khoảng 500m, nhà bé ở bên tay trái, cái nhà có giàn bông giấy màu tím ở trước.
Bé đợi anh nghen.
 
Ủa, bé tí xíu ở Dalat hả? Tết này anh về anh ghé thăm nghe.
Ca_dafi có gửi gì cho "công chúa của lòng anh" thì nhớ gửi sớm sớm. Hay là sẵn dịp lên Dalat ăn Tết với anh luôn ?
 
Chúc mừng sư huynh Ca_dafi nhậm chức.
Chúchuynh luôn trẻ trung, thân thiện, thêm nhiều thành tích



Chúc mừng Kiệt, dạo này bệnh quá không có tham gia nhiều!

Nghe tin sư huynh bệnh, lòng muội buồn quá. Không biết dùng lời nào để sẻ chia cùng huynh đây. Chúc sư huynh sớm khỏe mạnh, gần Tết rồi còn nhiều trận chiến khốc liệt lâm .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay em mới online được.Chắc giờ là đã muộn rồi nhưng em cũng muốn chúc mừng anh Ca_dafi.
Chúc mừng anh và chúc anh luôn hạnh phúc!
 
Chúc mừng anh bạn Ca_dafi ! tuổi trẻ tài cao , rất hâm mộ ; Có dịp anh em sẽ gặp lại nhé !
 
Chúc mừng Ca_dafi.

Anh phải công nhận là kiến thức excel của em rộng thiệt đó, phát huy thêm nhé để mọi người cùng học hỏi và trao đổi.

Chúc mừng chúc mừng.
 
Thấy mọi người chúc ca_dafi, tại hạ xin góp lời! Chúc mừng chúc mừng!
 
Ca_Dafi mà được đích danh Vương Trùng Dương chúc mừng thì quả là hân hạnh lắm thay!
Mình có mơ cũng chẳng được... Hic.

Các hạ xin đừng nghĩ vậy! Tại hạ đã ẩn dật gần hơn nghỉn năm rồi! Thế giới bên ngoài hầu như thay đổi cả! Nếu được, các hạ cho Trùng Dương tôi đây được diện kiến! Để đàm đạo kiếm pháp vậy!
 
Hi hi... hồi hộp quá hà...
Mà anh đang ở Dalat sao ? Vậy anh biết đường Huyền Trân Công Chúa hông? Ngay chỗ ngã ba đó, có đường Thiện Ý, anh chạy vào khoảng 500m, nhà bé ở bên tay trái, cái nhà có giàn bông giấy màu tím ở trước.
Bé đợi anh nghen.

Bé nghe nói sáng nay anh ca_dafi đi chiếc Ferrary màu vàng lên Đà Lạt đón bé đi chơi, nhưng chẳng thấy bé đâu cả. Anh ca_dafi chạy về lại SG. Do thời tiết giữa Sài Gòn và Đà Lạt có sự khác biệt, một nơi thì nóng chảy cả mở, một nơi thì lạnh cóng. Nên anh ca_dafi đã đang sụt sịt, sụt sịt, ốm roài. Nhìn thấy thương lắm!. Bé mua thuốc cho ảnh đi hoặc nếu có thể bé xuống Sài Gòn đi chăm sóc để a.ca_dafi mau khỏe và làm tốt nhiệm vụ mới của mình nha.

VuongTrungDuong đã viết:
Tại hạ đã ẩn dật gần hơn nghỉn năm rồi! Thế giới bên ngoài hầu như thay đổi cả! Nếu được, các hạ cho Trùng Dương tôi đây được diện kiến! Để đàm đạo kiếm pháp vậy!

Đại ca xuống núi rùi, đại ca đang ở đâu dzị?. Bé sẽ cử người đến phụ đạo cho đại ca thêm về kiến thức xã hội mới --=0, ngược lại đại ca dạy võ cho bé nha!. }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bé nghe nói sáng nay anh ca_dafi đi chiếc Ferrary màu vàng lên Đà Lạt đón bé đi chơi, nhưng chẳng thấy bé đâu cả. Anh ca_dafi chạy về lại SG. Do thời tiết giữa Sài Gòn và Đà Lạt có sự khác biệt, một nơi thì nóng chảy cả mở, một nơi thì lạnh cóng. Nên anh ca_dafi đã đang sụt sịt, sụt sịt, ốm roài. Nhìn thấy thương lắm!. Bé mua thuốc cho ảnh đi hoặc nếu có thể bé xuống Sài Gòn đi chăm sóc để a.ca_dafi mau khỏe và làm tốt nhiệm vụ mới của mình nha.
Thôi... nhìu chiện đừng nói nữa, bé tí xíu khóc thêm đó... Chờ hoài chờ mãi chả thấy bóng dáng hoàng tử đâu... Cả ngày nay bé hổng ăn uống gì, đợi ảnh đến đón đưa đi chơi... giờ đói ơi là đói nè.
Có đi hổng được thì cũng phải nói cho bé nghe một tiếng chớ... Ca_dafi ơi........
 
Các hạ xin đừng nghĩ vậy! Tại hạ đã ẩn dật gần hơn nghỉn năm rồi! Thế giới bên ngoài hầu như thay đổi cả! Nếu được, các hạ cho Trùng Dương tôi đây được diện kiến! Để đàm đạo kiếm pháp vậy!
Hân hạnh! Hân hạnh! Sẵn sàng thôi! Nhưng gặp Vương Trùng Dương ở đâu đây?
 
Thôi... nhìu chiện đừng nói nữa, bé tí xíu khóc thêm đó... Chờ hoài chờ mãi chả thấy bóng dáng hoàng tử đâu... Cả ngày nay bé hổng ăn uống gì, đợi ảnh đến đón đưa đi chơi... giờ đói ơi là đói nè.
Có đi hổng được thì cũng phải nói cho bé nghe một tiếng chớ... Ca_dafi ơi........

Bé nói dzị bé ích kỷ quá, bé chỉ quan tâm đến những lợi ích của bé thôi. Trước khi đi ảnh có nói rồi, bé còn trả lời nữa mà, sao bé vô tâm dzị?.@#!^%

Bé tí xíu đã viết:
ca_dafi đã viết:
Chào công chúa của lòng anh!

Em hôm nay có làm gì không! Anh qua chở em đi uống cafe nhé!

Regards,

Ca_đafi
Hi hi... hồi hộp quá hà...
 
Các bé ơi! Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa! ca_dafi sẽ dẫn cả hai bé đi ăn kem luôn! Chịu hôn! (nghe cãi nhau nhức đầu quá!) --=0
 
Các bé ơi! Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa! ca_dafi sẽ dẫn cả hai bé đi ăn kem luôn! Chịu hôn! (nghe cãi nhau nhức đầu quá!) --=0

Chịu hôn & hôn chịu đều OK! --=0

(Anh nhức đầu thì ngủ đi. Ở đây nhìu chiện chi cho nhức đầu. Hai bé cãi nhau kệ hai bé!.:-=)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng anh Ca_dafi
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom