Mọi người cho điểm chung của 2 nhà thơ Xuan.Nguyen và NguoiVeTuLongDat

Liên hệ QC

hieuxd

Thành viên tích cực
Tham gia
27/5/09
Bài viết
854
Được thích
1,160
Nghề nghiệp
Xây Dựng
Tặng hai bạn nhân dịp thay áo mới:

Áo mặc bao năm, gấu đã sờn
Nay đem đi nhuộm, bóng nước sơn
Gỗ thời đã tốt, càng thêm tốt
Tấm lòng dâng trọn, vẹn sắt son

Trời sinh ra Nghĩa, sau sinh Cảnh
Excel kỳ ngộ chốn tao thanh
Hậu thế sau có ngôi sao xẹt?
"Hoàng Nguyễn Excel", nức đô thành.
Chúc mừng tân Mod lần nữa nè!

Chiếc áo Cảnh mang, mang màu xanh của lá
Khi mặc vào ôi xinh quá, em ơi
Nghĩa đứng nhìn lòng bỗng thấy…chơi vơi
Nghĩa muốn sang nhưng mà cầu…chưa bắc…

Có gì đâu, duyên tình Nam và Bắc
Gờ Pê E sẽ nối khắp mọi miền
Màu xanh thân thương, trong mắt nhung huyền
Trái tim Nghĩa, rung lên niềm xúc cảm….

Hình như 2 nhà thơ này chưa gặp mặt nhau
 
quá hay, chỉ có thể nói là như vậy
 
Hai nhà thơ này lâu rồi không xuất chiêu. Hồi trước siêng làm thơ đối đáp lắm. Dù thơ hơi lủng củng...nhưng mà lâu lâu có vần thơ trên diễn đàn cũng thấy đỡ khô khan hơn...
Thanks hai bạn nhé.
 
Thấy các bạn làm thơ được mình lại cay cú!!!! --=0
 
Hai nhà thơ này lâu rồi không xuất chiêu. Hồi trước siêng làm thơ đối đáp lắm. Dù thơ hơi lủng củng...nhưng mà lâu lâu có vần thơ trên diễn đàn cũng thấy đỡ khô khan hơn...
Thanks hai bạn nhé.

Cảm ơn anh Bí Be nhé!
Lâu nay em cũng ít gặp anh chàng NguoiVeTuLongDat, chắc anh ta...mai danh ẩn tích rồi anh ạ.
Hic, chẳng dám nhận cái chức...nhà thơ đâu ạ! Viết góp vui mà, nói là nhà thơ nghe ngượng quá!
 
Cảm ơn anh Bí Be nhé!
Lâu nay em cũng ít gặp anh chàng NguoiVeTuLongDat, chắc anh ta...mai danh ẩn tích rồi anh ạ.
Hic, chẳng dám nhận cái chức...nhà thơ đâu ạ! Viết góp vui mà, nói là nhà thơ nghe ngượng quá!

Từ ngày xuan.nguyen82 lành bệnh đến giờ tiến bộ quá đi!, xuất khẩu thành thơ nè, viết code ào ào không ai theo kịp nè ... mà mình nghi hai nick này là của cùng một người quá?
 
Từ ngày xuan.nguyen82 lành bệnh đến giờ tiến bộ quá đi!, xuất khẩu thành thơ nè, viết code ào ào không ai theo kịp nè ... mà mình nghi hai nick này là của cùng một người quá?

Nghi oan cho người.....không có tội rồi nè!
Hai nick này...Kẻ Nam, người Bắc....xa xôi cách trở lắm ạ.
Cảm ơn thanhlanh về lời khen, mình sẽ cố gắng hơn nữa, mình còn phải học hỏi từ mọi người nhiều lắm.
 
Mình có dịp được gặp xuan.nguyen82 ở Hà Nội một lần, một cô nương đa tài đa cảm lắm đấy mọi người ơi...
 
Thơ xuan.nguyen82 theo thể thơ tự do, giàu cảm xúc, nếu đọc mà không ngắt nhịp thì khó thấm. Thơ NguoiVeTuLongDat có luật, có vần, nhiều ẩn ý.
Phải chăng GPE có thêm một "Cặp đôi hoàn hảo" nữa chăng?

...
Đọc thơ nhớ thơ anh Hoàng Vũ Luân, lâu không thấy anh ấy viết !
 
Thấy các bạn làm thơ được mình lại cay cú!!!! --=0

Bác hướng ơi anh em mình dân kỹ thuật làm nhiều việc khác cũng được
Nhiều người dân khối A làm thơ và hát cũng rất hay
Ban nhạc Bức tường xuất thân từ trường Đại Học Xây Dựng đấy
Em chỉ biết Xuan.Nguyen quê ở Vĩnh phúc
dân văn thì phải?
Rất không may là chưa được gặp mặt nhà thơ này
 
Em chỉ biết Xuan.Nguyen quê ở Vĩnh phúc
dân văn thì phải?
Rất không may là chưa được gặp mặt nhà thơ này

Đúng là mình quê ở Vĩnh Phúc, làm việc tại Hà Nội.
Dân Văn thì không biết có đúng không, (hic, chỉ là ngày xưa học chuyên Văn Vĩnh Phúc thôi)
Nhưng giờ có làm gì đến nó đâu, vì giờ làm ngành liên quan đến "cơm, áo, gạo, tiền" cho người lao động.

Hihi, còn mặt thì chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà. Mình cũng bình thường thôi nên Hieu nói vậy làm mình...ngượng.
Hẹn lần tới nhé!
 
Đúng là mình quê ở Vĩnh Phúc, làm việc tại Hà Nội.
Dân Văn thì không biết có đúng không, (hic, chỉ là ngày xưa học chuyên Văn Vĩnh Phúc thôi)
Nhưng giờ có làm gì đến nó đâu, vì giờ làm ngành liên quan đến "cơm, áo, gạo, tiền" cho người lao động.

Hihi, còn mặt thì chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà. Mình cũng bình thường thôi nên Hieu nói vậy làm mình...ngượng.
Hẹn lần tới nhé!

Vâng hẹn lần tới trong năm nay nhé, rất thông cảm với chị, Em biết về chị nhiều hơn chị giới thiệu ở trên
 
Thơ xuan.nguyen82 theo thể thơ tự do, giàu cảm xúc, nếu đọc mà không ngắt nhịp thì khó thấm. Thơ NguoiVeTuLongDat có luật, có vần, nhiều ẩn ý.
Phải chăng GPE có thêm một "Cặp đôi hoàn hảo" nữa chăng?

...
Đọc thơ nhớ thơ anh Hoàng Vũ Luân, lâu không thấy anh ấy viết !

Mình đồng ý với ý của bạn Leonguyenz. Thật tình thì mình chẳng biết tẹo gì về thơ hay văn, nhưng qua những bài viết của xuan.nguyen82 mình nhận ra được rằng rất giàu cảm xúc, chân thành, thông minh và dí dỏm... đối với thơ là thế và ngoài đời cũng thế đặc biệt qua các cuộc điện thoại hay gặp mặt thì cô nương này vẫn thế và luôn có tính thơ.... Còn đối với các bài của anh Nguoivetulongdat thì luôn có nhiều ẩn ý, có vần điệu và cũng đầy tình cảm...
 
Lâu lắm rồi ấy nhỉ, cái lão Người về từ lòng đất ấy biến luôn. Chắc lặn tìm chỗ núp.
 
Lâu lắm rồi ấy nhỉ, cái lão Người về từ lòng đất ấy biến luôn. Chắc lặn tìm chỗ núp.
Hình như mình cũng chưa có dịp đối ẩm với anh ta.
Về thơ pháp: Nghe hơi gió khi xuất chiêu thì thấy hư hư thực thực, Khi ra được nửa chiêu thì gió mạnh nổi lên ào ào, cây cối ngã rạp. Tuy nhiên sau đó thì xìu ngay
Nghe nói gốc Bắc, vào nam đi đồn điền cạo mủ cao su trước 45.
Nay chắc già lắm rồi. Lên núi ở ẩn. Hay về lại nơi xuất phát rồi cũng nên.
 
Hình như mình cũng chưa có dịp đối ẩm với anh ta.
Về thơ pháp: Nghe hơi gió khi xuất chiêu thì thấy hư hư thực thực, Khi ra được nửa chiêu thì gió mạnh nổi lên ào ào, cây cối ngã rạp. Tuy nhiên sau đó thì xìu ngay
Nghe nói gốc Bắc, vào nam đi đồn điền cạo mủ cao su trước 45.
Nay chắc già lắm rồi. Lên núi ở ẩn. Hay về lại nơi xuất phát rồi cũng nên.

Cái lão ấy kiểu tính cách tưng tưng, cà tưng,
Về thơ pháp: Kiểu tung lên rồi đá bốp một phát. Câu chữ cũng đáng gờm lắm. Ẩn ý, chơi chữ...
Ờ mà có khi già lẩn thẩn lên núi chả lên nổi, lại vào động quỷ tiên nữ nào đó lạc mất rồi.
Không biết tầm này năm sau có trình chiếu lên ti vi "người hóa thạch" không chả biết nữa.
Cái lão ấy....đúng là tưng tưng.
 

GPE.COM

Ai cần giải hết, sáng sang ngày;
Mấy chục năm nay, việc loáng ngay;
Góp sức, chung tay xây dựng Nó
Bây chừ rũ bỏ gánh sao Ai?​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom