Mái ấm của tôi...

Liên hệ QC
Mấy cái hình này là gia đình em đi chụp ở tiệm, còn việc xử lý ảnh ra sao là... việc của họ. Trên thực tế thì nghiaphuc như vầy nè. Đúng là... "với Photoshop, không có gì là khó tưởng tượng".
Nhớ lại hồi mình chụp ảnh 3x4, nhờ làm photoshop, thợ ảnh từ chối...chắc khó quá. Rửa ra giấy thì không có giấy nào đủ độ...dày.
 
Nhìn gia đình anh thật hạnh phúc! Chúc mừng anh Phúc nhé, giờ mới "nghía" hết topic này!

Có em bên cạnh anh rồi
Cho anh (Phúc) được có người để yêu
Bao nhiêu đó, đã là nhiều
Chim câu quấn quýt bao nhiêu ân tình
Em mang hạnh phúc cho anh
Kết 2 trái ngọt, (Bin, Bon) để dành mai sau
Bao điều thương mến, thẳm sâu
Ấm êm, vui đẹp bên nhau suốt đời!
 
nghiaphuc mạn phép mở topic này để cho mỗi thành viên chia sẻ những hình ảnh, những giây phút ấm áp bên gia đình, người thân, vừa để mọi thành viên biết mặt nhau, vừa để cho những ai đang đi tìm cái nửa kia của mình hãy nhanh chân đến bờ hạnh phúc... Mọi người hãy cùng chia sẻ nhé!
Topic bắt đầu...
Chủ nhật vừa rồi, cả gia đình đi chụp hình lưu niệm cho ngày sinh nhật lần thứ 2 của cu Bon (15/09). Hôm qua vừa mới lấy hình về, ghép cùng với Album những hình ảnh từ trước tới giờ. Xem ảnh cưới của ba mẹ, cu Bin rất thích, líu lo điểm danh những thành viên trong đại gia đình... đây là bà nội nè, đây là ông ngoại nè, đây là bà ngoại nè,... chợt cu Bin tròn mắt hỏi ba: "Ơ, thế con đâu?" làm ba mẹ được một trận cười bể bụng. Hai cu nhóc Bin, Bon không hiểu gì nhưng cũng cười theo... thật hạnh phúc!
14.jpg

Hoàng Nghĩa Bảo Khánh (Bin, 21/12/2007)
20.jpg

Hoàng Nghĩa Bảo Nam (Bon, 15/09/2009)
13.jpg

Bảo Khánh - Bảo Nam
15.jpg

Cả gia đình
22.jpg

Cả gia đình


Ui.... 2 nhóc dễ xương quá.....ái lai kịt. Ước gí mình được như cô ấy(^^)
 
Du di dau, du o dau, du thoi gian bao lau, con cung khong the wen nhung gi than thuoc cua mai am nha minh, Me nhi!
7c3594d06fb600fe84b7bceebfa1cc5e_47073350.nhme.jpg
[/url][/IMG]
 
Ơ...hôm nay mới bít cái topic này. Hic...mình cũng muốn có một mái ấm nho nhỏ mà chưa có. Hỏng bít bao giờ mới có đây. Ẹc...ẹc...
Á...nhà chị Bùi Hà làm bánh kìa. Bữa nào cho em ăn bánh với chị nhé.
 
Ơ...hôm nay mới bít cái topic này. Hic...mình cũng muốn có một mái ấm nho nhỏ mà chưa có. Hỏng bít bao giờ mới có đây. Ẹc...ẹc...
Á...nhà chị Bùi Hà làm bánh kìa. Bữa nào cho em ăn bánh với chị nhé.
Cái đó không phải là bánh, mà là kẹo, nhóc biết chưa, kẹo cu đơ! Cũng vì vậy mà ngoinhahoahong1492 đoán ra Bùi Hà quê ở Hà Tĩnh đấy.
 
Ơ...hôm nay mới bít cái topic này. Hic...mình cũng muốn có một mái ấm nho nhỏ mà chưa có. Hỏng bít bao giờ mới có đây. Ẹc...ẹc...
Á...nhà chị Bùi Hà làm bánh kìa. Bữa nào cho em ăn bánh với chị nhé.

Hihihi mình chuẩn bị nổi rùi đây, Mẹ Hà gần gửi vào rùi, lúc nào tới Hà cho thử "Kẹo Cu Đơ" Quê choa nhé RoSy^^
 
oh anh nghiaphuc lập ra topic này rất hay hì.. chúc gia đình anh mãi mãi hạnh phúc nhá hì.. MỌi người nhìn cháu e dễ thương k nè..@$@!^%
A thấy cả cháu và cô đều dễ thương
Đặc biệt là cô của cháu là dễ thương nhất!
A không biết a có được "xếp hàng" không đây?--=0--=0--=0
 
Quê anh không có Cu đơ, quê anh có Cá gỗ thôi.
Cá gỗ là sao thía anh? Tên một loài cá hay là con cá làm bằng gỗ ạ? hic...sao khó hiểu vậy ta.
Vợ anh nghiaphuc trẻ và đẹp thía, hai nhóc cũng xinh nữa. Hihi...chúc mừng anh có một mái ấm hạnh phúc nhé.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom