Lỗi khi dùng các hàm D trong EXCEL

Liên hệ QC

justdunggg

Thành viên mới
Tham gia
15/12/21
Bài viết
2
Được thích
0
Chuyện là em đang làm 1 bài tập liên quan đến Excel nhưng cứ hễ dùng hàm D ví dụ như DECOUNT DSUM hay DCOUNTA thì kết quả đều cho ra bằng 0. Em muốn hỏi đã có ai gặp tình trạng này chưa và cách xử lý như thế nào ạ ??
 
Có file đâu mà biết.
 
Đâu cần file, đưa hình đèm đẹp lên cũng OK mà!
 
Sao có nhiều người không biết đặt mình vào vị trí người khác, không biết là mình hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ. Chịu khó suy nghĩ chút thôi, chút bằng đầu móng tay út thôi là thấy câu hỏi của mình có vấn đề. Vd. tôi chưa bao giờ "gặp tình trạng này". Vậy câu hỏi là: "cách xử lý như thế nào?".
Muốn xử lý thì phải biết người ta đã sai ở đâu. Nhưng có cái gì làm cơ sở để biết người ta đã sai ở đâu đâu - tập tin không có, mà thậm chí ảnh để ngắm cũng không. Vậy thánh cũng không biết người ta sai ở đâu. Mà không biết sai ở đâu thì cụ tổ của thánh cũng không xử lý được.
Suy nghĩ chút đi. Tạo hóa cho mang cái hộp ở cổ thì tận dụng nó đi.
 
...
Suy nghĩ chút đi. Tạo hóa cho mang cái hộp ở cổ thì tận dụng nó đi.
Thế hệ bây giờ xài điện thoại để nói chuyện với nhau. Họ chỉ biết tận dụng 2 ngón tay cái. Cái hộp ở cổ sét rỉ rồi.
Vì họ ở trong một nhóm chít chát và cứ 10 phút thì phải tét một bản cho nên họ thuộc lòng lối nói chuyện của nhau, và có thể đoán được khá nhiều suy nghĩ của nhau.

Thời đại công nghệ bốn không thoái hoá nó vậy. Họ đổ cho nhà nước ngu dốt, đổ cho xã hội chậm tiến. Chứ thực tế họ mới là nhóm góp phần thoái hoá nhiều nhất.
 
Thời đại công nghệ bốn không thoái hoá nó vậy.
Tôi chỉ sợ một ngày công nghệ phát triển tới mức con người không còn nhu cầu gần gũi nhau nữa. Chả còn mơ mộng cô nào cả. Khi nào thấy "đói bụng" thì làm một "viên" là xong. Lúc đó thì không chỉ cái hộp ở cổ sét rỉ mà còn nhiều thứ teo, biến mất. Hu hu. :D
 
Thực ra 1 số người thời covid19 đang rất rỗi rãi & đăng 1 NICK mới để chọt hay quậy cho vui cửa nhà . . .
Mong rằng số này đếm trên 1 bàn tay. . . . .
 
Tôi chỉ sợ một ngày công nghệ phát triển tới mức con người không còn nhu cầu gần gũi nhau nữa. Chả còn mơ mộng cô nào cả. Khi nào thấy "đói bụng" thì làm một "viên" là xong. Lúc đó thì không chỉ cái hộp ở cổ sét rỉ mà còn nhiều thứ teo, biến mất. Hu hu. :D
Bác đang nói đến viễn cảnh trong phim Barbarella?
 
Bác đang nói đến viễn cảnh trong phim Barbarella?
Tôi chưa xem phim đó. Nhưng tôi từng đọc về viễn cảnh mọi thứ đều được sản xuất trong nhà máy, đóng hộp như những hộp kem đánh răng ấy. Đến bữa chỉ cần bóp ra một chút, đủ hết dinh dưỡng. Nhưng đó đâu phải là sống, đó chỉ là tồn tại. Vì người ta ăn đâu chỉ để nạp dinh dưỡng. Ăn là để thưởng thức nữa, trải nghiệm cuộc sống. Cũng tương tự, một búp bê dù hoàn hảo thế nào cũng đâu thay thế được một con người với tâm hồn, với cảm xúc, với một cái gì đó mà không một cỗ máy nào có được.
 
Tôi chưa xem phim đó. ...
Phim cũng chẳng hay gì lắm. Chỉ có cái vụ "ấy" kia thì người ta lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi ngồi đối diện nhau, lửa điện xẹt tưng bừng. Thế là xong.
Biết đâu ăn uống cũng có thuốc kích thích (*1). Kem nhét vào miệng cũng phê.

(*1) nhân loại đang "tiến" gần đến đó rồi. Hồi trước là LSD. Bi giờ là Meth :p
 
Biết đâu ăn uống cũng có thuốc kích thích (*1). Kem nhét vào miệng cũng phê.

(*1) nhân loại đang "tiến" gần đến đó rồi. Hồi trước là LSD. Bi giờ là Meth :p
Tôi vẫn muốn "thuốc" có tâm hồn, có cảm xúc, có da có thịt, có đường cong bốc lửa. Và cái sướng kia không chỉ là sự cảm nhận, không chỉ là sự hưởng thụ, sự nhận, mà cả là sự cho đi ... Hạnh phúc nhiều khi là sự cho đi.
 
Giờ em mới đọc thấy thông báo :(( Cho em xin lỗi mọi người khi không đính kèm file hay chèn hình ảnh vì đó là bài thi kết thúc học phần nên em không dám public lên đây, lúc đó deadline đến đầu rồi mà tự nhiên bị lỗi đâm ra em cuống quá. Em mò thấy web này nên lập 1 cái acc để đăng hỏi vì mới tiếp xúc nên cách đặt và đăng câu hỏi còn nhiều thiếu sót. Dù sao em cũng nộp bài rồi cảm ơn những góp ý của mọi người
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom