Hỏng biết thì hỏi, có nên Trời sinh sao để vậy không?

Liên hệ QC

hoaquynh407

Thành viên thường trực
Tham gia
27/6/09
Bài viết
221
Được thích
869
Có thể những câu hỏi của Angela Hoa Quỳnh ngây ngô khi đọc bài này: Đeo kính ăn lẩu: coi chừng mù!, tại đây

392vne_anlau.jpg

Báo chí Đài Loan cho biết, vị cay, nóng và nồi nước lẩu bốc khói đã tác động lên kính sát tròng làm vỡ các mạch máu trong mắt nạn nhân.
........
“Những trường hợp được bác sĩ nhãn khoa chỉ định đeo kính sát tròng đều được lưu ý trong khi đeo kính phải tránh tiếp xúc quá gần với lửa, bếp gas, nguồn hơi nóng, khí nóng... vì những tác nhân này sẽ làm tròng kính co lại, gây tổn thương mắt.

Nếu trời sinh sao để vậy mà ta thay đổi kính sát tròng thì có nên hay không? Nhỡ bị tai nạn thì còn nặng hơn trước khi thay đổi của trời ban cho.

Thường thức y học, mù đặc.
 
Có thể những câu hỏi của Angela Hoa Quỳnh ngây ngô khi đọc bài này: Đeo kính ăn lẩu: coi chừng mù!, tại đây

392vne_anlau.jpg



Nếu trời sinh sao để vậy mà ta thay đổi kính sát tròng thì có nên hay không? Nhỡ bị tai nạn thì còn nặng hơn trước khi thay đổi của trời ban cho.

Thường thức y học, mù đặc.
Đọc tin tức này cũng thấy ghê ghê đấy cô nhỉ? Trời rét này nhiều người ăn lẩu, không biết có sợ không nữa hiiiiiiii
 
Ừ, Tiểu Thư nói thật thì hỏng tin, thử đi rồi biết.
Ngày nào đó, anh thử lấy giấy nhám ra đánh 2 tròng con mắt, touche đôi mắt mơ mộng lại chút, rồi anh đi vào đun bếp, ngồi ăn chỗ có khói lửa thì đôi mắt anh sẽ ra sao thì biết ngay thôi.

Thanh niên gì mới rét thế này mà bảo chịu không nổi thì làm sao cho đi Tây ở đây.
 
Ừ, Tiểu Thư nói thật thì hỏng tin, thử đi rồi biết.
Ngày nào đó, anh thử lấy giấy nhám ra đánh 2 tròng con mắt, touche đôi mắt mơ mộng lại chút, rồi anh đi vào đun bếp, ngồi ăn chỗ có khói lửa thì đôi mắt anh sẽ ra sao thì biết ngay thôi.

Thanh niên gì mới rét thế này mà bảo chịu không nổi thì làm sao cho đi Tây ở đây.
1) A không dám thử. heeeeeeeeee
2) Anh có nói là "chịu không nổi" đâu. A thấy thông tin đấy nghe thấy sợ sợ thôi
3) "làm sao cho đi Tây ở đây" nghĩa là sao vậy cô??--=0
 
Thanh niên gì mới rét thế này mà bảo chịu không nổi thì làm sao cho đi Tây ở đây.
Xem câu này nhớ lại chuyện ngày xưa quá:

Giây phút mặt trời lên cao, tuyết tan thành nước, cảnh vật như tan biến trong thủy tinh. Vua Trụ nhìn xuống Lộc đài, thấy gần cửa Tây môn, nước trong kinh chảy ra cuồn cuộn.
Bởi vua Trụ lấy đất đắp Lộc đài, nên mới có con kinh ấy. Bây giờ tuyết tan ra nước liền chảy xuống kinh, ai đi ngang qua cũng phải vén quần mà lội.
Xảy thấy một ông già, xăng quần lội qua trước, đi đứng rất ung dung, tiếp đó một chàng trai theo sau, thấy nước thì sợ không dám lội, dùng dằng mãi mới qua khỏi con kinh, chân rung cầm cập.
Trụ Vương liền nói với Đắt Kỷ:
- Việc này thật kỳ quái. Già lại không sợ lạnh, mà trẻ lại co ro. Có phải trái lẽ không?
Đắt Kỷ tâu:
- Bởi ông già ấy được sinh ra lúc cha mẹ đương mạnh, nên tủy xương tràn đầy, tuy già cả mà vẫn có sức mạnh như thường. Còn chàng trai kia sanh ra trong lúc cha mẹ nó già yếu, khí huyết đã suy, bẩm thọ bạc nhược, tủy trong ống xương chẳng có bao nhiêu, nên tuổi nhỏ mà sợ lạnh.
Vua Trụ cười rằng:
- Khanh nói gạt trẫm, lẽ nào có chuyện như vậy. Hễ con người ta trai tráng phải mạnh hơn già cả mới đúng lẽ.
Đắt Kỷ tâu:
- Nếu bệ hạ không tin xin cho đòi hai người ấy vào đây thì biết.
Trụ Vương sai quân ra bắt ông già và chàng trai ấy vào, quân sĩ tuân lệnh, chạy đến thộp cổ hai người ấy.
Hai người ấy sợ sệt thưa:
- Chúng tôi có tội gì mà bắt?
Quân sĩ nói:
- Không phải có tội. Bệ hạ đòi lên lầu để nói chuyện.
Nói rồi dắt hai người đến dưới đài.
Trụ Vương truyền chặt mỗi người một chân lên xem thử.
Quả nhiên ống chân chàng trai tủy lưng, còn ống chân ông già tủy đầy hơn.
Vua Trụ xem xong truyền quân kéo thây hai người bỏ ngoài đồng nội.
Thương hại hai người dân vô tội bị thác oan.
Có bài thơ rằng:

Chẳng sợ chư hầu tại Mạnh Tân,
Nghe lời Đắt Kỷ chặt chân dân
Nếu không Châu Võ đem binh phạt,
Trăm họ gần xa bị giết lần
 
Tiểu Thư Hoa Quỳnh này còn hơn Đắt Kỷ ho gà 10 bậc, chỉ thua muội muội Thanh Mai và sư nương Ngọc Mai (ngocmaipretty) trên đây thôi.
Nhớ lại trận Xích Bích không diễn ra thì Đại Kiều và Tiểu Kiều giờ tận thế này còn bao chàng trai chết điêu đứng hơn nữa.
 
1) A không dám thử. heeeeeeeeee
2) Anh có nói là "chịu không nổi" đâu. A thấy thông tin đấy nghe thấy sợ sợ thôi
3) "làm sao cho đi Tây ở đây" nghĩa là sao vậy cô??--=0

Đi Tây mà chú hỏng biết thiệt thương cho chú quá, đi Tây là đi Paris Pháp đó.
 
1) A không dám thử. heeeeeeeeee
2) Anh có nói là "chịu không nổi" đâu. A thấy thông tin đấy nghe thấy sợ sợ thôi
3) "làm sao cho đi Tây ở đây" nghĩa là sao vậy cô??--=0

Huynh hỏi thiệt hay hỏi ướm lòng Tiểu Thư Hoa Quỳnh vậy? Có tin là Tiểu Thư Hoa Quỳnh cho huynh 1 phát súng tim huynh nát không?

f05pavwj3j4fjzz.jpg
 
Huynh hỏi thiệt hay hỏi ướm lòng Tiểu Thư Hoa Quỳnh vậy? Có tin là Tiểu Thư Hoa Quỳnh cho huynh 1 phát súng tim huynh nát không?

f05pavwj3j4fjzz.jpg
Được người đẹp như tranh thế bắn cho 1 phát đạn tình yêu trúng tim thì a nhận
Chứ đạn thật thì anh giơ tay hàng ngay
Anh phải hỏi rõ vì không hiểu đó cô?! hihi
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom