Họp mặt offline tại Quảng Ngãi

Liên hệ QC
Quán này là quán Cafe nằm ở Đường Hai Bà Trưng em à. Khi nào vào Quảng Ngãi điện anh, anh sẽ dẫn em đi ăn đặc sản Quảng Ngãi.
 
Thế thì có lẽ mình cũng phải đi một chuyến chứ, không biết nguyenhuong vào thì có người dẫn đi ăn đặc sản còn mình thì thế nào nhỉ.
 
Quảng Ngãi sẵn sàng chào đón mọi người là thành viên của GPE, anh em đến nơi cứ điện cho mình.
 
Chú í

Các chàng trai chú ý khi đến Quảng ngãi:
Từ hướng Đàng ngoài, chớ xuống phía nam thị xã, nhất là qua cầu sộng Vệ;
Từ phía Đàng trong ra: Qua khỏi Đức phổ thì phải tăng tốc tối đa theo biển báo tốc độ cho phép.

Chúc vui & . . . . :-=
 
Ôi cũng thích đi lắm nhưng mà sợ .... quá
 
Ui 2 ngày rồi em không ghé, không biết được bao nhiêu thành viên rồi nhỉ? Chủ nhật cũng sắp tới rồi, nhanh lên thôi chứ!
 
Sao đây mai là chủ nhật rồi sao không nghe gì cả vậy!!
 
Bạn đọc lại bài số #18 đi nhé
 
Hôm nay được off với mấy anh ở Quãng Ngãi trong một không gian nho nhỏ thôi, nhưng rất vui. Hi vọng không gian lớn hơn sẽ được thấy trong thời gian gần nhất. }}}}}

Mọi người cứ tưởng có anh Yeudoi di nua, thấy mặt em là đã hỏi thăm rùi. Đại ca chịu trận đi nhá! --=0
 
Uh thế em có mời mọi người ra Đà Nẵng không vậy. Thế em gặp được bao nhiêu người trong đó tường thuật sơ qua cho mọi người biết. Không biết anh Trương Minh Độ có mời em đi ăn đồ biển không vậy
 
Ui cái này thì phải phạt anh Độ mới được. Anh Độ là chủ xị nhưng anh chỉ tới uống hết ly nước rồi về à. Hình như vợ gọi thì phải??? May mà vẫn có Nguyên Hương còn không em ngồi họp một mình ở Yaly rồi hii. Anh độ nhớ là lúc nào phải chịu phạt đó nghe.
 
Mình biết rồi thành thật xin lỗi anh em tại sáng nay phải mở móng làm nhà. Khi nào làm xong mời anh em về nhà nhậu 1 bữa tưng bừng nhé.
 
@Anh Yeudoi: Mấy anh em gặp nhau uống nước, nói chuyện excel có, cuộc sống cũng có... Đúng trái đất thật là nhỏ, vào đấy mà vẫn gặp được người quen đấy đại ca ạ!!

@Anh Độ, anh Tuấn và anh Hiền: Hì, gặp được mấy anh rất vui (có lưu luyến đó). Cảm ơn mấy anh nhé!!! :kissing: mỗi anh mỗi cái nà. Hôm nào có dịp ra Đà Nẵng chơi nhé!!!
 
Anh cũng thường ra ĐN lắm khi nào ra anh đt
 
@Anh Yeudoi: Mấy anh em gặp nhau uống nước, nói chuyện excel có, cuộc sống cũng có... Đúng trái đất thật là nhỏ, vào đấy mà vẫn gặp được người quen đấy đại ca ạ!!

@Anh Độ, anh Tuấn và anh Hiền: Hì, gặp được mấy anh rất vui (có lưu luyến đó). Cảm ơn mấy anh nhé!!! :kissing: mỗi anh mỗi cái nà. Hôm nào có dịp ra Đà Nẵng chơi nhé!!!
Uh anh cũng thỉnh thoảng ra đó. Hẹn gặp em ở ĐN
 
Web KT
Back
Top Bottom