Họp mặt CFC miền Nam!

Liên hệ QC
Có ngay đây. Họp nhau tại 22 Bạch Đằng, PN, quán Việt Trì 2. Một khung cảnh đẹp, thịt ngon, rượu nồng... Có cả thảy 6 người: VuNgoc, SoiBien, DarkMoon, SkyOnline, tui, và bác Trường (hổng nhớ nick là gì). Bap nhà ta bận việc nhà nên không đến đuợc, Tsf thì vướng sinh nhật WebKetoan nên cũng biến.
Nhưng rất vui...
Các bác thông cảm, post trong khi chờ xe về Dalat, mà đã đến giờ lên xe nên tạm ngưng ở đây, mai về Dalat sẽ post tiếp...
 
Sao hay offline thế nhỉ? Ghen quá.
 
Xin kể tiếp đây... Mà chắc là xin phép phát biểu cảm tưởng thôi chứ mấy cái chuyện... ăn uống thì không đến cũng biết nó ra mần răng rồi hỉ!
Lần đầu tiên tiếp xúc với các anh em trong gia đình GPE, nhưng sao mà thấy thân thiện chi lạ. Vui nhất là các bác tưởng mình còn bé lắm, ai ngờ... Các bác à, bố của em bảo em là loại người "lớn không kịp tuổi" đấy các bác. Nói bác VuNgoc đừng giận, nếu không hỏi thì chắc em xưng "em" thật với bác rồi, hì hì, mới gặp bác đi vào em cứ nghĩ bác phải lớn hơn em đấy.
Ngồi ngay bên cạnh là DarkMoon, "dễ thương" quá trời! Vậy mà sao lại chọn là "dark" ? Có lẽ Moon nên đổi là PrettyMoon thì đúng hơn Moon ơi...
Các bác góp ý em ít post bài quá, không phải ít bài nhưng ít khi thì đúng hơn. Thú thật, những cái mình biết để trả lời thì hình như đã có người trả lời hay hơn mình, còn những cái chưa có ai trả lời thì mình cũng không biết nốt. Vậy làm sao? Nhưng thôi, em sẽ cố gắng cải thiện tình hình. Các bác cứ chờ xem nhé. Ít thì cũng ráng đua với bác SoiBien. Nể bác thật đấy, ra công trường xây dựng mà vẫn online được, nhờ cái điện thoại di động. Tấm lòng đối với GPE thế này thì "ai mà không thương"...
Hy vọng sẽ còn được gặp các bác đều đều. Bi giờ thì về Saigon hết lo không có chỗ để ngủ rồi, các bác nhỉ.
Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì tôi đã nhận được trong ngày hôm nay.
 
Không dám online mà cũng phải leo lên.

Thông báo cho cả nhà biết nhé, BNTT hát cưc hay nhen. Nghe như là nghe như là nghe nhạc thính phòng á! Hình như người ta gọi là giong opera. bảo đảm các bác mà mê giọng ca Thái Thanh thì nghe đở giọng của BNTT cũng good rùi.
 
BNTT đã viết:
Xin kể tiếp đây... Mà chắc là xin phép phát biểu cảm tưởng thôi chứ mấy cái chuyện... ăn uống thì không đến cũng biết nó ra mần răng rồi hỉ!
Lần đầu tiên tiếp xúc với các anh em trong gia đình GPE, nhưng sao mà thấy thân thiện chi lạ. Vui nhất là các bác tưởng mình còn bé lắm, ai ngờ... Các bác à, bố của em bảo em là loại người "lớn không kịp tuổi" đấy các bác. Nói bác VuNgoc đừng giận, nếu không hỏi thì chắc em xưng "em" thật với bác rồi, hì hì, mới gặp bác đi vào em cứ nghĩ bác phải lớn hơn em đấy.
Ngồi ngay bên cạnh là DarkMoon, "dễ thương" quá trời! Vậy mà sao lại chọn là "dark" ? Có lẽ Moon nên đổi là PrettyMoon thì đúng hơn Moon ơi...
Các bác góp ý em ít post bài quá, không phải ít bài nhưng ít khi thì đúng hơn. Thú thật, những cái mình biết để trả lời thì hình như đã có người trả lời hay hơn mình, còn những cái chưa có ai trả lời thì mình cũng không biết nốt. Vậy làm sao? Nhưng thôi, em sẽ cố gắng cải thiện tình hình. Các bác cứ chờ xem nhé. Ít thì cũng ráng đua với bác SoiBien. Nể bác thật đấy, ra công trường xây dựng mà vẫn online được, nhờ cái điện thoại di động. Tấm lòng đối với GPE thế này thì "ai mà không thương"...
Hy vọng sẽ còn được gặp các bác đều đều. Bi giờ thì về Saigon hết lo không có chỗ để ngủ rồi, các bác nhỉ.
Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì tôi đã nhận được trong ngày hôm nay.

Xin cảm ơn bác BNTT đã giành nhiều thiện cảm với GPE nói chung và các anh em họp mặt CFC nói riêng.

Phải nói rằng bác tuy đã ngót nghét tứ tuần mà xem ra dung nhan đang còn quá trẻ, có lẽ nhìn trẻ hơn em (em nay mới băm lăm à - mà nhìn già ngoắc, chắc tại khổ wá đấy mừ). Còn bác trẻ măng, là do vô tư yêu đời đấy bác nhỉ.

Anh em trong GPE là vậy đấy bác ạ, như em đã nói với bác - ít có diễn đàn nào có được cái tình cảm ấm áp và đoàn kết như diễn đàn của chúng ta đây (cả online lẫn offline). Anh em luôn chia sẻ với nhau một cách nhiệt tình và thân thiện.

(Như bác SoiBien ở ngoài công trường không có ADSL vậy mà vẫn online liên tục bằng điện thoại di động để đóng góp, giúp đỡ và chia sẻ với anh em trên diễn đàn này - thật đáng nể, đáng quý).

Một lần nữa cảm ơn bác BNTT, mong bác luôn mạnh khỏe, ngày càng gắng bó hơn với GPE.

(Khi nào xuống Sài Gòn thì cứ alô, anh em lại tái ngộ tiếp bác nhé)

Thân ái !
 
xuantham đã viết:
Không dám online mà cũng phải leo lên.

Thông báo cho cả nhà biết nhé, BNTT hát cưc hay nhen. Nghe như là nghe như là nghe nhạc thính phòng á! Hình như người ta gọi là giong opera. bảo đảm các bác mà mê giọng ca Thái Thanh thì nghe đở giọng của BNTT cũng good rùi.

Ủa sao em nhậu chung với bác ấy mà chả nghe được gì vậy cà ...

Tặc tặc tặc ... Tiếc thật !
 
Tiếc vô cùng, hôm đó tsf và bác SoiBien có alô nhưng bận quá không đến được. Vừa thèm ăn lại khát uống vậy mà để mất cơ hội làm quen với bác BNTT. Thôi đành chờ dịp khác vậy. hix hix..

TDN
 
Thôi chị, cho em xin. Ướt như chuột đành phải hát cho nó nóng người lên đặng mà khô đồ đó thôi...
@ Bác VuNgoc: Cái vụ này là mới tối hôm qua thôi bác à, bị chị Thắm bắt cóc, à mà cũng hay là có dịp tái ngộ với DarkMoon, mà cái bác DarkMoon này, uống "được" ghê!
 
vungoc đã viết:
Phải nói rằng bác tuy đã ngót nghét tứ tuần mà xem ra dung nhan đang còn quá trẻ

Đúng là trẻ thật. Em mới vừa gặp anh BNTT và anh dv58 xong. Hai anh trông rất là trẻ so với tuổi đời. Rất hiền và vui tính. Công nhận anh BNTT rất giống anh tsf, nếu so ra thì trẻ hơn anh tsf anh nhỉ!.%#^#$

Hic, định post tiếp nhưng giờ phải đi rùi. Hẹn tối nay vậy!.
 
Mong bác luôn khỏe và tiếp tục cống hiến, bữa nào bọn em sẽ cùng nhau mời bác một bữa (CFC - Việt Trì 2) hehehe!!!
http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=650&page=2
Cám ơn Bác Sa nhiều. Sẽ hậu tạ một chầu Bàu Đá.

(ó ai đó đã đem cái lạnh vượt đèo Hải vân đến thành phố chúng ta rồi!

(ác bạn ơi Gặp nhau cuối tuần được không a? Xin Chủ tịch Duyệt & Tổng thư kí Cho kí kiến về việc tập trung Hội CFC (!?!)
--=0
 
Các bác ơi, có gì thì gì, nhất là các bác có ý định đi Dalat ngày 02/12, đừng quá trớn nghe, trên này đang ngày đêm mòn mỏi mong chờ đó...
 
BNTT đã viết:
Các bác ơi, có gì thì gì, nhất là các bác có ý định đi Dalat ngày 02/12, đừng quá trớn nghe, trên này đang ngày đêm mòn mỏi mong chờ đó...

Đừng lo, bọn này trước hết xin Cota CT Hội thôi í mà!
& Cũng để xác lập trọng trách CT Hội thêm thôi!

Bổ sung:
Cái vụ CFC bác cứ tự nhiên nha. CT hội đã đồng ý rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Sa ơi, mình chọn ngày 09/12/07 luôn được không vì ngày ấy hình như có buổi học VEC.
 
Hihi, anh ui. Hôm đó là CN mà CN thì bác SA hổng rảnh buổi sáng mà hình như anh cũng vậy. Hihi...
 
Bác Sa ơi, mình chọn ngày 09/12/07 luôn được không vì ngày ấy hình như có buổi học VEC.

(/ới mình thì dễ thôi, ngày nào cũng OK!

Xem VNgọc chưa lên tiếng, chờ hắn nói vài câu;
(òn cái cô bé đòi khô sặc nữa kìa! Đâu rồi không biết?!

Nên lập DSách, phải không, Chè tam rượu tứ mà!

Sáng đúng là không rảnh lắm, trưa thì hơi dơ vì sau thể thao mà chưa tắm, sợ mọi người không còn thấy mùi thịt cày nữa ấy chứ!

--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như nhà Bác ở Q5, tuần tới, chiều ngày nào cũng OK mời Bác ghé lẩu Dê nơi nhà hàng Phong Lan (trước mặt) khá ngon và s...Lúc này mắm tôm có vấn đề, hay là C hấp chấm muối tiêu, hay là C mù tạt.
 
ThuNghi đã viết:
Hình như nhà Bác ở Q5, tuần tới, chiều ngày nào cũng OK mời Bác ghé lẩu Dê nơi nhà hàng Phong Lan (trước mặt) khá ngon và s...Lúc này mắm tôm có vấn đề, hay là C hấp chấm muối tiêu, hay là C mù tạt.

Hít hít, em ứ chịu tách riêng như vậy đâu!.@$@!^%
 
SA_DQ đã viết:
(/ới mình thì dễ thôi, ngày nào cũng OK!

Xem VNgọc chưa lên tiếng, chờ hắn nói vài câu;
(òn cái cô bé đòi khô sặc nữa kìa! Đâu rồi không biết?!

Nên lập DSách, phải không, Chè tam rượu tứ mà!

Sáng đúng là không rảnh lắm, trưa thì hơi dơ vì sau thể thao mà chưa tắm, sợ mọi người không còn thấy mùi thịt cày nữa ấy chứ!

--=0

Em cũng như bác, ngày nào cũng OK!
Cứ Call trước em chừng vài tiếng hoặc các bác cứ tới rồi gọi cho em!

Hehe!
 
Haha! Sau khi thu thập thông tin, tạm kết luận như sau

/(ế hoạch lẫu dê Phong lan:
* Một buổi chiều nào đó, tuần sau
* SG chọn ngày & hỏi lại ThuNghi để xác định tọa độ Lẫu dê Phong lan (& thông báo ít nhất trước 48h0); (Riêng ~ người bị dê cấm dùng . . . sẽ có khô sặc!)
* ThuNghi nhớ đem Bàu đá như lời hứa (nhắc nhỡ í mà!)
* /)/hững người ham vui trong GPE tham gia không hạn chế thành phần; nhưng phải đăng kí tại SG & trễ quá không nên vì đây không phải là ĐC !)
 
Web KT
Back
Top Bottom